American Idol Season 9 – Top 10 Girls

Công ty đang trong giai đoạn thành hình, thời gian gần đây lu bu phết. Cũng may có bạn Dennis rành về đường lối kinh doanh, chứ tự chạy chắc đuối luôn. Chiều qua họp báo xong, lục tục về nhà ăn tối, tranh thủ xem American Idol. 7h lại phóng ngược lên trung tâm, brainstorm ý tưởng website đến tầm 10 rưỡi, quán thiếu điều… đuổi khéo.

Ghé FUSE bar, hôm nay khai trương, bữa qua chỉ chạy thử. Bậc thang ở đây khá nguy hiểm, ai mới vào nhớ để ý nhìn xuống dưới. Vấn đề là một chiếc bàn đặt quá sát chỗ lên xuống, lách nó nên… vồ ếch, nhụt dễ sợ. Lý do khách quan nha, hông phải thấy người đẹp nên bị quáng nha (tự đính chính với lòng). Hơ hơ hơ.

Tạm thời như thế đã. Bi chừ hỗ trợ ku mập chút – quảng cáo 5s:

WeekendParty

See ya this weekend @ Alibi


Lúc mình đang viết review, nhiều khán giả hẳn đã biết kết quả những bạn nào bị loại rồi. Do đó, entry chỉ mang tính chất tham khảo, lưu lại cảm xúc cho chặng đường dài. Về năng lực, nữ mạnh hơn nam rõ, điều này đã được xác định từ những vòng trước. Có lẽ vì vậy nên sự tiến bộ của họ không rõ nét như cánh mày râu chăng?

girls-20


Epic comment: “It’s ironic that you sing about climbing, but you are actually… falling down.” – Simon nhận xét về Haeley, với nét mặt tỉnh như ruồi, khiến mình không khỏi bật cười. Urgh, that performance was beyond awful.

crystal-20


Crystal Bowersox – As Long As I See The Light: Trong tất cả các thí sinh nữ, Crystal là người vững kỹ thuật nhất, đồng thời chín chắn nhất. Không ngạc nhiên, vì cô bạn này trải nghiệm nhiều hơn, trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Sau khi cố pop hóa bản thân vào tuần trước, nay Crys đã trở lại với chính mình – Blues, Soul, Gospel. Cái hay của Crystal là không cần gồng gằn để khoe mẽ tài năng, từng câu chữ được cất lên với sự thành khẩn, tự nhiên và thuyết phục. Thế nhưng, liệu Crystal có đủ “thị trường” trong một cuộc thi hướng đến đại chúng? 9/10

haeley-20


Haeley Vaughn – The Climb: Haeley nhí nha nhí nhảnh, mình không “ghét” em í, nhưng quả thực tài năng quá tỉ lệ nghịch với cá tính. Nàng thậm chí không thể hát đúng cao độ và nhịp phách, làm sao bàn đến những gì cao siêu hơn? 2/10


lacey-20


Lacey Brown – Kiss Me: Lacey thú vị từ con người đến giọng hát, very likeable. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa biết cách vận dụng của trời ban sao cho hiệu quả nhất. Có những khoảnh khắc mình cảm được sự tinh tế – liền sau đó Lacey lại vướng tùm lum lỗi, làm mất hứng. Phong thái biểu diễn rất thân thiện. 6/10

katie-20


Katie Stevens – Put Your Records On: Katie có thể là “The next Taylor Swift” mà Simon đang tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được điểm nhấn nào cả. Giọng to khỏe, điều khiển chưa tốt lắm, những chỗ phiêu không liên quan gì đến giai điệu. In fact, mình thấy kém xa phiên bản của Megan. 4/10

didi-20


Didi Benami – Lean on Me: Oh my Didi, nước mắt chỉ chực trào ra khi nghe giám khảo nhận xét. Lựa chọn sai lầm quá. Giọng đẹp, lạ, Didi nên khai thác những bài có chiều sâu trong nội dung, âm vực vừa phải để phát huy. Nàng lên giả thanh rất chuẩn, nhưng khi dùng giọng thật để hit big notes thì the thé như… mèo kêu. Still love ya. Cố lên! 6/10

michelle-20


Michelle Delamore – With Arms Wide Open: Michelle cố dịu dàng hóa một bài Rock với âm hưởng R&B, nhưng lại làm chưa tới. Có vẻ như chính nàng cũng chưa quen với phiên bản mới nghĩ ra. Thấy rõ sự lúng túng ở đoạn Bridge, lên xuống thiếu dứt khoát. Trang phục đẹp, tôn dáng. 6/10

lilly-20


Lilly Scott – A Change is Gonna Come: Mình không ưa bài này từ khi Adam hát ở đêm chung kết năm ngoái. Lilly mang lại cảm giác dễ chịu hơn, tự tin, nhưng không quá ồn ào trong lối trình diễn. Em có cách nhả chữ, dẫn dắt, ngắt câu rất thú vị, khiến người nghe phải chú ý đến thông điệp ca khúc. So sánh cùng một type nghệ sĩ: Crystal mạnh hơn, Lilly fresh hơn. 8/10

katelyn-20


Katelyn Epperly – The Scientist: Katelyn có thể là nhân tố bất ngờ, tẩm ngẩm tầm ngầm mà quật chết voi đấy nhé! Nàng học ngành kỹ sư âm thanh, tiếp cận với nhiều thể loại âm nhạc – “nguồn vốn” ấy giúp Katelyn biến hóa rực rỡ trong những tuần vừa qua. Giọng khỏe, giàu cảm xúc, chơi piano tốt. Mặt trái là – cách chọn bài đa dạng khiến người ta chưa hình dung được cá tính thực sự của Kate. 8/10

paige-20


Paige Miles – Walk Away: Paige nhạt lắm, chẳng có cơ hội chiến thắng nào cả. Nuốt chữ nhiều, “sáng tạo” ít và không hiệu quả, nghe kém hẳn bản gốc. Đã vậy, nội dung ca khúc diễn tả sự giận dữ mà nàng cứ… cười toe toét, chả liên quan. –> Không hiểu bài. Ngoại trừ Mike, các bạn da màu năm nay đều gây thất vọng. 3/10

siobhan-20


Siobhan Magnus – Think: Siobhan’s so cool. Bạn này sở hữu cái “điên” cần thiết, rất thú vị, rất thực. Đoạn đầu hơi chênh vênh, nhưng sau đó, Siobhan có cơ hội khoe giọng khủng tại các big notes – nàng có thể là Adam Lambert của năm nay? Wait n see. 9/10

Tham khảo:


26 responses to “American Idol Season 9 – Top 10 Girls

  1. bữa giờ em nghĩ ko bit Dennis hợp tác với ai, thì ra là anh =) ko bit hai người làm gì nhưng chúc may mắn nhé :X

  2. Siobhan cười giống Demi Lovato dã man :X

  3. The Climb của Haeley hát, nghe mất cảm tình hết sức. Đoạn đầu buồn buồn mà vẫn cười toe. May là hôm nay bị loại rồi 😀

  4. Haeley Vaughn zề nhà là vừa 😐
    Em đã không có cảm tình với chị này từ khj nghe chị í hát I’m yours ở vòng 36

  5. Top 10 girls cung tien bo. Nhung chua ai special ca

  6. Tuần này thích Siobhan Magnus nhất, rất có cảm tình với cô này, nhìn khuôn mặt trong có vẻ hiền lành, hát cũng hay. Ko biết mọi người có biết Crystal đã phải nhập viên ko nhỉ? Vì vậy mà lịch idol bị thay đổi tuần trước đó

  7. Chào Robbey’s! Phiền bạn có thể giới thiệu giúp giùm tôi một vài sinh viên chuyên chụp hình ngoại cảnh dc ko!? Tôi biết là đã làm phiền đến bạn nhưng vì tôi ko hề quen biết ai trong lĩnh vực này cả, mặc dù tôi cũng đã lên Google tìm nhưng hầu như chỉ toàn chụp ngoại cảnh cho album cưới mà thôi, tôi thì chỉ muốn chụp cảnh kiểu đời thường mang hơi hướng tự nhiên (như những tấm hình mà bạn đã lấy làm nền cho blog of bạn). Tôi chủ yếu là thích chụp hình nên chỉ cần vài tấm hình đẹp chơi chơi mà thôi (chỉ cần chụp xong là đưa file chứ ko cần phải qua photoshop, xử lý ảnh). Cho nên rất hy vọng Robbey sẽ biết mà giới thiệu giùm tôi những tay phó nhòm nghiệp dư kiểu sinh viên cần mẫu để thực tập và dĩ nhiên về phần chi phí tôi trả sẽ “du di” hơn nhiều so với thợ chuyên nghiệp. Bạn có thể giúp giùm tôi dc ko vì tôi đọc blog của bạn thường xuyên nên đoán biết là bạn sẽ wen với 1 vài người trong lĩnh vực phó nhòm này nên mới làm phiền đến bạn. Robbey hồi âm cho tôi nhé!

  8. Thích DiDi, hy vọng tuần sau cô ấy sẽ tiến bộ hơn!!!

  9. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Girls « Robbey McNificent

  10. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Boys « Robbey McNificent

  11. Pingback: American Idol Season 9 – Top 12 – The Rolling Stones « Robbey McNificent

  12. Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent

  13. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent

  14. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent

  15. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent

  16. Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent

  17. Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent

  19. Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent

  20. Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent

  21. Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này