Ông giời rất là trớ trêu nhé. Nguyên văn cúp điện suốt cả ngày, công việc chồng chất chả làm được gì, nước lên đến… bụng rồi mà vẫn chưa bơi. Thế là ngủ. Nguyên văn vừa thức giấc, điện thoại réo liên tục, nhận thêm 3 show mới. Sáng mai hẹn với khách hàng lúc 10h, chắc từ giờ đến đó, thức trắng để thực hiện cho xong nghĩa vụ luôn.
Đã viết xong một bài. Lướt web giải lao được 1 tí thì em Tùng gọi điện, bảo Hà vừa ghé chơi. Em nó lâu lâu mới vào thăm, mình không đến thì sẽ bị bảo là… viện cớ, coi hem được. Cũng hơn một năm từ lúc Tiếng Ca Học Đường 08 kết thúc rùi còn gì. Lâu ngày gặp lại cũng vui chứ, nhưng cứ sốt ruột vì một mớ lăn tăn ở nhà. Các bạn thông cảm nhé, sau khi xong việc tớ sẽ viết thêm entries bù lại.
Vừa chộp tức thì luôn. Xem tiếp ảnh 2 cô cậu này làm dáng nhé! ^^
Nguyên văn là trang phục khá hợp với background nhà Tùng, cổ cổ xưa xưa Huế Huế vậy đó haha.
Nàng này có nét sắc sảo hay hay, sắc sảo mà không… ác. Đợt này gầy hơn năm ngoái nhiều rùi đấy.
I need a haircut so damn bad. OK guys, back to work. À, bạn nào quỡn thì xem qua cái ni cho vui.
Nick nao zah anh?=))
E hỏi nick của ai cơ? 😀
Người bạn anh giới thiệu đó!
Bạn nam là Nguyen Van Tung Tung (e search trên Facebook tên đó là ra kakak). Bạn nữ là Thu Hà, nhưng từ sau khi 360 đóng cửa, chưa thấy chuyển nhà ra chỗ khác. 😀
omg
trên tay robbey cầm cái gì vậy ?
iPhone.
Coi xong cái clip ko kiềm chế dc nen phải comment 1 cái. Mắc cười quá ! Khiến tui quên hết xì trét. Thanks ! Hơi bị dễ thương đó hen. 😀
Thank you. ^^
góp ý , cái miệng bạn rob lúc hát nó cứ kì kì thế nào ấy , có lẽ là do tạo khẩu hình để phát âm tiếng Anh ^^ but maybe we don’t have the same point , just personal opinion,
have fun ! ^^
Khẩu hình cũng phải vào trường lớp để học đàng hoàng mới được nhé. 😛 Có một số người vẫn để… tự nhiên mà, kể cả Kris Allen khi hát cũng bị mồm méo haha.
Hix. Mấy hôm nay ốm. Không đọc bài anh được. Hôm nay khỏi rồi lên coi cái clip thấy anh vẫn xi tin ko đỡ được. Heee. Mai lại theo ba mẹ về quê chơi. Xa internet, xa blog của Rob, em về với thiên nhiên…. :))
tui nghi ban nen tao quang canh dep chut
teen quá rồi anh ạ.hihi. lần nào cũng thấy anh đội cái mũ phớt thì phải?
Nhiều cái khác nhau mà. :”> Bi chừ ít đội mũ nên fải tận dụng chứ kakak.
tiếng anh của anh Rob chuẩn thật ^^ hâm mộ wá XD
Thx em nha. 😉
haha gum chua…dc cai nha hoi bi xinh xinh kakakakaka
Nice.