Dining & Shopping

Box0140


Khi chọn sự thẳng thắn trong cách thể hiện, đã biết trước sẽ có những dư luận trái chiều, nhưng đó chỉ là hệ quả chứ không phải định hướng blogging của mình.

Thưở chả mấy ai biết đến khái niệm blog, ngôn từ mình sử dụng còn táo bạo hơn hiện nay, chốn hoang sơ mặc sức vẫy vùng mà hehe. Ngây thơ lắm, cứ nghĩ rằng thiên hạ sẽ trao đổi thân thiện với mình, nếu họ vô tình ghé qua và nảy sinh những bất đồng trong quan điểm. Lần đầu tiên bị chửi, mình ngạc nhiên, và… cáu!

Có lẽ trưởng thành ở phương Tây nên mình quen với những khái niệm “mạnh ai lo việc nấy”, “giữ vững lập trường” và “tôn trọng quan điểm của đối phương”. Cứ nghĩ ai cũng giống vậy. Haizz… Đôi lúc thử đặt mình vào vị trí người khác, nhưng rốt cục vẫn chẳng thể hiểu hoàn toàn, vì môi trường giáo dục và hoàn cảnh gia đình của mỗi cá thể đều khác nhau.

Nhượng bộ. Dần dà điềm tĩnh hơn khi lướt tay trên bàn phím, bởi mình đã học được một điều: lấy nhu thắng cương. Có những li ti mà ba đã dạy từ thưở bé tí, nay dần trở lại với mình ngày một rõ nét. Dù generation gap có thể tạo nên nhiều mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, nhưng phải công nhận rằng, 70% những gì phụ huynh truyền đạt vẫn luôn áp dụng được.

Tháng vừa qua đã có nhiều cuộc gặp gỡ – trò chuyện với manager và director của các công ty, sắp tới sẽ còn lắm dự án hay ho đấy cả nhà ạ. Thật sự trân trọng các anh chị, và vinh dự vì “fans cứng” (như chính họ thừa nhận hihi) toàn những người thành công, trong công việc và trong cuộc sống. Đôi lúc nhìn vào những ai ghét và thích mình, cũng vui, bởi từ đó tự đánh giá được bản thân.

Anh Jonathan big boss của Anyarena đã nói, “Nếu bạn kiếm tiền được từ những thứ bạn ăn, bạn mặc, bạn thấy, bạn nghe, bạn đọc mỗi ngày – đó là một điều nên tự hào – vì bạn đang sống rất trọn vẹn.” If you’re reading, thank you. ^_^


Box0128


Lần này, mình sẽ giới thiệu thêm 2 món của The Box, cũng như một địa điểm bán ốc mới.


Box0126


Nhìn ra dáng nhân viên văn phòng phết đấy chứ hehe. Nhẽ ra đăng cùng entry trước luôn, nhưng ít liên quan quá nên để lại sau. ^_^


Box0119


The Box đã không còn xa lạ gì với những ai chăm đọc blog mình. Dù concept ban đầu là “thức ăn mang đi” (delivery food), nhưng do được nhiều bạn yêu cầu, anh Vinh chủ nhà hàng Hideaway đã quyết định mở trụ sở cố định đầu tiên cho Box. Nếu làm việc gần khu trung tâm, bạn nên ghé qua thử 284/12 Lê Văn Sỹ, Q.3 (hẻm Karaoke Nice). Ngoài những món quen thuộc trước đây – tham khảo link – quán còn có thêm nhiều món mới, phù hợp với bữa ăn gia đình, hoặc hội họp bạn bè.


Box0116

Box0118

Box0120


Bàn ghế được bày biện giản dị, bởi đối tượng khách hàng hướng đến không quá “sang trọng” như bên Hideaway. Giá khá mềm cho cả người lớn và teen, thay vì bỏ 50K trở lên cho dầu mỡ KFC, chỉ 30K cũng đủ một bữa ngon lành và… no căng.


Box0117


Tranh treo tường dễ thương, mình thích nhất tấm này. Điều làm mình băn khoăn là khoảng trống ở giữa quán, thấy hao space gì đâu. Nghe bảo lại là anh Vinh sắp làm… hồ cá, we’ll see.

Box0125


Nhân viên phục vụ rất lịch sự, không có gì than phiền.


Box0122

Box0123

Box0124


Cơm chiên thơm Thái – vị ngọt của dứa khiến phần ăn dù nhiều vẫn không ngán.


Box0127


Món chả giò hải sản thì ngược lại, nên ăn cùng bạn bè. Cắn một phát là mayonnaise ứa ra, đậm đà trên đầu lưỡi, hòa quyện với vị mực và tôm rất ngon. Tuy nhiên, ăn hết cuốn thứ 3 là bắt đầu… ngấy rùi, chỉ nên thưởng thức lấy vị thui.


Box0129


Buổi tối, sau event Nokia, đi ăn ốc cùng chị Hoài Anh PR của Le Bros. Chỗ này ngay kế bên ACB Bank mà trước giờ không để ý – 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3.


Box0130


Lần lượt gọi hột vịt lộn xào me, sò dương nướng, ốc mỡ xào tỏi và nghêu hấp xả ớt. Món ngao iem nghiện từ xưa xửa xừa xưa, còn nhớ hồi đó tối tối cứ đòi ra chợ Tân Định ăn.


Box0131

Hào sống, nhìn cứ sờ sợ lah.

Box0132


Bỏ sò vào chén, vắt chanh, và ăn cùng mù tạt như sushi. Ta nói, cay xộc lên tận não!

Box0133


Hôm kia đi shopping, vớ được chiếc áo cam khá vừa ý. Sau đó, ghé sạp báo vì nghe đồn có ảnh của mình. Nhắc mới nhớ, loạt bài Yeah1 chưa post nữa, để từ từ.


Box0134

Box0135


Nhiều kẻ nghĩ đơn giản, màu gì trước giờ cũng có người mặc rồi, có gì mới mẻ đâu? LOL. Quan trọng là bạn khiến được đồng nghiệp và đại chúng theo bạn hay không. That’s fashionizing. Đâu phải ai cũng sở hữu khả năng tạo ra xu hướng như Hồ Ngọc Hà? Không chỉ là màu sắc, mà còn là kiểu dáng: vai áo vuông, shoulder pad, quần Alibaba, ripped jeans, vv. Give it up to the first lady, literally.


Box0136

Box0137


Anh Mèo Mập phụ trách trang âm nhạc số này, tự nhiên viết linh tinh vài câu cũng được đăng ảnh hihi.


Box0138

Box0139


Còn đây là tờ mà iem được đưa lên như đại diện của câu slogan “Sống đúng điệu, chia sẻ đúng cách”. That’s so me. ^_^


Box0141


Ghé Medicare để mua gum, kem nghệ và dao cạo râu. Hôm nào quên cạo, y như rằng tua tủa quanh mồm tựa… hàng rào ấp chiến lược.


Box0142


Cuối cùng là ra chợ Bến Thành để mua dây đeo, 4 cái 100K, khỏi trả giá.


Box0143

Ton-sur-ton với thắt lưng nhá.

Box0145

Box0146

Box0147


Áo và thiệp từ Nokia – actually kinda cool lah.

21 responses to “Dining & Shopping

  1. ngày mai em phải đi ăn ốc cái chỗ í mí đc hehe.

    The box giờ mở luôn nguyên cái nhà hàng rùi hả anh, hehe, mai mốt dắt bạn đi ăn, em đỡ vắt óc si nghĩ chỗ nào ngon mà không mắc, hehe, thánh kù anh 😀

    I think there are many people who are envious of your happiness, you’re fully living, bro! ^.^

  2. nhìn tờ báo thấy tuổi anh rob hết hồn, bấy lâu nay cứ tưởng anh chắc phải 28,30 không hà. Ai dè hơn linh có 2 tuổi. Hèn gì vẫn ham hố với tụi teen.

  3. cau cua anh Jonathan chinh xac. nho a rob moi biet the box co wan moi.se ge tham 🙂

  4. nghe a tả ăn món chả giò mà rùng mình, thấy béo waaa. A có lần nào shopping ở SG Square ko a?

  5. Anh viết bài PR nhiều quá nhé ;))

  6. Quán trang trí nhìn có vẻ hơi sơ sài nhỉ. Có order ở The Box vài lần, hehe đồ ăn ở đây công nhận ngon mà vừa túi tiền, có điều nhà xa wa, ko order delivery được.

  7. The box là nhờ anh rob e mới biết mới order đến trườg ăn wài , nhưg mà cái nhà hàg … xấu wá. Ko fải là rẻ tiền nhe , nhưg nhìn nó sao sao , em mà là khách đi ngag wa mà ko biết the box là cái chi thiệt e cũg ko muốn vô >.>
    Mấy món đó chỉ ở nhà hàg mới ăn dc e gọi deliver hình như đâu dc đâu fải hog ta …

  8. “Nếu bạn kiếm tiền được từ những thứ bạn ăn, bạn mặc, bạn thấy, bạn nghe, bạn đọc mỗi ngày – đó là một điều nên tự hào
    ham mo anh cung vi diem nay ! cuc ki ham mo

  9. nhìn mấy món mà thèm wa’ !! ực ực, hic

  10. Thích mấy món cơm chiên và món tôm mayonaise của TheBox, ngon lém!
    Sao bạn Trà My cứ thích nói về chuyện HD trên bào nhỉ, hình như bạn í cay cú lắm thì fải, tự dưng lại nói này nọ về Maya, hok có chiên nghịp mịa jì hết!

  11. Eh Rob, có biết cái dzụ sếch-sỳ gơ YT tự đem mình lên bàn cân dzới Hà Hồ dzà Virus hok? bùn kười nhẫy?

Bình luận về bài viết này