Fashion Apprentice

DSC_0047


Mình chưa bao giờ tự nhận là người sành điệu, biết tất tần tật về thời trang.  In fact, I used to think Fashion is such a way to waste money!  Nhưng đúng là khi con người ta trưởng thành, quan điểm về giá trị của mọi thứ xung quanh cũng thay đổi theo thời gian.

Yêu nghệ thuật, nhưng lúc trước mình chỉ chú tâm đến âm nhạc thôi.  Khi mình ở Mỹ về, mang theo một chồng báo teen và entertainment, chủ yếu vì nó có nhiều bài review hay để mình tham khảo.  Bạn mình xin mấy mục thời trang, mình sẵn sàng… cắt roẹt mà không hề tiếc nuối.  Thật ngớ ngẩn.  Tại sao lại bỏ ra trên $20 để mua một… miếng vải?  Ha ha ha.  Tất cả các trang phục cũ của mình đều dưới cái giá đó – kể cả Gap, Old Navy hay Tommy – toàn đợi sale off mới hốt hàng.  Cheap stuffs.

Nghĩ cũng lạ.  Tại một đất nước tự do (trong quan điểm) nhất thế giới, lại không có người yêu, không có hứng thú chi tiêu gì cả.  Về đến nhà, xài còn gấp mấy lần í chứ.  Nhiều khi shopping xong nhìn vô cái bill còn hết hồn.

Cảm giác như Andy trong Devil wears Prada.

Đúng là phải đặt vào đúng môi trường mới phát huy được hehe.  Mình được cái tiếp thu nhanh – nhưng ngay cả lúc này, cũng chưa dám vỗ ngực rằng tôi hiểu hết về thời trang.  Nếu so với kiến thức về âm nhạc, mình chỉ đang là Fashion Apprentice – người tập sự mà thôi.

Hmm, có thể đổ lỗi cho mấy bạn nghệ sĩ.  Đi chung hoài, nên riết cái gout cũng dần phải thay đổi theo.  Nhưng bị ảnh hưởng chứ không… bắt chước nhé.  Khác hẳn đấy!  Nếu giờ bạn muốn mua quà tặng mình chẳng hạn, hẳn cũng đủ biết mình sẽ mặc loại trang phục nào.  I’ve already made my fashion statement.


DSC_0042


Hà Anh Tuấn – Chàng Sơ-mi

Từ lâu tôi chỉ yêu những chiếc áo sơ-mi
Chợt nghĩ những lần mặc sơ-mi đi tới đâu,
Mọi người luôn như có cảm giác thân thiện
Và bàn tay rộng mở hơn
Và tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng
Chỉ muốn luôn tươi cười
Chỉ muốn bay lên cùng sống muôn màu sắc thôi.

Rồi từng ngày trong những chiếc sơ-mi
Cùng em bước đi bao đường
Thấy vững tin khi em nhìn
Hỏi tại sao tôi cứ sơ-mi nhiều, mỗi lúc đi ra ngoài?
Vì thấy ánh mắt luôn trong lành
Hòa vào sức sống đã dâng sắc màu
Bằng trái tim muôn màu
Vì thấy riêng em một nụ cười
Gọi tôi lần nữa đi em – Chàng Sơ-mi.

That’s mah song.


Cũng hay.  Kể từ ngày chú trọng đến hình thức bề ngoài hơn một tẹo, công việc liên quan đến thời trang “gõ cửa” nhiều hơn.  Cũng có nghĩa là các đối tác tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình.  Hê, thích chớ.  Một em PR đã nói như vầy, “Chọn làm việc với anh vì anh có style rõ rệt hơn các hot blogger khác.”  Uh, công nhận hok phải cái chi mình khoác lên người cũng địp, nhưng nhìn vào form đồ là biết gout của Robbey ah.

Tối qua về check mails, đều ít nhiều liên quan đến xì-tai.  Đầu tiên nhận được thư mời dự họp báo chương trình “Sống đúng điệu, chia sẻ đúng cách” của Nokia.  Hard copy sẽ được gửi sau, khổ thân tôi ở dưới quê nên thư tay đến rất chậm huhu.


Nokia Invitation (28)


Tiếp theo là thông tin về tour diễn sắp tới của Hồ Ngọc Hà (Sunsilk tài trợ) do cậu em bên JWT gửi.  Sẽ có 6 điểm dừng chân: TPHCM, Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ.  À, còn liveshow của riêng chị Hà là khác nữa nhé, đừng nhầm lẫn. ^^


SSKfinalKV-1808

Poster chính thức

DSC_0127

Chị Hà đang pose cùng chiếc áo Sunsilk và MC Trấn Thành


Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về chương trình xuyên Việt này.  Đồng thời, tớ sẽ bật mí những thông tin nội bộ về ĐẸP Fashion Show vào ngày 26/9/2009 sắp tới.


DSC_0035


Năm 2009 là một năm khá sôi động của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà với hàng loạt các kế hoạch lớn từ trong nước đến quốc tế. Cô ngày càng tỏa sáng và đang khẳng định được vị trí riêng của mình trong làng âm nhạc. Một đêm diễn riêng của cô là điều mà công chúng đang nóng lòng trông đợi.

Không để khán giả chờ lâu, chương trình xuyên Việt đầu tiên “Và Em Đã Yêu” của Hà sẽ chính thức diễn ra trên toàn quốc từ cuối tháng 9 này. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình xuyên Việt truyền phép lạ mềm mượt đến hàng triệu bạn gái mà Hà đang thực hiện.

Bên cạnh những phần đối thoại và chia sẻ rất con gái về bí quyết làm nên vẻ đẹp rực rỡ của Hồ Ngọc Hà, đặc biệt là mái tóc mềm mượt, đêm diễn hứa hẹn là một liveshow  hoành tráng của Hà với nhiều tiết mục đặc sắc.

Những bài hit gắn liền với cô, những bài hát mới sẽ xuất hiện một cách ấn tượng, táo bạo trong đêm diễn mà theo “cảnh báo” của cô ca sĩ này là “Khán giả khó mà có thể ngồi yên trong suốt chương trình”.

Ngoài ra, những người bạn thân thiết của Hà như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Lam Trường, Cao Thái Sơn, … cùng sẽ đến “góp vui” trong chuỗi đêm diễn đặc biệt lần này.

Quá hấp dẫn, nhưng chương trình này lại hoàn toàn không bán vé. Hàng ngàn fan đang lo lắng không biết làm sao để có được 1 chỗ trong đêm diễn có 1-0-2 này.

Sứ giả của SunSilk cho biết khán giả chỉ cần đem 5 nhãn chai SunSilk Siêu Mềm Mượt mới (dầu gội hoặc dầu xả) đến các điểm gia nhập Câu lạc bộ SunSilk Siêu Mềm Mượt để đổi lấy 1 chiếc vé mời và 1 phần quà tặng là chiếc áo thun đồng phục thật cool.

Theo thông tin từ ban tổ chức, rất nhiều điều bất ngờ đang được chuẩn bị để dành tặng cho những ai có mặt vào đêm hôm đó. Đừng quên mặc chiếc áo đồng phục và khoe mái tóc thật mềm mượt khi đến tham dự, nếu không sẽ tiếc “hùi hụi” vì bỏ lỡ nhiều điều thú vị đấy.


DSC_0122


Lịch tour diễn “Và Em Đã Yêu” – Khám phá phép lạ mềm mượt cùng Hồ Ngọc Hà

Ngày – Địa điểm – Khách mời

27.09.2009: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng – TP.HCM – Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường
30.09.2009: Cung văn hóa Việt Tiệp – Hải Phòng – Đan Trường, Phan Đình Tùng
02.10.2009: Nhà A3 Giảng Võ – Hà Nội – Quang Vinh, Phan Đình Tùng, Phạm  Anh Khoa
04.10.2009: Nhà thi đấu Phan Chu Trinh – Nha Trang – Quang Vinh, Cao Thái Sơn
06.10.2009: Nhà thi đấu Đa Năng – Đà Nẵng – Lam Trường, Cao Thái Sơn
10.10.2009: Nhà thi đấu Đa Năng – Cần Thơ – Đan Trường, Nguyên Vũ


Chương trình đổi vé tham dự sẽ bắt đầu từ cuối tháng 8.2009.
Truy cập vào www.pheplamemmuot.com để biết thông tin chi tiết và địa điểm đổi vé cùng những “phép lạ” đầy bất ngờ.


*
* *


Gần đến ngày Đẹp Fashion Show bắt đầu, thông tin rò rỉ càng làm bà con 8 dữ dội hơn.  Vừa rồi có một số báo đăng tin về người mẫu không chính thức, sếp bên Le Media la ầm trời.  Hê hê.   Mình đủ thân thiết với bên DFS để biết những thông tin chính xác mà, đọc báo coi chừng vấp lá cải mà té đó nha.   Hiện tại, những gương mặt đã confirm là:

Linh Nga xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng trước đây.
Dương Yến Ngọc khẳng định sự trở lại với thời trang.
Xuân Lan tham gia chương trình lớn đầu tiên từ sau khi lấy chồng.
Phi Thanh Vân + Hà Anh + Quỳnh Thy sẽ rất… MAN.
Ngọc Thúy – Bà mẹ 2 con lên sàn DFS8.
Vũ Thu Phương sẽ “vượt quá giới hạn”.

Nếu cả nhà hứng thú, tớ sẽ tiết lộ nhiều hơn hehe.  Tạm thời như thế đã.


*
* *


Cuối cùng là kết quả của cuộc đấu giá máy ảnh Sony vừa rồi.

Ms Lisa Dung là vị khách hàng đã chiến thắng trong chương trình Đấu giá Máy chụp hình Sony Cybershot S980.

Phiên đấu giá kết thúc vào lúc 10:02:49 AM, 2009-08-31, Ms Lisa Dung với mức ra giá cao nhất VND 3,060,000 (Giá thị trường: VND 3,800,000) đã vượt qua 21 bạn khác và dành chiến thắng. Tổng cộng có 66 lượt ra giá.  Chị í đã phát biểu:

“It was very interesting when you saw a cool item and tried to get it at a cheaper price. Not only happy for having My Sony S980 now but also much excited of being the winner. The camera was in full box and totally brand new. From now on, I can take any photo that I like with my friends and family. Thank you eShop-Vietnam for giving me a very nice opportunity to enjoy such a good time. Let’s take part in many other Online Auctions on www.eshop-vietnam.com, I’m sure you can find your luck there!” -Lisa Dung-

Nếu bạn đang muốn mua món hàng nào, có thể gợi ý tại đây, mí bạn bên eShop vào đọc blog mình thường lắm.  Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu lah.

12 responses to “Fashion Apprentice

  1. Tem nè. Chị Hà đẹp hết xẩy. mà sao anh chụp ảnh hay bẻ cổ áo lên zậy. Quay clip cũng thế…

  2. độc blog anh vừa khiêm tốn lại vừa khoe khoang đến bực +.+ thích đọc những bài có chiều sâu một chút, nhưng dù sao công việc của anh là vậy mà, lúc nào cũng biết cách quảng cáo ^^

  3. Chị Hà nhìn lúc nào cũng rạng rỡ
    Tội nghiệp nhìu ca sĩ cứ chơi chiêu mặc thiếu vải để tạo hình tượng sexy…Chị Hà ko thíu vải nhưng vẫn toát lên dc vẻ sexy…thật cuốn hút

  4. sẽ ráng đi show Hà thôi !!! Show nào đi đc là em đi tuốt :X !!!

    À , chủ đề DFS vừa rồi táo bạo đấy anh . Không biết kì này có điểm gì mới mẻ không ?

  5. u got some nice pics bro 😉

  6. Ha is my cup of tea. I love her songs to the full.
    Seems that Ha’s voice has an addictive substance that lures anyone to listen to her.
    ——————–
    Hehehe, túm lại (in sum), Rob cóa đi xem mấy concerts ý hok, passez tickets cho mọi người đêzzzz! 🙂 🙂 🙂
    ——————
    A`, nghe Internet đồn là bên chị Hồ Quỳnh Hương có chương trình ca nhạc, chị ý sẽ hát cùng với 4 fans may mắn gì đấy thì phải 🙂 (Bonus: Ms Hương bảo Jun gửi cho chị ý bản demo bài Hoang Mang English version, mà sợ quá, mền hát dở we’).
    Hikhik, voice của Rob hay sao k lèm ka sỹ nhẩy!!!
    Nice weekends!!!

    • It is addictive! Some artists just have that element in their voice, like Britney.

      Tickets thì mời e mua dầu gội đầu haha, a cũng chỉ có 1 vé thui. >_<

      A ko làm ca sĩ vì gia đình ko ủng hộ, với lại tính cách cũng ko hợp với nghề. =)) Chứ giờ e thấy đi hát dở ẹc ah, mình chưa là ai chứ ối ca sĩ hát tởm hơn mình. =))

    • Em gửi bản demo của a cho chị í nghe đi. :-” Lyric ok thế còn gì. 😛 A buôn bán thành công sẽ chia lời cho e. =))

Bình luận về bài viết này