American Idol 2011 – Top 13: Songs from Your Idols

Final13A


Lần đầu tiên trong lịch sử Idol, các thí sinh được cộng tác với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu showbiz hiện nay. Thế nhưng, thay vì tận dụng cơ hội đó để khẳng định mình và bật lên cá tính, đa phần trong số họ lại chọn bài khá… chung chung. Giấu nghề làm gì nữa? Đến lúc bị loại rồi hối không kịp đó nha!

Lauren


Lauren Alaina – “Any Man of Mine” (Shania Twain): Lauren xử lý bài này nhẹ nhàng, thoải mái, nhưng hơi nhạt vì chẳng có gì mới mẻ cả. Thà liều lĩnh như Siobhan rồi bị loại ngay, mình lại thấy thú vị hơn. Lauren chọn phương án an toàn, đánh mất cả thái độ “chơi chơi” của Shania trong bản gốc nữa. Chưa hết, nét mặt của Lauren khi nghe phê bình từ ban giám khảo ắt hẳn sẽ chẳng giúp em tăng thêm fan đâu. Khiêm tốn lại sẽ tốt hơn. 7/10

casey


Casey Abrams – “With A Little Help From My Friends” (Beatles): Bất kỳ thí sinh Idol nào trên thế giới thích gào thét, hú, rống, ré, hãy nhìn Casey mà học hỏi. Cậu này đã dùng chất giọng khàn đặc trưng để thực hiện việc đó hoàn toàn tự nhiên, hệt như đang trò chuyện với khán giả vậy. Nếu ví gào là một nghệ thuật, thì Casey là nghệ sĩ thực thụ. Điên và điên rất tới! Casey làm mới hiệu quả và biến ca khúc thành của mình, đồng thời truyền tải thông điệp rất thành công. 9/10


Ashthon


Ashthon Jones – “When You Tell Me That You Love Me” (Diana Ross): Ashthon bị nhà sản xuất đóng lộn khung rồi! Bạn này giọng khỏe, cá tính mạnh, nhẽ ra nên chọn Beyoncé và Keyshia Cole mới đúng chứ nhỉ? Dìm hàng à? Khi cố gắng dịu dàng hóa, Ash vẫn quen thói, “Hey” giữa chừng vô duyên vô cớ. Không ăn nhập chút nào. Chỉ phép màu mới giúp em qua khỏi. 5/10

Paul


Paul McDonald – “Come Pick Me Up” (Ryan Adams): Lựa 1 bài lạ hoắc lạ hươ, Paul chưa gây ấn tượng mạnh qua phần thi này. Anh diễn như người say, hát như người say, đúng nghĩa đen. Đôi chỗ thậm chí bị lạc giọng. Lại thêm một trường hợp cần dựa vào fanbase sẵn có rồi. PS: Phiên bản studio hay cực, very radio-ready. 6/10

Pia


Pia Toscano – “All By Myself” (Celine Dion): Mình thích bài này của Celine, nhưng không muốn nó bị xào nấu quá nhiều trên Idol. Pia xinh đẹp, dáng chuẩn, giọng khỏe thôi rồi. Hát hay, cả quãng trầm lẫn cao. Sáng tạo vừa đủ. Có điều, cảm giác như nàng cứ gồng lên để vừa vặn với chữ “perfect” hay sao í. Đây chưa phải thời điểm để hoàn hảo hóa bản thân đâu Pia. 8/10

James


James Durbin – “Maybe I’m Amazed” (Paul McCartney): Thú thực, mình giảm hẳn thiện cảm với James sau khi cậu này bắt nạt bọn nhóc 15 tuổi ở vòng Hollywood. Tuy nhiên, 2 tuần rồi như cơ hội để James chuộc lỗi. Cậu đã kiểm soát tốt giọng hát, dùng âm vực rộng để xây dựng cao trào ngập tràn cảm xúc. Cứ đà này, hy vọng James sẽ thoát khỏi cái bóng Adam Lambert. 8/10

Haley


Haley Reinhart – “Blue” (LeAnn Rimes): Mở đầu chẳng mượt mà cho lắm, song không hề nao núng, Haley ngay lập tức mê hoặc người xem bởi kỹ năng yodeling. Hợp giọng. Tiến bộ hẳn so với tuần trước… Vấn đề ở đây là Haley chuyển thể loại vù vù, từ R&B sang hẳn Traditional Country, chỉ e rằng fanbase sẽ không vững.  7/10

Jacob


Jacob Lusk – “I Believe I Can Fly” (R. Kelly): Nếu Mỹ Linh từng đè bẹp Uyên Linh với I Can Fly, thì Jacob đè xong còn đạp cho vài 3 phát nữa. Khiếp đảm. Biết là cu cậu giọng khủng rồi, đâu nhất thiết vận dụng 800 phần công lực như rứa? Nhiều chỗ bị làm quá tới phản cảm. Xuống xuống xuống. Less is more. 6/10

Thia


Thia Megia – “Smile” (Michael Jackson): Thia dễ cưng quá trời, mỗi tội… tóc vàng hoe, hổng biết Sạc-lô là ai mới ghê. Khởi đầu nghe hay hay, tự dưng tiết tấu tăng dần và tiết mục của Thia cũng bị trôi theo luôn. Remix kiểu này hại đời em nhỏ quá! 7/10

Stefano


Stefano Langone – “Lately” (Stevie Wonder): Stefano đúng kiểu boy-next-door, không lung linh như tài tử Hollywood nhưng dễ tạo thiện cảm. Giọng đẹp phết, có hồn. Stefano cũng nhận bản phối nhanh, nhưng xử lý khéo léo hơn Thia trước đó. Do chưa được khai thác nhiều, Stefano tạo nên sự mong đợi nhất định, và đang tiến bộ đều đặn qua mỗi vòng. Ngựa ô chăng? Chờ xem. 8/10

Karen


Karen Rodriguez – “I Could Fall In Love” (Selena): Nàng tiến lùi so với tuần trước, hic. Giọng Karen hình như đang có vấn đề, lên cao khá mỏng và thiếu sự ổn định. Nếu trụ lại, hy vọng Karen bước ra khỏi chiếc hộp Latin, chọn mấy dòng khác giùm. Mình tin Karen đủ khả năng làm tốt hơn thế này nhiều! 7/10

Scott


Scotty McCreery – “The River” (Garth Brooks): Cậu nhóc làm mình yêu ol’ school Country trở lại đây mà. Gọi nhóc vậy chứ giọng chững chạc gớm, lại giàu cảm xúc nữa chứ. Mình thích, nhưng tự hỏi, liệu Scotty có thể biến hóa suốt chục tuần không? 8/10

Naima


Naima Adedapo – “Umbrella” (Rihanna): Không sở hữu chất giọng tốt nhất, nhưng chắc chắn Naima đã mang lại màn trình diễn thú vị nhất, gần với nhạc đương đại nhất trong đêm. Làm chủ sân khấu quá tốt, nhảy ầm ầm như đúng rồi í, thành ra về sau Naima hát bị hụt hơi. Thông cảm được. Sáng tạo ra đoạn rap trên nền reggae nghe “đã” thiệt. You go girl! 9/10

Photo & video credit: MJS

For reference:

American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Girls
American Idol 2011 – Semifinal – Top 12 Boys

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

30 responses to “American Idol 2011 – Top 13: Songs from Your Idols

  1. thich cai comment cua anh ve Jacob qua troi! 😛

  2. Ashthon bi loai roi!
    Cung thay toi cho Ash nhung ko co thien cam voi ban nay. Tuan top 12 girl hoi bi tu tin qua dang.
    Em thay Lauren toi nghiep ma. Hom nay khoc, noi la : I watched it. It was bad I’m sorry.
    Karen hat bai cua Selena chac dinh lay long cua JLo. Phim Selena lam cho Jlo thanh noi tieng ma. Nhung Karen hat ko duoc, bi che toi tap.
    Thanks God the judges saved Naima. She was great!
    Den bay gio ket ban Casey nhat.

  3. Haizz ! Thấy vòng này không thực sự nổi bật cho lắm ! Cũng vẫn là những cái tên cũ như Jacob, Scotty, Pia, Casey… là gây chú ý còn lại các thí sinh khác thấy vẫn vậy hoặc có thì cũng là rất nhỏ , riêng có Naima thì diễn lại hay nhưng hát vẫn chưa thật sự thuyết phục lắm

  4. Lauren dễ thg màh sao nói chuyện sốc hàng vậy nèh :(( y vọng ko bị tụi Vote For the worst làm đích ngắm :(( hy vọng nàng bứt phá và xem lại cách nói chuyện, ko khéo như Alexis bay vì thái độ trên sk :”(

    Naima là e bất ngờ nhất lun, e cứ tg chị ấy chỉ hát n~ bài như RnB hay Soul thôi, ai dè, bả máu lửa thế đâu, hát hơi hụt hơi nhưng đâu ai êể ý, ng` ta chỉ để ý đến n~ j chị ấy thể hiện để kết show trên sk thôi 😡

    Hôm wa nhìn Karen hơi đuối 😦

    Jacob, mẹ ơi, chuyển kênh chuyển kênh, hú mún bể màn hình

    Tình hình là đỡ ghét bạn Haley sau phần diễn này àh :)) đầm đẹp, tóc đẹp, e để ý nhà đai cũng thiên vị bạn này lắm nhé :”>

  5. Thix Thia nhất! Hi vọng Thia tiến sâu. Vẫn tiếc anh chàng hát bài fire bị loại. 😦 Thix cái giọng mỏng của em ấy

  6. Style của pạn Naima kinh dị quá @__@

    Giọng bạn Scotty mà hát những thể loại nhạc khác thì sao heng, chờ coi 🙂

  7. Pingback: American Idol 2011 – Top 13: Download Studio Versions | Robbey McNificent

  8. đi học về đến nhà thì đã đến James hát rồi, công nhận James đã biết tiết chế nên hát hay hơn nhiều, nhưng mh vẫn ko thích nổi những cú hét của J 😦 Hayley tuần này hay + đẹp hơn rất nhiều nhiều, khá ấn tượng nhưng cảm thấy vẫn chưa thật tới hay sao í 🙂 chán Jacob lắm rồi :-j hehe công nhận đoạn Thia ko biết Sác lô là ai buồn cười thật đấy, Thia dễ thương quá cơ, … 🙂 Stefano bình thường, đc cái dễ thương 🙂 Karennnnnnn hnay lsao thế, chới với chới với đau tim ghê, nhưng yêu Karen lắm í :-X

  9. P/s: mà theme của AI lúc nào cũng hay :-))

  10. Pingback: American Idol 2011 – Top 12 Studio Versions: Chia tay Karen | Robbey McNificent

  11. Pingback: American Idol 2011 – Top 11: Motown | Robbey McNificent

  12. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Studio Versions: Cứu Casey! | Robbey McNificent

  13. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux: Elton John | Robbey McNificent

  14. Pingback: American Idol 2011 – Top 11 Redux Studio Versions: Bye bye Naima & Thia | Robbey McNificent

  15. Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Rock & Roll Hall of Fame | Robbey McNificent

  16. Pingback: American Idol 2011 – Top 9: Cú Sốc Pia và Bữa Tiệc Xúc Xích | Robbey McNificent

  17. Pingback: American Idol 2011 – Top 8: Songs from the Movies | Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol 2011 – Top 8 Studio Versions: Paul Dừng Bước | Robbey McNificent

  19. Pingback: American Idol 2011 – Top 7: Songs from the 21st Century | Robbey McNificent

  20. Pingback: American Idol 2011 – Top 6: Songs from Carole King | Robbey McNificent

  21. Pingback: American Idol 2011 – Top 5: NOW & THEN | Robbey McNificent

  22. Pingback: American Idol 2011 – Top 4: Save the Dark Horse! | Robbey McNificent

  23. Pingback: American Idol 2011 – Top 2: COUNTRY TEEN FINALE | Robbey McNificent

  24. Pingback: American Idol 2011 – Scotty McCreery và Đêm Trao Giải Đa Sắc | Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này