Để mình trình bày với các bạn vì sao Idol năm nay nên là con trai.
Base: Tên cả 2 người này đều phải đọc 3 chữ mới ấn tượng. Có “chút gì đó” giống nhau đấy hehe.
Về ngoại hình, công bằng mà nói thì Giáp cao ráo đẹp trai hơn, chỉ đừng có uốn éo cái mồm với cái thân thôi. Rinrin được cái phong cách, yêu ghét chưa cần biết, nhưng phong cách ăn mặc với cả đầu tóc là standout rồi đó.
Về giọng hát, giọng Tuấn cũng tốt hơn, ku Rin chỉ là phiên bản 2 của Lam Trường thôi. Tuy nhiên, Tuấn quá lạm dụng giọng mái, nghe rất chi là thiếu nam tính.
My own choice: None.
Base: cùng là Hoàng tử Ballad.
Về ngoại hình, anh Trường cân đối hơn, ku Linh hơi béo tí nhưng biết cách ăn mặc nên nhìn cũng ổn. Cả 2 lên hình đều rất sáng, đẹp trai.
Về giọng hát, Linh có sự trong sáng của một cậu trai trẻ, trong khi Trường có sự trải nghiệm hơn. Giọng của cả 2 đều rất tình cảm, rất hợp với những bản tình ca.
Xuân Linh tính trẻ con, anh Trường chững chạc hơn.
My own choice: Xuân Linh & Phi Trường.
Base: The Entertainer – người có thể khuấy động sân khấu.
Về ngoại hình, Khánh tròn tròn giống Doraemon, còn Thanh Duy mảnh khảnh mình dây. Cả 2 đều không chuẩn về hình thể, nhưng biết dùng vũ đạo để tạo sức hút nơi người xem.
Về giọng hát, Khánh hơi giống Mr. Đàm, trong khi Duy có chất lạ hoàn toàn. Gout nhạc của Khánh hơi bị thị trường quá, Duy biết dung hòa giữa yếu tố giải trí và nghệ thuật.
Khánh hiền hiền, nhưng không hòa đồng lắm. Duy thì nhí nhảnh lí lắc khỏi chê rồi.
My own choice: Thanh Duy.
Base: “Đàn ông”
Về ngoại hình, Ngọc Minh là đại diện của type “to – đen – …”. Hoàng Anh ra dáng quý ông hơn, thanh lịch và sáng, so glam! Khuôn mặt của Hoàng Anh cũng dễ có cảm tình hơn, chính xác là điển trai và đàn ông.
Về giọng hát, Ngọc Minh khỏe hơn nhưng hay lạm dụng để gào rú lên, Hoàng Anh vẫn chưa dùng được hết giọng của mình.
Ngọc Minh thảo mai giả tạo, đại gia gì không biết chứ chuyện tiền bạc không rõ ràng. Hoàng Anh chưa thấy vấn đề gì.
My own choice: Hoàng Anh.
Base: mộc mạc, giản dị, tí hương đồng cỏ nội.
Về ngoại hình, Ngọc Ánh nhỏ người hơn, Thiên có vẻ sáng sân kh
ấu và trẻ trung hơn. Khuôn mặt 2 người có tí hao hao, để ý đi nhé hehe.
Về giọng hát, Ngọc Ánh sở hữu chất giọng ấm và dày hơn, trong khi Thiên trong sáng trong từng câu chữ. Cả 2 đều có sẵn cái “tình” trong giọng của mình, phù hợp với những bài hát có chiều sâu.
Nói chung là anh Ánh và em Thiên có nhiều điểm giống nhau hè hè.
My own choice: Ngọc Ánh & Quốc Thiên.
Trong khi bên nữ thất bại toàn tập so với năm ngoái, thì bên nam lại hơn cả thanh lẫn… sắc. Điều làm mình quý là anh em luôn đoàn kết sát cánh bên nhau.
Lựa chọn của bạn là…?
- Nam Idol ’07
-
28
- Nam Idol ’08
-
123