Lì Xì Tết

ava2


Chục ngày nữa là Tết đến rồi, chắc các bạn đều đang phụ giúp gia đình chuẩn bị đón năm mới nhỉ? Riêng mình… căng thẳng lắm: Vừa hết được lì xì, vừa phải lì xì ngược lại đám nhỏ nữa, huhu. +__+ Mấy mùa trước còn viện cớ “thất nghiệp”, nay tấm biển cty chần dần trước nhà, có mà chạy đằng trời.

Nhắc đến khoản ‘thu nhập đầu năm’, mình từng trải qua kinh nghiệm khá… đau thương thưở bé, khiến cho số tiền nhận được nhẽ ra 100.000 giảm xuống còn 10.000 đồng. Ai đời lại “chúc bác… năm ngoái làm ăn phát đạt”, ặc ặc. Giỡn hớt nhiều quá nên bị liệu luôn, một lần tởn tới già. T__T

ava4


Thế mới hiểu, chúc Tết cũng là nghệ thuật, sao cho khéo léo mới rước lộc về đầy túi. Nhỡ trớt quớt, lại dễ gây mích lòng người khác. Tốt nhất, ta nên tìm hiểu kỹ về đối phương trước khi cất lời. Như trong clip vui phía dưới nè, Gừng và Xí Muội dõng dạc: “Chúc bà sống lâu trăm tuổi”, ai dè méo miệng khi nghe sếp gằn: “Mẹ tui 99 tuổi rồi nha!”


Đặt bản thân vào tình huống đó, bạn sẽ giải quyết ra sao? Nếu bí thì vào đây tham khảo nè: http://vanphongvui.com/

Robbey 6850


Thư giãn chơi chút thôi, chừ mình sẽ đăng vài tấm ảnh từ photoshoot hôm vừa rồi. ^^



Robbey 6649

01

Robbey 6650

02

Robbey 6652

03

Robbey 6654

04

IMG_6675

05

IMG_6833

06

Robbey 6847

07

Robbey 6848

08

Robbey 6852

09

Photo: Minh Thiện
Model: Robbey
Fashion: Vintage – Singapore
Location: S’cottage

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

13 responses to “Lì Xì Tết

  1. haha a cứ tung ảnh lừa tình thế này, người yêu cấu cho vài phát tím hông =]]

  2. Chúc bác năm ngoái làm ăn phát đạt =))

  3. Chúc năm ngoái, gặp tui là tui chửi lun chứ ở đó… còn 10k là may nha ông

  4. nha dep + hinh nhi nhanh he he!

  5. Anh robbey mê pose hình ;))
    anh cứ tung ảnh như rứa, tình yêu trong đời có khi giận dỗi lẳng lặng pose hình tung lên mạng trả thù ngầm đấy anh à =))
    Chúc Tết … năm ngoái em chúc dì em mau có con, ai ngờ dì đá cho vài phát… hừ hừ … ai mà biết bà dì đang ngại có con cơ chứ >___<
    Chúc xong câu đó, ông cậu nhìn em với ánh mắt hàm ơn, còn bà dì thì… khục, vẫn lì xì, mà kèm theo là ánh mắt tóe lửa, sởn cả da gàT^T

  6. Pingback: Shades of Purple | Robbey McNificent

  7. Pingback: Khai Phím Đầu Năm (^_^) | Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này