Sài Gòn là nơi mình yêu nhất trên đời, dẫu có đến bất kỳ nơi nào, rồi cũng sẽ trở lại. Điều khiến thành phố đáng yêu này trở nên… dễ ghét chỉ có một: TRAFFIC.
1. Giờ nào cũng kẹt xe. Sáng sớm ra đi làm, 7-8h kẹt xe đã đành. Chiều tan sở, 17-18h phải chen chúc giữa đám đông, chấp nhận luôn. Kể từ khi hoạt động tự do, mình chủ động hơn về mặt thời gian, nhưng vẫn ít khi đúng hẹn. Này nhé – 9h kẹt, 10h kẹt, 13h kẹt, 14h kẹt, 15h kẹt, 16h kẹt, 19h kẹt, 20h kẹt. Dễ điên hem? Rất biết cách thử sức chịu đựng của người dân.
2. Đào Văn Đường vẫn là đồng chí đáng… đổ thừa nhất. Pó tay với những dòng chữ “dự án bảo vệ môi trường abc” được in trước các lô-cốt – trong khi bụi nghi ngút, dưới chân thì sình lầy do trời mưa. Bạn bè mình ngoài Bắc vào đây, da mặt mịn màng là thế, vài tháng sau gặp lại… vừa đen vừa mụn. Khổ thân.
3. Xe hơi. Hôm nọ đọc báo, rất thích ý kiến đánh thuế những ai chạy ôtô trong nội thành. Lối đi thì chật hẹp, xế hộp chỉ góp thêm phần… ùn tắc giao thông. Muốn khoe tiền, nay đã có cơ hội khoe tiền nhiều hơn! Haha. Mí bạn đại ja và nghệ shĩ đừng lườm mình, tội nghiệp.
4. Xe tải. Bọn này phải bị cấm vào thành phố trước 12h khuya! Giời ôi, xin thề luôn, thấy chúng nó là dek dám qua đường. Chạy như điên, lại to còi nữa chứ. Nội giật mình đã đủ giảm tuổi thọ rồi. Nghe đồn rằng: cán chết người chỉ đền vài chục triệu, còn gây khuyết tật thì phải nuôi cả đời -> Nhỡ tông thì lùi lại cán cho chết luôn.
5. Xe bus. Lách ra lách vào tùy tiện, ép cả xe gắn máy lên lề.
6. Cảnh sát giao thông. Điều hành cái khỉ gì mà tắc vẫn cứ tắc, toàn lo chận xe “xin tí tiền”.
7. Ý thức của người dân. Đèn đỏ chạy, đèn xanh đứng mãi (do dừng trên vạch nên không biết tín hiệu đã thay đổi). Mà có làm đúng luật, cũng bị bọn sau lưng bấm kèn và ủi đít liên tục. Dạo gần đây có Seagame, mấy đứa cô hồn lại lấy cớ… đua xe, đi đường cứ nơm nớp. Không phải rủa, nhưng tụi nó chết đã đành, chỉ tội cho những ai được thay mặt xin visa… đầu thai.
Kết luận: Chạy trên lề an toàn nhất – Robbey thích điều này.
Bởi vậy, mỗi lần nghe đến chữ PURE (trong lành), lại thầm ước: Giá như QUÊ MÌNH có được bầu không khí như vậy.
Và sau đây là hình ảnh đêm diễn Pure Fashion Show.
[Mình làm MC chắc đâm nát chương trình quá ]
Theo dõi Aquafina Fashion Show
Đây là lần đầu tiên, 5 nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất Việt Nam (vừa thắng giải trong cuộc thi tổ chức vào tháng 11) có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cùng 5 tài năng đến từ Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Australia và Malaysia. Họ đều là những người đã tìm được thăng hoa trong thời trang, lấy cảm hứng từ sự tinh khiết của nước. Nước, dưới góc nhìn của họ, được thể hiện một cách độc đáo và tinh tế.
Tiết mục múa mở màn, với những sợi lụa thanh thoát biểu trưng cho sản phẩm nước khoáng Aquafina.
1. NTK Lê Quang Hưng (Hà Nội)
Sự biến thiên của nước – The Variation of Water
Giải 4 Aquafina Pure Fashion 2009
2. Trương Minh Nghĩa (TP. HCM)
Khi nước trổ hoa – When Water Blossoms
Giải 4 Aquafina Pure Fashion 2009
3. Lê Nguyễn An Nhiên (TP. HCM)
Hạnh phúc thuần khiết – The Pure Happiness
Giải 3 Aquafina Pure Fashion 2009
Làn môi của Diễm Châu – along with her signature pose – luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ.
4. Vũ Tá Linh (Hà Nội)
Vẻ đẹp thuần khiết – The Pure Beauty
Giải 2 Aquafina Pure Fashion 2009
BST dường như được thực hiện theo lời bài hát Em Trong Mắt Tôi: “Không quần jeans, giày cao gót.” Ý tưởng hay. Nếu bớt phụ kiện đi một chút, có lẽ mang ra ứng dụng được. Mình hoan nghênh những bạn cười tươi trong phần diễn này, chứng tỏ đã hiểu tinh thần của collection.
5. Lê Thanh Hòa (TP. HCM)
Sự biến hóa của nước – The Transformation of Water
Giải 1 Aquafina Pure Fashion 2009
Mình không có quan niệm “chỉ post ảnh vedette để… câu khách” trong đầu. Tuy nhiên, phải thừa nhận thần thái của Thanh Hằng tốt nhất đêm diễn. Khi bước ra, Thanh Hằng như thắp sáng khán phòng với năng lượng của nàng.
6. Doi Xiang Mun (Malaysia)
Sự yên bình của nước – Peace of Water
Tòa tháp đôi của Mã Lai được ẩn dụ nhiều phết nhỉ?
7. Evetan (Singapore)
Hành trình nước ra biển khơi – Water’s Journey to the Sea
8. Supriya Pawa (Thái Lan)
Sự uyển chuyển của nước – The Flexibility of Water
Ngọc Quyên hơi bị over, ngực cứ chực… phóng ra ngoài! Bạn mặc đầm bó sát vào chân được vỗ tay nhiều nhất- nhằm khích lệ tinh thần, vì thấy rõ sự khó khăn khi bạn í di chuyển cũng như bước lên bậc thềm. Tuy nhiên, giá như nàng không để lộ vẻ lo lắng trên nét mặt thì sẽ pro hơn. ^^
Anh Thư diễn “núi tuyết” dễ thương ghê, she totally sold the dress!
9. Chen Xiao Yi (China)
Tôi là nước – I am Water
10. Jong Min Lee (Úc)
Hãy để thiên nhiên cất tiếng – Let Nature Speak
Không thích chất liệu của BST này lắm, may mà models diễn đạt.
Còn mình chào độc giả với cơm tấm sườn bì chả và bún riêu. Chúc ngon mắt.
Chưa j đã thấy cái gọng kiếng này ko đẹp bằng cái kia :))
It’s different – that’s all that matters.
+ Kẹt xe : mún đến trường em phải woa 1 con đường “trời đánh” chuyên kẹt xe =.= có hum sáng đi học – kẹt, trưa zề – kẹt, trưa đi học – kẹt, chìu zìa – kẹt, tối đi chơi – kẹt, đi chơi zìa – kẹt :(( mà hok wa con đường đó thì … hok còn đường nào để đi =.=
+ Đào đường – lô-cốt là 2 thứ mà ra đường thấy nó là mún … zòng zìa =.=
+ Xe tải : ék ék em từng thấy 2 lần ngừi ta bị cán … zẹp lép như bánh tráng vì tụi này. Chạy ẩu hok chịu được >”<
+ Xe bus : là chúa gây ùn tắc zao thông. Sáng đi học mừ nằm sau đuôi con bus mà không có cách vượt woa được là coi em như chết zí với nó và tha hồ … hít khói Grừ grừ …
Đọc xong thấy mình anh hùng xa lộ thiệt
Ko bao h đứng trong đám kẹt xe quá 3 phút :)) skill bon chen lòn lách lạn mình kinh khủng =))
Tự dưng nhớ SG ghê :((
Mi ko đua xe là thiên hạ mừng rồi. :”>
Đúng là nỗi ám ảnh lớn nhất chủa Sài Gòn ^^ Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ đến mức nhức đầu luôn
ket xe tren từng cm…hic
Kết luận: Chạy trên lề an toàn nhất
vâng vâng cái câu này em thích lắm, cứ là jống em leo lên lề chạy là an toàn nhất
riết rùi cái lề đường nó nát luôn
nhất trí.
NgHuyen like this.
Kẹt xe là chuyện muôn thuở. Sáng thứ 2 mà không kẹt là ăn không ngon ngủ không yên sao đó! Kẹt riết đâm ghiền à! 🙂
@a Rob: tối qua chụp hình chung với a, tấm đó đẹp lắm. Thank U! 😀
Anh không bao giờ ghiền nổi “chuyện muôn thưở” đó đâu e hehe.
Kaka, buổi sáng đi làm gặp kẹt xe giống thử thách buổi sớm vậy đó anh. Y chang tập thể dục luôn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt phải linh hoạt tia xem chỗ nào hở để mình len dzô, giành giựt kiếm chỗ mà đi. Coi như là mình khỏi tốn công dậy sớm! Ghiền là phải mờ!
Đc như tập thể dục cũng mừng, bụng thì vẫn mỡ, chỉ được thêm… mùi. :”>
rob phân tích về tình trạng kẹt xe ở tp thì rất thú vị , nhưng kết luận thì … e hèm ,cần xem lại ! I0I
Nghệ thuật sử dụng irony. ^^
em là e “thích” cái bác Đào Văn Đường nhất. Hôm nào vui vui e sẽ đến đào nhà bác ấy lên thử, coi có còn dám đi đào đường nữa ko.
Còn mấy bác xe tải thì đúng là kinh dị khỏi nói. Góp phần làm ô nhiễm không khí chứ ích j.
Mấy anh bồ câu gần đây cũng mới “xin tí tiền” của thằng bạn em (nghe đâu cỡ….200k) chỉ vì nó…để xi nhan ban ngày. Mà lúc đó lại đang kẹt xe nữa chứ. Thiệt hok biết nói sao lun =.=
xe bus hok te den the dau anh Rob!no giai quyet chuyen di lai cho nhieu nguoi lam day,nhat la dam sinh vien hok co tien nhu em day.
Ban dau em cugn nghi xau ve xe bus nhu anh nhung fai xet lai hok co no thi se fat sinh ra them ca tram chiec xe may,xe dap nua.Mat tieu cuc o day la duong o Sai Gon hok phat trien kip voi toc do do thi hoa nen tro ra hep,wa tai nhu the nay!Moi nguoi luc nao co tien cung muon sam cho minh nhung chu xe hop dep mat chu cung chang wan tam gi den moi truong hay nan ket xe,moi nam Sai Gon lai co them 300000 dan ma chu yeu tu tinh vao,moi nguoi lai dem theo minh 1 chiec xe,boi zay un tac giao thong cang khung khiep hon.
Thiet nghi uoc gi dan minh co y thuc cao, su dugn phuong tien giao thong cong cong nhieu hon,cac xe bus phuc vu tot hon,duong xa nang cap thi nan ket xe se dc khac phuc.
hehe, thanks robbey nha
em ở Thủ Đức coòn bị kẹt mà anh, huống chi ở trong nội thành !
Nhìn các người mẫu thời trang thuần khiết quá!
Mình thích tone màu xanh. ^_^
Đào đường: Ôi! những công trình 3D – Đào để đó
Xe bus: em ám ảnh xe bus. Ngày 26-3-2009, dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, bạn e + bác nó + em họ nó bị xe bus wet’ sạch cả 3 Y_Y…mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Lớp em hai ngày chẳng học hành ji`, chỉ ngồi khóc. Đi đám tang cái nhà lạnh tanh, nhìn zô thấy ngay 3 cái hòm. Zậy mà đền vài chục triệu là xong, cũng cái vụ lùi lại cán cho chết đó a…hiz
Sợ quá. 😦
+ xe tải: đúng rồi a ơi, theo như e bít thì mỗi năm chủ xe cho fép tài xế cán chết 2 người (:-&), chủ xe sẽ chịu mọi chi phi (ma chay, công an, này nọ ), chứ để tàn phế nuôi cả đời thì chủ xe ko chịu đâu, bởi vậy nên dù ko mún thì cũng…khó lắm…hic, => ác!
+ xe buýt: dẹp xế hộp mà tăng cường xe công cộng thì cũng chết à a ơi, ^^
Nhìn tô bún riêu mà thèm chảy nước miếng.
sao càng ngày càng đẹp trai thế kia
Em cũng thường bị kẹt xe như anh,hic cứ mỗi lần như vậy thì ….hixhix…..
http://farm3.static.flickr.com/2579/4162824327_d69f46f994.jpg :X :X :X
tông xanh rất đẹp , vừa mát mắt vừa nhẹ nhàng , mint cũng là 1 màu may đầm dạ hội rất dễ thương !
love ur blog , mate ! and ur t-shirts too , very nice , where do u get it ? I wanna buy my brother and my partner some !
Maschio. 😀
ban viet bai nay doc mac cuoi wa. good note a 🙂
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent
Pingback: Nắng Thủy Tinh « Robbey McNificent