Đang thắc mắc không biết bạn nào bên Facebook của báo 2! remove link mình post và thắc mắc sau đó. Thiết nghĩ, nếu là một người lịch sự và đủ khả năng “điều hành” một trang web mang tính chất đại diện, ít nhất phải PM nêu lý do chứ nhỉ? Thà mình vào chửi bới, xóa cũng chả oan ức, đằng này viết rất lịch sự mà vẫn bị đối xử… bất lịch sự như vậy. Alo Mai Lâm, chị ấy nói trang web có đến 8 admins, nên chưa biết ai làm. Mình hỏi chị đã xem entry chưa, thấy có gì quá đáng không? Chị Lâm bảo “đã đọc rồi và cảm ơn em đã viết bài cho chương trình”. Nguyên văn đấy.
Chẳng nhẽ nhận xét “Thí sinh năm nay không có ai nổi trội” lại là nguyên nhân cho hành động đó? LOL. Đăng một đống bài khen, nội dung nhạt toẹt, lướt mắt qua xong chả đọng lại gì. Chắc bạn ấy chưa bao giờ dấn thân vào ngành PR. Nói như Nam bên JWT, PR thành công là đạt được đa dạng hướng nghĩ từ dư luận, để họ bàn tán về mình (tất nhiên tích cực nhiều hơn tiêu cực) – chứ không phải… trả tiền báo chí khen lấy khen để. Haizz… Buồn cho những suy nghĩ không thể thoát ra khỏi cái hộp.
Mất hứng bình luận rồi. Post ảnh thôi.
Tính ra hình tượng mới này hợp với Quỳnh. Tuy nhiên, giá như có một bước chuyển tiếp thì hay hơn. Từ nhí nhảnh Dâu Tây xoay 180 độ sang nhạc… underground, có vẻ hơi vội quá.
Kiểu tóc của Hòa Mi ở ngoài OK hơn, lên hình nhìn hơi dừ.
Nhân và Noo. Chưa nghĩ ra điều gì liên quan giữa 2 người để bàn.
Chí Thiện vận đồ này lại teen, ngó trẻ hơn cô Mi.
Thủy Tiên cứ kiểu lạnh lùng nhé, phải kêu cười mới cười. Chụp xong nàng đòi xem, chậc lưỡi: “Nhiều khi tui soi gương thấy mình cũng đẹp, mà lên hình cứ… sao sao á. :(” Về nhà, nàng tâm sự với Âu, “Chắc hồi nhỏ uống Milo nhiều quá nên bị… bệnh tự tin”. Ặc ặc. Gọi là pó tay 2 tập haha.
Khó chụp lén Noo lắm, thấy máy ảnh là vào thế ngay. Model có khác. ^^
Nghe nhạc của Noo nhìu mà hum nay mới thấy mặt! Hiz
Noo đẹp VÀ ăn hình – ca sĩ ít ai được cả 2 như thế lắm hehe.
No ideas ……:|
Ảnh đẹp 🙂
Hum nay kô có hình a Rob à ^^!
Hình anh ở background kìa. XD
là em , em thấy bt khi mình bị del như vậy, thậm chí ko wan tâm, có lẽ vì em là “dân thường”, còn anh, anh là Robbey mà
ng ta có thể del ko vì lý do chính đáng nào cả, chỉ có thể là “ko thích thì xóa”?
cũng ngộ, lâu lâu thấy anh lên blog mè nheo :))
Mình quý mới góp ý, bằng ko cứ kệ cho nó chết hehe. Customer service luôn là một trong những khâu quan trọng nhất của các business thành công.
Hình anh Robb trong gương sau lưng chị Tiên đó bạn :))
anh Rob xuất hiện trong 2 bức chụp chị Tiên ngồi trước gương á 😀
TT xinh mà đúg là ko ăn hình lắm, mặt lạnh nhìn hay hơn, có điều lạm dụng kiểu đánh môi thế này quá.Nhìn nhiều khi sao sao ế, vì răng xấu nên người ta càng tập trung vào môi đỏ chót như vậy hơn.Nói chug makeup vậy sao mình k thấy đẹp.Mấy pé Sam, kelly j đó cũg thế.Cứ như búp bê bị hư, phần k là phấn, môi như sứt
Từ lúc Tiên uýnh môi kiểu đó là nổi lên, nên Tiên để zị luôn. 😕
cho e hỏi tí! noo co make up ko sao da đẹp was zị a? hihi! tò mò tí xíu zị mà!
Anh thấy ở ngoài Noo cũng đệp. 😀
Sr a Rob..E comt cái này k l.qan nhưg mà lúc sem trên TV online trên HTV9 =)), trúg ngay a Róp cười rất tươi..thấy máy qay sao đơ liền vậy..:))..Địh tới cái ent THTH mới comt, nhưg mà sợ quên =))..Hí hí
Haha a cũng ko để ý nữa. XD
Tâm lí tiểu nông manh mún, ngành nghề nào cũng có. Có nhiều bạn cũng hay nói tại sao suốt ngày mày chê VN, đừng quên mày là ai, hic hic. Không phê bình, biện luận thì làm sao mà phát triển đc. Cũng cái điệp khúc : biết rồi khổ lắm thấy hoài!
Anh cũng ghét mấy đứa mở miệng ra là chê, nói chung khen chê cần phải có cơ sở, và dựa trên các điều kiện khách quan và chủ quan. Anh mà chỉ khen hay chê thôi, chưa chắc đã có nhiều người vào đọc đến thế. Blog này vẫn là blog chính thống, đâu fải dạng hướng scandal?
a cười cái nào …. 🙂
Chi Tiên xinh quá
ta nói …. tại anh đâu có chụp lén đâu … anh đứng lù lù 1 bên vậy còn dzơ máy chụp lên nữa … nên không thể giả vờ là không thấy hohohoh ý nói là hào Quang áh hihih
Haha =))
cái đẹp của sao Việt giờ y chang sao Hàn, sao Trung. Cũng vẻ đẹp búp bê đầy chải chuốt.
anh Noo dep ma` , hat hay nua do’ http://www.xonefm.com binh` chon bai` Gio’ cho anh Noo nhe
anh Rob noi dung do !
khen va che phai dua tren co so khach quan
…Ma` che nguoi ta phai biet cach che chu’
Che^ ac’ y’ vo^ tinh` gieo vao` long nguoi ta su tu ti thi sao.
Thuy tien moi xinh ma`
Anh Noo :X…..ui ko phai noi nhieu hehhe
e rất thích cách viết thẳng thắn của a. Bên đó del kệ nó, bạn đọc quan tâm sẽ vẫn kéo vào đây đọc bài như thường 😀
mặc kệ người ta đi anh ơi! người Việt Nam còn nặng tính Á Đông .mún chê cg~ ngại,sợ phải có những người tiên phong để bắt đầu thay đổi chứ
e thấy cô Tiên ngoài đời k make nhìn đệp hơn í :-s
nhạc underground là sao anh ?
Là nhạc dưới lòng đất đó e. =))
đúng rùi,PR thực chất là nói về mình thông qua bên thứ 3,nếu mà trả tiền đễ báo chí khen thoải mái thì bản chất thiết nghĩ chĩ còn 2 mà thôi,mà như vậy thì nào là PR nữa.Do đó,trong PR,tiền ko phải là tất cả.Viết khách quan và nhận định trên cơ sỡ là ok rùi!! tiếp tục phát huy hén !
học qua trường lớp thì có bài bản hơn, nhưng nhiu ng học trường lớp này nọ đấy nhưng vẫn chưa tìm đc hướng đi cho bản thân chưa biết cách xác định đối tượng khán giả…. nên vẫn chỉ là 1 số 0 nhạt nhòa
Bài anh R viết về Ngôi sao thời trang hay mà, ảnh đẹp nữa, sao 2! nhạy cảm quá zị