Mì Mì Mì!!!

Dạo này được mời đi ăn uống nhiều quá, đang sợ bụng sẽ ngày càng to ra nè, không khéo lại trở về thời kỳ 84 cân thì chít!!! Nguyên văn, ở nhà mẹ nấu còn ngon hơn nhà hàng, nên ra ngoài dùng bữa thông thường do công việc. Mình coi khó tính vậy chứ cũng tương đối dễ trong khoản ẩm thực, cái gì ăn được cứ ăn thôi. Chỉ sợ nhất là khoản bỏ bột ngọt ở các hàng quán. Có lần xơi cháo vịt Thanh Đa với Mèo Ác và ông mập, đi đường về bị… say. Ra Hà Nội chơi cũng vậy, thông thường dặn bạn bè dẫn đến quán nào không cho mì chính, hoặc nếu có thì in ít thôi!

resized_IMG_0375

Lẩu Thái mẹ nấu nè!

Haizz… Thời buổi bây giờ khó nói lắm, bao nhiêu là chất hóa học bỏ vô thực phẩm mà. Ăn ở ngoài về cũng hay bị bà cằn nhằn, rằng quán xá nó toàn cho tầm bậy tầm bạ vào thôi. Muốn lành nhất chỉ có cách vô mấy nhà hàng Tây shang trọng để đảm bảo vệ shinh. Mà ta nói, một phần thường to uỳnh, lại béo ngậy – nhìn thôi là đủ… no hết cả tuần. Mấy lần tạt ngang khu vực Hide Away, thay vì dùng đồ Tây cả trăm nghìn, thường order The Box rồi café đợi bạn. (Nhắc lại lần nữa là thức ăn The Box không được bán và phục vụ tại Hide Away, bạn nào muốn biết thêm về thông tin đặt hàng thì kiên nhẫn đọc đến cuối entry )

Trưa qua ku Hiển Vinh vừa thi xong thì gọi điện rủ đi chơi, sẵn chưa ăn nên ghé qua mua vài hộp luôn.

resized_IMG_0377

Không gian nhiều cây cối… mát mẻ giữa buổi trưa nắng chang chang.

IMG_0383

Chụp chuẩn chưa? Đã bảo rồi, vào tay mình là chỉ có đẹp hơn thôi kakak.

IMG_0385

Đây nữa này. Thằng nhóc này cần tăng cân, gầy quá.

IMG_0411

Nhìn dĩa đồ ăn rồi so sánh với người ăn nhé, hoành tráng chưa?

IMG_0415

Tóc tai chưa đủ… ngựa nên chỉ chụp một tấm minh wạ thoy.

resized_IMG_0399

resized_IMG_0401

Mì hải sản – Tôm và mực quá trời, hương nấm quyện vào rất thơm.

resized_IMG_0403

Món này là The Box 1.

resized_IMG_0394

Còn đây The Box 2 – Mì xanh thập cẩm – Với tim, gan, xá xíu và rau củ.

resized_IMG_0396

Sắc xanh được tạo nên từ bột cải xay, tự nhiên chứ không phải dùng đến phẩm màu gì hết.

resized_IMG_0416

Xực phàn xong ngồi 888 chuyện xô-bít đến chiều, rùi tiếp tục gh
é chè Thanh Tâm, ack.

resized_IMG_0418

The Box Special – mang về nhà mời bố mẹ ăn, cả 2 đều khen ngon. Đây là mì xanh đặc biệt với tôm, gà và sốt đậu phộng.

resized_IMG_0404

29k/fần – giá như vậy là quá hợp lý cho một phần ăn ngon và đảm bảo dinh dưỡng. Mấy người bạn bên Unilever cũng đang là khách hàng của The Box nè. Hồi trước đi làm VNG có phiếu ăn trị giá 20K/chiếc, mà mấy quán bán cơm trưa văn phòng chán như gì! Cơm nấu khô rang, nuốt còn không trôi í.

Mai mốt sẽ đặt theo tháng để deliver đến tận trường cho thằng Nhật em mình dùng. Khổ thân, hiện tại toàn phải mua mấy thứ linh tinh trong canteen, vừa mắc vừa nóng nữa, chỉ tổ nổi mụn tùm lum hix.

Số điện thoại để order THE BOX nè: 62768268. Mình đang sở hữu một số coupons, bạn nào muốn dùng thử thì comment đăng ký nhé. Ah, ghé vào trang web này để tham khảo thêm thực đơn, còn nhiều sự lựa chọn khác nữa.

Thebox.vn

invitation Robbey

Ngày mai sẽ làm khách mời đi thử món mới của Bud’s – Lẩu Kem.

Btw, Phương Vy @ Không Tên tối qua đẹp điên đảo, tóc mới, váy mới. Mình sẽ update ảnh sau. Bedtime!

Bạn thấy món nào nhìn ngon hơn?
Homemade food mẹ mình nấu ^^

15

The Box

23


Sign in to vote

47 responses to “Mì Mì Mì!!!

  1. cai lau nay 260k kakka,minh` e an do,ngau chua
    a oy e mun’ măm mì :((

  2. sao em ăn hoài , ăn như thằng điên !!! mà chả thấy mập gì hết trơn !!! =( , mì thì vô tư . haha

  3. Bà Mèo ác hỏng biết có khoái hong mà bả treo cái blast là ”… nhắc tới kem Bud’s nữa,…chịu thay đổi…”.Anh thấy ngon thì kể nhoa :):):):)
    P/s: Update hình Vy với cả Son nữa.

  4. Em nào muốn có coupons thì gửi địa chỉ liên lạc đến email robbey.deptrai@yahoo.com để nhận phiếu nha! Nghiêm túc đóa. =))

  5. anh Rob onl khuya ghê ^^” gần 4h sáng, thức đêm ngủ ngày hả anh :p
    Đang bị mất ngủ chứ bình thường h này emngủ rồi >.<

    mai thử món mới của bud’s về làm cái review cảm tưởng nha ^^

    9 day ^^

  6. dao này a hên ghê nha..có j dư xài hok hết,cho em út cũng dc..=]]=]]hehe

  7. Cho em 1…vài coupons đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê 😀

  8. Wany: Chờ xem có đủ “thú vị” để mình review ko? 😕 ;))

    Bibi: xài hoài cũng hết ah em ơi. :”>

    Châu: em thật là đại gia, model ăn wài bụng ko bự là saooooo?

    Pin: cho a địa chỉ liên lạc gửi coupon nha. 😀

    Sir: you too, send me the address. 😀

    Kelvin: em là phệ nhất rồi đó. :))

    Dumbledore: ăn xong chóng cả mặt. @__@

    Hyp: oki em. 😀

    Stiff: uh, order xong nó mang tới. 😀

  9. Tấn: cũng bình thường thui anh ui. :”>

    Hoài Thương: trâu thời nay đâu có đi cày nữa em, nhất là trâu 2h sáng XD

    Vịt: em để địa chỉ anh gửi thư tới nha. 😀

    Thụ: anh dễ ăn nên dễ tăng giảm cân lắm. :”> Hiện tại cứ như quả bong bóng í mà. XD Chocolate-dipped strawberries thì anh ăn cũng nhiều lần rùi, muốn thử mí thứ khác hơn hihi. Mai mốt anh sẽ làm entry đồ mom-made. ;))

    AST: chè đó ăn ngon mà chụp hình chả đẹp hehe.

    N.Sad: máy anh sao đọ lại đc hả em? ;))

    Ròm: giờ fải tập thể dục nà!

    Takeshi: sướng thế còn nói j? :”>

    hong gam cao: đưa anh địa chỉ để mail tới nha. 😀

  10. *high five*, em cũng dễ ăn, và cũng đang 84kg :”>

  11. còn dư coupon ha anh..cho em 1 vé nào..hehe

  12. Hiển Vinh dạo này đẹp trai ra nhỉ?

  13. would u please give me 2 coupons? ^^

  14. ừ chỗ cháo vịt đó bột ngọt wá trời, mún điên lun

  15. wOa tHíz cÁj kEm tìNh nhÂn zÒj cÀ ;]] đụp woA ^^ đI zÒj tAkE piz dZè kOj nhA a :]] Hỳ cOn pIz oF bI nỬa uP lÊn i a Ui nHớ bI woA :-s

  16. TheBox là mình kêu giao hàng thôi hả anh, ko có wán ăn tại chỗ ah.. =.=

  17. khữa khữa thấy ùi nha hiih thấy ùi ihhihi

  18. Tinh Tinh Rob. đã từng là 1 kon heo 84kg hả… Khủng hoảng ghê.. =]]=]]

  19. hhehe,,, dạo này làm ăn được ghê há Rob.

  20. người gì đâu mà sướng thế. toàn thấy ăn với uống. có số hưởng, lộc ăn. chẹp chẹp. lẽ ra anh phải tuổi con heo. Trâu như anh là Trâu thời @. hỏng phải trâu nhà nông nữa. hehe

  21. cho iem vài coupons dùng thử đi Rob 😀

  22. Dạo này blog anh thay đổi chủ đề một cách ghê gớm. Nhưng cũng OK, blog thì vẫn phải là personal :))

    Định nói cái gì 😕

    Mẹ anh khéo tay quá nhỉ, món gì cũng nấu được, mà toàn là món ‘lớn’. Ý em là, không phải cơm và đồ ăn thường, mà là bún, lẩu, đủ thứ tá lả âm binh hết. Ta nói, không phaả ai cũng nấu được thế.
    The Box nhìn ngon ghê. Thành phần anh liệt ra cũng chất lượng nữa, mà giá có 30k, nhất định khi nào về sẽ thử :))
    Anh thử cái Fondue Ice Cream đấy chưa, ngon cực nhé :X Thích nhất là mashimaro vào chocolate, nhì là dâu. Thế nên trong High School Musical 3 mới có đoạn Troy mời Gab ăn chocolate-coated strawberry ;))

    p/s:Anh có thời 84kg à :-O

  23. em cu~ng pé nhỏ thoai ! 61kg , cao 1m73 ! =))

  24. chà, bữa nay có cái chè thanh tâm chọt vô, há há !

  25. hehehe, tay nghề chụp độ ăn của anh Rob sắp bằng pà Mều gòi đó ;)) coi bộ ngon mắt fết àk nha 😡

    Ák, e thik kem, khoái cái món lẩu kem….. 😦

  26. doi minh bay sang day roai Bud moi khuyen mai na` sao [-x >.<

  27. Entry toàn món ăn, xem entry mà nước chảy liên tục. Hí hí. Hình ảnh chụp đẹp, món ăn nhìn có vẻ ngon. Btw, hân hạnh làm quen. Add blog nếu được! Hhihi

  28. Thụ: diet khẩn trương! :))

    Bibi: uh bữa nào đi chung đưa.

    Albee: nói vậy nó mừng đó. :))

    Tùng: thấy j?

    Takeshi: hèn chi nhìn em gầy hơn anh. ;))

    Đan: ai biểu xí xọn bay hoài chi!

    Minh: kem chán lắm em ơi, chẳng lẽ chê tưng bừng kekek.

  29. thê’ hui` trc’ học trg` VHien thi` cậu bi nhiu cân? tron` trĩnh, bụ bẫm, mũm mĩm, mup’ mip’ như rưa’ chăc’ chỉ co’ 80 cân nhở? ^^ hihi, tơ’ đua` thoy!
    nice weekend nha M! 😉

  30. anh thấy em bao giờ chưa mà bảo em gầy ? đang muốn mập mà cụng ko đc đây nè ! huhu ốm nhom :-SS

  31. Lau kem nay` da~ an o cho khac tu` lau rui`, BUB bat chuoc…^^…

  32. Lau kem nay` da~ an o cho khac tu` lau rui`, BUB’s bat chuoc…^^… Co’ coupons thi` cho xin voi’ ah…^^…

  33. xi’ me^, noi chuyen ngoa`i le^` 1 xiu’, ban Robbey du`ng ma’y anh j ah?? chup hi`nh dep wa chung ( bit la may anh xin nhung ma muon chup hi`nh chep thi` cung fai coi vo^ tay ai, kakkaka, la(ng xe^ ru`i nha). Dang dinh mua may anh nen di tha(m do`, hi` hi`. thanks

  34. Thanh Tâm là chè của gay đó nhe a!

  35. Ố, thì ra anh cũng ăn chè Thanh Tâm á, e thường hay ghé wa chỗ đó lắm, mấy món xung quanh như hủ tíu, xủi cảo, cũng ukie ^^. Đặc biệt, vịt quay chỗ đó ngon nhất Q5 hehe…

  36. Send messages rồi nha. Rob check mail box ha.

    Cám ơn anh 😀

  37. nặng 84 mà cao 78 thì cũng không tệ mà =)) mà có phải em ko muốn diet đâu, diet ko được ấy chứ!

  38. lẩu Thái ngon…

    cái the box nhìn cũng được…

    nhưng chắc cái kem ngon gấp đôi hehe

    thèm kem we, phải chi có ai dắt đi ăn kem ta ơi 😀 hehe

  39. anh ơi, cho em hỏi món lầu kem đó là bao nhiêu vậy anh? hì hì

  40. nhìn đồ ăn thèm quá anh oiiiiiiii

  41. troi oi.nhìn ngon the ko biet nua..uk uk

  42. WinterHeart: làm sao mà nhớ đc? 😀

    tieuthu: hình như chỉ còn thiếu nợ độ kem thôi. :))

    Vịt: hôm nay chắc sẽ nhận phiếu ăn. 😕

    Thụ: haha, ý chí của mỗi người thui. >:)

    Ty: nhìn ảnh thấy gầy mà. 😕

    Yama: vậy người mình mặc đồ Tây với dùng chữ alphabet là… bắt chước hả?

    BimBim: chính xác là chè pede mà. :))

  43. annie: thức ăn oki thui chứ hok đặc sắc lém. 😕

    Ami: IXUS 860 IS 😀

    DNT: 260K :”>

    Jenny: zị order ăn đi cho hết thèm. 😛

    iwy: wá ngon. ^^

Gửi phản hồi cho [ A]LBEE Hủy trả lời