Siêu mẫu Nga Polina Lomakina: Miss Vietnam Kỷ Luật Kém

3


Trong những ngày vừa qua, việc Ngọc Hân đăng quang hoa hậu đã khiến dư luận xôn xao, dù em có vẻ “xứng đáng” nhất trong top 5… không đỡ nổi. Khi 4 cô còn lại trả lời vấn đáp chẳng đâu vào đâu, Hân tự tin hoàn thành phần dự thi khá sạch sẽ và chiến thắng. Công chúng được dịp… ú ớ, bởi từ đầu tới giờ, mọi sự chú ý đều dồn về 2 thí sinh khác: Bích Phương và Na Uy.

Hân không chót vót như Mai Phương Thúy, chiều cao ở mức độ an toàn, nhưng đôi chân đủ giúp nàng lọt vào top 5 (đúng nghĩa đen!). Riêng khuôn mặt thì hơi… khó nói: Mắt lé kim, răng mọc vô tội vạ, về tổng thể cũng không toát lên vẻ thánh thiện thường thấy ở hoa hậu. Đấy là chưa kể vòng 1 dấy lên nhiều nghi vấn, liệu số đo Ngọc Hân do BTC cung cấp có chính xác không???

1


Thêm vào đó, việc top 10 bao gồm những khuôn mặt quá bình thường khiến khán giả càng thêm tiếc nuối Na Uy và Bích Phương – mỹ nhân chiếm 2 giải Gương mặt khả ái nhất và Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng ban giám khảo cố tình loại các ứng viên sáng giá để con đường về đích thuận lợi hơn cho Ngọc Hân – thí sinh có mối quan hệ mật thiết với nhiều thành viên BGK, bao gồm cả Minh Hạnh? Bởi nếu chỉ còn 5 cô trên sân khấu, người xem sẽ có điều kiện so sánh, và thật khó để thao túng dư luận. Đặt một con vịt giữa bầy quạ, bạn dễ dàng tung hê: Thiên nga đấy!

2


Tất nhiên, mình hiểu chuyện hoa hậu luôn bị săm soi sau cuộc thi. Kể cả Mai Phương Thúy đình đám hiện tại cũng từng lên thớt khắp diễn đàn lớn nhỏ. Ở đây, chỉ muốn đưa vài chủ kiến về nhân vật sắp đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi thố, chứ không nhằm “dìm hàng”. Em Hân chả liên quan gì đến cá nhân mình để phải… ghét bỏ hay ganh ăn tức ở.

Thế nhưng, bỏ sắc vóc sang bên, tư cách hoa hậu cũng cần xem xét lại. Mới đây, Polina Lomakina – một trong những chuyên gia được BTC cuộc thi HHVN 2010 mời về huấn luyện cho 37 thí sinh các kỹ năng trình diễn cơ bản trước đêm chung kết – đã không khỏi phiền muộn khi chứng kiến kết quả được dàn xếp:

“Tôi đã biết trước ai sẽ thắng cuộc. Tên của top 20 đã được đọc đúng thứ tự ngay từ buổi diễn tập. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều biết mà… Ý kiến từ số ít (ban giám khảo) chẳng phải tất cả… Quan trọng nhất là ai được chọn bởi công chúng! Tình yêu từ khán giả không thể mua được, và bạn không thể ép họ thích bạn.”

5


Vài ý kiến cho rằng Polina người phương Tây, chưa chắc biết thưởng thức nét đẹp Á Đông, nhận định sẽ thiếu chính xác. Mặt khác, họ cần bằng chứng cho những điều cô phát ngôn. Rất lịch sự, thẳng thắn, Polina chia sẻ:

“Tôi không đánh giá người thắng cuộc. Như tôi đã viết, Hân từ đầu đã chuyên nghiệp nhất. Tôi thậm chí khen ngợi, đồng thời chọn cô ấy làm điển hình tiêu biểu cho cách trình diễn bikini. Nhưng sau đó, thái độ cô ta thay đổi.

* Khi đạo diễn yêu cầu tôi (một vài lần) nhắc nhở Hân đứng thẳng và cười tươi trong buổi diễn tập, cô ấy đã mặc kệ. Diễn tập cũng là một phần của cuộc thi, và thí sinh phải thể hiện tốt, có kỷ luật, dù tất cả đều mệt mỏi.

Tôi đã thức cùng họ đến 1h30 sáng để giúp đỡ và động viên, vì tôi biết quá trình thi cử rất vất vả. Họ đã hỏi vì sao tôi không về nhà nghỉ? Nhưng tôi là một giáo viên, và tôi cần quan tâm, ủng hộ các em.

Tôi là một nhà giáo công tâm, tôi luôn vui vẻ khen tặng những học trò cố gắng hết sức, nhưng cũng nghiêm khắc khi họ không tuân thủ luật lệ.

8


Tôi không phải và không muốn làm giám khảo. Với tôi, tất cả đều rất đẹp. Tôi trân trọng nhan sắc Á Đông vì bản thân tôi cũng sinh ra ở một nước châu Á – cộng hòa Kyrghyz, trưởng thành cho đến năm 19 tuổi. Sau khi lập nghiệp ở châu Âu, tôi từng sinh sống và làm việc 5 năm tại Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Hongkong, Trung Quốc và Nhật Bản.

Lúc chứng kiến họ trình diễn trong đêm chung kết, tôi rất tự hào khi thấy họ đều vui tươi, thoải mái và tự tin. Thật khó nếu bắt tôi phải chọn.

Và tôi nhận xét cuộc thi không công bằng – bởi MC đã công bố top 20, top 10 và cả những người thắng cuộc đều theo đúng chính xác một thứ tự: bắt đầu từ Hân, My, Trang, vv. Điều đó có nghĩa là các màn trình diễn, vấn đáp đều không ảnh hưởng gì đến kết quả.

* Bằng chứng nằm trong cuốn băng video.

Tôi luôn chịu trách nhiệm về điều mình nói ra.
Xin cảm ơn.
Với mọi sự tôn trọng,
Polina.”

6


Tái bút: Nếu tôi ở vị trí của Hân và nhận thấy những cô gái khác trình diễn tốt hơn, kỷ luật tốt hơn mình… Tôi sẽ cảm giác rất tội lỗi, không dễ chịu chút nào…

Tôi chúc Hân vững vàng! Tôi quý cô ấy, Hân dễ thương và chuyên nghiệp với tư cách người mẫu.

7


Polina than phiền rằng một số phóng viên cố ý xuyên tạc lời nói của cô, nên mình đã dịch lại nguyên văn để các bạn quan tâm đến cuộc thi tham khảo.

Siêu mẫu Nga cũng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Huỳnh Bích Phương, và mình đã để lại hồi đáp:

“Dear Polina, I have been a supporter of Bich Phuong since day one. Her unique beauty helps her stand out in the crowd, and since I’ve got chances to meet up with her earlier at random events, I know she’s a very nice girl in person too. She should have been at least in the Top 5. Poor little thing. I know she’ll make it far in showbiz, because people adore her. Vietnamese audience appreciate your honesty, you should have been one of the judges, Polina sweetheart.”

Cả nhà nghĩ sao về kết quả Hoa Hậu 2010?

107 responses to “Siêu mẫu Nga Polina Lomakina: Miss Vietnam Kỷ Luật Kém

  1. em chỉ thấy Hân ko đẹp

  2. ‎:D Ngọc Hân nhìn ko sang, ko đẹp, nhìn bình thường à, da ngăm nữa…Huỳnh Bích Phương chuẩn hơn 😀

  3. em nghĩ Hoa hậu năm nay lại trở thành một cuộc thi PR cho việc kỷ niệm 1000 năm TL-HN, cũng không loại trừ việc có quen biết với thành viên BGK. (Minh Hạnh từ lâu vốn nổi tiếng là trù dập người khác, và chỉ nâng đỡ ai quen biết với cô ấy thôi)

    dù sao, vương miện hoa hậu cũng chỉ có thể đeo trong 1 năm, và như cô Polina nói, do một nhóm nhỏ (BGK) quyết định, sự mến mộ của công chúng về lâu về dài mới chính là chiếc vương miện vĩnh cữu. Bạn đạt hoa hậu năm nay, nhưng năm sau công chúng lập tức quên bạn đi nếu bạn không chứng minh được mình xứng đáng với danh hiệu ấy. Như Thùy Dung, PR cỡ nào em ngó vô cũng chỉ thấy cô ấy như một bông hoa nhàn nhạt làm nền cho những người khác. Em hoa hậu năm nay, em ngó vô cũng chả ấn tượng gì!

  4. Hoa hậu lúc nào mà chẳng bị soi đủ thứ.Xứng đáng hay ko thì hãy để những việc làm của cô ấy thể hiện với XH như Mai Phương Thúy. 🙂
    Ai vào fb a mà ko biết a mến HBPhương.Có lẽ a còn tiếc nuối chăng?
    E cũng tỏ thấy kết quả top 20,10và 5 ko công bằng.Nhưng vương miện ở đây ko quan trọng bằng tình cảm của mngười dành cho.
    Tóm lại là 9người 10ý ko ai vừa ý ai cả.Đó là lựa chọn đã rồi,có ntn đi nữa cũng hãy tôn trọng nó. 🙂
    p/s:Cô Hân này còn xứng đáng gấp trăm ngàn lần cô Thùy Dung.

    • Có lẽ tiếc một chút, nhưng buồn cho nước nhà thì nhiều hơn, vì thao túng quá nhiều vào kết quả. Đến người nước ngoài còn bất ngờ khi thấy hiện tượng Bích Phương không lọt vào top 10, thì cảm giác ấy của những người Việt Nam quan tâm theo dõi cuộc thi cũng bình thường thôi.

      Hy vọng Hân khi ra thi thố ở nước ngoài sẽ cố gắng làm theo kỷ luật, dù thất bại hay thành công, vì đó là một trong những yếu tố để bạn bè thế giới tôn trọng mình.

    • đáng hơn trăm ngàn lần ở điểm nào hả bạn? —> khi đã qua vòng loại hô sơ thì chẳng lẽ chấm hoa hậu cũng phải soi vào bằng cấp hả, làm như thi tuyển công chức không bằng.
      muốn chê ng ta ít học thì mình cũng về học gõ tiếng Việt cho tử tế đi, rõ là dùng phông chữ tiếng việt mà gõ dấu thấy gớm!

  5. kết quả ko trung thực rõ ràng rồi, năm Thùy Dung đi thi thì ko có mấy em nổi trội mà Thùy Dung thì lại có chiều cao vượt bật nên chuyện đọat giải cũng dễ giải thích, con Hoa Hậu năm nay thiệt tình ko có 1 điểm gì nổi bật, có chăng em ấy là người Hà Nội thôi.

  6. Tuy hoa hậu ko đẹp bằng Bích Phương thật.hihi nhưng chỉ có mỗi việc trên như cô siêu mẫu Nga đấy mà nói ngta kỷ luật kém thì hơi quá đáng.Chuyện bé xé ra to.
    Bphương hoa hậu trong lòng mọi người!

  7. Hình như trong thư Polina có ý viết là trong đêm chung kết, trình tự những người được đọc tên vào top 20 hoàn toàn trùng khớp với vị trí nhất nhì ba lúc trao giải. Ko thấy cô ấy viết gì về buổi diễn tập cả anh ạ.

    • Cô ấy đã nhắc nhiều đến buổi diễn tập trước đó, nên phải chăng đây là sự hiểu ngầm?

      Nhưng kể cả thứ tự mà đã theo một setlist cụ thể như thế, rõ ràng không phải ngẫu nhiên, mà chắc chắc đã có sẵn trước đêm công bố.

  8. hoàn toàn xứng đáng!
    đọc theo thứ tự chọn lựa nhan sắc sau đó các nàng khác không trả lời tốt hơn nên cũng không thay đổi tình hình. việc các thí sinh đoạt giải đung thứ tự top 20 không nói lên việc thiếu công bằng ở đây. nếu tôi chọn thì tôi cũng sẽ sắp người tôi ấn tượng trước hết rồi kế rồi kế, lựa kỹ ma.
    nếu ban giám khảo trộn các vị trí lại chắc chẳn ai nói nhỉ.
    Tại sao lại vi là vịt và quạ! rob dám cam đoan chọn em bp hay em nauy thì trên đấu trường quốc tế sẽ khác hơn tốt hơn. nếu có cơ hội cho lần lượt các em đi tôi cũng thử ngồi xem kết quả có đảo chiều không.
    Nét của hân là vô cùng đặc biệt đấy, có nét ngây thơ trong sáng, khi trang điểm lên thì vô cùng rạng rở, rất ấn tượng.
    Kiểu này sẽ khổ cho em Hân rồi vì không được lòng rob nhỉ.
    Gía như nhưng suy nghĩ những chính kiến vậy có thể thay đổi kết quả thì cũng nên làm, đằng này lại là không thể mà nó lại làm cho con đường giữ vươn miệng hoa hậu của một cô gái 21tuổi nhập nhằng hơn, hãy phán xét sau những gì cô ấy làm được .(1 hay 2 nam sau)
    Còn siêu mẫu nga giá mà cổ nghe hiểu các thí sinh trả lời phỏng vấn thì cổ biết ngay em nao thật sự bản lĩnh
    tôi nhận thấy hân rất bản lĩnh đấy chứ.
    mà chờ xem cuộc thi quốc tế đi, rồi lại bình luận.
    mà cổ có ý nói hân không xứng đáng mà lại rất khoan dung yêu quý và khen cô ấy xinh đẹp nữa
    còn tình huống hân mệt uể oải khi tập dợt bị nhắc nhở, nhắc là chỉnh sau đó lại lơ là tác phong nghiêm chỉnh, rồi lại bị nhắc nhở, lại điều chỉnh và lại nhắc nhở, chổ này tôi lại thấy tính khí đúng chất con gái mới lớn đấy chứ.
    Thì cứ làm bài phỏng vấn hỏi em ấy sau không nghe lời cô giáo, cứ để cổ la hoài đi.
    hi tại tôi thích ngọc hân nên mới nhảy vào blog này đọc tiếp thông cảm nhưng không thể lơ la khi người mình thích không được thuận lợi” giống rob”
    nên xí xóa vài góp ý không vừa lòng nhé.
    nói thiệt là tôi sợ bị phạt ngôn lắm” nào là mất dạy, nào là cái thá gì biết gì mà nói” ôi nhìn thôi mà cũng muốn khóc.
    lần sau không dám vào nữa đâu. xin chừa.

    • Comment của bạn sẽ tốt hơn nếu không có mấy câu cuối. Nếu bạn cảm thấy bạn không mất dạy, thì đâu nhất thiết nhận vơ những điều ấy vào người? Buồn cười quá, sao cứ tự nhận rồi tự ái thế nhỉ?

      Mình đã ghi rõ ràng, trong top 5 trả lời như thế, em Ngọc Hân không thắng mới lạ. Nhưng vấn đề là các em được truyền thông và khán giả ưu ái đều bất ngờ bị loại khỏi top 10, trong khi đa phần những thí sinh ở lại cũng chả nổi trội hay đặc sắc. Đã là một cuộc thi, sự cạnh tranh giữa các thí sinh tiềm năng (Ngọc Hân là một trong số đó) sẽ thú vị hơn chứ, đúng ko? Chứ cứ dìm hàng thiên hạ để đẩy gà bay lên thì còn gì vui nữa?

      Gà vịt thiên nga là cách nói ví von, chứ không phải so sánh trực tiếp thí sinh với gia cầm. :-j

    • Bạn dung nói vậy tôi thấy có rất nhiều chỗ không đúng

      (“Kiểu này sẽ khổ cho em Hân rồi vì không được lòng rob nhỉ.”)
      Ý bạn là sao?rob cũng chỉ là một người quan tâm đến cuộc thi HHVN và bạn ấy nói lên ý kiến của mình đối với Hân, như vậy là Hân sẽ khổ sao? câu nói của bạn có vẻ mang tính cáo buộc quá

      (“Còn siêu mẫu nga giá mà cổ nghe hiểu các thí sinh trả lời phỏng vấn thì cổ biết ngay em nao thật sự bản lĩnh”)
      Cô polina không hề “mù” tiếng việt và dù không thể nghe hết ngay lần đầu tiên tại cuộc thi thì cô ấy vẫn còn cuộn băng quay lại cuộc thi, những lời cô nói ra đều có chứng cớ và lý giải rõ ràng nên bạn đừng nói như thể cô ấy không biết gì.

      (“mà cổ có ý nói hân không xứng đáng mà lại rất khoan dung yêu quý và khen cô ấy xinh đẹp nữa”)
      không lẽ bạn muốn cô polina chê Hân hết lời để bạn lại vin vào đó nói cô ấy thiên vị ư? những lời cô polina nói thể hiện cô là một cô giáo công tâm, cô không hề phủ nhận những điểm mạnh của Hân

      (“chổ này tôi lại thấy tính khí đúng chất con gái mới lớn đấy chứ.”)
      Thưa bạn, cuộc thi HHVN không chỉ là một cuộc thi mang tính chất giải trí, mà nó nhằm chọn ra một người xứng đáng đại diện cho VN trong 1 năm, một cô gái vẫn chưa bỏ được thói nhõng nhẽo của tuổi mới lớn liệu có đủ khả năng đảm đương trọng trách này?

      (“hi tại tôi thích ngọc hân nên mới nhảy vào blog này đọc tiếp thông cảm nhưng không thể lơ la khi người mình thích không được thuận lợi” giống rob”
      nên xí xóa vài góp ý không vừa lòng nhé.
      nói thiệt là tôi sợ bị phạt ngôn lắm” nào là mất dạy, nào là cái thá gì biết gì mà nói” ôi nhìn thôi mà cũng muốn khóc.
      lần sau không dám vào nữa đâu. xin chừa.”)
      vừa câu trước bạn nói là vì thí sinh bạn yêu mến nên mới comment nhưng ngay sau đó lại bảo sợ bị phạt ngôn và bảo không dám vào nữa dù chưa ai nói gì mà bạn đã chụp mũ người ta, có phải bình thường bạn hay nói người khác như vậy nên suy bụng ta ra bụng người? Riêng tôi thấy kiểu comment của bạn giống như một kẻ qua đường ném đá vào người khác rồi bỏ chạy, chẳng hay ho gì.Nếu bạn đã sợ như vậy thì ngay từ đầu bạn comment làm gì? rob có ý kiến riêng và dám bảo vệ ý kiến của mình, chúng tôi cũng vậy, còn bạn thì sao? có lẽ bạn nên xem xét lại

  9. Gửu tới Dung người cmt phía trên: trước khi cmt bạn nên đọc kỹ nội dung anh Rob đang đề cập ở đây. Cũng như hãy nghĩ thật kỹ trước khi viết 1 dòng cmt huống chi là cả đoạn dài chẳng ăn nhập gì. Tại sao lại có câu “hi tại tôi thích ngọc hân nên mới nhảy vào blog này đọc tiếp thông cảm nhưng không thể lơ la khi người mình thích không được thuận lợi” giống rob” => anh Rob liên quan j ở đây mà cứ phải so sánh vậy? Anh Rob có thi hoa hậu đâu mà cứ phải bôi 1 dòng phi lý như thế???

    Xin lỗi nhưng thật là bực mình hết sức khi đọc đc cmt như thế!

  10. Càng nhìn càng chịu không nổi cái vẻ đẹp đạp nước nghiêng thùng của Hân :))
    Giả tạo , rẻ tiền , không đoan trang và rất ư là “kém thông minh ” =))

    Hoa Hậu ư ? chỉ là Hoa trong chậu thôi

  11. Công bằng mà nói, mình thích nét đẹp của Na Uy và Bích Phương, tuy nhiên về mặt hình thể thì hơi mảnh và thấp, mình vẫn nghĩ là sẽ vào top 10 và dừng lại ở đó, nhưng kết quả top 10 làm mình hoàn toàn bất ngờ. Hân bình thường ko đẹp, nhưng hôm đó rất sáng sân khấu (lúc mới bước ra ở phần thi áo dài tự chọn, mình đã ngạc nhiên vì em nào xinh quá mà nào giờ ko biết)
    Nhìn chung cuộc thi hoa hậu những năm gần đây, các thí sinh ko đẹp lắm (top 5 kì này quá tệ). Chưa nói đến phần ứng xử, những câu hỏi quá dễ mà cũng ko hề có sự chuẩn bị trước
    Cuộc thi hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn, nhưng ngày càng ít thu hút những bạn đẹp, có năng lực và tri thức tham gia, thiết nghĩ là do BTC

  12. nói thật với em, nhìn ảnh hoa hậu mới đăng quang mà chả thấy có tí ánh sáng nào tỏa ra,chưa kể xem ảnh chụp thât trần trụi nhìn vừa quê vừa cục mịch. Đi mua quần áo thấy có ảnh mẫu của NH mà chị nhìn chị không tưởng tượng được đó là vẻ đẹp hoa hậu VN 2010

  13. Oài, em nghe nói Ngọc Hân ở ngoài xinh và đáng yêu, giọng lại ngọt ngào và ấm áp. Huỳnh Bích Phương thì rất lạnh, thiếu sức sống chứ không tươi cười như ảnh đâu anh R ạ 😦

  14. Mình thấy Hân được đấy chứ. Đây là bó đũa chọn cột cờ, không thể có kết quả hoàn hảo đâu bạn đẹp trai ơi.
    Riêng mình thấy NGọc Hân trả lời phỏng vấn từ hôm đó đến nay rất cừ. Cứ để thêm vài tháng nữa là bit tay nhau ngay mà 🙂

  15. ko biết ai đẹp nhất nhưng cô Hân ko đẹp :-< ko biết cô ấy học thức và ăn ở như thế nào?

  16. ai cũng bảo Hân trả lời tốt —> thấy gớm. top 5 bị đảo lộn vị trí so với top 20, top 10 chứng tỏ ko công bằng rồi. nếu ko có ý định nâng hàng sao ko sắp xếp trả lời Hân – My – Trang – Ngọc – Loan mà phải đổi là Loan – Trang – Ngọc – Hân – My làm gì. Mình chẳng ủng hộ cô nào trong cuộc thi nhưng nếu BGK ko cố tình đảo thứ tự ứng xử thì Hân được hoa hậu mình cũng chẳng phải xoắn!

  17. Trời ơi, hoa hậu có hàm răng chuột! Bó tay mấy bác giám khảo nhà ta, tiền tỷ bỏ ra mà làm chi, kết quả cuối cùng là cô hoa hậu này đây, nghìn năm Thăng Long là đây, sợ các bác nhà ta quá.

  18. em chả quan tâm cái thi hoa hậu lần này vì nó ko có gì làm hấp dẫn

  19. M chưa kịp đọc hết bài này nhưng rất thích cách nói thẳng và thật của Rob.

  20. “Tôi đã biết trước ai sẽ thắng cuộc. Tên của top 20 đã được đọc đúng thứ tự ngay từ buổi diễn tập. Thật không công bằng chút nào. Chúng ta đều biết mà… Ý ”
    Mình nghĩ đây mới là focus của bài viết. Mong các bạn ko nên hiểu sai sang vấn đề bình luận Hoa Hậu.
    Có một bạn Dung đã comment khá dài. Mình là người hoàn toàn độc lập khách quan và không đứng về phe nào cả. Nhưng chân thành là mình không thích comment của bạn và không biết nên dùng comment nào để bình luận comment của bạn.

  21. HH VN la Nói đến ct HHVN liên tưởng như 1 là 1 trò hề lố bịch ,càng ngày càng bê bối ,thậm tệ….Cô người Nga nói quá đúng ,cứ như là đc sắp xếp .
    _Có 1 người đã nói câu này làm tui thấy buồn cười và nghe chí lý :N Hân sinh ra đã đc định sẳn là HH ,bởi hàm răng của cô ấy rất giống cái vương miện =))
    _Càng về sau HHVN càng tệ ,cứ như người đẹp VN chết hết rồi đấy .
    _Thi HH VN 1 trò bịp lố bịch

  22. Hoa hau thi mat le, rang moc khong toi vay. Vua moi dang quang thi da to mom noi la “Toi la nguoi xung dang cho vuong mien” Nhin nu cuoi cua hoa hau la dan chung chay 1000km/hour.

  23. Mình sử dụng từ dân dã “mắt lé kim” vì không biết thuật ngữ chuyên môn là gì, hix, chứ ko phải cố tình bôi bác đâu. Các bạn bình nhẹ tay chút, dù sao Ngọc Hân cũng là con gái.

  24. Ôi tui iu cái bài viết này wa’ chừng. Trút cả nỗi bực trong người ….

  25. Bích Phương được PR dữ quá mà ko lọt vào nổi top 10 thì khán giả tức là phải rồi! Họ mất những 5,000đ/ tin nhắn vote cho em nó mà! Nhưng mà nói thật, vẻ đẹp mong manh buồn kiểu Bích Phương chỉ được khuôn mặt khả ái và PR dữ quá nên được giải khán giả bình chọn là công bằng rồi! đâu có oan uổng chi em nó! ngực có 80 mà xệ, mông xệ, da dẻ trắng bủng beo chẳng giống con gái Việt Nam da rám nắng do nắng gì hết, em nó đi sang trung hàn đài làm người mẫu được!
    Ngọc Hân ko phải sắc nước hương trời nhưng vẻ đẹp khỏe mạnh, răng không được đều lắm thôi.
    Còn cái bà Polina ấy thì bà ta có mối quan hệ ngoài rìa với Bích Phương, miễn bàn bà ta đi, thí sinh hôm tập cuối ai cũng mệt phờ ra hết, ai cũng bị kiệt sức cả, nhiều người mắt mũi nhắm nghiền chỉ chực lăn ra ngủ thôi! Bày đặt lôi cái chuyện em nó không cười nổi lên đây để biện hộ cho cách nói của mình!
    Nhiều người không biết thi cử thế nào mà to mồm ngoác ngoác ra, bà Minh Hạnh ai bà ta quen biết thì bà ta càng gắt gao. Không biết thì đừng có nói!

    • Chẳng phải bạn đang biện hộ cho sự thiếu kỷ luật của Ngọc Hân và 1 vài thí sinh khác đấy sao? Bạn đã bao giờ xem Next Top Model hay đại loại chưa? Mệt thì ai chả mệt, lấy đó làm cớ thật buồn cười. Nếu đã không có niềm đam mê, ban đầu đừng đi thi!

      PR mà không có chất thì ai thèm bầu?! Bạn Bích Thảo thử chạy ra thi xong rồi mua bài PR đi xem có ai bầu không, nói hay quá. Phải chăng do ngực em Ngọc Hân khỏe khoắn, nên mới phải độn cái miếng 3D to oành vào bên trong? Nhìn ảnh trên cùng vận bikini thử xem, màn hình phẳng siêu mỏng.

  26. kiểu lể lể của bà polina này hóa ra cũng chỉ để PR cho mình chứ có gì hơn, ghen ăn tức ở thì có, nói tới thì bà ta khen Ngọc Hân nức nở nhưng lại bày đặt lòng vòng, cái dân liên xô cũ nó thế chứ có hơn gì ai!

    • Sax, bà Polina được lợi gì trong vụ này mà phải tự PR, không gặp rắc rối với BTC Việt Nam vì đã nói lên sự thật thì thôi.

    • mình thấy bạn suy diễn hơi quá và comments mang tính chất hèn mọn. Mình chỉ thấy Polina straight-forward , thấy gì nói đó , phong cách làm việc với Tây là như vậy , chứ ko bao biện , phủ nhận hay vồ vập “Tôi xứng đáng với vương miện” để “be strong” với dư luận. Đã 2 lần Polina vẫn có cùng 1 chính kiến là NH chưa đủ tư cách làm HH thậm chí câu cuối nói rất thẳng rất bén về vụ cảm thấy tội lỗi ( guilty ). NH như thế nào , Polina đã nói rất rõ rồi , bạn đừng nên có suy nghĩ méo mó và hãy tự nâng cấp mình lên khỏi hai chữ tầm thường đi bạn ạ.

  27. Em khong thich Ngoc Han, khuon mat khong thuc su xuat sac nhu mong doi ( may man duoc la` do phan thi van dap lai tot ) thay nhieu co con dep hon ma`( hay ly do la` vi 1000 nam Thang Long nen chon nguoi Hanoi) . Chiec ao dam mau Cam do Ngoc Han chon trong dem chung ket khong thuc su noi len co ay la`mot nguoi Mau va` la` nha Thiet Ke Thoi Trang, chiec vay qua u la` binh thuong, khong thuc su dung nhu la` 1 nha thiet ke. Neu em duoc chon , em se chon Nguyen Thi Loan – Vu Thi Hoang My va Dang Thuy Trang.

  28. Nếu mình là Hân mình sẽ trao vương miện lại cho Bích Phương sau khi đoạt giải. 🙂

  29. NH co net dep rieng nhung …..chi co vay ma dat duoc vuong mieng hoa hau thi minh nghi hoi bat cong cho nhung nguoi con lai….khong theo doi 1 ngay nao cua chuong trinh HHVN (—> ko biet BPhuong la ai luon ^^)…nhung khi doc bao thay cong bo guong mat HHVN cung hoi that vong…….thua xa em Thuy.

  30. Mình mới upload hình ảnh của Bích Phương và Ngọc Hân mộc mạc ngoài đời để mọi người tiện so sánh 😛

    http://www.facebook.com/album.php?aid=473570&id=129440445205&ref=mf

    Cái này đọc hơi bị hay, nghiên cứu tướng học đàng hoàng nhé 😀

    Nhan sắc của Hoa Hậu Việt NAM 2010 trong tướng học

    http://www.vnbeauties.com/miss-viet-nam-2010-f33/nhan-sc-ca-hoa-hu-vit-nam-2010-trong-tng-hc-t10078.htm

    Tôi định viết một topic phân tích ngắn mang tính hòa khí, nhã nhặn về HHVN Đặng Ngọc Hân 2010. Nhưng sau khi surf một số trang web như VTC, vnexpress có các bài trả lời phỏng vấn thì tự dưng tôi thấy nghèn nghẹn khó ở về sự tự tin thái quá, hơi có phần tỏ ra mình trên cơ người khác của Hân trong khi có thể cô chỉ hơn người khác độ 10 phân chiều cao hay ở một ông bố giám đốc.

    Tự dưng lạc đề quá, tôi quay lại chủ đề chính của topic là nhan sắc của Hân.
    Theo nhận định cá nhân của tôi, Ngọc Hân không đẹp, cô không mang vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch của con gái Hà Nội, cũng không mang vẻ đẹp đằm thắm phúc hậu đặc trưng của phụ nữ Việt Nam nói chung.

    Tôi xin được dẫn chứng bằng tài liệu về tướng hình phụ nữ mà tôi đã đọc.
    Đầu tiên rất dễ tìm cho bạn đọc, Trong cuốn lịch vạn sự hàng năm bìa vàng, các bạn hãy mở phần cuối sách, có trang Mã Y Thần Tướng, có viết:

    “Mắt mà ti hí mắt lươn
    Trai thì gian trá, gái luôn gạt người”

    Mọi người hãy nhìn xem mắt cô Hậu này giống mắt gì, ai dám bảo đây là mắt bồ câu hay mắt lá răm tôi xin bái phục.

    “Trán cao vuông rộng sân đình
    Trai thì trung tính, gái thì lòng son”

    Câu này không có nghĩa ai không trán cao thì không trung tình hay lòng son, không phải. Nhưng để biết rằng một vầng trán đẹp là một nhân tố không thể thiếu khi đánh giá một người con gái đẹp.

    Qua con mắt của tôi thì trán Ngọc Hân không sáng sủa chút nào, nhìn vầng trán thấy hơi hãm và rất ngắn so với tổng thể khuôn mặt.

    Tôi cũng muốn bày tỏ một chút lòng hâm mộ của mình với hai người mà tôi đặc biệt ấn tượng trong cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Loan và Huỳnh Bích Phương. Đây đều là hai cô gái rất đẹp. Nói theo lối xưa là người con gái vừa có hương vừa có sắc. Cái “Hương” ở Phương có thể là ở trình độ học vấn, phong cách ứng xử với mọi người, thần thái khác người, còn “Hương” ở Loan là một sự khỏa khoắn tràn trề sức sống và sự chân thành mộc mạc của một cô gái đến từ thôn quê, của một đất nước 75% dân số vẫn đang sống bằng nông nghiệp (tôi muốn phản bác lại một số người có sự phân biệt giữa nông thôn và thành thì)

    Cũng trong Mã Y Thân Tướng :
    “Miệng cười môi đỏ trái hồng
    Răng đều hạt bắp là hàng phu nhân”

    10

    100802star1HHVN-11

    Và đây là bộ nhá của Ngọc Hân

    11

    Mọi người xem hình và đánh giá hộ tôi xem ai đáng hàng “Phu nhân” nhé

    Chưa kể về nước da, da dẻ cô Hậu năm nay xấu thật, không phải vì da cô đen hay sứt sẹo lồi lõm gì đâu. Nhưng làn da cô thiếu sức sống làm sao.

    12

    Cái sự đen trong làn da của Ngọc Hân khác hẳn với làn da đen của Mai Phương Thúy lúc đăng quang, Thúy da ngăm thật nhưng nhìn cô vẫn tràn trề sức sống. Còn làn da của Hân nó có vẻ nhợt nhạt và bủng beo. Mà nào cô có phải dầm mưa dãi nắng gì đâu, cô là con nhà tiểu thư có bố làm giám đốc cơ mà. Có thể nói là cái sự đen từ trong máu đen ra.

    “Da ngăm mặt bủng môi chì
    Trai thì sát vợ gái ni sát chồng”

    Tướng mũi của Hân cũng không tốt, mũi bị lệch vẹo, phụ nữ mũi to không vấn đề gì nhưng phải thẳng thớm, ngay ngắn, hai lỗ mũi kín đáo.Những người mà có thể nhìn thấy lỗ mũi thường thích khoe khoang và ko có tài giữ của.

    Tướng hình mũi HHVN năm nay là mũi diều hâu, mũi khá to nhưng đầu mũi nhọn hơn hẳn và lại bị lệch lạc. Người phương tây cũng rất đố kị mũi diều hâu vì bản tính con vật này mọi người cũng đã biết. Nói công tâm là mũi này không phải là mũi sang tuy nhìn qua không thấy xấu lắm.

    Lại quay lại so sánh một chút với Phương và Loan nhé. Phải nói là cả hai đều đẹp, song mũi Loan đẹp hơn so với mũi phương (đây là trong con mắt về tướng học), còn con mắt thực tế thì mũi Phương nhỏ, thẳng, gọn gàng, lỗ mũi kín đáo. Hai vẻ đẹp của hai người này mà để phân tích sâu thì chắc tôi lạc hẳn chủ đề đưa ra mất, chỉ biết cả hai đều đẹp. Một người mắt phượng mày ngài, một người mi thanh mày tú. Loan mới thực sự là người có vẻ đẹp tròn trịa, đầy đặn, chứ không phải Hân. Còn Phương có vẻ liễu yếu mảnh mai của những cô tiểu thư khuê các thời xưa. (Chả hiểu sao mọi người cứ dùng từ hiện đại nhỉ, có lẽ do gout ăn mặc của Phương rất tây một phần).

    Xét về tử vi :
    Huỳnh Bích Phương 1988 : Tuổi rồng
    Tuổi con rồng, một con vật cao quý nhất trong hàng 12 con giáp, tại sao các BGK không chon cô ấy nhỉ, rất phù hợp với tiêu chí đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hương sắc nghìn năm.

    Nguyễn Thị Loan 1990 : Tuổi ngựa.
    Dân gian có câu “Khuyển, mã chí tính” để răn dạy người đời trân trọng hai con vật trung thành , hết lòng bậc nhất với chủ nhân, con người.
    Tính người tuổi ngựa cũng rất bộ trực, thẳng thắn.

    HHVN Ngọc Hân 1989 : Tuổi rắn
    Người tuổi này thường khôn ngoan khác thường của con vật hay cắn người ;))

    DÙ SAO THÌ : ‘A PICTURE SAYS THOUSAND WORDS’ Một bức hình có thể nói lên ngàn lời.

  31. Chào Rob, mình có biết sơ qua em Hân ở ngoài đời, vì em ấy học sau khóa mình và cũng chơi khá thân với em họ và bạn cùng lớp của mình.
    Mình chỉ có 1 chút ý kiến về Hân để mọi người tham khảo thêm chứ không có ý bênh vực gì em ấy nhé:
    Về tính cách: Hân khá đáng yêu, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn thông minh, nhiệt tình với bè bạn và thái độ luôn cầu tiến, không kiêu chảnh.
    Về hình thức: Hân có thể không quá nổi bật, kiêu sa, body sexy hấp dẫn như mọi người thường hình dung hoặc “tưởng tượng” về hoa hậu, nhưng là 1 cô gái thông minh và đã sớm là 1 người mẫu nên mình nghĩ em ấy ý thức được điểm mạnh điểm yếu của mình, gương mặt của Hân khá ăn sân khấu, nước da nâu mịn nhìn có duyên và mạnh khỏe. Nói chung là rất lively và có sức sống. Mình nghĩ sau khi có thêm nhiều điều kiện, Hân chắc chắn sẽ trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn 🙂

    Mình cũng bất ngờ khi biết Hân được chọn là hoa hậu, và thấy mừng cho em ấy vì đó là một cô gái tốt, đáng mến và sẽ là một hoa hậu có tâm, có đức, có tài.

    Mình nghĩ rằng đến ngọc còn có tì vết, bất cứ cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua, thắng hay thua đều phải có lý do của nó, nếu mọi người cứ hằn học với em ấy chỉ vì thích một người khác hơn thì e không công bằng với em ấy đâu.
    Nếu mọi người thích em Phương vì vẻ kiều diễm kiêu sa thì cũng sẽ có người chê Phương vì ánh mắt quá buồn bã và vẻ sầu bi đôi khi tẻ nhạt của Phương? (bản thân mình cũng thích Phương lắm, cả về vẻ ngoài và background học tập, ở đây mình chỉ đặt giả thuyết thôi nhé 😉 ).
    Vương miện dành cho Hân là may mắn, cơ hội của em ấy, là niềm vui của nhiều người, hãy chờ xem Hân sẽ làm được gì để trở thành một hoa hậu tốt, mang đến niềm vui cho người khác.
    Vì nhan sắc tự thân nó chẳng nói lên được điều gì, phải không Rob 🙂 Thân mến 🙂

  32. Bich Phuong’s beauty is more unique.

    Some people are quite weird, dang noi ve van de hoa hau tu nhien nhay wa phe binh Polina. She already has her own image, wth needs to PR, and if she really wants to, why Vietnam people!

  33. thank you. it is more clear then any other article.
    xxx
    thank you for your time.

  34. Haizzz, em đi xem mà đọc top 10 em đã chán chả buồn xem nữa rồi. Em thực sự rất bất ngờ về Huỳnh Bích Phương. Cứ như ban giám khảo coi thường sự bình chọn của khán giả và không để cô ấy lọt vào top ý. Coi như mất tiền nhắn tin chả được gì :)) haha

  35. Vóc đáng chuẩn, xinh đẹp: Nguyễn Thị Loan
    Còn lại, gương mặt xinh đẹp, sáng: Nguyễn Bảo Ngọc, Huỳnh Bích Phương, Vũ Thị Hoàng My.
    Chỉ tiếc là trông Huỳnh Bích Phương mong manh quá, nói như bài phân tích tướng học là có vẻ liễu yếu mảnh mai của những cô tiểu thư khuê các thời xưa. Nên ko được vào top 5 chăng? bây giờ chuộng cái đẹp khỏe khoắn?
    Dù sao vương viện đã trao, em nghĩ đành phải chờ xem cô HH này như thế nào?

  36. thực sự là nhìn vào top 5 đêm chung kết, Ngọc Hân hoàn toàn nổi bật, trang phục và makeup đẹp, ứng xử ngắn gọn dễ hiểu. Hơn nữa ngay từ đầu, Hân cũng được nhìn nhận là 1 ứng viên triển vọng cơ mà. Hãy chờ xem cô ấy chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu. Quan trọng là nhân cách của cổ, chứ thời đại này, muốn răng đẹp, da đẹp đâu có khó.
    dù gì thì vẫn tiếc cho Bích Phương.
    thêm cái ngoài lề: theo e thì Hồ Ngọc Hà mới là người đẹp nhất trên sân khấu đêm chung kết hum đó hehe

  37. Rồi rốt cuộc lại thì “thi” cũng là “thi” cho có !

  38. Em thấy gu của BGK cứ ngày 1 đi xuống hay sao ấy. Top 5 thì đúng là chẳng thể mê được vì kiểu cứ quê quê tủn mủn thế nào. Chị Hân thì đúng là không xinh nhưng được cái khi trang điểm lên (đậm) thì rất ăn sân khấu và ảnh, chiều cao cũng trên 1m7 nên khi vào top 10 lại trở thành lựa chọn duy nhất chăng? Còn nữa, thi thố xong rồi thấy bên H2T nổ tung trời luôn á, bên H2T Online thì cả năm chẳng được cái tin gì hay bỗng dưng nổi lên nhờ mấy cuộc trò chuyện trực tuyến với hoa hậu. Haizz, thôi từ năm sau khỏi xem cho đỡ bực, tiếc cho chị Bích Phương quá, nhìn vừa xinh vừa yêu, nổi bật luôn giữa đám đông kể cả không trang điểm

  39. Cuối cùng thì anh rob cũng lên tiếng. Chờ miết á. Em thik entry này của anh.
    Thứ nhất, chị “minh hạnh” nổi tiếng đã lâu với cách xử sự thiên vị, thiếu công bằng, có tài nhưng hành xử thì không mấy đẹp đẽ, cái này phải hỏi thu minh với mỹ lệ nà.
    Thứ hai, Ngọc Hân hem có đẹp xí nào, đứng bên Trúc Diễm mà cứ như bà bán xôi mặc áo hoa hâu (thiệt lòng chứ hem dìm hàng nha). Nhan sắc thiếu make up là coi như xấu đui. Đại diện cho một quốc gia phải là người tiêu biểu, mặc dù chưa hoàn mĩ nhưng cũng có một mức đọ chuẩn mực nào đó. Ở Hân hoàn toàn không toát lên một cái gì gọi là thánh thiện của một hoa hậu. Xem là hoa hậu thì hơi quá tay><
    Thứ ba, nên "bắn bỏ" ban giám khảo. Ngay từ khi công bố danh sách em đã chau mày, mí người này thì toàn tư duy thủ cựu, già khú, dòm mặt ngó thấy không tin tưởng lắm. Cuối cùng thì y cheng, chọn ngay top 5 là 5 nàg đỡ hem nổi. Hoàn toàn mất lòng tin vô cuộc thi HHVN kể từ khi Thùy Dung đăng quang.
    p/s: tối nay coi hoa hậu tiếp, còn bất công nữa thì việt nam dẹp luôn thi hoa hậu cho rồi, tổ chức chi mất công zạ, tốn tiền để chọn mí bạn mắt xếch, răng cuốc, mặt gian đi thi cho nước ngoài họ chửi việt nam xấu à

  40. nhìn trang điểm lên thì cũng được, nhưng nhìn mặt mộc thì không thể khen vào đâu được

  41. năm ni cái gì cũng phải nhường Hà Nội hết: đá banh, hoa hậu, …sắp tới là cái gì nữa đây ???

  42. Noi that long, khong thay Han dep o diem nao, dai dien cho sac dep Viet Nam thi cung phai nhin Okie 1 chut, em Han da xau, mat hi, mui khong dep, rang cung khong dep, dem chung ket mac cai ao da hoi cam nhin que khong do noi. Khan gia rat cong bang, ho chi mon g nguoi xung dang nhat lam Hoa Hau, minh nghi khong ai ganh an tuc o gi voi em Han ca, la nguoi Viet, ai cung mong muon nhan sac Viet Nam dai dien di thi quoc te phai nhin ok 1 chut, chu the nay thi…chan qua!!
    Moi nguoi che BP khong cao nhung BP khong lot vao Top 10 la..po tay voi BGK that, minh la con gai ma minh nhin Phuong minh con thay Phuong dep nua huong chi la cac anh..hihi

  43. Đợi bài này của Rob lâu lắm òi nè…
    Ngồi hok ngủ trưa,đọc từng lời comment của mọi người mà thấy hả hê ghê…
    Đọc đoạn này của Rob mà cứ tưởng Rob viết lên suy nghĩ của mình đ1o chứ….đúng là sự thật thì tụ về 1 điểm.
    …”Thêm vào đó, việc top 10 bao gồm những khuôn mặt quá bình thường khiến khán giả càng thêm tiếc nuối Na Uy và Bích Phương – mỹ nhân chiếm 2 giải Gương mặt khả ái nhất và Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Câu hỏi được đặt ra: Phải chăng ban giám khảo cố tình loại các ứng viên sáng giá để con đường về đích thuận lợi hơn cho Ngọc Hân – thí sinh có mối quan hệ mật thiết với nhiều thành viên BGK, bao gồm cả Minh Hạnh? Bởi nếu chỉ còn 5 cô trên sân khấu, người xem sẽ có điều kiện so sánh, và thật khó để thao túng dư luận. Đặt một con vịt giữa bầy quạ, bạn dễ dàng tung hê: Thiên nga đấy! “

  44. Đã biết là hoa hậu kiểu gì sau khi đăng quang cũng sẽ bị lôi ra soi mói (như ý kiến bảo thủ của 1 số bạn bênh vực Ngọc Hân), nhưng cái gì đúng thì thôi!
    Mình thấy Ngọc Hân hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu VN ! Câu hỏi vấn đáp Ngọc Hân trả lời rằng hoa hậu là người có vẻ đẹp toàn diện ! Sao Hân không thử nghĩ xem mình toàn diện ở những điểm nào ngoại trừ phong cách trình diễn (điều này không thể đem so sánh 1 người kinh nghiệm trong làng người mẫu với 1 người vừa mới tham gia cuộc thi HH đầu tiền được , và đó là kỹ năng có thể rèn luyện).
    Nói thêm về toàn diện thì trên khuôn mặt Hân không hề có nét gì gọi là vẻ đẹp Á Đông của người con gái Việt ! Hân là 1 người có đôi mắt nhỏ và hơi lé , hàm răng khấp khểnh không trắng không đều , nước da ngăm đen, không phải da bánh mật nên không thể coi là làn da khỏe khoắn! Mới chỉ xét đến những điều đó thôi đã có thể chứng minh được vẻ đẹp toàn diện của Hoa Hậu Việt Nam là thế nào ! Nên không ai có thể đổ tội rằng ý kiến của Polina Lo là do không hiểu hết được vẻ đẹp Á Đông !
    “Trong chăn mới biết chăn có giận ” – Tôi nghĩ Polina Lo là người dạy dỗ gân gũi với các thí sinh nhiều hơn cả BGK nên cô có thể biết được ai trong số các thí sinh là người có phẩm chất đẹp của người con gái Việt !
    Tôi nghĩ nên refresh hoặc xem xét lại tính công bằng của các BGK chấm thi năm nay ! Nếu cứ còn tiếp diễn thế này sẽ không còn ai quan tâm đến cuộc thi này nữa ! BGK là những người được chọn lọc có kinh nghiệm mà giờ ngay cả họ cũng không còn sự công bằng nữa thì đây sẽ không còn là cuộc thi ! Nếu cứ tiếp diễn thế này, cuộc thi sẽ chỉ còn mình họ xem với nhau !
    Tôi thất vọng vì cuộc thi của Hoa Hậu Việt Nam ! Thất vọng vì BKG chấm thi ! Chắc sau này con cái họ lên thi thì dù 1m50 cũng được trở thành hoa hậu VN mất !

  45. Mình thấy câu hỏi của BGK đưa ra quá bình thường, dẫn đến phần trả lời của thí sinh cũng chẳng có gì đặc sắc. Ngay cả phần trả lời của Ngọc Hân vốn được xem là tốt nhất mình lại thấy khá nhạt nhẽo, nội dung câu trả lời hoàn toàn có thể tìm thấy trong một bài văn của học sinh lớp 9.

    Xin lỗi vì mình hơi khắt khe, nhưng mình mong đợi 1 câu trả lời ấn tượng và đẳng cấp hơn từ 1 người đại diện cho hương sắc phụ nữ Việt Nam.
    Tuy nhiên mình thích giọng nói và sự tự tin thể hiện của Hân, hơn hẳn những thí sinh lắp bắp và trả lời không đầu không đuôi trước đó.
    u were right, Rob! đã đến lúc cần refresh hội đồng giám khảo, at least nên tổ chức 1 đợt khám mắt cho họ. lol, just kidding!

  46. Mình thật thất vọng đấy! Không bít giám khảo chấm kiều gì? Mình thật tiếc cho Hùynh Bích Phương. Giờ nghe nhắc đến hoa hậu việt nam 2010 chả bùn xem…

  47. NGọc Hân ko xứng đáng chút nào.quá thất vọng.

  48. Em Hân không xinh, nhìn thì thấy. Vì em ấy được hoa hậu nên ai cũng soi, nếu em ấy chỉ vào top 5 thôi thì chả điều tiếng gì nhỉ?
    Nhưng em Phương thì có gì hơn đâu, gương mặt hơi tẻ, ko biểu cảm dù ai nấy đều khen đẹp. Hơn nữa, số đo hình thể quá kém, đâu thể vì khuôn mặt hay vì học vấn mà xét là hoa hậu được. Hơn nữa, tôi không thích người mới đi thi mà đã PR bản thân nhiều thế, ai chắc gì cũng bài báo, thông tin đưa ra là chính xác. Nếu nói em Hân chạy cửa, quen biết này nọ, thì cũng nói em Phương nhờ lăng xê hơi nhiều. Cuối cùng chả biết mèo nào cắn mỉu nào.
    Nẫu

  49. nếu có giỏi thì đi làm BGK đi, tôi cũn rất thích chị Phương, việc chị ko làm hoa hậu quả thực là rất đáng tiếc, nhưng những lời lăng mạ của các bạn tới ngừi khác thật là quá nặng nề. chúng ta có quyền ko đồng ý với kết quả chúng ta có quyền nói lên ý kiến của mình, nhưng nên có mmo65t chừng mực nào đó

  50. Nhiều ý kiến trái chiều quá!!!
    Anh Rob viết bài này hay, nhưng có thể có nhiều bạn đã chưa-hiểu hết ý của anh nên cứ phát ngôn thiếu suy nghĩ!!!!

  51. Hình chị Hân trên bìa báo HHT mới, ai cũg bảo xấu hết, chỉ này đẹp chỉ dừg mức “tạm ” thôi, ko toát lên đc hết cái đẹp của một HH

  52. top 10 đã thấy ghê đừng nói top 5!
    ko có Bích Phương là e muốn tắt tv rồi nhưng vì wá tò mò muốn biết ai còn hơn BP nên xem tiếp :)) Hoa hậu là ko cần trang điểm cũng đẹp, như cô Hà Kiều Anh hồi xưa đó, để mặt mộc vẫn đẹp, còn em thấy bà Hân được trang điểm wá đà dẫn đến ĐẸP HƠN HẲN so với mặt mộc là thế nào, vậy là cái mặt trang điểm kĩ đó được hoa hậu chứ đâu phải cái mặt thiệt của bả đúng ko??? Đã vậy nếu ai koi kênh VBC cứ để ý xem, camera suốt đêm quay bà đó ko, chả thấy quay mấy ng khác, là sao là sao????

    • VBC chắc là thấy Hân quá đẹp chứ sao, mà tui cũng thấy Hân đẹp thật (trong đêm chung kết thôi nhé) và cứ ngỡ là 1 thí sinh nào bí mật ở đâu được đưa ra vậy, vì theo dõi từ đầu có thấy ai đẹp như thế đâu, đúng là ma thuật của Makeup siêu nhân, thằng nào mà tài thế nhỉ mà làm thay đổi cả 1 con người, cái này còn hơn cả đi phẫu thuật thẩm mỹ ấy chứ, he he.
      Nhưng xấu vẫn chỉ là xấu, chấm hết không nói đến nữa. càng nói Hân càng nổi tiếng đó, he he…

  53. Mình cũng hoàn toàn thất vọng về kết quả HHVN năm nay, đây là lần đầu tiên comment vào blog của Rob. Trước giờ mình rất đồng ý với tính cách minh bạch, rõ ràng, và rất ghét bọn “dìm hàng” người khác của Rob nên bài viết này mình hoàn toàn hiểu và ủng hộ.
    Buồn là buồn cho hàng ngũ BGK cuộc thi này, không biết cái gì đã che mắt họ: tiề n? danh vọng? hay một quyền lợi nào đó, dù là gì đi nữa “hương sắc ngàn năm” quả thật đã bị bán quá rẻ, làm xấu hổ cả một dân tộc khi người nước ngoài cũng thấy được sự bất minh của cuộc thi, để rồi mai này trên thế giới nhắc đến cuộc thi HHVN, chỉ những cái lắc đầu.
    Mình không muốn bi quan nhưng chẳng lẽ xã hội Việt Nam đang ngày càng suy đồi về thẩm mỹ, và xin lỗi, cả về đạo đức…

  54. _Cái đẹp của Bích Phương toát lên từ thần thái đó chính là vẻ đẹp sang trọng, quý phái và kiêu sa.Còn việc báo chí PR là vì Bích Phương có rất nhiều những thứ cần để PR chớ không phải cô tự PR kiểu Pé chuột (Ngọc hân theo như cách gọi trên vnbeauties.com) : “Tôi xứng đáng là hoa hậu”.

  55. Nhưng phải nói rằng trong đêm chung kết Hân được trang điểm quá đẹp, không biết cao thủ nào tay nghề cao như thế, thực sự nếu chưa nhìn Hân ngoài đời ko trang điểm với đêm chung kết thì thấy đó hoàn toàn là 1 người khác, makeup quá đỉnh… Nhưng có được như thế mãi không nhỉ, chỉ là trên sân khấu thôi, còn đứng trước bàn dân thiên hạ thì mắt lé + mũi to + da đen + còn gì nữa nhỉ – à Răng lung tung – mấy điểm này không thể giấu qua phấn son đc mãi, nhìn phát kinh tởm lên ấy chứ .
    – Biểu tượng của Thăng Long 1000 năm là 1 con rắn sao????????? Việt Nam mãi là con rắn thôi chứ lên Rồng sao đc với cách nhìn lạc hậu đó

  56. Ngọc hân cái hàm răng của Cô này quắp vào, cô này kiệt lắm

  57. Mỗi người có một quan niệm riêng về cái đẹp, tất nhiên chúng ta luôn có một chuẩn mực chung nhất định cho vẻ đẹp việt nam, như thắt đáy lưng ong, mặt phượng mày ngài v.v.. Nhưng mỗi người lại có một chuẩn mực riêng của bản thân, cái gì mới là quan trọng nhất. Có những người chỉ quan tâm nhất đến sự thanh tú của khuôn mặt, có những người yêu đôi mắt sáng, có những người thích nụ cười duyên, có những người khâm phục học thức và khả năng giao tiếp ứng xử, có những người bị cuốn hút bởi dáng kiều sa. Vì thế mà mỗi lần có cuộc thi sắc đẹp, những ý kiến về Hoa hậu thường nhiều luồng trái chiều. Có người đồng ý có người không đồng ý, đó là chuyện thường tình.

    Nói về 2 thí sinh Huỳnh Bích Phương và Nguyễn Thị Loan mà nhiều người mong đợi, Phương có vẻ hao hao giống Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm, thanh tú, thục nữ nhưng không rạng ngời bằng. Khuôn môi không đẹp và đôi mắt buồn làm nụ cười của Phương khá… buồn ngủ, chưa kể các số đo 3 vòng chưa đạt tới mức. Loan có khuôn mặt đẹp, vóc dáng khỏe mạnh, nhưng mình không thấy dáng đi của Loan thanh thoát, ít nhất đó là những gì mình thấy trong phần trình diễn đêm CK của Loan. Loan đi so vai, và đầu hay lắc lư, không duyên dáng.

    Về Hân, cũng như nhiều bạn, mình nghĩ Hân chưa đủ điều kiện để trở thành biểu tượng sắc đẹp của Việt Nam. Đập vào mắt đầu tiên là hàm răng không hề đẹp. Rồi đôi mắt quá nhỏ, mặt còn nhiều nét thô, nhưng nhờ Hân ăn trang điểm nên khi lên sân khấu đã che bớt được nhiều khuyết điểm (trừ răng thì không thể che). Hân hơn những thí sinh khác là ở tính chuyên nghiệp trong trình diễn, sự tự tin, quen sân khấu. Bản thân mình thấy Hân chỉ dừng ở mức độ duyên, nhờ đôi mắt tuy nhỏ nhưng sáng lấp lánh mỗi khi Hân cười. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó.

    Nói chung, mình thấy Hoa hậu Việt Nam năm nay không có ai nổi trội. Mình luôn đánh giá người con gái Việt đẹp nhất là lúc mặc áo dài. Chiếc áo dài Việt Nam luôn khoe tất cả đường cong cơ thể của họ, xấu đẹp gì đều thấy hết. Tà áo thướt tha mỗi khi bước đi khoe những bước chân, dáng đi thục nữ. Mặc áo dài đẹp đã là chuẩn mực khó. Tự tin bước đi một cách duyên dáng vừa uyển chuyển vừa dịu dàng e ấp trong tà áo dài còn khó hơn. Mình rât thích Lê Nhã Uyên, vì dáng đi dáng đứng nụ cười của cô đầy nét yêu kiều thiếu nữ, những cái mà mình khó có thể tự thân học được, mà đó là trời sinh ra thế. Đáng tiếc vì hạn chế về hình thể nên Nhã Uyên không thể bay xa.

    Hoa hậu Việt Nam năm nay quá nhiều bất cập, từ khâu tổ chức, quảng cáo, riêng khoản sân khấu nếu so với Hoa hậu thế giới người Việt thì không bằng một góc, khách mời, màn trình diễn cũng không gọn mà tinh bằng. Và nhất là phần thi ứng xử. Xét về mặt câu hỏi, câu hỏi của HHVN không có gì mới, đều là những câu chuẩn mực của các cuộc thi sắc đẹp, trong khi câu hỏi của HHTG nguời Việt lại vươn lên những cái mới, những cái khác, đòi hỏi thí sinh bản lĩnh, tri thức và tâm hồn hơn. Xét về mặt trả lời câu hỏi của thí sinh, đúng là một trò cười cho khán giả. Nguời phụ nữ đâu chỉ đẹp hình thức. Còn ở lời ăn tiếng nói cách ứng xử. Tất nhiên mình biết các thí sinh rất căng thẳng, nhưng mình cũng biết họ đều chuẩn bị cho phần thi ứng xử rất kỹ. Nhưng tòan bộ các câu trả lời đều sáo rỗng, sách vở, giọng nói của thí sinh thì buồn ngủ, ngập ngừng, vừa nói vừa thở, không có nhịp điệu trong câu. Và hơn hết, nếu đúng như siêu mẫu Nga nói thì phần thi ứng xử hóa ra cũng chỉ để cho có, vì các ngôi vị đã biết hết rồi.

    Như năm 2004, Nguyễn Thị Huyền trả lời phần thi ứng xử và tất cả khán giả vỗ tay khen ngợi, đoạt giải ứng xử hay nhất và lên ngôi Hoa hậu Việt Nam năm ấy. Mình tin vẻ đẹp thật sự là phải như vậy. Một vẻ đẹp sâu sắc, khiến người ta ngắm mãi không thôi, chứ không chỉ thoáng qua, hời hợt như những gì cuộc thi HHVN 2010 thể hiện.

  58. Em thấy chị Hân đẹp mà sao mọi người bình loạn quá trời luôn. Mọi người quá khắt khe với chị ấy. Đâu phải lý do quen biết vs NTK Minh hạnh khiến chị đoạt giải. Bgk đâu phải có mỗi minh hanh? Mọi người quá nặng lời. Đã đẹp bằng chị ấy chưa mà ghen ghét?

  59. HHVN đúng là bất ngờ thật :)) k ai đoán trước được …
    cuộc thi này phản ánh 1 chút về cái phong kiến vn nhỷ ;))

  60. Tôi được 1 người bạn gửi cho link này đọc và nói rằng rất hay. Tôi thấy Robbey là người có lối viết và giọng văn khá “trôi” và “thẳng”. Xem thêm comments của bạn tôi thấy rằng bạn bảo vệ lập trường của mình bằng lời lẽ đôi chỗ không được hay lắm. Tôi theo dõi cuộc thi HHVN khá kỹ và thấy rằng các gương mặt dự thi năm nay không quá xuất sắc, hầu hết các thí sinh có vẻ gầy. Hoa hậu nhìn phải vui vẻ, trẻ trung và đặc biệt là phải có sức sống. Huỳnh Bích Phương mà bạn thích nhìn rất đằm thắm, hiền dịu, nhưng tôi nhìn thấy ở cô ấy có điều gì đó không có sức sống mạnh mẽ và ý chí vươn lên. Nếu chọn vẻ đẹp đài các nhẹ nhàng thì Nauy còn hơn BP, nhìn trẻ trung và có sự lôi cuốn thì Nhã Uyên cũng có điểm ưu trội. Ngọc Hân không xinh, tôi khẳng định điều đó, nhưng cô ấy có nét đẹp và đặc biệt là nhìn cá tính. Trông cũng khỏe khoắn nữa.
    Hơn thế, bạn nói rằng HH đã có sự sắp xếp vì HH có mối quan hệ vs BGK, nhưng BGK cũng là những người có uy tín, một cuộc thi có quy mô mang tầm quốc gia, nếu họ ưu tiên cho ai thì họ đã thấy rằng người đó xứng đáng và có khả năng thực sự. Bạn nói như thế, nếu bạn là BGK thì chắc dù có ai khác thì bạn vẫn chọn HBP.
    Ai cũng có suy nghĩ và có nhu cầu nói lên suy nghĩ của mình, nhưng sức mạnh của tiếng nói mỗi người lại có giá trị khác nhau. Bạn được nhiều người biết đến, được nhiều người ngưỡng mộ ( tôi thấy bạn trẻ nhưng khá thành công trong công việc), vì thế những gì bạn nói sẽ được nhiều người biết đến, và đôi khi trong cuộc sống có hiện tượng đám đông, hắt nước theo mưa. Vì thế đừng quá dùng những thứ làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác
    Cảm ơn bạn

    • Ồ, mình chỉ chia sẻ vài quan điểm trên tư cách cá nhân, chứ ko hắt nước theo ai đâu. Mình cũng ko bảo đề nghị trao vương miện cho Bích Phương hay đại loại, nhưng Phương nên ít nhất vào top 5 vì mặt bằng chung năm nay khá nhạt. Mà hình như ở đây, bạn đang nhầm lẫn giữa thi hoa hậu và siêu mẫu?

      • không phải rồi bạn ạ. thi siêu mẫu thì tính chất nó khác.mình thấy bạn đề cập trong comment rằng “model next top” họ cũng mệt gì gì đó, cái đó mới là bạn đang so sánh, 1 sự so sánh khập khiễng. bạn cứ nhìn đi, có cô hoa hậu nào nhìn yếu yếu mà được lựa chọn không? biết rằng câu chuyện đằng sau chiếc vương miện là quá lớn, quá áp lực, nên dường như hoa hậu thường phải có cả sức và vóc nữa 😀
        còn việc hắt nước theo mưa thì mình không bảo bạn hắt, ý mình bảo bạn là Mưa ấy. Vì bạn dẫn biết cách dẫn dắt câu chuyện của mình và nhiều người theo chiều hướng suy nghĩ của bạn. Phải công nhận bạn thông minh.

  61. Hoa hậu năm nay là hoa hậu xấu nhất của Việt Nam . Ai chứ Ngọc Hân thì mình nhìn thấy ở ngoài đường rồi , ấn tượng nhất là cái mắt bé tí , cái mũi to vẹo và làn da siêu đen . Nếu như Ngọc Hân không đẹp xuất sắc thì cũng phải có nét gì đó phải hài hòa chứ, phải mang vẻ đẹp của người phụ nữ VIệt Nam chứ ,nhìn cô ấy giống người Campuchia hơn . Qua đây xem mấy ảnh hôm chụp bikini thì đúng là ngực quá lép.. Hoa hậu năm nay bị soi kinh khủng không phải scandal về học hành , tình yêu , phong cách sống mà là bởi vì xấu đến mức người khác phải bất bình … Còn ai khen cô ta đẹp được thì chịu .

  62. NH cũng xinh đấy chứ, em ấy giựt được giải HHVN mới là bước đầu của sự nghiệp thôi. Với cái mũi thon thon nõn chuối và hàm răng thẳng tắp như luống cải trên khuôn mặt bí ngô, mình dự đoán em này sẽ còn nhận giải HHLàngTôi 2011 nữa. Bằng đôi mắt sát thủ bắn tỉa này, đã ngắm tới thì HH Quý Bà 2012 cũng không trật đi đâu đc.

    Còn HBP tội nghiệp thế kia, mình còn động lòng nữa là mấy bác giám khảo. Mẫu như em ấy không nên bắt ra nước ngoài thi thố cọ sát làm gì, nó thui trột mất tâm hồn non trẻ của em ý. Mình là mình cũng sẽ trói em ấy ở nhà cho dễ quan tâm chăm sóc thôi.

  63. From what all of you took, what Polina Lomakin the Russian supermodel? As it from Kirghizia. Find in the Internet at least mentions of it. Yes, it long worked abroad but so anything and has not achieved. Well participated in several competitions, not the highest level. Where there are in general about it mentions? Anywhere. It not the supermodel. It has simply arrived to Vietnam to do business. Has taken advantage of that here all only begins. And you do a star of it. Of zero do the supermodel)) In Vietnam that so the worship for the big white person is strong?)) build the modelling business, using the Vietnamese people.

  64. Certainly, everyone has the right to the opinion. But. Polina has arrived simply silly. Unless she did not know, what winners of competition of such level are always defined jury in advance, instead of in day of the competition? It always and at all competitions happens. Same not small competition in club. As I agree – Vietnameses know is better, whom it to choose, than the invited foreign experts. It seems to me, that PR pure water, simply it wanted, that about it in Vietnam spoke. But it is silly!

  65. Yes, I know, that my English is bad. But I think, that all is clear. Or it is necessary to write on the Belarus?

  66. troi toan sieu mau hoanh trang the nhi ? xem ma uoc ao vo minh cung duoc nhu the thi …. he he

  67. nếu ko có cái vương miện hay dải băng rôn, ng` ta nhìn vào NH đời thường hay make up nhẹ thì chắc chắc 95% sẽ cho rằng cô ấy ko biết soi gương/tự trọng khi dám nghĩ mình đủ tư cách dự thi HHVN, 5% còn lại là nhg người k có mắt thẩm mỹ. ko biết “người của dân chúng” mà đọc cm của dân chúng sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? @-)

  68. Tôi có xem ảnh em này lâu rồi. Ấn tượng đầu là khá xinh. Nhưng 1 lần xem em ý mặt mộc trên Thời trang & cuộc sống thì choáng thật. Giọng em này thì khá chán, hơi khô như kiểu MPT, ko đc như Thụy Vân. Đc cái là em ý có kinh doanh thời trang, trông có vẻ năng động.
    Tôi thì chỉ quan tâm tới papa của em í thôi 😀

  69. minh ko coi HHVN, nhunh minh thik net dep cua e trong cai hinh phia tren hang chu “va day la bo nha cua Ngoc Han”.Ca nha co the cho minh biet e do ten gi ko? thx

  70. Pingback: August 2010 – Tháng Hoa Hậu | Robbey McNificent

  71. Bich Phuong moi thuc su xung dang. Ngoc Han ko he co yeu to nao de tro thanh hoa hau de tranh tai sac dep cung the gioi ca ve ngoai hinh lan kien thuc.khuon mat ko co gj dac biet va sang trong voi mot nguoi hoa hau con kien thuc thi ko the di thi voi the gioi. viet nam da chon sai hoa hau neu dua Ngoc Han di thi voi the gioi se chang bang ai. va sieu mau nga da nhan xet dung va toi dong tinh voi co ay

  72. Hoa hậu Việt Nam. Số lượng có thừa, nhưng chất lượng thì không phải bàn thêm nữa. Nhìn nước ngoài với nước mình khác xa nhau.

  73. moi lan nhin thay ngoc han minh lai vo cung buc xuc vi trong ngoc han rat sau ma trong lai gian nua

  74. hoa hau ngoc han minh gap roi doi thuong rat sau tinh cach chanh trong gian lam khong ra gi

  75. toi cam get ba minh hanh cam get nhung thanh vien bgk vi tien ma chon 1 hoa hau vua sau nguoi lai sau ca net

  76. toi rat mong ba minh hanh dic nhung dong binh luan tren neu co long tu trong ba tra lai tien mua giai cua ngoc han di

Gửi phản hồi cho dung Hủy trả lời