Nhật ký ngày thứ 6
5h: Thức dậy sau đúng 8 tiếng, đọc tin tức.
6h: Nghe nhạc và viết blog.
7h30: Tắm rửa, sửa soạn.
8h30: Dự event của Sony ở Roof Garden – Kumho.
11h: Gặp a Thạch bàn kế hoạch PR cho vũ trường.
12h30: Ăn trưa ở Món Huế.
14h: Sở kế hoạch đầu tư TPHCM.
15h30: Highland Nguyễn Du, định làm báo giá nhưng gặp đạo diễn Martin Nguyễn nên ngồi tán gẫu luôn hehe.
17h: Về nhà, tắm.
18h: Làm tóc @ Tân Thế Giới.
18h30: Đêm Hội Chân Dài @ White Palace
22h: America’s Best Dance Crew – YANTV Launch @ FUSE
23h: Cơm tấm bụi
24h: Mở Jazz, ngủ thẳng cẳng!
Dạo này đi cùng co-founder Dennis suốt ngày, sớm muộn sẽ có tin đồn 2 đứa… bồ nhau cho xem. Thôi tự sướng trước vậy. Ừ thì bạn này straight và chuyên đóng phim sến với bạn gái trên Facebook, song miệng lưỡi giang hồ vẫn râm ran rằng, trai dù thẳng cách mấy gặp Robbey cũng… cong. Mmmkay. -.- No! Độc thân vui tính nha.
Khách hàng tăng lên đồng nghĩa với thời gian cá nhân giảm xuống, thiếu ngủ triền miên. Nhiều hôm chỉ chợp mắt 4-5 tiếng, thế nên bữa nào ít việc lại dành hết free time cho khoản… ngủ bù, chả thiết tha tung tăng. Tui mà mệt mỏi = khó ở = người xung quanh chịu trận. Chiến với Dennis mấy chập rồi hehe.
Vừa gửi email đến blogger team. Đang thư giãn một xíu. Up ảnh. Blogging. Tí nữa copywrite về một sản phẩm khử mùi dành cho bạn gái. Yêu cầu: Giọng văn nhẹ nhàng, nữ tính. Ha ha ha.
Gỏi gì đây?
Cơm… âm phủ.
Bún hến @ Món Huế 3/2.
.
Khủng khiếp! Đông dã man! Nóng chảy mỡ!
Rốt cục đã có số.
Haha, đồ Hitle!
.
Giải lao ở Coffee Bean 10 phút, trong thời gian chờ đợi.
.
Dennis lo mấy vụ giấy tờ khỏe ghê.
(ký giấy bán thân cũng chả biết, haizz)
Thức uống mới @ Highland (Guava & Grape)
Tuna Tuấn Nam ngoan hiền đẹp zai.
MC nữ đẹp gái – tên gì hổng biết hix.
Chung Thanh Phong – Rin Boutique
Nhà tài trợ trang phục cho Đêm Hội Chân Dài.
Ngọc Quyên và tóc đẹp.
Giao lưu cùng khán giả.
Bé Trúc Diễm.
Rin và dàn mẫu nam.
.
Diễm Châu xinh iu.
Ưng Hoàng Phúc
Quốc Bình và Quang Hà
Dũng Phan (sinh năm 88 ), Phương Linh và Tuấn Huy.
Vô đây gặp 800 người quen.
Chụp hình tượng trưng thôi, lòng vòng 888 là chủ yếu.
Chụp flash tươi hơn nhỉ?
Cao Lâm Viên.
2 bạn nữ bên cạnh chưa biết danh tính.
Bé Dũng thiệt biết cách nổi bật giữa đám đông.
Vợ chồng Linh Khoa xứng đôi ghê.
You’re gonna have beautiful babies!!!
Trang Trần & her buddy.
Thiếu gia Đặng Hoài Nam dạo này tròn vo.
Lấy compa xoay 1 vòng!!!
Ekip quen thuộc nhà Dorly.
Hoài Anh và Tuấn Anh
Mông bạn ấy vêu còn hơn cô trong background.
Tuna in the middle (cá mòi kẹp ở giữa – chuẩn luôn!)
Phạm Huy Du – bạn này hiền queo ah.
Cái cô mẫu kế bên.
.
.
.
.
Chụp tham khảo tí thôi.
I enjoyed the party outside more than the actual show.
Ý tưởng để các bạn mẫu lipsync khá hay,
mỗi tội bản phối hơi… bình dân chút.
Saigon Twist.
DON và chị em nhà Anh Thư – Joli Poli.
.
Breakdance ở FUSE.
Thanh Hằng cũng chạy show.
.
.
Đài Trang và Takej Minh Huy
Kỳ Phương – lâu lắm rùi mới thấy.
.
Suboi & Rapsoul – so kewwl!!!
.
Hội bạn học cấp 2.
Dennis, Martin và Danreb rủ tiếp tục ở Velvet, mà đuối quá nên đành từ chối. +__+
What a day!
what a life! 🙂
sướng!
Cũng hay đấy!
Ua Man, ngay nao cung da.y so’m th’e a’? Thao nao dang o Fuse thoa’t 1 fa’t la ong chuon ve` nha` mat’ tieu 😛
Mua máy ảnh mới là vừa rồi đó KU 😀 :)) !
Anyway…nhìn vui nhờ =)) :))
Cặp bồ với DENNIS rồi hả =)) :)) móa…đọc mà mắc cười
Bux mình, chưa có thời gian đi mua. Quất con Sony hôm qua ha?
Chúc ông với Dennis trăm năm hạnh fúc nhoa hahahah
Chuyên gia sàm sỡ tui công khai ở Hide Away còn j? =))
MC phải Jenifer Phạm hông a ?
Uh. Dẫn tiếng Anh trôi chảy lắm. ^^
Chạy show ít có ghê nha anh =))
hahahaha =]
Thẳng gặp Robbey cũng cong, vậy cong gặp Robbey cũng thẳng =]
Tui thẳng, đứng trước ống kính Rob, tui thấy mình…cong cong. Rob hạ ống kính, tui…thẳng lại bình thường.
Khó vậy?
Theo như mình thấy,bộ sưu tập Quỳnh Paris thật là 1 fashion disaster. X___X.Đêm HCD năm nay,sàn diễn hết sức là xấu,k = 1/2 năm ngoái.MC Anh Quân hình như k đọc kịch bản,đọc vấp khá nhiều,dẫn rất ư là chán.Còn lúc dẫn mẫu nc ngoài về,MC nam trúng 2 ng nói tiếng anh hết chi là….,còn Jen Phạm thì với 2 ng kia nói như máy.Hình như đôi lúc thấy Jen còn chỉ cho MC nam kia chỗ nào,nói cái gì.
Còn mấy mẹ mẫu lip thì phô thôi rồi,nhạc nhẽo diễn hết sức là bình thường,nếu k muốn nói là hơi bị mì ăn liền,k hề ăn nhập gì với lúc diễn.DJ chỉnh nhạc thường k thể tả
I know right? Đó là lý do mình không hào hứng bình luận như những chương trình khác, vì chê nhiều quá cũng kỳ hehe.
hehe…tui lành mạnh hơn. Ăn trưa rùi họp báo ở Acoustic, về nghỉ, tối tới Hifi coi rock…
Tính đi coi chân dài mà xa wá… lười
MC nữ là hoa hậu du lịch Ngọc Diễm mà ^^
Vụ kí giấy bán thân hay áh anh !!!
Hay bữa nào mần thử xem Dennis có kí hok ??!
😀
dzời ơi.DON NGUYỄN thấp quá ta. mà mc đâu phải Jenifer phạm đâu nhỉ? có thấy ảnh của Phạm đâu?
Chuồn lẹ quá nên có chụp đâu hihi
MC là Hoa Hậu Du Lịch 2008 Ngọc Diễm đó anh:D chị này là bạn của chị Trinh.Mik ^^
thấy tấm anh chụp có flash đẹp hơn hồi trc:D
Pingback: May 2010 – Solid GOLD Month « Robbey McNificent
Pingback: Robbey Đồng Hành cùng Partyinsaigon « Robbey McNificent