American Idol Season 9 – Top 8 Girls

Mọi nhận định của mình khi theo dõi một chương trình thường ít chịu ảnh hưởng bởi ai khác. Nếu mình dẫn quote từ một giám khảo, một phóng viên, hoặc một fan – tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, hơn là quyết định thay cảm xúc và gout thẩm mỹ cho cá nhân mình. Đôi lúc, mình bị “nhầm lẫn” rằng đang cố tình khen/chê ai đó quá đà nhằm… gây chú ý. Tự hỏi, như thế để làm gì? Mình tin vào óc logic của mỗi người, và độc giả blog Robbey hẳn đủ thông minh để phân định đúng sai. ^_^

Ví như khi “chê” American Idol Season 9, vài bạn thắc mắc về khả năng đánh giá của mình. Rốt cục, xem CNN và MTV đồng ý với ai?

Has ‘American Idol’ jumped the shark?
‘American Idol’ Experts Ask: Is New Top 24 The Worst Yet?

Dần dà, mình biết trân trọng term “hot blogger” hơn ngày trước. Chưa từng chạy theo hướng scandal (dù hoàn toàn có thể), nên mình tin tưởng rằng, hàng nghìn khách thường xuyên ghé thăm blog này vì họ thực sự muốn đón nhận một chút gì đấy: cảm nghĩ, cá tính, hay đơn giản là óc khôi hài của một kẻ cực kỳ… khó chịu. Ha ha.

ai9-top16-girls


Quay lại với American Idol. Hình như chưa ai phát hiện ra điều này: các bạn nữ năm nay ưa chọn bài “có điềm”!

Katie: Wanted to belong here, but something felt so wrong here.
Siobhan: Tell your children not to do what I have done.
Lacey: No, they don’t know who I really am.
Katelyn: I feel the sky tumbling down, tumbling down.
Didi: Will you ever win?
Paige: Smile though your heart is aching, smile even though it’s breaking.
Crystal: Give me one reason to stay here!
Lilly: I fall to pieces.

Katie surely didn’t belong there, and I hope Paige will smile when she gets eliminated this Friday.


katie-16


Katie Stevens – Breakaway (Kelly Clarkson): Là thí sinh trình diễn đầu tiên, Katie lúng túng ra mặt. Nhạc vào trước khi kịp nhận biết khiến cô bé bị khớp suốt nửa đầu phần thi. Nửa sau thoải mái hơn, nhưng phô chênh khá nhiều. Em sai lầm khi chọn Kelly Clarkson, vô tình đặt mình lên bàn cân –> thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp. Thiếu cảm xúc, nhạt lắm. 4/10

siobhan-16


Siobhan Magnus – House of the Rising Sun (The Animals): Huh? Bài hát xưa như quả đất, và Siobhan cũng chẳng làm cho nó đương đại hơn. What a weird song choice. Cô bé này hit high notes bằng giọng thật dễ như chơi. Tổng thể ok, không yêu không ghét. Sở hữu chất u uất nhất định trong giọng hát, Siobhan nên thử sức với Mad World. 7/10

lacey-16


Lacey Brown – The Story (Brandy Carlisle): Rốt cục, Lacey đã hoàn thành một phần trình diễn đáng khen ngợi, chứng minh rằng em ấy xứng đáng có mặt trong Top 12. Lần đầu tiên, Lacey tìm được bài hoàn toàn phù hợp, khoe được chất giọng lạ và khả năng nhả chữ độc đáo của mình. Thêm vào đó, sự giản dị và khiêm nhường có thể sẽ giúp Lacey tiến xa vài vòng nữa. 8/10

katelyn-16


Katelyn Epperly – I Feel the Earth Move (Carole King): Katelyn giọng khỏe, điều khiển khá tốt. Tuy nhiên, giống như nàng đang diễn… đám cưới chứ không phải đi thi. Gout ăn mặc hơi… sến, cần làm việc với stylist. Thích Kate, không thích Earth. 6/10

didi-16


Didi Benami – Rhiannon (Fleetwood Mac): Didi’s back!  Đây chính là cô gái mình để mắt tới từ vòng Hollywood, tay gầm guitar, thuyết phục người nghe bằng tình cảm và sự chân thành trong cách thể hiện. Didi mộc mạc vậy là tốt nhất, vì giọng nàng khá mỏng nên dễ bị nuốt chửng bởi ban nhạc (như tuần trước). Hmm… Tone thú vị – phiên bản hoàn thiện hơn của Megan Joy. Ngoại hình = Brooke White + Taylor Swift. I love the whole package. 10/10

paige-16


Paige Miles – Smile (Charlie Chaplin): Khủng khiếp! Mỗi lần chữ SMILE cất lên lại thấy chói tai dã man – Paige đã thảm sát một nhạc phẩm bất hủ. Sao cô ấy không chơi R&B nhỉ? Đâu ai khác cạnh tranh? Quá chán nản các bạn da màu đợt này, nhà đài tuyển sinh bôi bác ghê. 3/10

crystal-16


Crystal Bowersox – Give Me One Reason (Tracy Chapman): Sắp đặt Crystal ngay sau Paige, như để nhấn mạnh thành ngữ: Một trời một vực. Crystal hát tốt nhất bên nữ. Không chỉ vững kỹ thuật, cách trình bày của cô ấy rất cá tính, dứt khoát và có chút gì đó tổn thương – lột tả trọn vẹn nội dung bài hát. Chả trách Simon sớm trở thành fan cuồng của Crystal. 11/10

lilly-16


Lilly Scott – I Fall to Pieces (Patsy Cline): Nhẹ nhàng, êm dịu, dễ thương. Vẫn rất Lilly, độc đáo và khó-đoán-trước. Mình thấy bài này hơi an toàn, nhưng chắc Country fans sẽ bình chọn nhiều. 7/10

Nên và sẽ bị loại: Katie Stevens và Paige Miles.

Tóm gọn: Đa phần đều chọn tiết tấu chậm, gây mê điên đảo. May mắn chỉ kéo dài 1 tiếng.


WeekendParty

See ya this weekend @ Alibi ^^


Tham khảo:


35 responses to “American Idol Season 9 – Top 8 Girls

  1. hôm nay bị hụt mất American Iold top 8 girl, buồn quá, may mà đọc bài review của anh cũng thấy an ủi dc phần nào XD

    mà cho em hỏi một tý, chị ban giám khảo tóc vàng ngắn ngắn tên gì ạ anh?

  2. Tai nang ma con xinh dep anh nhi!

  3. yeahhh, bravo DiDi! Tuần nay hay hơn cả mong đợi của em, khi DiDi hát xong em còn tự hỏi “ủa sao nhanh dzậy”

  4. Công nhận Crystal hát rất tốt. Có điều là vẻ ngoài khiến người ta…. ba chấm….
    Thích nụ cười của Siobhan :D, just like Demi =))

  5. Paige như Lil’ Round thôi, R&B big voice mà chọn toàn những bài kì cục, ko fù hợp. Hát Smile mà nghe xong muốn khóc.

    Hoàn toàn đồng ý về việc chất lượng thí sinh kém nhất !!!

  6. Em thích Didi lắm, sau đó là Lilly, mà hình như lần này ai cầm ghita đều hát tốt phải ko anh?

  7. hôm qua em lỡ mất đoạn Katie, bận việc nọ kia quên béng ko xem lại:”> nhưng mà xem đoạn recap mà biết là chọn sai luôn rồi 8-}. Thích bé này mà kiểu này chắc out thật:((.

    Vừa ngồi xem Aaron Kelly vẫn còn sướng ạ:”> để xem tối nay anh bình fẩm tnào :”> (à em sướng vì thằng bé đẹp wa’, chứ em có cảm giác nó hát k rõ lời :)) )

    • Tuần này nam tốt hơn nữ.

      Katie chắc out thật, vì nữ đợt này mạnh quá. Với lại Katie có chất giọng và ngoại hình khá giống JoJo, nhưng không bằng, nên bị loại là chuyện sớm muộn thôi.

  8. 2 thí sinh bị loại thấy quá rõ, could not agree more, nhưng vẫn thấy tiếc cho giọng hát Katie and dunno what’s wrong with her? Totally lost?
    I’m also fan of Crystal! Cannot help…She’s adorable!
    Thích Katelyn, so natural beauty!
    Không thích không ghét Didi, nhưng bài hát kì này không thể hợp hơn. Chết đứ đừ with this performance!

  9. Pingback: American Idol Season 9 – Top 8 Boys « Robbey McNificent

  10. Lilly Scott với Katelyn Epperly đã bị eliminated rồi anh ơi ….The Amrican’s votes is suck…Paige or Lacey should be gone insted this real talented girl

  11. Paige should have gone home! Katie was nervous and pitchy from note 1.

  12. 2 nữ mình thích sau Crystal và Siobhan bị loại, tiếc thật. Hồi đầu rất hy vọng vào Katie, nhưng càng về sau những phần biểu diễn càng gây thất vọng. Tuy nhiên mình lại nghĩ loại Katie sẽ mất vui. 2 nữ nên ra về là Paige và Lacey (cùng dạng như Didi nhưng thua hẳn –> nhàm chán)

    Về phần 2 nam: khá tiếc cho Alex, chất giọng hay thế, mỗi tội lên sân khấu cứ đần đần, ngây ngô thế nào ấy. Lúc bạn này rớt cũng thấy xót xót, “lành” quá. Mà thôi, dừng ở đây cũng ổn rồi Alex ah, học cũng được khối điều ấy chứ.

    Todrick rớt cũng tiếc, mặc dù như thế là đáng, 2 tuần đầu nhạt quá, mà ko phải ai cũng đủ kiên nhẫn đợi hit. Mình cũng từng mê đứ đừ I’m Yours của Todrick, và quả thật hôm qua là lần duy nhất có lại được cảm giác điên lên vì Todrick như vậy. Tiếc, phải chi đừng làm trò nhiều quá đã có được thiện cảm hơn.

    Tim Urban sucks. Chẳng biết tên này gia đình đại gia hay gì mà cứ safe mãi, thật sự nuốt ko nổi mấy bài của hắn. Hát thật tởm từ đầu rồi những vòng sau “tỏ ra nghe lời và cố hát bớt tởm hơn 1 tí” để người ta thông cảm cho thì lại có được thiện cảm à? Tại sao ko công bằng nhìn nhận khả năng thực sự của Tim so với những thí sinh khác? Trụ lại nhờ nguồn lực nào đấy, bằng sự thương hại của khán giả? Hèn quá! (bức xúc cá nhân, ko có ý xúc phạm fan của bạn này, nhưng thật sự mình chịu ko thấu)

    • Mình ko thấy Katie vui chỗ nào. She’s boring. :-S

      Tuần này Tim hát tốt hơn Aaron và Andrew. Bạn có thực sự muốn đòi hỏi sự “công bằng” không? Hay đang dùng sự chủ quan của mình để dìm hàng kẻ khác? 😀

  13. thik lily vậy mà bị loại, AI này bầu chọn kiểu gì mà toàn những ca sĩ độc đáo thì lại hay bị loại sớm hic
    còn những ca sĩ ‘lành’ hơn thì dễ trụ hơn, thế này thì ra thị trường âm nhạc làm sao có sức cạnh tranh đây…..

  14. Pingback: American Idol Season 9 – Top 12 – The Rolling Stones « Robbey McNificent

  15. Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent

  16. Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent

  17. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  18. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent

  19. Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent

  20. Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent

  21. Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent

  22. Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent

  23. Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent

  24. Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent

  25. Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này