Tốp nữ năm nay nhìn chung hát tốt hơn các đấng mày râu, ngoại hình ổn hơn nữa. Mỗi tội, cá tính các cậu lại phong phú và nổi trội hơn. Do vậy, mình sẽ khoan vội dự đoán giới tính của thần tượng nước Mỹ mùa thứ 10. Cùng chờ xem, trong những vòng thi tới, họ sẽ còn tung ra “tuyệt chiêu” nào để tỏa sáng giữa đám đông.
Ta-Tynisa Wilson – Only Girl (In The World) (Rihanna): Bạn này diễn khá tốt, biết vận dụng ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên, phần hát lỗi tùm lum, vừa hụt hơi vừa phô chênh. Rihanna không phải dạng nghệ sĩ live xuất sắc, nhưng còn tốt chán so với Taty. 5/10
Naima Adedapo – Summertime (Ella Fitzgerald): Summertime gần như thuộc về Fantasia, vì cô đã thể hiện nó quá tuyệt vời ở mùa thứ 3. Naima rất khôn khéo khi chọn một bản phối khác, với tiết tấu nhanh và mạnh mẽ hơn. Vocal không ổn định lắm, nhưng bù lại, cách Naima tự do trên sân khấu tạo nên sự dễ chịu nhất định. 7/10
Kendra Chantelle – Impossible (Christina Aguilera): Chẳng hiểu sao em này không lọt vào tầm lăng-xê của ban tổ chức? Xuất hiện ít quá chừng. Vừa xinh, có phong cách, vocal cũng ổn nữa. Phần trầm nghe rất phê, lên cao hơi đanh chút xíu. Độ rung vận dụng đủ và hiệu quả. Mình thích. 9/10
Rachel Zevita – Criminal (Fiona Apple) – Rachel giỏi làm màu ghê, mới ra đã hất tung áo choàng đen như kiểu Zorro í. Bản phối mang hơi hướm nhạc kịch, khá thú vị, song bạn í nhào nặn như nào mà mình không thể nhận ra “tên tội phạm” luôn. Lạc giọng nhiều. Dù sao, điểm thú vị của Rachel là sự kỳ bí rất… khó lường, biết đâu khán giả muốn giữ lại? 6/10
Karen Rodriguez – Hero | Heroe (Mariah Carey): Mình luôn có cảm tình với Karen, nhưng thế này thì quá lắm rồi! Nàng hát quá hay, bằng cả Anh ngữ lẫn tiếng Tây Ban Nha! Cao độ chuẩn, kỹ thuật điêu luyện, lại còn rất truyền cảm nữa chứ. Lúc lên giả thanh nghe trong veo… Khẳng định bản thân bằng 1 ca khúc đã đóng mác diva, Karen đã “mạo hiểm” thành công. Cố lên Karen! 10/10
Lauren Turner – Seven Day Fool (Jully Black): Lauren T chững chạc nhất nhì trong nhóm nữ, vocal cũng mang hơi hướm “nhạc già”, đậm chất blues. Lauren xử lý tốt cả giọng thật lẫn giả thanh. Phần nghe khá hấp dẫn, nhưng phần nhìn lại hơi chán. Bạn ấy cần giải phóng hình thể hơn nữa. 8/10
Ashton Jones – Love Over Me (Monica): Ashton sở hữu chất giọng R&B đương đại, vừa đậm cá tính vừa giàu cảm xúc. Nàng rất tự tin và thoải mái, diễn như sân khấu là nhà vậy. Hmm… Mình thích phần thi này, nhưng rõ Ashton có thể làm tốt hơn nhiều. Lựa chọn hơi dưới sức. 9/10
Julie Zorrilla – Breakaway (Kelly Clarkson): Breakaway tưởng chừng dễ hát, nhưng thí sinh nào đụng vô cũng phỏng hết nha, mấy lần rồi. Đáng tiếc, Julie không phải trường hợp ngoại lệ. Nàng bị lệch tông vài lần, còn những chỗ ‘hát đúng’ lại khá nhạt. Sở hữu câu chuyện đẹp, ngoại hình đẹp, và nhiều khoảnh khắc đẹp ở vòng Hollywood, liệu bấy nhiêu đã đủ cứu Julie? 6/10
Haley Reinhart – Fallin (Alicia Keys): Bạn này gầm gừ, nghiến giọng quá nhiều, khiến mình liên tưởng đến quán quân VI mùa vừa rồi. May mắn là trình của Haley cao hơn một tẹo. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ trước tốp nữ quá mạnh năm nay. Go home. 6/10
Thia Megia – Out Here On My Own (Fame): Thia là bạn thân của Charice, chắc vì thế nên cách xử lý cũng có nét tương tự. Giọng rất đẹp, hát sạch sẽ, nhưng cần thêm xíu cảm xúc nữa. Em í dễ cưng quá trời. Asian pride! 8/10
Lauren Alaina – Turn on the Radio (Reba McEntire): Em này được BTC cưng, vòng nào cũng thấy lăng xê hết mình. Thế mạnh của Lauren là chất giọng bắt tai, dễ ăn radio – Randy có lý khi so sánh em í với Kelly Clarkson và Carrie Underwood. Bên cạnh đó, Lauren còn có cá tính và khả năng làm chủ sân khấu khá ổn. Tuy nhiên, “tố chất sao” của em vẫn chưa sáng bằng 2 cái tên nêu trên đâu. Chờ xem sao. 9/10
Pia Toscano – I’ll Stand By You (The Pretenders) – Âm vực rộng giúp Pia tha hồ “lên rừng xuống biển” nhẹ như chơi. Nàng còn có khả năng điều tiết cảm xúc vừa vặn, đồng thời biết cách xây dựng cao trào cho cái kết đẹp. Hmm, mình vẫn thấy Pia thiếu thiếu chút gì đó để nhận điểm tuyệt đối. 9/10
Photo & video credit: MJ’s
For reference:
American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Boys
Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena
go Lauren ♥
Agree with u! Giong nu cao vut nhung thay cam xuc hoi nhat.
xem mấy bạn nữ, chỉ có một từ thôi ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP ĐẸP 8-}
Mình thấy nữ ít cá tính hơn nam :)) Thích em Lauren… em này dễ thương :X
Thia hát hay nhưng hơi đơn điệu 😀
Hic, PIa hát mà cả BGK phải đứng lên vỗ tay sao?
Sao robbry cho điểm girls hôm nay thấp hơn boys hôm quá thế ? ;))
Phải không ta? Thấy toàn trên 7 là chủ yếu mà. XD Bên boys được cộng điểm cá tính và phong cách nữa!
Dàn nữ năm nay khủng quá, hát mà TV nhà mh cứ rung rè rè lên :-)) hic vẫn chưa nhớ đc mặt + tên các thí sinh tại nhiều nhân vật chả bao giờ thấy đc take care :-((
Đó là lý do vì sao cá tính rất quan trọng. ^^
Chị thia :”)
anh scott :”)
!!!!!!!!!
Thích Ashton Jones quá :X
Thích Pia Costano vầy :))
thích Karen và Pia, cả 2 đều mang thần thái Diva!
tự nhiên nhớ U Lờ!
U Lờ có cửa so sánh với 2 em í, may ra cố gắng 1 tí thì bằng được Haley.
[bữa ko vào wordpress đc, h mới vào cmt đc :”>]
Hôm wa coi top nữ tuy hay hơn nhưng lại ko wow = bên nam 😀
E thích Ta-Ty lắm màh hôm wa tệ wa’ àh :((
Kendra làm e nhớ đến Alexis kinh khủng lun áh :”> mỗi tội bị dìm hàng wa’
Hôm wa, thích nhất là Karen – 2 Lauren và Pia :x:x:x [để ý, Lauren “bé” có điểm j đó hao hao t.y Allison, cách hát cũng na ná giống, yêu chết đc :x]
Kendra bị loại nốt luôn rồi, haizz. Nhưng xem ra nhờ Idol mà tìm đc bạn giai Paul McDonald. ^^ Lauren bé ko biết winner đang nhắm tới hay nhá hàng “lừa tình” nữa, chờ theo dõi tiếp mới được. ^^
A ơi, e ko hiểu lắm năm nay, top 13 vậy là thi final lun hả a vòng wildcard ngay đêm kết quả chọn 3 bạn nữa là sao ạh ?
Kendra vs Paul là một cặp thật hả a :-?? Kendra bị out chán quá, đáng nhẽ Haley out đúng hơn, nhạt nhẽo mà ko đẹp = Yêu Karen quá, đáng yêu lắm í :-X :-*
Chính xác đó, nhẽ ra vị trí đó dành cho Kendra hoặc Julie thì top 13 sẽ cực đẹp luôn. :X
top 13 nam nay hay quá a oi.ve dep lai lên ngôi ^^
ủa, rob..2 entries này post vào 17 và 18 tháng 2?/ (theo lịch rob )???
À, blog này bị lỗi chút xíu về calendar…
mình cũng thích Karen Rodriguez ♥
Pingback: American Idol 2011 – Top 13: Songs from Your Idols | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 13: Download Studio Versions | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 12: Songs from the Year You Were Born | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 12 Studio Versions: Chia tay Karen | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 11: Motown | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Studio Versions: Cứu Casey! | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux: Elton John | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux Studio Versions: Bye bye Naima & Thia | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Rock & Roll Hall of Fame | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Cú Sốc Pia và Bữa Tiệc Xúc Xích | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 8: Songs from the Movies | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 8 Studio Versions: Paul Dừng Bước | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 7: Songs from the 21st Century | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 6: Songs from Carole King | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 5: NOW & THEN | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 4: Save the Dark Horse! | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Top 2: COUNTRY TEEN FINALE | Robbey McNificent
Pingback: American Idol 2011 – Scotty McCreery và Đêm Trao Giải Đa Sắc | Robbey McNificent