American Idol Season 9 – Top 8 Boys

Bất ngờ! Rốt cục nam đã trội hơn nữ được một lần. Cũng có thể do ban đầu bị chê dữ quá, nên anh em mới phấn đấu và tiến bộ rõ nét. Các quý cô giàu tiềm năng hơn thật, nhưng chính vì thế mà họ chủ quan, chọn sự an toàn và thiếu bứt phá. Thời điểm này, mùa giải mới trở nên thú vị đây.

ai9-top16-boys


Thử đọc suy nghĩ của Simon Fuller nhé.

1. Female winner? Hợp lý, vì 2 năm liên tiếp đực rựa chiến thắng rồi. Nhìn khâu tuyển sinh, thấy rõ nam giới bị dìm hàng, toàn cannon fodders. Trong khi đó, phía nữ nhi trội hẳn: giọng đẹp, giọng khỏe, giọng lạ quy tụ về một mối; đồng thời ngoại hình bắt mắt hơn – cá tính nổi trội hơn.
2. White winner? Yep. Các bạn da màu đều chưa qua mặt được Ruben, Fantasia hay Jordin.
3. Acoustic winner? Maybe. Lối hát diva không còn được chuộng nữa. Thay vào đó, những bạn nhận nhiều lời khen nhất đều… cầm guitar.

Mình dự đoán, ban tổ chức đang tìm kiếm một cô gái da trắng, biết chơi nhạc cụ và sáng tác. Dạng Taylor Swift, nhưng vocal tốt hơn. Cho 5 phút suy nghĩ, cả nhà thấy ai gần nhất với định nghĩa đó?

Dù sao, muốn là một chuyện. Thông thường toàn tween girls, gays, và các bà nội trợ bình chọn.  Kết quả khó nói lắm. We’ll see.


lee-16


Lee Dewyze – Fireflies (Owl City): Nice choice, lâu lắm rồi mới thấy một hit đương đại được chọn. Mình không nghĩ chất giọng khàn của Lee sẽ hợp với “đêm đom đóm”, nhưng bạn ấy đã biết thay đổi nó đôi chút, tạo nên góc cạnh cần thiết. Đây đó vướng phải vài nốt phô chênh, nhưng tổng thể khá thú vị. I like it. Lee ngày càng mạnh dạn trên sân khấu. 7/10

alex-16


Alex Lambert – Trouble (Ray Lamontagne): Tone đẹp, hợp phòng thu, điều khiển tốt. Tuy nhiên, vẫn có cảm giác Alex quá “lành” để cạnh tranh với ai, trong bất kỳ cuộc thi nào. Mặt khá đơ, có lẽ do căng thẳng. Alex cần thả lỏng người, phải tin vào bản thân thì khán giả mới tin mình được chứ. 6/10

tim-16


Tim Urban – Hallelujah (Tim Buckley): Tốt hơn mong đợi nhiều! Chiến thuật của Tim là hát thật tởm lần đầu ra mắt, sau đó dần tiến bộ? Hmm, nếu vậy thì Tim đã thành công. Đây là phần trình diễn tốt nhất của cậu trong suốt chặng đường Idol. Hallelujah không đòi hỏi quãng âm quá rộng, chỉ cần sự chân thành. He’s here to stay. 8/10

andrew-16


Andrew Garcia – Genie In A Bottle (Christina Aguilera): Really? Suốt 3 tuần liên tiếp, Andrew cố acoustic hóa các ca khúc Pop, nhưng vẫn chưa tạo được “khoảnh khắc” cần thiết. Đợt này nhạt hơn cả, và cá nhân mình bắt đầu chán sự “một màu” này rồi. Genie thuộc nhóm “generic pop songs” mà mình từng đề cập, cấu trúc quá chặt chẽ để sáng tạo sao cho hay hơn. Nếu may mắn trụ lại, Andrew cần thay đổi, MAJOR. 5/10

casey-16


Casey James – You’ll Think of Me (Keith Urban) – Bạn này nên đi theo hướng Country/Acoustic, rất hợp. Casey khá hiểu giọng hát của hắn, cách xử lý làm bật lên được các thế mạnh. Truyền tải thành công thông điệp của ca khúc. Nicely done. 8/10

aaron-16


Aaron Kelly – I’m Already There (Lonestar): Aaron luôn cố gắng hết khả năng cho phần trình diễn, chính vì thế tạo cảm giác “cố quá”. Phần verse không suôn sẻ cho lắm, cách rung giọng rất thiếu tự nhiên. Điệp khúc tốt hơn nhưng mà… I don’t know. No star quality. 5/10

todrick-16


Todrick Hall – Somebody to Love (Queen): Tod dùng giọng giả hiệu quả hơn giọng thật? Hmm. Phiên bản gospel khá lạ. Tốt hơn hẳn 2 tuần trước, không tạo cảm giác “gượng ép”. Liệu thế này đã đủ cứu Todrick khỏi cảnh bị loại chưa nhỉ? 7/10

mike-16


Michael Lynche – This Woman’s Work (Maxwell): Wow. Wow. WOW!!! Khi bắt đầu theo dõi Season 9, mình không ưa Big Mike cho lắm, vì suốt ngày pimping chuyện con cái. Càng nghe anh ấy hát, càng có thiện cảm hơn. Phần trình diễn có hồn nhất, thuyết phục nhất, chuẩn mực nhất của cánh mày râu suốt những tuần vừa qua. Mike xem sân khấu là nhà, di chuyển rất thoải mái. Từng lời ca cất lên từ kinh nghiệm chính bản thân, gây tác động mạnh đến người nghe. I heart it! 11/10

In trouble:

+ Andrew: Làm được quá ít ở vị trí early front runner, người ta bắt đầu thất vọng rồi.
+ Aaron: Đặt 2 bài Country cạnh nhau, thấy rõ Aaron kém thuyết phục hơn Casey.
+ Todrick: Tương tự, trình diễn trước McNificient Mike khiến Tod trở nên vô cùng nhỏ bé.
+ Alex: Death spot #2, forgettable.

WeekendParty

See ya this weekend @ Alibi ^^

Tham khảo:


19 responses to “American Idol Season 9 – Top 8 Boys

  1. Em thấy thất vọng với Andrew (có giọng mà không biết cách sử dụng? hay quá căng thẳng?). Tuy nhiên em vẫn cổ vũ vì ổng dễ thương (nhưng thương không dễ) 😀

    Rõ ràng là đẹp trai vẫn có lợi thế hơn (Tim vs Aaron)

    Lúc nghe giám khảo nhận xét, mắt Aaron và Todrick cứ rưng rưng làm em mủi lòng quá, mặc dù hem có thik cái giọng diva của Todrick.

    Không hiểu sao Kara lại khóc khi nghe Big Mike hát vậy chời (vợ Mike có khóc đâu?). Paula đã sến, bà này còn sến hơn (Em cũng … sến :D).

    Em đoán Todrick và Aaron sẽ ra dìa tuần này.

  2. quá thất vọng với kết quả…

  3. Mình hết kiên nhẫn với Andrew, fải làm rõ một điều: giám khảo tán dương Straight Up hoàn toàn ko có nghĩa là khuyên Andrew cứ chọn những bài vui tươi rồi phối acoustic để hát mỗi tuần. Straight Up được tán thưởng bởi nó hội đủ những wow factor, nhưng cứ lặp lại như thế thì wow factor ko còn, thay vào đó là sự nhàm chán đến mệt mỏi. Là một nghệ sĩ đã có thâm niên, hơn ai hết, Andrew fải hiểu điều này. Vì thế, mình thất vọng…

  4. Mike is this year’s Studdard 🙂 loved the slow jam!

  5. Pingback: American Idol Season 9 – Top 12 – The Rolling Stones « Robbey McNificent

  6. Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent

  7. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent

  8. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent

  9. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent

  10. Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent

  11. Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent

  12. Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent

  13. Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent

  14. Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent

  15. Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này