Đêm ra mắt 12 gương mặt sáng giá nhất mùa thứ 9 không ấn tượng như mong đợi. Cái dở của thí sinh năm nay là họ ít dám liều lĩnh, loay hoay mãi trong vòng tròn an toàn, đâm ra nhạt. Cũng phần nào do vài thí sinh thú vị bất ngờ bị loại vào tuần trước, như Lilly, Katelyn, Alex. Khán giả băn khoăn khi thấy karaoke singers aka. Paige, Katie, Aaron hay Tim băng băng thẳng tiến. Biết rằng cannon fodders cần thiết để bật món ăn chính lên, nhưng…
Triển vọng nhất hiện nay là Crystal, Siobhan và Didi – Women that rock! Cánh mày râu chả thấy ai có mùi winner. Nếu phải chọn, Casey và Lee dễ chiếm thiện cảm hơn một tẹo.
Khi mình đang gõ entry này, hẳn bạn đã hay tin Lacey bị loại. Hợp lý thôi. Tuần sau hy vọng sẽ nhiều trò vui hơn: TEEN IDOLS.
Michael Lynche – Miss You: Mike thở Soul/R&B vào ca khúc. Giọng ổn, hoàn thành khá tròn trịa. Tuy nhiên, Mike hơi lọng cọng và vụng về trên sân khấu lớn, thân hình cục mịch khiến anh trông rất buồn cười khi nhảy nhót. 7/10
Didi Benami – Play with Fire: Bằng ma lực thần kỳ nào đó, Didi luôn đọng lại trong mình nhiều nhất sau mỗi đêm diễn. Không chỉ sở hữu chất giọng bắt tai, Didi còn biết cách sử dụng nó rất hiệu quả. Do tâm lý, nàng vào trễ nửa nhịp, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Biểu cảm rất mãnh liệt. Love her! 8.5/10
Casey James – It’s All Over Now: Vocal bạn này linh hoạt phết, xử lý ballad hay rock đều ổn thỏa. Khả năng chơi guitar còn tốt hơn ca hát! Nét mặt rất thoải mái, nhưng cần vận dụng sân khấu nhiều hơn nữa. 8/10
Lacey Brown – Ruby Tuesday: Phối khác hẳn bản gốc, bộ dây làm chủ đạo. Lacey giống diễn viên đi hát hơn là ca sĩ, nàng xinh xắn và sở hữu ánh mắt biết nói. Giọng lạ, nhưng điều khiển chưa tốt, luôn phô chênh. Poor thing. 6/10
Andrew Garcia – Gimme Shelter: Andrew cần một điểm nhấn. Sau 4 tuần, anh í vẫn chưa tỏa sáng như mong đợi của nhiều người từ vòng Hollywood. Sigh… Ít nhất Andy đã chịu khó di chuyển, giàu năng lượng hơn mọi lần. Cao độ còn chênh vênh. 6/10
Katie Stevens – Wild Horses: Em này nhìn như JoJo và cách hát từa tựa Katharine McPhee, đánh giá tổng thể thì… kém hơn cả 2. Giọng to và vẫn hát theo bản năng, không biết cách truyền tải thông điệp bài hát. 7/10
Tim Urban – Under My Thumb: Sáng tạo thế! Reggae hóa?! Chả phù hợp chút nào, bởi nội dung của Thumb rất quá quắt (bắt nạt phụ nữ hehe), đòi hỏi góc cạnh và sự rắn rỏi nhất định. Bạn này thi mà như đi chơi. He’s so Disney though. 5/10
Siobhan Magnus – Paint it Black: Siobhan sở hữu yếu tố dark, operatic khá độc đáo. Được so sánh với Adam Lambert – hợp lý – nhưng rõ em í cần thêm kinh nghiệm. Quãng trầm không ổn định, lên cao nghe sướng hơn. Dù sao, phải ủng hộ Siobhan vì luôn cố gắng tạo nên sự khác biệt. Quan trọng nhất vẫn là ấn tượng. 8/10
Lee Dewyze – Beast of Burden: Mình thích Lee vì bạn í giống kiểu Kris Allen, nhưng Lee không tự tin bằng. Ngoại hình ổn, giọng ổn – so ready for the radio! Ở câu “Come on baby, make love to me” í, raw & sexy. I’d do you. 8/10
Paige Miles – Honky Tonk Woman: Viêm họng nhưng lại trình diễn thành công nhất từ đầu mùa giải đến nay, chắc nhờ “chất khàn” bỗng dưng xuất hiện hehe. Still meh though. 7/10
Aaron Kelly – Angie: Chọn bài hợp, quãng âm không quá rộng. Aaron hát tốt nhưng bị một màu, hông có gì mới lạ. He’s a good karaoke singer. 6.5/10
Crystal Bowersox – You Can’t Always Get What You Want: Phew… May quá, ban giám khảo đã bớt pimp Crystal. Dù sao, đối với mình, bạn ấy vẫn trình diễn xuất sắc nhất trong đêm. Giọng hát, thần sắc, phong thái đều như một nghệ sĩ thực thụ, không tạo cảm giác gồng người để cạnh tranh với ai. Ngày càng thích Crystal hơn, vì bên cạnh tài năng, nàng luôn giữ thái độ đúng mực. 9/10
Tham khảo:
Anh rob đã xem album của Adam chưa zậy anh?
Xem album? 😕
Mong bài review mãi
Didi hát màh e nghe cứ fê fê :”)
Sibohan thích nhất wả hét lên khúc cuối ấy, nghe … dã man :”)
Paige tốt bất ngờ =]]
Dù sao vẫn pùn vì chị Lacey bị loại :”(
Siobhan vài năm nữa đi thi chắc sẽ pro ngang ngửa Adam í chứ, giờ vẫn còn chân chất lắm hehe
My favourite this season is Didi , chỗ còn lại chả ai làm mình hào hứng theo dõi như mùa trước cả .
This is gonna be the worst season ever 😦
It already is – by far. 😕
thật sự tuần này ngoài Didi, Siobhan và Crystal thì những người còn lại đều ko chút ấn tượng. Em nghĩ nhờ ở sân khấu lớn, có hiệu ứng âm thanh ánh sáng đầy đủ nên fần trình diễn của Siobhan ma quái và ám ảnh hơn. Crystal thì luôn thể hiện mình là một nghệ sĩ thực thụ.
Thất vọng nhất vẫn là Andrew. Em ko nghe Rolling Stones nhiều, nhưng em rất thích Gimme Shelter. Andrew không hiểu bài hát và hát rất thiếu lửa :((
anh có link down studio version của top 12 ko ạ 😀
Download studio versions. 😀
1. Michael Lynche – Miss You
2. Didi Benami – Play With Fire
3. Casey James – All Over Now
4. Lacey Brown – Ruby Tuesday
5. Andrew Garcia – Gimme Shelter
6. Katie Stevens – Wild Horses
7. Tim Urban – Under My Thumb
8. Siobhan Magnus – Paint It Black
9. Lee Dewyze- Beast Of Burden
10. Paige Miles – Honky Tonk Women
11. Aaron Kelly – Angie
12. Crystal Bowersox – You Can’t Always Get What You Want
Đang có cảm tình với Siobhan tự dưng lần này lại bắt chước Adam mà phần trình diễn của Adam thì quá perfect rùi đừng có lặp lại làm chi….
Hỏng hỉu sao hem thix Aaron => Lacey bị loại tiếc wá, mình thix style của chị này
Nhưng mà sao nghe studio của Siobhan ko phê phê bằng bản hát live…Công nhận Siobhan rống kinh hồn…Nhưng hay
Uh ko có lửa bằng, nhưng chỉnh được những chỗ chênh của Siobhan trong đoạn verse.
thanks ban…vi may ban studio…
minh ket dam didi tu ngoai…minh thik bai tuan truoc chi ay hat hon…nhung bai tuan nay cung co hon lam…^^..
minh con ket anh lee nua…chang hieu sao minh thay anh nay de xux dong va nhay cam…do cung la diem minh thik o anh ay…hi vong anh lee se vao sau…
va ca sobihan nua..hihi…me cai ca tinh trong giong hat cua chi ngua den…crystal thi khoi noi …giong nhu adam nam ngoai vay ah…khong can thu hang cung du thay dang cap roi…
Bạn thích giống mình đóa, good taste hihi.
Pingback: American Idol Season 9 – Top 11 – #1 Billboard « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 10 – R&B | Soul « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 9 – Lennon/McCartney Songbook « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 9B – Elvis Presley « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 7 – Inspiration « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 6 – Shania Twain « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 5 – Frank Sinatra Songbook « Robbey McNificent
Mình nghĩ bạn cho didi 8/10 là hơi cao , vì mình xem Play with fire didi hát phô quá nhiều, đoạn lên cao thì nghe như sắp đứt @@!
Nhưng mình vẫn thích Didi tuần top 8 Girl, Rhiannon thực sự là rất hay…
Phô so với ai trong cái dàn thí sinh năm nay? Bạn nghe nhạc theo tổng thể hay theo từng nốt?
Pingback: American Idol Season 9 – Top 4 – Songs from the Movies « Robbey McNificent
– ko nghe tổng thể mà cũng ko theo nốt.
– như mình là 1 neutral thì didi ở top 12 chỉ nên ở 6/10. Mình tin là hỏi những người khác cũng sẽ chỉ đc như vậy thôi.
Nhất là khúc cuối, giống như bạn nói ở đâu đó là :”như mèo kêu”.
Bạn à, bạn dự đoán được mọi tình huống trong trường hợp “nếu” à?
Pingback: American Idol Season 9 – Top 3 – Contestants & Judges « Robbey McNificent
Pingback: American Idol Season 9 – Top 2 – Crystal FTW « Robbey McNificent