Đoán xem bụng của ai? Nó còn khoe… mông nữa, chờ đấy!
Thời gian: 4h30 ngày 04.01.2010
Địa điểm: Maison de Dorly
Khách mời: Đông Nhi, Phi Trường, Baggio, Đại Nhân, Thăng Long, Tâm Tít, My Ngân, Đằng Phương, Mai Lâm, A. Vinh, Dũng Càna, Thu Trang 2Sao, Minh Thiện Photo, Ling Photo, Lộc Niceman, Tuấn Anh.
Tài trợ: APB – Savvy (1/2 chi phí), Maison de Dorly (10% discount), Công Trí (my outfit), Tân Thế Giới (my hair), Minh Thiện (photo).
Nguyên nhân: It’s a brand new year!!!
Note:
– Phương Vy kẹt giờ học tại RMIT.
– Quốc Thiên thu âm ở Music Faces, buổi tối xem kịch chung.
– Noo Phước Thịnh on 3-day vacation.
– Wanbi đi tỉnh.
– Hoàng Tôn thi trong trường.
– Chí Thiện và Hòa Mi thu âm.
– Băng Di không có xe.
Gần Tết nên ai cũng bận rộn, tập trung thật nà khó.
Zui lắm, lúc điện cho mọi người, những phản hồi đầu tiên như sau:
– Anh mới mở shop hả?
– Anh ra dĩa hay sao?
– Em phải makeup không?
– Đang âm mưu gì đây?
– Em… sắp cưới rồi ah?
Chẹp chẹp, mí bạn nghệ sĩ bị bệnh… nghề nghiệp nặng quá nha! Khổ thân, đa phần những lần túm tụm như vầy đều để quảng bá cho một sản phẩm nào đó, hoặc họp báo, chung quy là phải luôn cười tươi như hoa và ngoan ngoãn như những thiên thần.
Tui hỏi APB kỹ rùi, có cần mang Savvy ra uống hông? Họ rất lịch sự nhé, bảo dùng rượu gì cũng được, chỉ đảm bảo thực khách đừng… say xỉn quậy phá là okie. Trùi, tưởng gì, hội này dễ thương văn minh mà. Baggio với Nu khìn nhất rùi đóa! Hehe.
Do vài độc giả hay… suy diễn, nói trước luôn:
1. Nếu tui chưa mời ai, hông có nghĩa là tui ghét người đó, bằng mặt không bằng lòng hay đại loại. Đơn giản là nhóm này hợp tính, nói chuyện ăn rơ. Party của tui phải màu hồng như triết lý sống của tui: Vui vẻ, lạc quan, dễ thương. Chứ để khách gặp nhau mà ném những tia nhìn lạnh lùng, chắc tui… chém hết wá.
2. Khoản “dây mơ rễ má”. Ví dụ như có Bảo Thy nên kèm theo Vương Khang, Yến Trang, Yến Nhi, vv. Hội này đi ăn sau, còn nợ cái hẹn mà. Tránh để lửa gần rơm, cháy là chạy hok kịp.
3. Vì sao đa số đều thuộc showbiz? Dạ, ít ra họ liên quan đến nhau. Với bạn phổ thông – em đã có họp lớp. Với bạn xã hội – em thích gặp riêng từng đối tượng. Ai ưa “đông zui” chứ em chả ham. Kinh nghiệm cuối năm lớp 10, em mời khoảng 100 bạn học các cấp dự tiệc chia tay, rốt cục ai cũng… giận dỗi vì em chỉ nói chuyện mỗi người được vài câu. Chạy bàn đã đời còn bị complain, bảo em chảnh, đãi lớn để… lấy le. Chừa ha.
Mà công nhận, tổ chức party be bé vầy còn đuối, thế mới hiểu nỗi khổ của mí bạn làm chương trình. Nhẽ ra anh Quốc Bình phụ mình phần idea trò chơi, ai dè bố ảnh nhập viện đột xuất nên mình tự chèo luôn. Vừa đón khách, vừa đảm bảo mọi người đủ thức ăn, vừa tìm cách để không khí hok bị… trầm lặng.
– Ủa, Đông Nhi chạy đâu rồi? Còn Baggio mới đây mà!
– Tui đang đi tè! – tiếng Baggio văng vẳng từ toilet.
I’m such a bad host. Cũng may, 3 mỹ nhân quanh Đằng Phương luôn ồn ào nên nhìn chung… tạm ổn. Cô Nu shấu tính dễ sợ luôn, nghe đồ chơi made in Singapore là gom hết vào giỏ vậy đó. Muốn biết mình đang nói gì thì đón xem clip ở cuối entry.
Xin chân thành cảm ơn các tình iu đã đến chung vui.
Ảnh, ảnh, rất nhiều ảnh. ^^
Thu Trang 2Sao và Thăng Long – Manager của bộ đôi Đại Nhân, Hòa Mi.
Cô bé bên cánh trái là Thủy, trung gian cung cấp đồ chơi.
Toàn 9x đời cuối hok ah, thấy bong bóng với mặt nạ là hớn hở vậy đó. ^^
Đại Nhân mới bơm được 2 trái bưởi khoe hoài nha, muốn gọi Mai Phương Thúy tới ko?
Anh Lộc và anh Thiện – tác giả của nhiều tấm ảnh tôn vinh được nét đẹp của em Rob.
Thuyết trình về lợi ích của việc uống rượu điều độ.
Lợi ích của việc uống ruợu?
– Giảm nguy cơ phát triển các bệnh về tim, mạch vành.
– Giảm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim
– Giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ do thiếu máu cục bộ.
– Giảm nguy cơ sỏi mật.
– Giảm nguy cơ tiểu đường.
Nguồn tham khảo:
http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/thamvansuckhoe/20_128.htm
Bít tết lên rùi nè.
Dũng Càna – quản lý em Băng Di.
2 ông anh Minh Thiện và Phi Trường.
.
.
Nhất quỷ nhì ma, thứ 3 là… tụi này.
Đại Nhân và Thăng Long – bộ đôi đã 2 lần chiến thắng tại Bài Hát Việt.
Nhiếp ảnh gia đẹp zai phong độ hok kém models, chặt chém ghê vậy đó: Mr. Ling, Mr. Niceman & Mr. Thiện.
Đúng nghĩa… ăn giựt luôn, thấy máy hình mới tạm ngưng để ngẩng đầu lên đóa!
.
Bạn Trang tới sớm nhất, chủ tiệc còn trễ giờ cơ mà!
.
Ôi… bánh giò.
Đố mà ở yên với nó được hichic.
Nhất quyết hok cho tui chụp ảnh với ng đẹp.
Ôi xứng quá, xứng quá, Tít nhờ?
Baggio dở hơi!
Moonlight Cocktail – Thức uống đặc chế của Dorly, gồm nước trái cây và vang Đà Lạt. Tí men để hưng phấn tinh thần thì ok, chứ say xỉn quậy phá thì chả ra sao cả.
Làm cách nào để bạn uống có trách nhiệm và lái xe an toàn?
Sau đây là 8 gợi ý do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Nhà máy Bia Việt Nam đưa ra:
* Biết rõ tửu lượng của mình: Tửu lượng của mỗi người rất khác nhau, hậu quả có thể đang rình rập những ai vượt quá ngưỡng an toàn.
* Hãy ăn một chút gì đó trong khi uống: Điều này sẽ giúp cân bằng chất cồn trong cơ thể, kéo dài cuộc vui.
* Chất lượng quan trọng hơn số lượng: Chớ đưa cơ thể mình làm “vật thí nghiệm” cho những loại thức uống lạ hoặc kém chất lượng.
* Giải lao: Thỉnh thoảng bạn nên “nghỉ giữa hiệp”, dưỡng sức 10-15 phút để rồi sau đó tiếp tục tham gia cuộc vui cùng bạn bè.
* Thuốc và chất cồn: Uống thuốc lẫn với đồ uống có cồn có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng và ảnh hưởng tới sự minh mẫn.
* Không uống chung các thức uống có cồn: Uống lẫn lộn các loại thức uống có cồn với nhau, hoặc uống quá nhanh để giải cơn khát = mời gọi Mr. Xỉn đến sớm.
* Hãy uống có trách nhiệm: Điều này giúp bạn tận hưởng cuộc sống và phòng tránh rủi ro, đặc biệt khi phải tự lái xe về nhà sau cuộc vui. Taxi là lựa chọn sáng suốt.
* Lên kế hoạch: Nên chủ động về cách thức và phương tiện về nhà sau mỗi tiệc vui.
Nguồn tham khảo:
http://carehub.vn/cham-soc-suc-khoe/4517-uong-co-trach-nhiem.html
Uống rượu thế nào là vừa mức?
Uống vừa mức là uống không quá lượng quy ước mỗi ngày: chai dung lượng 12 ounce hoặc một lon (1 ounce tương ứng khoảng 30 ml – đối với bia) hoặc 1 ly có dung lượng 5 ounce (đối với rượu vang); hoặc 1 ly 1,5 ounce (đối với rượu mạnh). Nữ giới chỉ nên uống 1 lượng quy ước/ngày, còn nam giới có thể uống 2 lượng quy ước/ngày. Nói đơn giản là nam giới uống 2 lon bia/ngày là vừa mức.
Giải rượu, bia ngày Tết
Uống nước
Sau những lần chè chén say sưa, lượng cồn trong máu tăng gây ra đau đầu đồng thời các chất alcohol kích thích sự lợi tiểu, cơ thể sẽ thải nước ra ngoài liên tục. Khi đó bạn sẽ có cảm giác khô khát, đắng miệng vì thiếu nước. Uống nước nhiều sẽ giúp ích cho bạn vượt qua tình trạng này.
Bổ sung vitamin B
Bổ sung vitamin B sau mỗi lần quá chén cũng cho tác dụng góp phần đào thải lượng cồn ra khỏi cơ thể. Bạn có thể dùng các loại vitamin tổng hợp, dạng viên sủi có bán ngoài thị trường. Bạn cũng có thể bổ sung vitamin C.
Khi quá chén, cần uống vitamin C 3 lần/ngày hoặc uống nhiều loại nước trái cây có vitamin C như cam, chanh… Các loại nước trái cây này còn cung cấp thêm kali, đường tự nhiên giúp tăng lượng đường cần thiết mà cơ thể bị thiếu hụt khi say rượu.
Trà atisô
Trong bông atisô giàu chất chống oxy hóa, đồng thời atisô cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào gan khỏi sự tấn công của các chất độc trong rượu bia mỗi khi quá chén. Nó giữ cho các enzyme chống oxy hóa của gan, glutathione không bị tụt xuống thấp. Khi có cảm giác khó chịu vì uống quá chén, hãy uống nước bông atisô đã nấu chín và hãm như trà hoặc các loại trà atisô đóng gói.
Cần lưu ý, dù bất kỳ mẹo giải rượu nào thì cũng chỉ giúp chúng ta phục hồi khi bị quá chén, hoàn toàn không tránh hết các tác hại do rượu bia gây ra.
Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng
11 lời khuyên khi dùng thức uống có cồn
Đơn vị tài trợ:
Drink Savvy – http://drink-savvy.com/
Facebook – http://www.facebook.com/DrinkSavvy
Twitter – http://twitter.com/drinksavvy
Orkut – http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=96372840
Bụng Bánh Gio` chắc luôn…….lông ko :))
của Robbey ^^
Chòi oi, bà nghĩ sao zị huhu.
bụng ảnh đâu có bự dzị đâu.
zậy chắc bụng a Rob bự hơn :]]:]]
Nu kute quớ! phát hiện Nu shấu tính nhoaz ! =]] clip tếu ghê , Nu Nu khìn khìn kưg thịc !
a Rob cũng bị phấn khích :]]
Baggio mập hơn, nhưng đc cái cao dong dỏng nên nhìn khó bik. :”>
Giọng ng` cầm cam way trong clip là của anh hả? ;))
Wá gớm. Mỗi lần tui phần khích là vậy đóa. =)
Trc h e cứ nghĩ jọg Rốp trầm trầm, ấm ấm..Manly =))..Nghe trog clip nì..K jốg lắm =))..HÌh như bị fấn khích..Qá xá là..:))
Giọng của a phản ánh đúng cảm xúc lắm e hehehe.
haizaaa… suốt ngày tiệc tùng. Tui sắp chết vì bội thực òi ông ơi
hem có Bảo Thyyyyyyyy
Party nhỏ mà vui ghê, NuNu dễ thương. Mấy cái đồ chơi, mua ở đâu vậy a?
Nhập từ Singapore về đóa. :>
up tấm nhắm mắt là sao
Mấy người kia đẹp, kệ chứ haha.
Buồn quá hông đi được………………. :((
Giời ơi, đùi Thăng Long to vật vã ý
Sao to bằng bụng đc? =))
Anh Man~, san cai’ note co’ Baggio voi’ Dong Nhi, anh chuyen giup em loi` cam on den’ 2 ban ay’ nghen. Em ko ranh` ve` nghe thuat hay chuyen mon j het’, nhung em rat’ thich’ nhan vat cua 2 ban trong “Nhat’ quy nhi` ma, thu’ 3 hoc tro`”. Em thich’ 2 phan vai cua 2 ban nay`. Anh chuyen loi` dum` em nghen. Thanx anh. 🙂
2 đứa nó ở ngoài cũng nhí nhảnh vậy á, vào vai hợp quá trời, love ’em too. :X
Ảnh đẹp ghê.
mà anh ơi Thăng Long nhiu tuổi vây? Thấy trẻ hơn cả Đại Nhân.
Em, bôi bác chị quá nha!!!!!!!!
Dễ thương mà! :X Robbey thik điều này. =))
Cuoi cung, cai bung la cua Bec_Go dung hem?
oi, buoi cua tui la bu nhat =)))
Gớm chưa, cố tình viết ko dấu fải ko? =))
9x thi 9x doi dau con teen thi teen doi cuoi cho j 9x doi cuoi!!!????
Thăng Long vào đây tha hồ mà sướng nhá! Có người khen trẻ hơn Đại Nhân kìa.
@ Trang Ngố: Em nên đi khám mắt đi, kaka =)) =))
bung cua baggio phai ko anh
trới, thèng Baggio nhìn cao to, đô con thế sao cái bụng thè lè vậy? bảo nó tập thể dục đi thôi…đc cái lớn xác thôi chứ nhí nhảnh khiếp!
Man mà, vậy cũng tự nhiên thôi, thông thường gay sẽ chú ý body kỹ hơn. 😛 Nói chứ, Bánh Giò ráng tập đi cho… đẹp hơn haha.
nu nu xinh
Party vuii quá. Mình cũng muốn có một cái nhưng không đc
hjx , em thix cặp đại nhân & hòa mi mà sis hòa mi lại hok có mặt
sao có mí khuyến cáo về uống rượu giống bên chị MeoAc vậy a?
Cùng 1 chg trình mà. 😀
Baggio: tui đang đi tè!- ax ax, chít mất
Mình nhớ là nó dùng chữ khác. :”>
“Với bạn xã hội – em thích gặp riêng từng đối tượng”. Mừng năm mới mà đi 2 người thì làm sao cho vui anh . Help
Có anh nào giơ cái ngón tay thối trông kute ghê! :))
That bowl of Sangria looks good.
Nhìn đồ chơi của APB màu sắc quá ta…..cũng dễ thương hah, thíx cái mặt nạ màu xanh dương có kim tuyến hehe.
Hàng của Singapore mà lị, hỏi sao Đông Nhi không xí phần hết mới lạ =))
Ũa, uống bia rượu mà hok thấy ai say xỉn hết vậy kà?
Uống có trách nhiệm sao xỉn được hehe
Ũa, lỡ mà khách khứa say xỉn hết rùi thì chủ xị tính sao?
Gọi taxi chở về hah, khoảng này thì hơi bị “tốn kém” nhe
Chắc là thấy ai phê phê, mặt đỏ đỏ rùi là cấm uống típ =))
Taxi thời buổi này ko mắc lắm đâu, tính mạng quan trọng hơn chứ. 😀
Vao blog anh Rob nhin hinh da~ con mat =)
Anh Rob mac ao so mi trang, cuoi tuoi ghe, rang trang bong nhu cai so mi vay, hen chi dc quang cao Close UP =)
Mi’ cai link Uong co Trach Nhiem cung huu ich do, do jo party party toan la uong thoy, co bit kien thuc chut chut nhung tim hieu nhieu nhu the nay ……hehe
Thanks Robb,
Pingback: January 2010 – Những Từ Khóa Rực Rỡ « Robbey McNificent
neu co gj thj lien lac voj’ mjnh` wa yahoo
cobekieuki506505yahoo.com.vn
mong co su*. gop’ mat. cua* robbey dep. zaj nua~ day’
Pingback: February 2010 – Từ Khóa cho Mùa Tết: Phất Cờ! « Robbey McNificent
3 ngày vacation…..trời….. bỏ mất mấy món quà Sin ac ac …. còn honk anh…em vẫn mún có
Hết rùi cưng. XD
Trui ui sao giong DN de~ thuong qua vay , muon’ nghe hoaiiii . hok le len Youtube lu`ng bang het cac clip doi` thuong cua DN de? nghe cho da~ ha? :X :)) . Ma hok? hiu? co’ hok nua~ ta
Pingback: Rin Boutique – Rin Fashion Show « Robbey McNificent