Trước khi tham gia chuyến đi của Nokia, mình đã được chú Chuột giao phỏng vấn chị Hà Hồ cho Yeah1 số tới, thế nên lần “tác nghiệp” này chỉ là một công đôi việc chứ hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Mà cái gì đã mang tính… tự phát như thế, đương nhiên sẽ có những bất ngờ thú vị. Trong 1 tiếng nghỉ trưa, mình định tranh thủ gặp chị luôn. Ai dè tối hôm trước, chị thức đến… 3h sáng để quay quảng cáo, đuối quá dậy không nổi. Khổ thân. Thế là mình nảy ra ý định chớp nhoáng: làm bài về Hà Anh Tuấn, tiền trảm hậu tấu hehe.
Nếu lão… nhạt, chưa chắc mình đã có cảm hứng, nhưng chỉ qua cách tiếp chuyện và ứng xử trước đó đã thấy sáng bừng lên sự thông minh. Nguyên văn là soạn câu hỏi có… 5 phút, nhưng Tuấn đủ sức biến những gì đơn giản nhất trở nên thú vị. Đợt sau Sao Mai Điểm Hẹn, mình không có cảm tình với cách anh ấy trả lời phỏng vấn cho lắm, khá… ngông dù giọng hát lúc đó chưa tốt như bây giờ. Hà Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại – đã thực sự chín chắn, trưởng thành không chỉ trong chuyên môn mà còn trong tư duy âm nhạc. Thích. I’m so excited about the next issue.
Ah, trước khi post tiếp Part 2 của loạt ảnh 2 ngôi sao… chiến đấu với nhau, mình xin thông báo với những bạn đã và đang tham gia đấu giá máy ảnh Sony: Hiện tại t_a_510 đang là người chiến thắng, với mức giá 2,710,000 VND. Còn hơn 3 ngày nữa mới hết chương trình, ai muốn mua thì nhanh tay nhé!
Game thứ 2 trên biển: CON RẾT.
Luật chơi: Mỗi đội chọn ra 7 bạn (còn lại đứng cổ vũ và… chụp ảnh gửi dự thi). 2 con rết phải… lết từ điểm xuất phát về đích, sau đó quay ngược lại. Quy định là không được… đứt giữa đường, thế nên phải ôm nhau thật chặt hê hê.
Đội Hồng Lòe thắng thì phải? Chị Hà cười toe toét, còn mặt Tuấn buồn xo. XD
Hê hê, ta cứ ăn mừng chiến thắng trước đã. Bạn đội trưởng Xanh Lét sao bán độ qua… cười chung thế kia?
Xem những khoảnh khắc của Hà và Tuấn chơi bóng chuyền bãi biển và cướp cờ, nhiều tư thế rất hay nhá! Ảnh bữa tiệc buffet và sân khấu ngoài trời vào buổi tối sẽ được tiếp nối sau đó.
Game #3: Bóng chuyền bãi biển.
2 đội nam đấu trước, xong đến lượt 2 đội nữ. ^_^
Anh Tuấn chơi tốt phết! Giúp đội dẫn trước 14/5, ai dè thua lại… 14/15 mới đau chứ.
Khoảnh khắc đanh đá này: Grrrr, sao lại đánh trượt hả?
Tới đội nữ. Chị Hà: ui, suýt mất điểm!
2 đội toàn bị mất điểm rất vô lý, vì không biết… giao bóng acac.
Quả đánh bóng ghi điểm của tuyển thủ Hồ Ngọc Hà. Vậy mà nàng bảo mình trước cuộc chơi là: “Ui chị không biết gì về món này đâu.” Fast learner eh? Nguyên văn là ít ai đụng đến thể thao mà vẫn… đẹp thế nhé!
Game #4: Cướp cờ.
Luật chơi: Mỗi thành viên phải kẹp con cá ở chính giữa chân, không được chạm tay, nhảy cà tưng đến chỗ 2 thần tượng để giật cờ mang về điểm xuất phát. Lần lượt như thế, đội nào nhiều cờ “hợp lệ” hơn sẽ thắng.
Twist: Trên mỗi lá cờ sẽ có FACTS về Ovi Mail, cái nào đúng mới được tính.
Hà: Bớ làng nước, lão Tuấn chơi gian quá, cặp cả 2 cây cờ vào nách!
Mình còn phát hiện thêm em kia dùng tay cầm con cá nữa kìa hehe.
Anh Tuấn dòm… phê phê. Chị Hà tranh thủ ký ảnh tặng các fans.
Nghe chị í recommend bánh xèo nên ra gọi 1 cái ăn thử. ^^
Song ca Chỉ Tại Vô Tình – được sáng tác bởi nàng váy cam.
Chị Hà lúc đầu vẫn chưa vào mood nên đôi chỗ… cười ra tiếng, đến nửa sau mới tập trung được.
Game #5: Trò này khá… thô bỉ (nhất là khi nhìn bạn trai áo đỏ… đẩy đẩy hàng, đỡ hem nổi!)
Luật chơi: Đưa bong bóng được từ chân lên đến đầu mà hok dùng đến tay, sau đó làm sao cho nó nổ.
Game #6: Hò Ovi.
Luật chơi: “Rên” 3 tiếng Ovi Mail theo phong cách… hò, ai dài hơi nhất người đó thắng. Em Nam về chót kakak.
Game #6: Truyền Chanh.
Luật chơi: Miệng mỗi người chơi ngậm muỗng, và đưa chanh đến cuối rổ mà không được dùng đến tay! Nếu rớt sẽ làm lại từ đầu.
Chị Hà rất tự tin với bí quyết của mình, vì đã bỏ xa anh Tuấn khi chơi trò này ở Hội An và Tuần Châu.
…nhưng teamwork kỳ này không tốt lắm, chỉ gom góp được… 3 quả.
Trong khi đó, đội Tuấn chậm mà chắc, từ từ không rơi 1 trái nào. Tuấn thắng 9-3, Hà thua độ!
2 bạn trường Kiến Trúc (đội Xanh Lét) tặng tranh vẽ tay cho 2 thần tượng, ta nói đẹp thôi rồi!
Các bạn nữ lên hát cùng thần tượng bài “Giấc Mơ Chỉ Là Giấc Mơ“.
2 anh chị lại tái hợp trong Lạnh Lùng Như Thế, được sáng tác bởi Mr. Dương Khắc Linh.
Ca khúc này mới đến nổi, hiện nay họ còn chưa thu phiên bản Studio!
Cả 2 đội cùng lên cất giọng trong bài Rock Tìm Lại.
2 anh chị đang nói lời cảm ơn và tạm biệt các bạn. Góc này cả 2 người đều đẹp.
Bấm vào đây để xem lại ảnh Part 1. Hình đú đỡn của tớ thì chờ sau nhé hehehe.
cái này gọi là chơi hết mình cười xả gaz ! Nokia làm event này quá tốt =p~ . Một lòng tôn thờ hàng Nokia thôi :X :X :X
Anh ko chơi mà còn thấy zui lây nữa là hehe
ôi sao k up hình cái bạn dẩy dẩy hàng hả anhhhhhh!=))kì này k thấy hình anh!
Hình anh để sau hehe. E cứ nhìn bạn nào cao cao áo hồng là bản đó. =))
Hok chịu đâu, chơi vui wó à. Em muốn đi i như zị T-T
Mai mốt bên đó có event j, e chịu khó theo dõi và đăng ký sớm í. 😀
em thấy cũng vui mà . Sao anh không chơi thế ? :)) , em muốn đi quá . Mà đang thi :((
Anh bận chụp ảnh hehe, với lại để mí bé xì tin chơi nữa chứ! 😀
Robbey viet bai teu =)
ông Tuấn cày ải cùng các pạn vậy mà sao người vẫn phì nhiêu thế :-<
ôi đzồi ôi..Tuấn béo thế..thích a này từ SMĐH..;))
hóa ra chị hà mang “dép Lào” màu cam, ban đầu nhìn tưởng đôi giày mẫu mới! 0.o
mặt anh Tuấn sắp thua cuộc trông ngố lạ! =.=
chị Hà sung thía!! ;))
cái áo anh Tuấn mặc nhìn chật, thở muốn hoh nổi luh hà
Áo đó ôm mà e. :”>
Hà mặc quần jeans bó này chụp ảnh ko đẹp!
trông chú HAT còm nhom thế kia thì “ăn ” sao lại HNHà được! 😀
Ack, nói ngược hả, ai còm nhom? =))
Nói 1 câu hơi cũ, chứ đi chơi dã ngoại mà cứ lo làm đẹp thì thui ở nhà cho rùi hehe.
😀 nhìn mặt mộc thấy khác mặt makeup quá, đeo kiếng vô nhìn hơi giống con chuồn chuồn ngô!
Hà mặc váy cam, mang flip-flop cũng màu cam, hay mặc jean khỏe khoắn, she’s just stunning and gorgeous, right?
Tuấn không mặc sơ-mi nhìn không đuợc ốm cho lắm hén.
Thnaks Rob for ur nice pix!
Mình và Tuấn đều là chàng sơ-mi hihi.
Dáng chị Hà đẹp quá, e thích chị ấy trong style này 😡
Tự nhiên thế lại hay, e nhỉ? 😀
I luv HNH, hahaha!
HaAnhTuan sems a little bit fat, isn’t he, man?
Not just a little. =)) He knows how to dress up though.
đọc zui ghia. Mà đây là ở đâu zậy anh Rob
Pingback: Trúng ngay Nokia với Ovi Store! « Robbey McNificent
Pingback: X3 Siêu Mỏng & Sinh nhật Kelvin | Robbey McNificent