Hình như bà con né năm Dần, nên cuối năm Sửu vẫn chịu khó… cày để khai trương kịp lúc.
Sau khi lọt vào Top 10 Vietnam Idol, trở thành 1 trong 2 nhà thiết kế của Joli & Poli, Chung Thanh Phong aka. Rinrin nay lại tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực mới – ẩm thực. Đúng là ở đâu có dân Kiến Trúc Mỹ Thuật nhúng tay vô cũng… khác hẳn. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý như thế, đến lúc bước vào quán, vẫn choáng ngợp vì sự lộng lẫy hơn mong đợi của mình nhiều lần. Không gian rộng, được chia thành nhiều “khu vực”. Đảm bảo rằng, bạn sẽ không khỏi tò mò khám phá tất cả các phòng, trước khi chịu yên vị để xem menu.
Cứ thoải mái lượn lờ, vì đã đặt mông xuống rồi, bạn sẽ không muốn đứng lên. Cơ bản do mọi yếu tố đều kéo thực khách về với sự thư giãn. Từ theme màu nâu chủ đạo, các bản tình ca Pháp du dương, cho đến nệm sofa vô cùng dễ chịu. Trưa mà vào đây bảo đảm sẽ… ngủ gật, chảy nước miếng và tự làm nhục mình haha. Ủa quên, đâu có sao – chỉ cần đến khu vực gần cửa sổ, xõa màn ra che lại là xong! Đùa chút. Phòng này phù hợp để tụ tập bạn bè, nhóm nhỏ 3-6 người, tán dóc chuyện trên trời dưới đất được.
Hẹn đối tác làm ăn, hoặc nói chung là những lúc cần đứng đắn so với thường nhật í, nên ngồi ở tầng trệt – phía ngoài. Nét tinh tế, cổ điển của Dorly sẽ giúp khách hàng đánh giá cao gout thẩm mỹ của bạn. Còn nếu đi cùng gia đình và người yêu, nên vào sâu thêm chút, không khí bên trong gần gũi và ấm cúng hơn.
Phòng event trên lầu sang trọng nhất, bước chân vô có ngay cảm giác VIP! Tuy nhiên, nếu dẹp bớt nội thất, đặt bàn DJ, treo quả discoball lên trần –> The Perfect Lounge. Mình gợi ý nghiêm túc mà ku Rin hok chịu, “Anh muốn biến nó thành chỗ thác loạn shaoo???” Bring on the party lah. Mới thử qua 2 loại nước, thấy khá ổn, những lần tới sẽ review kỹ hơn.
Xem tiếp ảnh khai trương quán, với sự xuất hiện của hội Nhất Quỷ Nhì Ma và gia đình nhà Chuột.
Thiệp đẹp đẹp, thấy địa chỉ hem?
007 lô M1 Chung cư Tôn Thất Thuyết, đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4
Ai trong showbiz, hẳn đã biết đây cũng là nơi cư ngụ của Đức Trí, Bình Minh, Năm Dòng Kẻ etc. Nếu bạn nào chưa rõ, có thể vào diadiem.com, nhìn phức tạp vậy chứ search cái ra ngay ah.
Đơn giản nhất vậy nè: Đến Vân Đồn rẽ vào Nguyễn Khoái, ngã 3 đầu tiên quẹo phải, chạy một lúc thấy quán nào toa toa bên tay trái là nó đó!
My Ngân quyến zũ hơn nhỏ Thy Thy trên phim hen?
Baggio vẫn thích xuất chiêu… mặt ngu. Quỷ này ăn hình nên ảnh đẹp nhiều quá, giờ chỉ khoái làm trò để có ảnh xấu thôi lol.
“Đổi vai” cho nhau nè, Vinh Trần man wá đeeeeeee.
Với ánh sháng mờ mờ ảo ảo, máy mình chụp bị nhiều noise là chuyện… đương nhiên hehe. Thế mà resize post blog vẫn ổn phết!
Giang Hồng Ngọc, tui, Mèo Ác, chú Khiêm stylist, Đông Nhi. Bạn áo vàng đẹp zai lấp ló – ko biết tên.
Cô này mấy bữa nay nghỉ ngơi ở nhà, vừa khỏe ra tí là tung tăng lại ngay. Bé Nu có một điệu cười chào đón mọi người rất ấn tượng, ai nghe xong cũng… hết hồn, quý lắm mới bật ra được âm thanh như rứa nha!
Chú Khiêm luôn đạt giải em bé teen nhất trong… mọi sự kiện.
Buffet – dạo này ăn ít ghê, “thu hoạch” 1 lần như trên đã no. Con Mèo Ác liên tục liên tục, ta bêu xấu cho bõ! Thích nhất nước sốt vị xoài để chấm chả giò, lạ lạ.
Bạn Leo giờ làm ca sĩ rồi nhoa, chung Ya Productions với Wanbi, nhưng chất nhạc… khác hẳn.
2 bộ đầm đỏ do Rin thiết kế. Chưa dừng lại, ku cậu dự định ra mắt thương hiệu thời trang riêng trong thời gian sắp tới. Soon, very soon.
Chú ý sẽ thấy nhiều tiểu tiết thú vị lắm, vào đây phải chụp được vài series ảnh.
Đây là gương thần nè, hỏi xem ai đẹp nhất, nó hiện ra vậy đó.
Ôi ôi, toàn trai đẹp gái xinh. Nhìn đồng hồ… còn sớm zị sao? Ngủ và… mơ tiếp đây.
nice shirt, anh Rob 🙂
Mah fave. ^_^
gương kia ngự ở trên giường 😀
ủa?quán này của nhóc PHong mở hả???open by himself?????
Cùng với 2 cô bạn phía trên. 😀
Hihi, quan’ co’ pe’ Nu nhin` shang han len^, yeahhh, uoc j o day mamam^^
Phong nhin dao nay good-looking han ra, co ve white len duoc mot ti, hihi, nhung mat van^~ hip’
Hí hí, lại còn gương ơy nữa chứ, nó nịnh rùi, keke
À, tok a cắt chưa mà vẫn bù xù vậy này, oày, đẹp vãi :”P
Xoăn giả, dùng gel vuốt lên hehe
wow….
Anh ui Battgio với My Ngân là một cặp ạ? Tình cảm quá! ^^
Có cái ảnh anh nhe răng cười nhìn teen quá đó!
Dạo này toàn đi chung, chả bik phải đang cặp bồ ko nữa. :”>
Maybe, một chỗ tốt để các CD-CR chụp hình 🙂 potential!
em thích cái gương thàn á!
“Người đẹp nhất” ngủ sớm ghê cơ! ;))
Anh Robb oi co dt cua cho nay ko, de e di dat tiec, thay thich decor cho nay!!!
0907123657, gặp Rin. 😀
tuii wa dep 😀
Giò heo wá tự tin =))
Nội thất quán đẹp quá !!
Troi ngay cho nha cu minh, minh M3 😀
Lâu rồi mới thấy anh Chung Thanh Phong, nhìn đẹp trai ra ^^
Aha…có bánh giò nữa kìa
A và wanbi giống mặc áo đôi rứa!
í,quán này gần nhà em nàk,bữa nào ghé thử xem,nhìn trang trí đẹp wé
giá cả sao a Rob ui???
Giá cả rất hợp lý. ^_^
nice place 🙂
quan nay nam trong 1 chung cu ha a? co kho tim k?
quan nay la dang j a? nha hang or cafe, nhin sang wa, k bit gia ca sao
Café, nhưng có bán cả thức ăn. Ở Q.4 thuế ko cao lắm nên giá cũng khá mềm. ^_^
quan nay co dat lam hok?
Giá rất ổn. 😀
Rin rin hơi lùn hé hé !!
a bi móm mừ wá xá xinh,hĩ hĩ
eo eo, nhìn kĩ lắm mới nhận ra. Pạng áo đen đồng chủ quán tên Yến phải hem anh??? Bạn mình hùi xưa, bạn íh thật là giỏi, ngưỡng mộ wóa ih ^^
Pingback: Top VIBEs of December 2009 « Robbey McNificent
Cai ao dep , mac hoai!
Kệ, mặc để ng khác khỏi mặc luôn. :-j
Bạn mình vừa rủ mấy đứa bạn cùng đi quán này. Đi vào quán xách máy chụp hình ra, 1 chị phục vụ chạy tới, ” Anh ơi,quán em không cho chụp nhiều cảnh, do hiện tại có nhiều người vào đây thuê chụp hình,đóng phim, nên nếu Anh chụp chỉ được chụp tại chỗ ngồi”. Tụi mình ngồi tại bàn, nên quyết định chuyển sang nơi có tủ sách và gần cửa sổ và để được chụp, chị phục vụ lại nói “Tụi em chỉ cho chụp vài tấm chứ ko cho chụp”. Nguyên đám bạn mình nhà từ Bình Tân,Q5,Q6,Bình Thạnh; ở đây đâu có thiếu quán cafe, và nhất định sẽ không bao giờ giới thiệu bạn bè hay đến lần 2. Xin cám ơn chủ Blog cho mình post lại ý kiến.
Ủa, phải họ là nhóm xách đèn đóm này nọ rồi tự xưng người mẫu không?
hi Pat, về việc chụp hình tại quán Dorly mình sẽ giải thích kĩ cho bạn rõ.
Quán cho chụp FREE đối với :
– Khách sử dụng điện thoại di động và máy chụp hình
– Báo chí, giới truyền thông chụp hình vói mục đích PR cho quán
Quán charge fee đối với :
– Khách chụp hình có đem những dụng cụ set up ánh sáng hoặc âm thanh ( nếu quay lip) quá nhiều vào quán
– chụp ảnh cưới
– quay clip album nhạc của ca sĩ
– group QUÁ ĐÔNG NGƯỜI (10 người trở lên) chụp hình cá nhân, hoặc cho shop thời trang…..
Có 1 trường hợp vào hôm chủ nhật cách đây vài tuần, trước đó quán có nhận 1 cuộc gọi book 2 bàn, mỗi bàn 4 người và ko nêu rõ mục đích là chụp hình.
Đến trưa chủ nhật khách đó đến mang theo khoảng 20-30 người đến và nói là đã book rồi. Nhưng thực chất chỉ book có 2 bàn với số lượng 8 người. Và đến để chụp hình (ko phải chụp cho bên báo chí). Khi đến với số lượng đông như vậy để chụp hình và mang theo dụng cụ set up ánh sáng (khách sẽ ko ăn uống dc ở những chỗ mà group đó chụp hình) => dần đến việc ảnh hưởng doanh thu nên việc thu phí là tất yếu !
Vì thế, nếu bạn có ý định chụp hình tại quán
call 0873020700
0983926424 (gặp Yến)
0906555538 ( gặp Dana)
vui lòng
NÊU RÕ MỤC ĐÍCH, SỐ LƯỢNG NGƯỜI, CÓ SET UP ÁNH SÁNG, SỬ DỤNG THIẾT BỊ GÌ KO ? CHỤP HÌNH, QUAY CLIP TRONG THỜI GIAN BAO LÂU ?? vân…vân….
Quán cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng về việc chưa phổ biến kĩ cho nhân viên về việc chụp hình tại quán.
Quán sẽ khắc phục nhược điểm để phục vụ khách hàng tốt hơn !
Thanks & have a nice day !
Rõ ràng vậy là tốt đó, quán đẹp nhưng nếu ai cũng kéo hà rần đến chụp hình, thì khách khứa sao thoải mái uống café được.
Pingback: January 2010 – Những Từ Khóa Rực Rỡ « Robbey McNificent
Pingback: Wanhoffs Reisen » Cafes in Saigon
Pingback: Robbey Đồng Hành cùng Partyinsaigon « Robbey McNificent