Blogging All The Way to The Bank

1a



Những ngày cuối của 360, một vài kẻ – vốn ganh ghét lâu năm – đã vào blog của mình và comment rất hả hê:  Để xem 360 chết thì mày… kiếm tiền bằng cách nào.

Không lạm bàn về những công việc khác của mình, chỉ riêng khoản blogging thôi, cũng đủ khiến mình liên tưởng đến thành ngữ:

“Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”

Câu này rất hay nhé!  Nó khác với “Gieo gió gặt bão” hay “Ở ác gặp ác”.  Đối tượng được ám chỉ là những kẻ suốt kiếp ngồi lê đôi mách, quan sát xem thiên hạ có được cái gì để… tị nạnh, mất mát cái gì để… ha hả ra mà cười.  Tính xấu chưa kịp tác động đến đối phương, đã ảnh hưởng ngược lại bản thân.  Bởi thay vì tập trung năng lượng vào sở trường để phát triển, họ lại mất quá nhiều thời gian để so đo từng li từng tí với người khác.

Sống trên đời, “được và mất” đều phù du lắm.  Sống thế nào để khi mất đi vẫn còn nằm trong tim, trong nhí nhớ của những người xung quanh, thế là đủ.  Được là được những gì đằng sau vẻ bề ngoài, chứ không phải lớp vỏ bọc hào nhoáng.  Thế nên, mình chưa bao giờ lo sợ sẽ mất đi một người bạn nào cả.  Nếu là bạn thật sự, tự khắc sẽ hiểu sâu thẳm trong từng dòng chữ, điều mình muốn thể hiện là gì.

Tà ý thường trực sẽ giết bạn mỗi khi gặp khó khăn, bởi bạn nghi ngại, bởi bạn khiếp sợ ý nghĩ những kẻ xung quanh cũng mang tà ý giống mình.  Giữ cái Thiện cho Tâm, mọi thứ dần sẽ bình yên trở về quỹ đạo.

Trải nghiệm… hay đấy chứ.

Vẫn đang sống và học.

Từ giờ đến cuối năm, mình sẽ còn được lên báo kha khá, nhưng với vai trò ngược lại.  Thay vì viết về nhân vật, mình sẽ trở thành nhân vật.  Bây giờ, hoàn toàn thoải mái khi được gọi là hot blogger.  Khi một công việc mang đến cho bạn nhiều lợi ích về cả vật chất lẫn tinh thần, đó là điều đáng mừng.  Nhu cầu tối thiểu của một con người là gì?  F.R.E.E.D.O.M.


IMG_7433



VIỆT NAM NEWS

Sunday, September 13, 2009

Blogging All The Way to The Bank

by Văn Đạt


He was studying in a high school in the US and feeling very homesick. He began writing emails to his friends in Viet Nam, but switched to writing blogs so he could communicate with everyone at the same time, not to mention make new friends.

Little did he realise then that blogs, which have become spaces for all and sundry to express themselves, have also become places where writing and communication skills are highlighted and rewarded.


IMG_7434



One of the rare “hot” bloggers in HCM City who can earn money from his hobby, Le Minh Man says he did not think about earning money from his pastime when he began writing his blog. Now the blog has thousands of members and gets around 40,000 hits a day.

The turning point came when Man began commenting on international music, as well as being a self-made critic of contestants attending the Viet Nam Idol 2007 contest. More than a hundred visitors shared their own views by commenting on his blog shortly after. Soon, more and more people registered to become members of his site.

“Everybody said that they loved reading my entries because I was funny and interesting,” Man recalls.

His rising popularity prompted Nokia to suggest posting an entry for them. And now a client has asked him to find ten hot bloggers for an upcoming advertising campaign. He has not been able to do that this time around, since Yahoo! 360 just closed and many hot bloggers chose to stop blogging.

Clearly on to a good thing, Man decided to stop studying at the university where he was a first year student and began working for three companies. He has been working as a freelancer for 10 local newspapers and magazines for teenagers. The young man who hasn’t completed university doesn’t have to depend on his parents anymore or worry much about money.

Man, who earned very good grades for literature at the high school level, says most of his entries are interesting, and he knows how to share emotions and views with his readers.

Every month, the blogger earns millions of dong from his hobby at an average of VND2 – 3 million (US$112- 168) for an entry. Each month he has at least five companies asking him to post entries related to their services. Each company requests him to write two to three entries per campaign, Man adds.

Beside writing advertorials, Man also has entries that serve his original purpose, sharing his thoughts and emotions with everybody, whether it is on a piece of wonderful music or eating at a favourite restaurant.

Needless to say, many bloggers are hoping to emulate the young man’s success by offering similar services on their personal websites, but making their entries interesting enough to attract readers and sponsors is a challenge.

Man is proud that he is one of the first people in the country to earn money from writing blogs. He says the trend is just beginning. It will develop more in Viet Nam, and he himself is trying to become a professional blogger like in other countries. Then, writing blog entries is also a job, Man says.

A dream job that many will thirst for, but few will succeed in getting.



Note: Mình thích cách đặt câu hỏi và cách viết straight-forward của bạn phóng viên.  Tuy nhiên, do khuôn khổ bài viết có giới hạn, vài chỗ hơi bị… tóm lược quá.

Ví dụ chuyện từng làm việc cho 3 cty hay viết bài tự do cho hơn 10 tờ báo – là cả quá trình dài trên dưới 5 năm.  Chứ cùng một thời gian mà ôm đồm như thế, chắc… ngỏm củ tỏi luôn quá haha.  Luôn theo chủ nghĩa “One step at a time”.

Thứ 2 là chưa dám tự nhận “most of my entries are interesting”, vì cái này thuộc về thẩm quyền của bạn đọc hơn.  9 người 10 ý mà.  Ngay cả ở những entries đắt khách nhất, vẫn nhận được những phản ứng trái chiều.  Mình chỉ đề cập đến khả năng biến một số đề tài nhàm chán trở nên debatable hơn thôi. ^^  When you’ve got the readers having second thoughts about some dull subjects, that is success to me.

Love the conclusion. ^_^

Hy vọng sau đợt này sẽ có thêm… khách Tây, ha ha.

38 responses to “Blogging All The Way to The Bank

  1. congratulation Rob ! you’re rewarded for wat u did n r doing, that’s worth to be so proud of. Proud of u =)

  2. đọc xog bài báo thấy phục a Rob ! Thế mà trước giờ e cứ tưởg a bỏ Mỹ về Vn học tiếp ĐH chớ ! 😛

    • Loved my schools in the States, they were great. A học được vài tháng ở RMIT, ko thích cách đào tạo ở đấy cho lắm, ngoại trừ 1-2 giáo viên ok thì còn lại chỉ dạy… cho có. Mà thôi, giờ đội ngũ khác hoàn toàn rùi. 😀

  3. a good read. hehe, nhung ma neu anh ko dinh chinh thi ng doc se nghi anh la superman. 🙂 but hey, you deserve it man.

  4. Thành thật xin lỗi. Mình xin giới thiệu về blog của mình.
    Nội dung của blog mình là “hướng nghiệp và cuộc sống”.
    Mình rất mong khi bạn vào blog của mình.
    Rất cảm ơn!

    Bạn có thể giới thiệu blog của bạn trên blog của mình bằng cách comment trên blog của mình.

  5. Bạn Rob càng ngày càng nổi, lần đầu tiên lên báo ngoại. Cũng nói cho bạn biết là báo hải ngoại như này ở Mỹ nhiều lắm, một thành phố người việt có hơn cả chục tờ báo do ngừoi thường lập ra.

    • Tội nghiệp, đúng là trình tiếng Anh của bạn tốt quá, nhìn sao ra báo này báo… hải ngoại? Biết thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Báo này trực thuộc TTXVN, của Nhà Nước đó bạn.

      Còn đường link của bạn thì tui remove không chút tiếc nuối. Chó sủa thì mặc chó, việc chi phải nghe cho nặng tai? Đường đường chính chính thì đã viết tên rõ ràng, ai lại chơi hèn viết tắt như vậy LOL.

      Cảm ơn bạn đã làm ví dụ điển hình cho sự ganh ghét, khoinguyenkc@gmail.com. =)

      • dĩ nhiên là mình ghen tị òi, vì mình đâu có đc lên mấy báo lớn nhưng tuổi trẻ như bạn rob.

        • @tothebeat@gmail.com: Đúng là giọng điệu của kẻ ganh tị. =)) Thông báo cho bạn biết, mình từng lên báo Tuổi Trẻ vì điểm IELTS cao nhất 3 hội đồng thi. Ha ha. Thêm nữa, bạn nghĩ bạn là ai? Bạn vào blog người khác thì phải biết tôn trọng gia chủ, phép vua còn thua lệ làng mà. Kiểm duyệt hay không là tôi toàn quyền. Không thích? Cút.

  6. kaka, có ngừ quảng cáo qua blog anh kìa

  7. da doc bai goc tu Viet Nam News. i lkie it.will continue support u ^^

  8. kaka, tới giờ mới biết anh Rob là Le Minh Man. hihi. Nice name, huh?

  9. Nể anh Robbey ghia 🙂 Em đang ráng phấn đấu để được như anh nì 🙂

  10. hi anh, trước giờ e cũng bit 1 ít thông tin về anh, qua bài này cũng có thể là cụ thể hơn chút. Tuy nhiên e kg nghĩ là anh có thể earn money by your blog 🙂 và qua bài này thì e hiểu như vầy không bit có đúng không. Phải chăng chính bằng hình thức PR mà có thể get saving for blog? Plz explain me more if ok!

  11. Sáng nay đọc sớm bài này, chưa ai comment cả (lúc Robbey up lên dc vài fút j đấy) tưởng mình là người đầu tiên up comment ai dè mạng down, pỳnhk mựk kynh khủng!!!
    Ôi lần trước Jun vô tình đẻ link trên blog của anh Robbey mà lọt vào Top Link ý, sợ quá, công nhận là quảng cáo ở blog anh Robbey effective thật, yeahhhh 😛

  12. À quên, sáng nay Jun cũng giới thiệu Robbey handsome với mấy con pạn kute xong, eo, pọn nó cứ bảo “thích ghê, thích ghê” em cứ tưởng là mấy pé nó thích bài báo viết về Robbey, ai ngờ tụi nó pảo “thích anh Rob chứ k thích bài báo này”?_? Thật là hãm tài nhỉ!!!:P
    Ôi, ước j mền được như anh ý :PPP

  13. Ủa thế lí do gì anh lại bỏ đh Mỹ về VN vậy ? Mà vụ homesick, chắc nhớ ẩm thực VN hả 😀

    Những cái đứa ganh ghét tị nạnh kia thật dơ. “Để xem 360 chết thì mày kiếm tiền bằng cách nào”, lame ko tả nổi. Anh đã move qua các trang khác từ lâu rồi, làm ăn ngày càng thuận lợi mà bọn nó rung đùi đắc chí “để xem mày kiếm tiền bằng cách nào” :)) Thế thì mấy cái đứa hacker đó kiếm tiền bằng cách nào :))

    Đùa tí thôi :). Em tò mò, liệu anh có muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài dựa trên blogging ko ? Anh cũng nói được và mất rất phù du. Nhất là bây giờ đã thành người nổi tiếng, sự nổi tiếng, mang theo những mối làm ăn, sự nghiệp đó, có thể cùng nhau ra đi bất cứ lúc nào … Đến khi mình ko còn ‘hot’ nữa thì anh sẽ chuyển sang làm nghề gì ?

    All in all, chúc anh thành công & may mắn với công việc của mình 😉

  14. ANh viết blog cũng được tiền nữa hả ?

  15. Chòi, bài của tớ cũng được lên hot blog nữa àh, R tìm link o đâu hay vậy, tính gửi mà chưa kịp.

  16. hình như đang trở thành Fan của anh ^^

  17. Ha, profile của a Mẫn cool wa ^_^

  18. a Rob pro wa di! nguong mo a that day! :X

  19. interesting …
    Rob, have you ever thought write a book, become a author, write story?

  20. tại sao anh Rob lại ko học tiếp đại học? Lúc đó cha mẹ anh có nói j ko?

  21. Mặc dù blog của em ở trong favorites của chị và được chị visit mỗi ngày, cũng mới biết tên em hôn nay đó. Đúng là Minh Mẫn!

  22. Pingback: X3 Siêu Mỏng & Sinh nhật Kelvin | Robbey McNificent

  23. Pingback: Dân Trí: Chân dung Blogger Việt | Robbey McNificent

  24. that dung la ban chang nhu nhung gi nhung ke ganh ghet va nhung ke a dua van dat dieu ve ban .Neu nguoi ta co the doc nhung dong nay va biet ban la Ai ?

  25. Thật sự rất hâm mộ anh và thường xuyên qua blog của anh để đọc review. (gần đây nhất là “Sáng bừng sức sống” ạ)
    E cũng thích viết review, nhưng có lẽ do không viết nhiều về những vấn đề mang tính thời sự nên chẳng ai để ý. 😛
    Thích cách thỉnh thoảng đưa quan điểm riêng vào những nhận xét công minh nữa.

Bình luận về bài viết này