American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Boys

Dù thiếu vắng Simon, American Idol mùa thứ 10 vẫn diễn ra trôi chảy, thậm chí còn lôi cuốn hơn hẳn mùa trước. Dõi theo chặng đường từ vòng Audition tới giờ, nay mình có thể dễ dàng nhận ra từng khuôn mặt thí sinh. Công nhận, ekip mới xây dựng câu chuyện tốt thật: có vai ác, vai hiền, có hiệp sĩ, gã điên và… tên lập dị.

Sẽ rất khó khăn để khán giả Mỹ chọn ra 6 chàng trai trong 12 gương mặt này, bởi mỗi cá thể đều sở hữu những thế mạnh rất riêng.

Nào các Idol fans, hãy cùng thưởng thức, cập nhật và bình luận về chương trình tại đây nhé: American Idol for Vietnamese Audience

clint_top12boys


Clint Jun Gamboa – Superstition (Stevie Wonder): Ca khúc từng bị nhai đi nhai lại quá nhiều trên sân khấu Idol, nên khó tránh khỏi sự so sánh. May mắn thay, Clint đã hoàn thành khá tốt phần dự thi. Đây đó còn vài chỗ phô chênh, nhưng bù lại, Clint đã cháy hết mình trên sân khấu. Một màn trình diễn giàu năng lượng, liệu đã đủ giúp Clint gây dấu ấn? 7/10

jovany_top12boys


Jovany Barreto – I’ll Be (Edwin McCain): Uầy, Jovany đúng mẫu hình macho man mà các chị nội trợ sẽ thích đây: điển trai, săn chắc, chất giọng ngọt như mía lùi. Mình thích nghe I’ll Be khi thư giãn, giai điệu đẹp thế mà… nhưng nó quá êm ả để bật lên trong đêm đầu tiên. Jovany hát tốt, và chỉ dừng lại như thế, chưa mang lại sự mới mẻ nào cả. 7/10


jordan_top12boys


Jordan Dorsey – OMG (Usher): Chả hiểu Jordan nghĩ sao đi chọn bài này? Nó chỉ đều đều đều vài nốt, trở thành hit chẳng qua nhờ vào bản phối quá bắt tai. Ngay cả Usher khi biểu diễn live cũng giao lại hết cho nhóm bè, còn ảnh khoe vũ đạo từ đầu đến cuối. Jordan cứ nửa vời, khiến phần nhìn lẫn phân nghe đều rất nhạt. 4/10

tim_top12boys


Tim Halperin – Streetcorner Symphony (Rob Thomas): Tim có chất giọng đẹp, ngoại hình thu hút và khả năng sáng tác nữa. Mình thích Tim ngồi sau piano và điềm tĩnh cất lời ca hơn. Đằng này, cậu ấy cứ nhảy tưng tưng, vừa mất sức vừa xa lạ thế nào í. Phần hát tạm ổn, song tạo cảm giác Tim đang cố vận một chiếc áo không vừa. 7/10

brett_top12boys


Brett Loewenstern – Light My Fire (The Doors): Mình cá nhiều bạn sẽ thích cậu này, vì sự hồn nhiên và vô lo, hát rock mà cứ hất tóc qua lại như kiểu Beyoncé ấy! Việt Nam hóa 1 chút, sẽ dễ liên tưởng đến… Thanh Duy. Nếu xét về chất giọng, Brett không quá nổi trội, cách xử lý lạ lạ thôi. Chẳng phải gout của mình. 6/10

james_top12boys


James Durbin – You Got Another Thing Comin’ (Judas Priest) – Ca gào thét nối tiếp Adam Lambert và Siobhan Magnus đây mà. Mỗi tội, bạn này chưa đủ pro bằng Madam, kể cả về cách xử lý bài hát lẫn trình diễn trên sân khấu. Động tác của James thiếu dứt khoát, muốn điên nhưng điên chưa tới! Riêng về phần hát, cậu thể hiện ổn nhất từ đầu tới giờ, đã biết tiết chế hơn. Vừa vặn thế là tốt. 8/10

robbie_top12boys


Robbie Rosen – Angel (Sarah McLachlan): Bạn này nhìn hiền lành, backstory dễ tạo thiện cảm, nhưng hơi thiếu cá tính âm nhạc. Dù Rob đã cố gắng chuyển đổi một số note trong giai điệu, nhưng hiệu quả chưa cao. Thực ra, không có quá nhiều đất để làm mới với ca khúc này… Cách biểu đạt của anh chàng cũng chưa thoải mái cho lắm, khiến thông điệp truyền tải cứ lửng lửng lơ lơ, dù giọng Rob thường rất giàu cảm xúc. 6/10

scotty_top12boys


Scott McCreery – Letters From Home (John Michael Montgomery): Scotty nhìn ngố ngố, nhưng lại rất có duyên. Cậu chàng mới 17 tuổi thôi nhưng đã sở hữu chất giọng dày và ấm, nghe đầy trải nghiệm như… đàn ông đã lập gia đình! Nội dung ca khúc hướng đến vợ và con trai từ người chồng ở xa quê, tưởng chừng “khó nhằn” nhưng Scott đã truyền tải rất thành khẩn. Scotty theo đuổi Country thuần khiết, chứ không cần “Pop hóa” để câu phiếu. Nói cách khác, cậu đã chinh phục khán giả nhờ sống thật với chính mình! 9/10

stefano_top12boys


Stefano Langone – Just The Way You Are (Bruno Mars): Rõ hợp! Stefano khởi đầu hơi lạc giọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bay bổng trong từng câu hát với chất giọng cao vút. Về gần cuối, anh chàng đang hứng quá nên thiếu kiểm soát, lên chữ “are” sắc như dao. Hy vọng sẽ không sao. Dù ngoại hình thấp bé, Stefano “ăn tiền” nhờ nụ cười và khuôn mặt thân thiện. 8/10

paul_top12boys


Paul McDonald – Maggie Mae (Rod Stewart): Với kinh nghiệm hát nhóm trước đây, Paul dễ dàng làm chủ sân khấu. Không một chút căng thẳng, anh chàng di chuyển rất thoải mái và tự tin. He had fun! Giọng Paul mang hơi hướm Blues Rock, gợi nhớ đến Rod Stewart (chọn bài phù hợp ghê), song vẫn có nét độc đáo riêng. Về tổng thể, màn trình diễn khá thú vị và dễ chịu, dù hổng mang tính “thi thố” cho lắm. 8/10

jacob_top12boys



Jacob Lusk – A House is Not a Home
(Dionne Warwick): Ở vòng Hollywood, Jacob thường lạm dụng quãng âm để làm quá lên (oversing). Mình không mong đợi gì từ cậu; chính vì thế mới bất ngờ với màn trình diễn cực kỳ ấn tượng này. Tất cả những chỗ phiêu linh đều hợp lý, xây dựng tốt cao trào, khiến mọi cảm xúc như vỡ òa. Da gà da vịt nổi cả lên! 10/10

casey_top12boys


Casey Abrams – I Put a Spell On You (Jay Hawkins) – Casey không hẳn sở hữu chất giọng tốt nhất, mặt mũi lại râu ria xồm xoàm, nhưng anh chàng lại tỏa sáng nhờ cá tính quá nổi trội. Mọi gằn, gừ, đến cả cách ngắt câu đều lột tả đúng tinh thần bài hát: Phải tinh tế lắm mới làm được vậy. Casey như đang “trò chuyện” trực tiếp với người nghe. Awesome! 9/10

Photo & video credit: MJ’s
.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

44 responses to “American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Boys

  1. Mình cũng đồng ý với mấy nhận xét của Robbey. Xem Idol kỳ này thiếu Simon nhưng hấp dẫn không kém những kỳ trước. Ấn tượng nhất là giọng hát nam tính của Scott. Mình cũng khóai nghe Country nên ủng hộ anh chàng này luôn ^^ Không ngờ là mới 17 tuổi thôi 😮

  2. I was watching the show last night, and wondered when Robbey will post a blog about these top 12 guys.
    Anyways, I agree with most of your comments. I don’t like Clint. He’s a karaoke host, and sings like a karaoke singer to me. James tries to copy Lambert, and I hates his over the top persona.
    I like Paul McDonald though. Don’t you think he looks like the guy in Lady Antebellum?
    Scotty is good. His voice is like so low. But I don’t know if he can stay for long. He’s a bit too country, how is he gonna cope with the challenges, say rocks, pop,..
    Love your review 🙂

    • Theo như BTC đưa tin thì năm nay họ sẽ làm theme theo chủ đề, hoặc theo từng thập niên, chứ ko thử thách bằng nhiều thể loại khác nhau nữa. 😀 Tuy nhiên, nếu suốt mấy tháng mà chỉ có 1 màu thì sẽ dễ gây nhàm chán. Hopefully, Scotty is not just a one-trick pony. 😉

  3. Nam nay ban ron voi lai ko co TV nen ko coi duoc, huhu. Nhung ma ban Rob lam` minh` to` mo` nen minh` se bat dau xem roi len binh luan v ban, hehe.

  4. Trong đám boys nằm chấm đc Scotty, phải nói là giọng country cực chuẩn, ngoài ra Casey và Jacob cũng được ! Thấy có vẻ như nam nay ban giám khảo đễ quá, lâu lâu thì thấy Randy Jackson phản biện lại còn nhiều toàn khen

  5. Thix bạn Scott McCeery lắm lắm lun. So cute mà giọng hát lại nghe rất dễ thương. Tuy nhiên chất giọng này chắc hok đi xa đc

  6. Bạn Casey Abrams cũng kool nữa. Cách bạn ý xử lý bài hát quá tuyệt, có cảm giác không bao giờ nhàm chán khi nghe bạn ý hát. Mà Casey nhìn thế mà mới 19 tuổi thôi thì phải @___@

  7. Rất thích JLo trong vai trò giám khảo. Hết sức tự nhiên, cảm xúc và vừa phải. Các thí sinh có vẻ tài năng hơn hẳn năm trước, chỉ tiếc có nhiều bé rất khá mà bị loại. Nhất là Jacee :'(. Chả hiểu AI thay regulation về tuổi để làm j?!

  8. i like James and Paul, vote 4 them 😀

  9. A.I năm nay khá ổn về mọi mặt 🙂

  10. Stefano is my favourite…,can’t wait to see top 12 girls tonight.hehe

  11. khoai scotty nhat. lau roi nge chat giong hay nhu the. ko the tin dc la he’s so young :-j

  12. Pingback: American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Girls | Robbey McNificent

  13. Thanks for reviewing 🙂 Yayyy

  14. adore Scotty và những giọt nước mắt của cậu chàng khi nói về JC’s case. He’s born for Country songs, hát cứ nhẹ như không ;))
    Ko thích cái thằng chủ quán karaoke!

  15. Jacob hát rất rất hay đêm đó nhưng mình cứ nghe đi nghe lại phần của Scott. Jacob khiến người ta ngưỡng mộ, scott có thể làm người ta khóc.
    Vote for Scotty!

  16. Êm không được coi. Ti vi nhà êm hông có cáp. Êm thích chị giám khảo xinh đẹp Jenifer Lope. Chị ấy xinh mà hát hay nữa,

  17. Pingback: American Idol 2011 – Top 13: Songs from Your Idols | Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol 2011 – Top 13: Download Studio Versions | Robbey McNificent

  19. thix jovany!1

  20. Steven’s way better than Simon “Cow” 😛

  21. Pingback: American Idol 2011 – Top 12: Songs from the Year You Were Born | Robbey McNificent

  22. Pingback: American Idol 2011 – Top 12 Studio Versions: Chia tay Karen | Robbey McNificent

  23. Pingback: American Idol 2011 – Top 11: Motown | Robbey McNificent

  24. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Studio Versions: Cứu Casey! | Robbey McNificent

  25. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux: Elton John | Robbey McNificent

  26. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux Studio Versions: Bye bye Naima & Thia | Robbey McNificent

  27. Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Rock & Roll Hall of Fame | Robbey McNificent

  28. Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Cú Sốc Pia và Bữa Tiệc Xúc Xích | Robbey McNificent

  29. Pingback: American Idol 2011 – Top 8: Songs from the Movies | Robbey McNificent

  30. Pingback: American Idol 2011 – Top 8 Studio Versions: Paul Dừng Bước | Robbey McNificent

  31. Pingback: American Idol 2011 – Top 7: Songs from the 21st Century | Robbey McNificent

  32. Pingback: American Idol 2011 – Top 6: Songs from Carole King | Robbey McNificent

  33. Pingback: American Idol 2011 – Top 5: NOW & THEN | Robbey McNificent

  34. Pingback: American Idol 2011 – Top 4: Save the Dark Horse! | Robbey McNificent

  35. Pingback: American Idol 2011 – Top 2: COUNTRY TEEN FINALE | Robbey McNificent

  36. Pingback: American Idol 2011 – Scotty McCreery và Đêm Trao Giải Đa Sắc | Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này