Quote Me: Bi kịch của một người ai cũng biết, là chẳng ai biết hắn thực sự ra sao. Lớp vỏ ngoài, khi cứng rắn khi dẻo dai, chỉ đóng vai trò như những tầng lớp chở che đứa trẻ bên trong. Bởi cuối ngày, cần thiết nhất vẫn là sự yên tĩnh nơi tâm hồn.
Trong những năm gần đây, thưởng thức yogurt dần trở thành thói quen của giới trẻ Việt Nam. Các franchise ngoại quốc và nội địa lần lượt mọc lên như nấm! Cũng tốt thôi, thay vì cho vào cơ thể những món ăn vặt hay bia rượu cà phê, ya-ua bổ dưỡng hơn nhiều chứ! ^_^
Vị ngọt ngọt chua chua, yogurt đã xuất hiện từ khoảng 4,500 năm trước. Nó có công dụng giúp tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời ngăn ngừa nhiều căn bệnh lớn nhỏ – bao gồm cả ung thư. Thời gian dần trôi qua, yogurt được chế biến ngày càng đa dạng: từ một “bài thuốc”, nay đã là một trong những “món ăn chơi” phổ biến nhất thế giới.
Với thông điệp GET HEALTHY… LIVE HAPPY, cô chủ 8x của Parallel Frozen Yogurt đảm bảo chỉ sử dụng những gì tốt nhất cho sức khỏe cộng đồng và môi trường xung quanh: Sữa tươi Vinamilk, trái cây tươi Đà Lạt, ngũ cốc khô Hoa Kỳ là các nguyên liệu chính cho một cốc yogurt. Chúng được chế biến bởi 2 chiếc máy mà bạn Thủy mang về từ Mỹ, nơi nàng tốt nghiệp ngành… công nghệ thông tin (liên quan ghê! ).
Vincom Center (72 -74 Lê Thánh Tôn) là chi nhánh thứ 3 của Parallel, sau khi đã thành công ở Biên Hòa và NOW Zone. Bạn Thủy lúc trước rủ xuống Biên Hòa ăn hoài ah, nhưng xa lắc xa lơ nên tui pó tay đầu hàng, gần đây mới được dịp nếm thử. Nhìn chung, vừa miệng hơn Yogen Fruz (bên kia làm ngọt quá). Giá cả khá phù hợp với túi tiền học sinh – sinh viên. Thiết kế nhẹ nhàng, mát mắt, dạo 1 vòng Vincom xong ngồi đây nghỉ cũng lý tưởng.
Để kỷ niệm 1 năm thành lập thương hiệu, Parallel tổ chức cuộc thi “Vũ điệu Yogurt”, với nhiều phần thưởng hấp dẫn! ^^
I. Mục đích
– Nhằm kỷ niệm 1 năm thành lập thương hiệu Parallel
– Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ.
– Nhằm phát triển khả năng sáng tạo cho giới teens.
II. Đối tượng tham gia
– Học sinh, sinh viên, thanh niên trong 2 khu vực: Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
– Thành viên Ban Tổ chức, nhân viên Parallel không được phép tham gia.
III. Địa Điểm, Thời gian
– Địa điểm: Vincom center 72 -74 Lê Thánh Tôn.
– Thời gian – Vòng chung kết: 06 giờ ngày 08/06/2010.
IV. Hình thức đăng ký
– Đăng ký tại các gian hàng và Post hình ảnh tại Facebook của Parallel.
– Vòng sơ loại:
Bước 1: Sau khi trang trí và thanh toán tại các Quầy tính tiền (Nowzone, Vincom center), các bạn sẽ được phát 1 phiếu điền thông tin thí sinh và số báo danh.
Bước 2: Chụp hình sản phẩm cùng với số báo danh của mình.
Bước 3: Upload hình ảnh dự thi lên trang Facebook của Parallel.
Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh có số lượng người chọn “LIKE/THÍCH” vào sản phẩm cao nhất cao nhất để vào vòng chung kết.
– Vòng chung kết:
Vòng 1: Các thí sinh sẽ trang trí ly Yogurt của mình trang trí theo chủ đề tự do theo thời gian Ban Tổ chức quy định. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 5 người có số điểm cao nhất để bước vào vòng 2.
Vòng 2: Các thí sinh sẽ trang trí ly Yogurt của mình theo chủ đề sinh nhật theo thời gian Ban Tổ chức quy định.
VII. Cơ cấu giải thưởng
– Giải Nhất: 1 chuyến đi du lịch Phan Thiết – Bàu Sen 2 ngày 1 đêm
– Giải Nhì: 1 cặp vé xem phim (tự chọn) và 1 Voucher trị giá 100.000đ
– Giải Ba: 1 cặp gấu bông và 1 voucher trị giá 50.000đ
VIII. Tiến độ thực hiện
– Ngày 20/05/10 đến ngày 03/06/10: Nhận đăng ký qua Facebook.
– Ngày 03/06/10 đến ngày 07/06/10: Thông báo đến 10 thí sinh bằng mọi hình thức liên lạc.
– Ngày 08/06/10 : diễn ra cuộc thi tại Vincom Center.
.
.
Mew + Tom = Mèo Tom?
“Cô ấy” đang tận tình hướng dẫn nhân viên mới.
Bánh Brodard.
.
Fruits n toppings.
.
.
.
Menu menu.
Nước xanh.
.
Nghịch ya-ua, tui ăn ly khác hehe.
Cô giáo Thảo.
Special Yogurt – hấp dẫn wá đi mà. ^^
Tác nghiệp nà.
Chụp chung với 2 bạn, nom mình thật nà… gầy.
Vincom nè ! Hehe , em chưa đi vào parallel , thử ăn 1 phát . Kỳ hồi về Biên Hòa chơi có thấy một chi nhánh cũng nằm ở đây , nhưng hơi nhỏ ^^!
giá tiền hợp với học sinh – sinh viên –> cái này hấp dẫn qué…
nhìn mấy ly yogurt thiệt là ngon ghê ta ơi…
A có voucher nè, bữa nào đãi e nhé hehe.
hihi, cám ơn anh trước nhe. Cho em ké cái voucher dzí nha, nha! :X
nhìn ngon ngon … chẹp chẹp …
saigon loạn kem ya ua… đi đâu cũng thấy…
Món ngon, bổ, đẹp.. bắt đầu thích rùi
Lần trước dẫn con đi chơi anh có thấy nhưng ko có dịp thử. Xem hình vậy chứ thật ra không gian nhỏ quá và bàn ghế bố trí chưa hợp lý nên ko tiếp được nhiếu khách cùng lúc. VD: Trong cái hình thứ 2 từ trên xuống. Nếu có 2 cặp chiếm 2 cái bàn góc thì phí quá. Lần đó anh quay ra vì ko có chổ ngồi vậy đó
Hmm… Chỗ đó hơi nhỏ thật, nhưng do cách sắp chỗ ngồi thoáng nên ko cảm thấy chật chội. 🙂
chẹp, món này ăn hoài ko ngán
lan nao toi cung dc an free, keke
VN dạo này loạn nhỉ, bảng hiệu thì cứ 1 đống tiếng Anh. Thà là tên film đi thì để tiếng Anh còn chấp nhận đc. Đằng này trái cây mà cũng tiếng Anh. *sign*
SIGN là ký tên nha bạn, SIGH mới là thở dài. 😀
lúc gởi bài xong mới thấy
anw, my bad
Pingback: May 2010 – Solid GOLD Month « Robbey McNificent
ban oi co the post menu va giaa’ tien tung mon len cho minh tham khao dc ko
Bạn lên Vincom tham khảo giùm mình luôn ha, sao nhớ hết? 😀