Sáng nay phải dậy từ 6h30 để đi Cần Giờ… ăn hải sản. Sau khi no kềnh bụng, quyết định ghé vào Đảo Khỉ để dạo chơi. Ảnh ọt cả trăm tấm, nhưng giờ lười đổ ra quá. Yên tâm, kỳ này chụp cảnh nhiều hơn, vì thức quá sớm nên mặt mũi bơ phờ lắm hahaha. Anyway, mai post.
Quyết tâm xuất kho cho bằng hết những hình ảnh thú vị cả năm qua trong tháng 8 này, đồng nghĩa với việc tăng mật độ entries dày đặc hơn. Còn series ở Huế, Nha Trang, chuỗi “lừa tình dài tập” của Robbey qua mắt các photographers nữa (hoho, cạnh tranh với verdette). May mà chưa mua máy chuyên nghiệp, dung lượng hình ảnh trong PC đã gần cả trăm GB rùi.
Vô chủ đề chính nào! Đều đặn mỗi tháng, một entry về chuyên đề ẩm thực ra đời để chiều lòng những bạn yêu-ăn-uống. Để tham khảo tháng trước, mời bạn click vào đây. Nhiều món trong số này do tự tay mẹ mình nấu, chắc lập Fan Page cho chị Mama là vừa rùi đóa.
Các món ăn sẽ được giới thiệu: Cơm Hàn, Sushi, hủ tíu Nam Vang, mì Quảng, bún chả giò, vài món Tây, cơm đùi gà, cơm tấm, cháo, gỏi cuốn, bò bía, các loại ốc, flan + nhiều thứ khác.
Khách mời trong entry: Đại Nhân, Hòa Mi, Thăng Long, nguyên ekip nhà bên ấy, và đặc biệt là… ông nội tớ hê hê.
Nguyên văn không biết món này gọi là gì, chắc chắn không phải cơm trộn, chỉ biết rằng khi chế biết xong nó… nát bấy ra! Thăng Long bảo là món… cơm heo, hừm, chắc để mình hok ăn. Kệ, ngon là được, haha.
Te Ku chụp quá nhiều ảnh của Đại Nhưn, haizz.
Đây là một phần ekip.
Chốt lại: Bữa hôm nay đãi hết nhiêu ta?
LET’S REWIND
04.07.09
Xem ảnh các món Tây tại nhà hàng Hideaway ở đây. Đây là bữa pre-birthday cùng gia đình. ^^
05.07.09
Xem thêm ảnh bánh sinh nhật, sushi và cơm tấm tại đây. Thanks Kelvin, Ling, Niceman, Recca, Quang Chí, và đặc biệt là đại gia Dumbledore hehehe.
06.07.09
Ngồi ở chỗ Kinh Đô, chụp flash nên mặt nhu thấy ghê hahaha.
07.07.09
Cơm gà Hải Nam của bạn Đan.
Xem thêm các món ốc tại đây (hẻm Trần Hưng Đạo).
08.07.09
Nhũ dê & mực nướng @ 3T.
Xem thêm ảnh món nướng và kem tại đây.
11.07.09
Hủ tíu Nam Vang cùng MC Quốc Bình sau chương trình Album Vàng.
13.07.09
Mì Quảng cùng anh péo Nhiêu Huy, sau đó ghé Audiophile và chụp series Nến.
15.07.09
Bún chả giò, nhìn buồn cười nhưng ăn ngon lắmmmmmm.
16.07.09
Ông nội thấy cầm máy ảnh loay hoay, bảo chụp thử một tấm chứ. Ông nhìn xong bảo, còn đẹp chán. Hết hồn!!!
20.07.09
Cơm đùi gà! Quả đùi cực khủng mà ăn không hề ngán, sốt BBQ ngon quá hix.
Gọi là cua đồng thì phải? Giòn giòn nhai thích phết!
Xem thêm các món Tây tại đây.
21.07.09
22.07.09
Ốc mỡ xào me. Ăn tối cùng Đằng Phương & Ngộ Không.
23.07.09
Hủ tíu Nam Vang sau khi xem nhà ở Bình Dương.
Tối mua thêm các loại bánh ngọt về măm. ^^
24.07.09
Tô bún riêu còn… thơm ngon hơn giải thưởng diễn viên gì đấy hix.
26.07.09
Họp cấp 3 @ KFC.
28.07.09
Ghé The Box nếm thử các món mới. Xem thêm. ^^
30.07.09
Xong tăng này chạy ra sinh tố, rùi vòng lên mì Hàn Quốc vì bạn Long rủ. Hết tháng!
Thêm một ly dâu cà rốt cho đẹp da, bổ mắt hehe.
Xong rùi đó. Post ảnh cũng mệt dữ huxxx!
bóc tiemmmmmmmmm!Ăn uống hoàng tráng nhở,mạng nhà em lag load mãi kg xong hình nè!
Hên mà mỗi tháng chỉ post 1 lần, a cũng đuối nè e. :-S
vâng anh , em sẽ take note ! =. Cẩn thận .
ps: yêu anh dã man , kaka , address lẫn picture quá detail , hà hà :))
Từ đói sau khi xem xong bài vít của anh em đã chuyển sang … đau bao tử T-T
Đại Nhân bữa nay sao nhìn đuối zữ, tàn tạ ghia T-T
Em mà bít nhà ôg nội anh là em sẽ đi mét anh nói xấu ôg hí hí
Có Giao Phương kìa.
Cô jì trong TyMyTy hùi xưa kìa.
Nguyệt Anh. 😀
ANh muốn giết người à? Nhiều đồ ngon quá mà chẳng về VN ăn được. CU71 nghĩ đến viễn cảnh 5 năm nữa mới đc về thấy nản quá
Ui làm gì mà ko đc về vậy e?
hên là đã no cứng bụng ! chứ còn đang đói mà nhìn cái này chắc bị bệnh lun á ! bệnh gì mà đói mà ko được ăn đó ! heheh
Ăn uống thịnh soạn quá… thèm quá 😦 Bạn này biết cách giới thiệu món ăn ghê 🙂
Bài này đăng ảnh là chủ yếu, chứ có giới thiệu gì nhiều đâu hehe.
oh oh , em nhớ còn có món cháo tôm thịt bằm mẹ nấu cho anh nữa nha Robbey. Tự nhiên thấy tô hủ tiếu ngon quá , em vội vàng tắm rửa đi ăn đây , chẹp chẹp thèm ! Hủ tiếu ở Melbourne hơi…bột ngọt , whatever , ăn cho đỡ thèm ! hic
Ơ, anh tưởng ở nước ngoài ít dùng bột ngọt hơn chứ, xương rẻ rề í mà. 😮
cai con giong cua do nguoi ta goi la con rạm anh oi
Cảm ơn em nhé, a mới bik luôn đóa. 😀
đồ ăn vn ngon nhất quả đất, thèm wá =(
Ở VN anh lại dễ béo hơn hồi đi du học. 😛
:-?? ngon j mà ngon thế ;)) thích cái bánh socola kkkkkkk
Chời ơi, nhìn từ trên xuống dưới, thèm chải……ướt cả bàn phím roài. Huhu.
Híc, nhìn từ trên xuống thèm chảy…..ướt bàn phím roài. huhu.
Nhìn hấp dẫn hen
Troi oi h mò vào mới biết bạn bêu rếu mình nha Robbeyyyyyyyyyyy . Sao bạn k ghi đc đúng tên cho mình vậy hảaaaaaaaaaaaa ?
800 năm mới bik ah? =]