Exclusive Video: Mr. & Mrs. Smith in Vietnam

Kể từ khi 360 đóng cửa, xuất hiện một số gương mặt “hotblogger tự xưng”, phát ngôn bừa bãi gây ảnh hưởng cộng đồng chung. Thực chất, đó không phải là “danh hiệu” để mình ưỡn ngực ta đây. Bởi, tán phét để câu view, chẳng giúp ích gì cho bản thân và xã hội thì cái sự “hot” ấy ảo vô cùng! Mình vui vì blog của mình phản ánh đúng và đủ về cuộc sống thật.

Hot blogger hãy còn là một định nghĩa tương đối mới, giới truyền thông chia làm 2 nhóm:

AHot Blogger chính thống: Văn phong ổn, hình ảnh minh họa phù hợp, biết cách quản lý nội dung comment. Họ là những người có danh tính thật, thường được mời tham dự những buổi event, chương trình văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xã hội, etc. Tên tuổi nổi bật gồm Cô Gái Đồ Long, Robbey, Mèo Ác, Hạnh Phúc Lang Thang, Hizo; lúc trước còn có Andre, Awadeli, Mr. Blue, Bé Pink, LinkChip, Shuya, Dementor, Quang Giò, Quang Chí.

BHot Blogger không chính thống: Thường tập hợp những đề tài dễ “ăn khách” như tình dục, bạo lực, chính trị, tin đồn không xác thực, văng tục chửi thề. Ví dụ: Tắc Kè, OnlyU, QDC, Vàng Anh, Họa Mi, etc.

Thu nhập từ blog của nhóm B (nếu có) đến từ những trang e-dating, hoặc chèn thêm ad sense, ad code. Do tính chất tế nhị, các thương hiệu uy tín ít khi đủ can đảm đặt bài nhóm này, sợ xã hội đánh đồng rằng họ cũng tuyên truyền phản động, khiêu dâm, lá cải. Ở đây, mình chỉ phản ánh thực tế, chứ không dự định bài bác gì. Lúc trước, lâu lâu cũng vào nhà OnlyU với Họa Mi đảo một vòng – bởi 2 bạn này có óc khôi hài nhất định.

Trong khi đó, nguồn thu của nhóm A đến từ các agency quảng cáo, những tập đoàn đa quốc gia. Nhiều hay ít – tùy thuộc khả năng viết, cũng như sức hút và uy tín của mỗi người, từ vài trăm nghìn VND đến vài nghìn USD. 2 năm vừa qua, mình quản lý khá nhiều phi vụ blog marketing, thăm dò ý kiến bạn đọc online và offline, phân phối thông tin và bài vở đến nhiều hot bloggers khác, nên nắm tương đối rõ thị trường.

Trường hợp “sao” viết blog – vài nhân vật cũng nhận lượt views khá ấn tượng, nhưng không được xem là hot blogger.

+ Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn
+ Hoàng Hải, Phương Vy, Bảo Thy, Thanh Duy, Đông Nhi
+ Quê Choa, Trang Hạ, Hà Kin
+ Phạm Hoài Nam

Họ được đặt bài trên cương vị diễn viên, ca sĩ, nhà văn, vv. – chứ không phải hot blogger.

hotshitter

Cô ấy hot quá nên cứ phải mở ngoặc đơn chú thích về… “hot blogger” và “best seller”


Thật hài hước khi nghe câu: “Em không phải nhà văn, em là… hot blogger” (?!) – trong khi blog bèo nhèo, lượt xem và tương tác còn thấp hơn cả vài bloggers bình thường. Khi nào quỡn quá lại mang đàn ông ra bôi nhọ, comment tăng từ 2 lên… 20. Nhiều phát sợ.

Nhẽ ra mình còn không biết em này là ai, cho đến khi [đồng nghiệp] của nàng email mời hợp tác, với đề nghị khá… hấp dẫn: “Em sẽ quảng bá tên tuổi của anh đến hơn 1 triệu blog tại 360Plus, G và LCTL có từng ấy fans cũng nhờ chương trình nhúng vào.”

gly


Đến lúc thử kiểm tra 1 số blog cũ, thấy nội dung được spam khắp nơi đại loại như sau: Add trang này để xem ảnh nóng của Rihanna. Sax! Liên quan mới ghê á. Người dùng net phần đông vẫn là noob, tò mò add vào lắm khi không biết cách remove. Tăng fans theo lối tà đạo thì có gì phải khoe? Đã vậy còn dùng term “ganh ăn tức ở”, hôm qua paste cho Mèo Ác coi xong ngồi cười, thiệt tình đỡ không nổi chứng wang tưởng.

Sự ganh ghét (nếu có) chỉ dành cho những gì thực tế, ai lại ganh với chữ ẢO? Thà GATO với Doraemon vì không có… túi thần kỳ, tủi thân ghê cơ huhu.

Kinh nghiệm thì không rút, toàn xù lông chửi cho sướng mồm. Đâu cần ai dìm hàng, giờ đưa danh sách bloggers, khách hàng chả thắc mắc: “Đây là con bé chuyên viết về đĩ điếm, chửi bới đàn ông hả?” Gạch tên. Xong.

Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng đề cập đến thể loại này. Đừng làm dơ đàn ông, đừng làm dơ phụ nữ, đừng làm dơ con cún, đừng làm dơ văn học, đừng làm dơ blog nữa. Xin chân thành cảm ơn.

Tính ra, hot blogger được ưu ái nhiều thiệt, khó trách một số người nhận vơ để “hưởng sái”. Về khoản thông tin thì khỏi nói rồi, luôn luôn nắm bắt trước thiên hạ. Như hôm rồi, theo thằng bạn ra phim trường “Ông Bà Smith phần 2”, quay được một số cảnh, bà con coi chơi nha. ^^

Exclusive Video: Mr. & Mrs. Smith in Vietnam




31 responses to “Exclusive Video: Mr. & Mrs. Smith in Vietnam

  1. Em thấy cái này giống quay quảng cáo, mà theo em là quảng cáo xe hơi. Tuy nhìn giống thật, nhưng ko fải Brad :”>

  2. Xe tem, mong la zay… hiz hiz…!

  3. trời, có fai Brad đâu? Mèo Ac và Rob đều đưa tin này, sao ko đính chính mà còn làm ngta rối thông tin thêm? hic…haizzz…hai ng đó đời nào chịu qua VN làm film trời….

  4. Đọc không kĩ cứ tưởng Mr&Mrs Smith Việt :)). Dustin Nguyễn đạo diễn sao không mời anh Trí Nguyễn cho đúng chất hành động Việt nhỉ :”>

  5. Từ khi 360 đóng cửa cũng là lúc mất liên lạc với một số bloggers mà D thấy thích thú đọc. Rob là một trong số đó nhưng cũng may đã add friend Rob trên FB.
    Chủ yếu viewers như D thì đọc để cập nhật tin tức trong làng giải trí và một số khác, nói chung là ‘giải trí lành mạnh’ thì thường sẽ hướng về nhóm A hơn là B.
    B tạp nham và thường là những tin lá cải, giật gân, chỉ thích hợp liệt vào dạng entry có số chứ không phải chất. Đa phần viewers đọc để lấy topic 8 với nhau lảm nhảm lai rai ! Đôi khi có những tin inappropriate & kinda annoying !

    Cast dien vien hay 🙂 nhìn hao hao giống BP. Mà sao vẫn chưa thấy Mrs Smith 😛 !

  6. hehe thời đại nay vàng thau lẫn lộn, thiệt tình àh ^^

  7. Anh Robbey cho em xin địa chỉ blog của chị Phương Vy nhé. Cảm ơn.

  8. hehhee.. like thisssss!!!

  9. trời đất! Có cả cái vụ như trên mail nữa sao? :O Nhỏ G càng lúc càng quăng boom dữ dội hơn. Cũng may nhờ anh Robbey vạch trần sự thật mới thấy nó ảo đến dường nào. Mới hôm wa hôm kia vào fb nó thấy lấy cái fanpage ra chọi vào thiên hạ. Má ơi, ta nói thiệt đỡ ko nổi mà =)) giờ đọc thấy cái vụ nhúng nhúng là em té ạch luôn. G vãi chưởng thật! =))

  10. G&L ở đây chắc chắn là G & Lý rồi :))

  11. Nếu trở thành Hot Bloger kiểu như họ thì ék ék ék. Cái gì cũng từ chính sức mình và ko tà đạo vẫn tồn lại lâu dài và chất hơn 🙂 ý kiến riêng em là thế 🙂

  12. Bó tay. Lại còn mời viết sách cùng. LMAO
    Không hiểu vì sao Trọng Lý lại dây dưa với mấy người này, để nó dùng tên tuổi một cách kì cục.

  13. ẹc, hồi kỳ coi clip interview Lý trên chương trình gì em wên mất tên :D, thấy Lý hiền lành nhút nhát lắm mà, ko ngờ cũng ham hư danh wá…mấy cái ảo đó nổi nhanh nhưng cũng chóng chìm, chả thơm tho gì chẹp chẹp

  14. Ua chi Nhi lam ji dong khim nay

  15. Bạn rob có 1 chút nhầm lẫn về Adsense. Nó là dịch vụ quảng cáo của Google, muốn đăng kí được nó mình phải trầy gia tróc vẩy đấy. Tiêu chí của adsense là nói ko với “Tập hợp những đề tài dễ “ăn khách” như tình dục, bạo lực, chính trị, tin đồn không xác thực, văng tục chửi thề. ”
    Nếu có hứng thú tìm hiểu thì vào đây
    https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=48182

    • Mình ko biết họ lách luật như nào, nhưng chắc chắn là ko kiếm tiền bằng cách chính thống được rồi đó. ^_^

      Ví dụ như khoản “tình dục” chẳng hạn – bao nhiêu mới đủ gọi là quá giới hạn, mấy ảnh lộ hàng đâu thể đánh đồng với porno? 😕

  16. Robbey là Mr.Smith in Việt Nam.
    Vậy ai là Mrs. ?

  17. Hoàn toàn đồng ý với anh. Ngày xưa em ghét bọn QDC với OnlyU,.. lắm, 360 sập rồi cứ tưởng dẹp được bọn nó ai ngờ vẫn cứ tác oai tác quái. Cứ tưởng mình là VIP lắm, rồi cũng là danh hão mà thôi.

  18. hóa ra anh copy email của em ra đây, giờ mới biết, hèn gì chuyện blah blah .
    giờ cười thôi.
    chúc a vui

  19. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này