Xe Đạp

Vốn thích chất giọng trong trẻo của bé Thùy Chi từ lâu, nhưng mình chưa bao giờ bị chuốc say đến thế. Xe đạp… Đối với mình không hề thơ, nhắc đến thấy sợ là đằng khác. Hồi cấp 2 đạp xe đi học đúng 1 năm, tông xe đếm không biết bao nhiêu lần cho hết. Cũng vui, nhờ vậy nên thường được các bạn nữ… chở ngược lại. Tự dưng nhớ Hoàng Anh, Thu An,… Không biết mấy đứa có đọc blog không nữa. ^_^

Xe Đạp của Thùy Chi không phải là bản nhạc mới hoàn toàn. Nó được viết lời Việt và cover từ Sakurairo Maukoro của Mika Nakashima. Guess what? Mặc dù giọng của Mika chín hơn, tớ vẫn thích phiên bản Thùy Chi hơn, rất sáng và tình cảm. Nếu bạn là teen idol, hãy hát những ca khúc với giai điệu và ca từ đẹp như thế này, hơn là những bản nhạc rẻ tiền rỗng tuếch chỉ dành cho những con búp bê bị hư (và nghĩ mình là búp bê mèo) hix.

Nghe đến verse cuối cùng nhé, khi Thùy Chi và các bạn nam trong M4U hit high notes, phê kinh khủng! Divalicious, already.


[Thùy Chi]
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn, anh khẽ cười, khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường.

Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn, đánh rơi nụ cười
Rồi em xao xuyến, chợt nghe vu vơ.

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp
Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
Đợi anh góc phố quen, mình em
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong, dù có nhau
Đạp xe trên phố tan trường.

inu-kagome-bicycle

[M4u]
Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền,
Tim anh lặng giữa phố đông người
Ngập ngừng trên môi không nói ra
Ngày nào nụ cười em bé thơ
Bên em bạn bè cùng tới lớp
Giờ chợt em đã lớn xinh ^_^

Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng, rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Từng chiều nguyện mong ngóng
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ, anh mang tên em trong giấc mơ
Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi…
Để chờ một chút mưa cho đôi mình…
Được đứng bên nhau thật lâu

…Giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có 1 người để ngóng trông


Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi…

42 responses to “Xe Đạp

  1. Lần đầu tiên nghe một bài nhạc Việt ý nghĩa mà ko quá khó hiều như vậy. Giờ đang vừa nghe nhạc Xe đạp vừa xem clip Sakurairo Mau Koro, cũng khớp phết.

    Anh R cho em cái hình nào đẹp đẹp làm artwork trong ipod đi ^^.

    mà bài này cover có bản quyền huh anh?

  2. Em thích cả 2 😡 😡 😡 :X

  3. hic hic tiec’ the’ chi hok the nao cam nhan duoc tinh` cam cua ng ca sy trong bai` hat’ nen hok tai` nao` thich dc cho du Thuy Chi co rat nhieu bai` hat’ nghe hay. Co le ng hat’ tam hon cung trong veo nhu giong hat’ va hat’ cho teen nen the’

  4. Giọng con bé này sáng sủa, sạch sẽ, dễ thương, nhưng trẻ con quá, mình quá tuổi để nghe rồi.
    Mấy thằng hát cùng ở đâu ra thế nhở. Nghe nhả chữ vừa nông vừa nhừa nhựa. Các nguyên âm và phụ âm cuối đều hỏng. y chang mấy thằng Hàn với Tàu.
    Con em gái thích em Chi này, down hộ, để lại vài nhời cho lịch sự, 😀

  5. anh àh, sáng thứ 2 vì bài hát này của anh mà trở nên rất trong 😀

    em thích thuỳ chi quá :X cám ơn anh

  6. Oi..lau lam moi thik 1 bai hat viet the nay hehe :))

  7. Người ngẩn ngơ đứng nhìn, đánh rơi nụ cười …
    hay nhờ :X
    [ e thik TC :X có đủ nhạc TC luôn này :X ]

  8. dau co,lam m nen dau co dam hon voi nguoi lon,ma tai su that no the nen phai noi the chu soa khac duoc hehe hihi^^

  9. Có lẽ vì đã quá yêu thích Sakurairo Maukoro quá nên bản của Thùy Chi không có một chút ấn tượng nào với em cả
    Với lại, em không thích cách luyến láy của cô bé này, nghe nó có vẻ gượng gượng, kịch kịch như thế nào ấy…Và trong bài này, có vẻ Thùy Chi quá đặt nặng cách hát nên vô tình khiến cảm xúc cứ trôi tuột đi miết…Còn phần của M4U thì như anh Yes đã nhận xét “nông và nhừa nhựa”
    Nhưng dù đây là 1 bản cover, thì ca khúc này ít nhiều vẫn hơn rất rất rất nhiều ca khúc cover của các ca sĩ khác (Eo ui đơn cử cái Nút Áo của em công chúa nhá T__T)…Cám ơn anh đã giới thiệu bản tiếng việt, thú vị khi thấy nhạc của Mika đc phổ biến như thế 😡

  10. Fairy: ex? 😀

    TBN & YIH: 2 người già rồi hehe. =))

    Osin & Kann: Rõ 2 đứa này đủ teen. :”>

    Sơn: còn lý sự hả? [-(

    Puppy: a nghe 2 bài cùng lúc và thích bài của Thùy Chi hơn hẳn, cảm nhận chủ quan thôi. 😀 Mà có lẽ nội dung bản gốc cũng ko phải về trường lớp nên cũng ko cần trẻ con như bé kia đâu. 😛

  11. Thix Mika từ hồi còn đọc Nana và xem Nana live action. Thix Thùy Chi từ lúc vô tình nghe đc giấc mơ trưa … cả 2 đều có tình cảm riêng, nên rất vui khi thấy Thùy Chi cover lại 1 bài của Mika ….. thx Robbey hen

  12. Thùy Chi ko cần ăn mang hợp thời trang, ko cần nhạc đúng chất teen nhưng vẫn đc teen yêu quý 😀 Em thik Đêm nằm mơ phố của chị CHi nữa 😀 giọng trong vắt

  13. Đáng nhẽ ko cm nhưng bài hát đáng yêu quá nên phải cố sống cố chết vào thanks ng` đã up cho m` down phát ! 🙂

  14. di xe dap dam xe may lan,di xe may het dam dua cho 2 cho,so muon te ra quan

  15. Yên Nhiên: a cũng thế, nên chỉ dùng từ ‘prefer’ 😛

    Thanh: uhm ^_^

    Soo: pé Chi biết chọn bài nội dung học trò, vẫn teen nhưng ko chợ. 😛

    Shu: quý lắm, vì chính chủ nhân vào entry của mình còn ko đc huhu.

    WhiteLove: anh cũng vui khi nghe vậy. 😡 😛

    Anybody: enjoy 😉

    Love: a chỉ tìm thấy tấm này xinh nhất của Thùy Chi. 😛

    Sơn: sao mài tòn bôi bác a là saoooo?

  16. Tak: ur welcome. ^_^

    Ronnie: e nên mượn trc và để credit chứ. B-)

  17. 1 bản nhạc trong sáng,jọng hát cũng trong sáng,nge bài này tự nhiên thấy nhớ….

  18. hay vật vã 8-}
    mà anh có ảnh của M4U ko anh ;))

  19. Anh chỉ biết đó là nhóm nam gồm 4 ng, trong đó 1 ng là Minh Vương vừa đc giải Bài Hát Việt vào tháng 11. 😀

  20. Anh ơi, mấy tiếng nữa em mượn post lên blog em nha? :”)

  21. em không thích cách luyến láy của cô bé này, nghe nó có vẻ gượng gượng, kịch kịch như thế nào ấy…Và trong bài này, có vẻ Thùy Chi quá đặt nặng cách hát nên vô tình khiến cảm xúc cứ trôi tuột đi miết.

  22. anh ban blog cua chi cung thich Thuy Chi lam’ nhung ma` chi hok tai` nao` thich dc vi` kieu hat’ lam dung ki xao? ki thuat hon la hat tu` trai’ tim

  23. moi lan THuy Chi bieu dien TV chi thay hok co’ chut xuc cam nao`nen cang chung to? cach hat hok co hon` lam’

  24. nice song nice you! mặc dù ko quen nhưg em vẫn la liếm comment. Bài hát quá tuyệt.

  25. Mọi người thoải mái nhé. :X

  26. anh ơi em mượn bài này của anh cho vô blog em nhé 😀

  27. em thì (xin lỗi trước) em thấy Thuỳ Chi và nhóm m4u rất bựa anh ạ hị hị, tình cờ biết về 2 bài hát này trước rồi sau mới đi tìm thêm thông tin và vào được blog anh

    đv em thì như thía này ko khác ăn cắp là mấy, đã ăn cắp rồi còn xào nấu, gớm ghiếc

    anyway, thanx anh up bài Sakurairo Maukoro của Mika nhé :x, nhà em chỉ có bản radio nghe hơi bị rè. Nhạc VN mà cứ thế này thì em chỉ có thể nghe nhạc nước ngoài thôi, quá buồn và thất vọng 😦

    Ps: riêng phần cuối cùng của bài Xe đạp, khi TChi và m4u hát ré lên thì em nói thật là quá phản âm và chói tai, hoàn toàn ko hề ấn tượng gì, chỉ thấy chói. Em ko rành về âm nhạc để nhận xét, chỉ là nói lên cảm xúc của bản thân. Có thể rất nhiều người Vn cảm nhận và thấy bản của TChi hay hơn, đơn thuần vì nó là 1 bài hát tiếng Việt, người ta dễ cảm nhận hơn. Nhưng bài của Mika thì ko chỉ người Nhật, mà cả nhiều nước khác đều cảm thấy hay và sâu lắng. Tưởng tượng 1 ngày Yuki no Hana cũng bị thế này thì thật là =))… Thà là cứ cover copy lại 100%, chứ đoạn hát của m4u thì nói thật là rất thường, ko có gì nổi bật… Chán vô cùng tận.

    *cúi chào đi ra*

  28. em thì (xin lỗi trước) em thấy Thuỳ Chi và nhóm m4u rất bựa anh ạ hị hị, tình cờ biết về 2 bài hát này trước rồi sau mới đi tìm thêm thông tin và vào được blog anh

    đv em thì như thía này ko khác ăn cắp là mấy, đã ăn cắp rồi còn xào nấu, gớm ghiếc

    anyway, thanx anh up bài Sakurairo Maukoro của Mika nhé :x, nhà em chỉ có bản radio nghe hơi bị rè. Nhạc VN mà cứ thế này thì em chỉ có thể nghe nhạc nước ngoài thôi, quá buồn và thất vọng 😦

    Ps: riêng phần cuối cùng của bài Xe đạp, khi TChi và m4u hát ré lên thì em nói thật là quá phản âm và chói tai, hoàn toàn ko hề ấn tượng gì, chỉ thấy chói. Em ko rành về âm nhạc để nhận xét, chỉ là nói lên cảm xúc của bản thân. Có thể rất nhiều người Vn cảm nhận và thấy bản của TChi hay hơn, đơn thuần vì nó là 1 bài hát tiếng Việt, người ta dễ cảm nhận hơn. Nhưng bài của Mika thì ko chỉ người Nhật, mà cả nhiều nước khác đều cảm thấy hay và sâu lắng. Tưởng tượng 1 ngày Yuki no Hana cũng bị thế này thì thật là =))… Thà là cứ cover copy lại 100%, chứ đoạn hát của m4u thì nói thật là rất thường, ko có gì nổi bật… Chán vô cùng tận.

    *cúi chào đi ra*

  29. Haha các em tự trả lời nhau rùi đấy. 😛 >:D<

    Nếu thu 1 bài nhạc cho vui và ko có lợi nhuận gì từ nó thì đừng nên gọi là ăn cắp. Bây giờ cũng đâu ai truy lại ng sáng tác Happy Birthday mà trả tiền. 🙂 Trừ khi mang đi diễn và lấy cátxê, hoặc ra dĩa kiếm tiền mà ko credit tác giả – đó mới là ăn cắp.

  30. thế cứ nghe nhạc nc ngoài tiếp đi, ko tiễn :))

  31. hị hị, vô đây copy lại cái cm của chính mình thoai

    @bạn gì: khỏi nói ng ta cũng nghe nhạc nc ngoài suốt rồi, chả ai cần tiễn, nhảm xì :)), chủ nhân blog này đâu cần nuôi thêm con gì để nó tiễn khách giùm đâu :)).

    @chủ nhân blog: hị hị, định nghĩa về ăn cắp bản quyền chất xám của anh hơi bị lạ lùng quá và đơn giản quá, em cũng ko muốn nói thêm làm gì, tự anh biết anh đúng hay sai thoai ;)). Dù sao thì ăn cắp công nghệ + chất xám ở VN vẫn còn là 1 hiện tượng nhức nhối chưa có cách khắc phục. Còn việc ra đĩa hay đi hát lấy cát-xê, anh có chắc chắn họ-chưa-bao-giờ-từng. Mà có nói lắm thì cũng thế thoai, đv 1 số người TC và nhóm m4u là ăn cắp. Đv 1 số người thì họ hát hay, và cái sự hay đơn giản được dựa vào Sakurairo Maukoro =))

    *em vẫn ăn nói vô cùng lịch sự, cúi chào đi ra*

    =))

  32. Đậu: có biết thì mới nói nha, không thì thông minh hơn 1 chút đi.

    Mai: uhm, cảm nhận của mỗi ng thôi.

  33. Mỗi ng 1 cảm nhận mà . Bản này khá hay và trong trẻo dúng chất học trò, đoạn đầu TC hát vừa giọng, còn đoạn phiêu đằng sau thì hơi với 1 chút …:)

    Bản của Sakurairo cũng hay , nhưng là hay theo một kiểu khác. 🙂 k thể so sánh được !!! 😀

  34. e thuc su rất thix bài nì, hi !

  35. da~ ghi la` nhac. nuoc’ ngoai` roi con ban quyen cai gi`??
    bo’ tay

  36. Em doc blog cua ban vit to moi biet ban tieng nhat nay.Cam on anh vi da tim dc 1 hat hay nhu the .Mac du` em biet no hoi muon

  37. Mọi người enjoy nó là tốt rùi. ^_^

  38. Xin chào ®obbey.
    XemBlog.com đã chọn bài viết này của bạn và giới thiệu lên http://XemBlog.com – Website tổng hợp các bài viết hay nhất, mới nhất từ blog Việt!
    ( XemBlog.com – xem & sống cùng blog Việt! )

Bình luận về bài viết này