Đầu tiên, chữ fucking trong Anh ngữ được dùng với hàm ý nhấn mạnh, không liên quan gì đến “địt – đụ”. Trước khi muốn dạy đời, đề nghị Google hoặc Wiki để nghiên cứu thêm.
Vừa xem những hình ảnh “xinh đẹp” về Giờ Trái Đất trên mạng, không biết nên bình luận như nào.
Ở Mỹ, dân chúng rất ngại tụ tập, đặc biệt sau kỳ khủng bố September 11. Bạn có thể tranh cãi rằng, vẫn tồn tại các cuộc biểu tình đấy thôi. Nhưng nên nhớ – người ta sẵn chủ định trong đầu, đồng thời chuẩn bị trước tinh thần bất trắc xảy ra.
Thế mới bảo Việt Nam can đảm. Thấy đụng xe là cứ bu bu vào, vừa gây ngạt cho kẻ bị nạn, vừa tắc nghẽn giao thông. Nhỡ chúng nó oánh nhau, lạng quạng cục gạch bay ngay vào đầu, oan ức chăng?
Đi đường gặp lắm chuyện lố bịch.
Ở NOW Zone diễn tập thời trang -> chạy xe mà không nhìn trước mặt -> tai nạn -> trước trường Lê Hồng Phong kẹt cứng -> điên tiết, chỉ muốn gào to bài MOVE của Ludacris: “Move bitch, get outta the way, get outta the way!!!”
Thoát khỏi đám hỗn loạn, tiếp tục chặng đường gian khổ.
Bị chặn ở Đồng Khởi, chả hiểu chuyện gì. Bình tĩnh, đánh vòng sang khu Ủy ban nhân dân TP, rẽ trái ở bùng binh để hướng thẳng đến mục tiêu. Dễ dàng ah? Taxi vây quanh: mạnh thằng nào thằng đó chạy, chả chịu nhường ai. Công nhận, tay lái mình ngày càng vững, lách như phim.
Lại bị chặn ở Nhà Hát Thành Phố, mình lịch sự hỏi 2 anh cảnh sát giao thông:
– Muốn đến Caravelle thì đi sao anh, thấy chặn hết trơn rồi.
– Đi sao là chuyện của em (?!)
What the fuck? Really? I did give those 2 the nastiest look.
Nhìn mấy đứa tình nguyện viên Earth Hour lởn vởn. Hiểu luôn.
Rốt cục, phải vòng qua Hai Bà Trưng, leo lề và chạy ngược chiều.
Kết luận:
1. Giờ Trái Đất gây ùn tắc giao thông -> làm khổ dân -> khuyến khích dân vi phạm luật pháp.
2. Dân phải chạy lòng vòng -> hao xăng -> tiết kiệm nhiên liệu?
3. Dân bị mất thời gian -> thứ này còn quý hơn vàng bạc.
Giải pháp: Khuyến khích dân đóng cửa ngủ vào giờ trái đất. Bày lắm trò mà quản lý kém, chỉ tổ mệt mỏi thêm.
Tào lao. Nhảm nhí. Xàm xí mứng.
Càm ràm thế đủ rồi. Mời các nàng vào xem bộ sưu tập của Nguyễn Minh Quang và bYSI. Anh em nếu không hứng thú mua quà tặng vợ, cũng có thể đảo mắt qua vài pha… lộ hàng ngoạn mục. Thế nhá.
Xuân Lan Lala = always fierceeeee!
.
.
.
Sắc cam được chọn làm màu chủ đạo cho trang phục nữ.
Nam vương Tiến Đoàn mặt rất… điệu.
.
.
.
.
Thanh Thức vừa lạnh vừa thư sinh, nét hay hay.
.
.
.
Vĩnh Thụy needs to loosen up a bit, he looks stiff.
.
Phùng Ngọc Yến = Vietnam’s Rihanna. Lookin’ good.
.
Xanh coban sang trọng nhỉ?
.
.
.
Thảo Nhi – The cutie pie.
Chung Thục Quyên làm thợ ảnh điêu… ĐỨNG!
.
Nice shirt.
.
Vũ Thu Phương và NTK Ng. Minh Quang.
Tiếp nối là bYSI collection.
.
Come here, rude boy, boy; can you get it up?
.
Classic Lala.
.
.
Sophisticated look.
She looks like Amelle in Sugababes.
.
.
.
Tung bay vạt áo tung bay hehe.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Style ‘kangaroo’ nhìn như… có bầu í.
.
.
Hồ Hương 2.0?
.
.
Teen models – watch and learn how to be cute. ^^
.
Pose này hơi… khó nhỉ?
Boobies pinching?
.
.
Ca sĩ mới, tên cải lương phết: Anh Tài. Nghe cứ như… Tấn Tài í. Đỡ không nổi 2 bạn vũ công múa lụa.
Đón đọc entry tới, bao gồm collection của NEM và the beloved Rinrin.
Hay qua Rob a^^ Thanks for sharing. Luv them all..hehe
mình cũng đi ba cái vụ này, đi lòng vòng và cảm thấy y như Rob => nản thiệt >.<
Bà Chung Thục Quyên hôm qua nhìn thý gúm….ẹc ẹc….^^
ca lẻ Anh Tài cùng nhóm múa dưỡng sinh “Anh Em”
Bà Quyên ăn hình mà. 😕
Bộ ảnh đẹp XD
Nhưng câu đầu shock quá ha anh , công nhận là nh` người k0 hiểu cách dùng từ Fucking , mới đây Joe Biden nói thầm vs Obama bị nghe dc là It’s fucking good mà :))
Tự dưng nhớ tới bé Crys
Trí nhớ tốt. =))
Sydney turned the lights in Opera House and Harbour Bridge off :))
fuckin hot yesterday :))
e cũg thấy vụ EH như a……rùm beg…
mấy áci quần short Nam đẹp? mua thì mua ở đâu Rob hỉ?
Thử Google tên nhà thiết kế xem, mình cũng ko rành nữa. 😀
bst mấy bạn nữ mặc nhìn có vẻ ” đồ mặc nhà mang yếu tố dạ hội ”chăng.tóc với đồ phối nhìn đỡ không nổi.chúc rob khỏe!
tấm hình ông chụp Chung Thục Quyên ở collection đầu đúng là điêu ĐỨNG =]]
nếu thật sự muốn ủng hộ + tham gia EH thì cứ âm thầm lặng lẽ ở nhà tắt đèn đi! cùng lắm vận động tuyên truyền vài ba câu là đc rồi. làm quái gì hô hào tụ tập om sòm ghê vậy? phóng xe máy ra đường ầm ầm rồi xúm lại đốt lửa thắp nến khí thải bay ra còn quá cha thắp mấy cái đèn điện. nghĩ gì vậy ko biêt!?!
đồng wan điểm với bạn ghê gứm luôn đấy bạn ạ, ở nhà mình ai cũng chửi ba cái trò ăn theo ăn hôi này, ba cái trò màu mè đốt nến thắp hương thiệt tình phản tác dụng ghê đi.
Nước mình cũng chỉ muốn ăn theo cho gọi là hợp thời với các nước thôi. Chứ như anh thấy đấy, lo cái gì không còn quản lí thì ko ổn =.=” . Nội chuyện lo-cốt thôi mà nói cứ nói để cứ để =.=”
* Ngoài lề 😛 : anh coi ANTM 14 chưa ^^ em đang theo dõi đây anh. Anh có chấm được em nào nổi bật chưa ^^ em thì thik Angelea
Anh ở Mỹ 3 năm, chưa bao giờ bị cảnh mất điện. Tại những nước tiên tiến như thế, ngta mới cần 1 giờ nghỉ ngơi để tiết kiệm năng lượng. Ta đây cúp liên tục, ko báo trước, có khi đến… nửa ngày. Đã thế thì cần gì rùm beng, cứ báo trước rồi tự động cúp điện toàn thành phố là xong.
Bên Youtube cứ bị xóa clip hoài nên a theo dõi ko đều, mới coi episode đầu tiên ah.
Thích cái cách a vik về EH ở VN => Ruồi bu thấy ớn, ở nhà ngủ => tiết kiệm =]]
Thiz cái aó carô xanh xanh :X
ôi, các chân dài :X
it’s funny that u turned off the light only to lit 100 candles and…wait; now where were those CO2 transformed to…=p
I know right. Ai ko làm gì thì ở nhà ngủ là tiết kiệm nhất, bu vô đông đúc chi hem biết nữa.
Nói chung giờ trái đất nhảm bà cố, thà mình cứ tắt điện đi ngủ sớm là cái ủng hộ tốt nhất.
When I first saw Phùng Ngọc Yến , I was like : wow , we’ve got our own Rihanna
Em đang đợi BST của RinRin , chuẩn bị gom tiền chạy qua order 😀
Em ở nước ngoài 3 năm nay chưa bao giờ bị cúp điện, anyway , em có cảm giác vn bắt chước chứ ko bao h theo kịp các nước khác.
Với lại , hehe , cúp điện dễ tăng dân số !
Hôm nay vừa gặp và trò chuyện với Yến ở ngoài. She’s a lot cuter when not modeling. 😀
Theo dõi Mẫn đã lâu, nhưng đến hôm nay mới lên tiếng… Hih!
Đúng là cái vụ Earth Hour không giống ai hết, hén!
Chúc em (?!) mọi điều tốt lành
Điên tiết nhất là cái lũ rảnh hơi a dua ra đường thắp nến. Vừa ô nhiễm môi trường, vừa chứng tỏ cái ngu, học đòi mà thiếu kiến thức. Đã vậy báo chí còn chụp hình đăng lên rồi ca ngợi “hình ảnh đẹp trong giờ trái đất” coi chịu nổi ko???? Tưởng chỉ có tụi HN mới có trò đó ai dè SG cũng có hử???
Ngôn ngữ kiềm chế tí bạn ơi. 😀
Viet Nam “xam xi mung”…Hoi truoc minh con o que^ luc nao cung cup die^n nong nuc hoc bai khong duoc de^n phat buc…gio den luot vu an GIO TRAI DAT nay no….xao tra….O My chua bao gio co chuyen nay la thu nhat, thu hai nua tat ca cac can ho^ cao tang va cao o^c o cac thanh pho^ lon tren nuoc My( ex : SF, LA, New York City), nhat la van phong cong ty, chang bao gio thay ho tat den noi gi den cup dien….Lam nhieu tro sao tha^y xao tra va nham nho qua vay kho^ng bie^t…Ai bay ra vu nay vay troi ?
Cái tit shock quá anh >:)
Anh Robbey viết hay quá , đúng quá . em anti cái trò Earth Hour , quá nhảm , 1 ngày hoặc 1 giờ biết bao nhiêu công ty công trường xí nghiệp nhà máy , kinh doanh tư nhân … cần dùng điện để làm việc .. thế mà còn Giờ trái đất trái này nọ .
Thứ 1 , ghét cúp điện .Thứ 2 , cúp điện làm khổ rất nhiều người . Thứ 3, ghét các bọn adua theo phon trào giờ thế giới -giờ trái đất .
cuối cùng , giờ trái đất mà các bạn ấy ra sức tuyên truyền có chắc là hiệu quả ko ? Hay chỉ làm trái đất phát khùng lên ?
thanks anh rất nhiều vì những ý kiến trên ^^
Tiết kiệm điện thì tốt thôi, nhưng nên để dân chúng ý thức được đó là việc làm nghiêm túc, chứ ko chỉ là phong trào nhất thời để màu mè.
dung la` tao` lao thiet!
Đọc note của Rob nhiều, chưa từng gặp. Nhưng đây là cái note KK ủng hộ nhất, đồng ý hai tay hai chân luôn về cái vụ Giờ trái đất. Ở nhà tắt điện là hay nhất đúng nhất. Nghĩ sao tụ tập, đốt nến, xả rác, lãng phí còn nhiều hơn cả số điện tiết kiệm đc. Đã vậy còn đốt nến, thải CO2 ra => vậy là kíu trái đất hả trùi!!!
Tốt nhất ngừng thở 1 tiếng để giảm lượng khí thải CO2 các bác nhỉ 😀
Hình chụp đẹp lòi mắt @_@
Thank you. :X
Pingback: Thời Trang và Cuộc Sống « Robbey McNificent
đúng là adua theo thiên hạ! Rốt cuộc cũng đâu vào đó. Tiết kiệm chỗ này thì bầy hầy chỗ khác, thế thôi!
wow.. perfect.. đa số designs nào Snow cũng thấy very đẹp 😀 …these must cost a lot hả Rob?
Ko rõ nữa. Nhưng chắc tầm 500K – hơn 1tr. 😀
Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent
Anh Robbey xa`m xi’ mu*ng’ nghia~ la` gi` va^y. anh?
Ha^m mo^. ma^y’ models do’ wa’…Cha^n da`i wo*’ di
Nó để nhấn mạnh chữ “xàm” đó em, nguồn gốc từ đâu thì ko biết, a học hỏi ở chú Chuotkoduoi. =)
Thật ra thì mục tiêu chính của Earth Hour không phải là để tiết kiệm 1 ít C02 thải ra trong vòng 1 giờ ngắn ngủi ấy,mà mục đích cốt lõi của chương trình là để tạo được ý thức lâu dài cho mọi người về cái sự gọi là “nóng lên của Trái đất ” …tâm lý con người bao giờ cũng vậy,nếu chỉ kêu gọi suông thì chẳng bao giờ họ nghe theo,vì vậy bên cạnh các hoạt động quảng bá,tuyên truyền trong suốt chương trình thì đêm 27/3 chính là điểm nhấn chính của EA…nếu như không có những hoạt động như thế,khả năng lan toản của EA cũng kém hơn rất nhiều …hình ảnh tắt đèn và đồng loạt thắp nên vào đêm 27/3 chẳng lẽ lại chẳng gây ấn tượng hơn hay sao 🙂
Ở nhà đóng cửa đi ngủ thì cũng tốt và cũng dễ thực hiện,nhưng hành động ấy sức lan tỏa kém hơn rất nhiều so với việc cùng tập trung làm 1 việc gì đó,vì để “save the world” thì 1 mình bạn vẫn chưa đủ đâu,cần có nhiều người khác nữa cơ :p.
Nhiều bạn hiểu sai EA là hoạt động bắt buộc nên chắc mới đề nghị mấy ông nhà đèn tự động cúp điện 1h :)) :)) .Thật ra thì nó hoàn toàn tự nguyện,cũng chẳng công bố chỉ tiêu cụ thể nào ,hoàn toàn tự nguyện mà bạn :))
Mình ko thích sự phô trương,và cũng ko phải là tnv của EA,đêm 27/3 mình cũng chẳng tắt đèn (vì có việc phải làm thì tội gì phải tắt :p ) …nhưng bản thân mình thì thấy hoạt động này rất hay …hôm đó ba mẹ và cả nhà cùng ngồi xem …ít ra thì cũng làm cho mấy cậu nhóc trong nhà hiểu thêm về cái sự “nóng lên của trái đất” mà ý thức hơn,ko xả rác hay khạc nhổ chẳng hạn :))
Cuối cùng,mình thấy vài bạn đem so sánh VN và một số quốc gia phương Tây về việc điện đóm …so sánh thế này thì hài quá :)) :)) :))
Một vài dòng comment …nếu có gì chỉ trích cũng xin vui lòng dùng đừng dùng những từ ngữ khiếm nhã nhé …thanks 😀
Ngắn gọn là: Ý tưởng tốt nhưng áp dụng vào thực tiễn quá kỳ cục, có lẽ do sự phối hợp của các ban ngành chưa tốt lắm.
dạ dạ,mạo muối tham gia chém gió với ạh,nói thật là mấy cái hành động xả giác hay j j đó của nhiều người dân có bằng cái bọn j j đó mà nó thải nước thải ra sông Thị vải (so sánh mang tính nhỏ nhoi thôi) ko ạh,ý thức để làm j khi mà người ta cũng chỉ ý thức mà ko thể nào hy sinh lợi ích bản thân cho cái ý thức đó(như bạn bảo là vẫn ko tắt đèn vì có việc-dễ trên thế giới mọi ng đề ko có việc,đấy a cũng thấy mình cần có việc và vẫn có ý thức nhưng làm thì vẫn làm )-hài hước…
viết nhầm EH thành EA rồi .sry các đồng chí :)) :))
anh nè có vẻ hay so sánh VN với bên Mỹ nhỉ,chăc s là có đi du học về .Nhưng đc cái so sánh đúng ,hi hi
Pingback: Thời Trang và Cuộc Sống: Tuấn Huy – Hạnh Hoa – ECKO « Robbey McNificent