Daily Archives: Tháng Mười Một 12, 2008

Mồi Lửa

Từ lúc một số bạn góp ý mình là người của công chúng (?!), cần phải cẩn trọng trong phát ngôn và hình ảnh (!), hình như mình đã tiết chế hơn nhiều rùi đó. Mấy cái gì tế nhị hay… bậy bậy mình còn hok viết bằng tiếng Việt nữa mà, chuyển sang tiếng Anh nghe nó… tao nhã hơn (và ít người hiểu hơn). Tùy người đọc, tùy cách hiểu. Sự hài hước của mình đôi khi hơi quá đà, nhưng nếu nghĩ thoáng ra thì chỉ cần laugh it off là xong. Ít nhất mình không có thói quen ăn nói dơ bẩn, photoshop bóp méo hình ảnh người khác, cái đó dành cho mấy đứa rảnh quần ha. Ai có ác ý tự người đó hiểu, tui thì cứ xong là thôi, lật qua trang. Quá khứ chả là gì để cứ phải gặm nhấm. I live for the Now.

Bữa bé Trâm kể chuyện Tiến Đạt Idol, hồi năm ngoái thi xong buồn xo, vì chả ai… thèm bàn tán gì tới mình. “Thà người ta chê đi cũng tốt” – ku cậu thở dài ngao ngán. Nghĩ cũng có lý đấy chứ, quyết định theo một nghề mà cần “sự chú ý”, thì giá trị cao nhất không phải là… sự chú ý hay sao? Nhưng quan trọng là chú ý về cái gì?

Cá nhân mình không đỡ được 2 dạng làm trò của [người công chúng]: làm trò trên sân khấu và làm trò ở ngoài đời. “Gây ấn tượng” không đồng nghĩa với “làm trò”, mà nhiều khi sợi chỉ giữa 2 định nghĩa này cũng mong manh lắm. Tui chỉ ví dụ thế này. Bạn than nghèo kể khổ, xong bạn xách túi LV, là 1 cách châm ngòi. Bạn tham gia 1 cuộc thi đòi hỏi cá tính, mà bạn [liên tục] copy người khác, là cách châm ngòi thứ 2. Có những cái người ta đã không muốn nói tới, không có nghĩa là người ta ngu. Cứ thích làm trò thì đừng trách sao bị phê bình.

Khách hàng là Thượng Đế – đã nghe câu này chưa? Ai quyết định sự nghiệp người của công chúng? Công chúng. Không chỉ lúc này mà có khi còn là rất nhiều năm về sau. Nghĩ gia đình sẽ giúp mình được cả đời? Think again. Thế nên, điều đầu tiên cần nhớ là “không biện hộ” (cái này học từ kinh nghiệm bản thân haha). Không ai cần biết đó là lỗi của ai khiến bạn trình diễn không thành công. Phải luôn phân định các lời khen chê xem đúng hay sai, điều gì cần tiếp thu, nên thay đổi gì và giữ lại những gì. Kể cả khi ai đó chê bạn xấu – đừng đổ hết lỗi lên đầu chuyên viên trang điểm hay stylist. Bởi tôi từng làm việc với thí sinh nhiều cuộc thi nên tôi hiểu một chuyện: Bạn hoàn toàn có thể góp ý trực tiếp với ekip làm việc, tùy cách bạn diễn đạt có hợp lý hay không. If you don’t get things your way now, maybe try to be a little bit nicer and more reasonable next time.

Tôi từng rất bực bội khi em Thu Hiền bị chôm điện thoại ngay trước thời điểm ra thi, ảnh hưởng đến tâm lý và trình diễn không tốt. Dù biết rằng có đứa chơi xấu, và nhẽ ra chỉ nên dỗ dành em nó cho qua chuyện, nhưng Hiền vẫn là người mình trách đầu tiên. Người ca sĩ đứng trên sân khấu, chỉ cần tập trung vào bản thân và bài hát thôi, không được phép vướng bận những phiền toái không liên quan. Đó là sự Chuyên Nghiệp. Cũng may là em nó không bị bệnh đổ thừa, tự biết lúc nào mình hát… dở. Sở dĩ mình gọi một em là ảo tưởng, vì cứ lấy cớ là “khi tập em hát hay lắm, tập nhiều quá nên hát thật bị… đuối” (blog, forum). Đó không thể là cái cớ để khán giả bình chọn em vào vòng sau, người ta chỉ xem những gì được chiếu trên sóng thôi mà. Lỗi đầu tiên ở bản thân không biết giữ gìn sức khỏe. Tự mua sim cứu mình? OK. Vậy thì thà im lặng không nói gì, chứ đừng ca điệp khúc “khi tập em hát hay”, vì đó cũng là một cách mồi lửa. We’re not stupid. Don’t ever think your God is stupid.

Xin lỗi, cũng chả có ý định kết thân với ai cả. Bởi “khen” ai là la liếm, “chê” ai là đì đọt. Mọi sự khách quan đều chỉ là tương đối, và tôi chỉ cần thiết khách quan với bản thân mình. Cảm ơn, việc tranh giành chức “người công chúng” mạn phép nhường lại cho các bạn.

There’s only one thing that matters: TRUTH.

~*~

Tối qua đi xem Album Vàng, xuất hiện trên TV toàn… cận cảnh, may mà tắt điện thoại di động. Khổ bác cameraman lắm cơ, lâu lâu lại… nhắc nhở, đại loại đừng bắt chéo chân, để lên hình cho địp. Đà này chắc mai mốt phải sắm thêm quần áo để ngựa quá.

IMG_6753

Ăn tối ở Hưng Ký trước khi đi xem nè… Mừng 2 chiếc HCV của mama. 2 thằng em phản xạ trước camera kém quá.

IMG_6756

Phải dư lày, thấy máy ảnh lia tới là pose ngay!

resized_IMG_6754

Đây là món mì hải sản ăn chung, trong lúc chờ đợi bé Vịt Tiềm.

resized_IMG_6758

MC Như Quỳnh

resized_IMG_6761

…và Quốc Bình. Đố biết tay này bao nhiêu tuổi?

resized_IMG_6762

Pó tay với chị Ni Ni Khanh – tóc xấu, đồ xấu, hát nhép vì… trục trặc kỹ thuật (?) Mà giọng trong album cũng ko hay, trang phục kém liên quan đến vũ đạo huhu. Chê không thì cũng tội, nhưng mà biết nói sao hơn giờ?

resized_IMG_6767

Mình thích màu áo Mai Khôi mặc. Nhẽ ra vận 1 quả cổ chữ V, mà nhà đài bảo… hở hang quá, hok cho. Chị Khôi sợ bị… quấn mền như lần trước nên chơi kín từ đầu tới chân luôn. Vẫn quyến rũ! Body chị này cân đối.

resized_IMG_6769

Cảm ơn một đóa xuân ngời.

resized_IMG_6771

Khán giả đã vỗ tay rất nhiệt tình chỉ sau điệp khúc 1 của Hoa Dại – đây đúng là hit lớn nhất trong sự nghiệp Mai Khôi từ trước đến nay. Chuyện chị tạm gác lại dự án album tiếng Anh và ra dĩa hát toàn Hoa là Hoa để chiều khán giả – là vô cùng hợp lý. We love you. ^^

resized_IMG_6773

Sở hữu một khuôn mặt sáng, giọng hát nồng nàn đầy nữ tính, phong cách trình diễn cuốn hút, lại có khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác – Mai Khôi ngày một khẳng định bản thân theo hình mẫu ca sĩ hoàn hảo.

resized_IMG_6776

Album nhận được nhiều lời khen từ Hội Đồng Nghệ Thuật, dù đích nhắm đến ban đầu là Khán Giả. Nàng hoa cười tươi rói.

resized_IMG_6782

Sự xuất hiện khá bất ngờ của Hà Anh Tuấn với You’re The One cùng Lưu Hương Giang, nhưng người xem dường như không hào hứng cho lắm…

resized_IMG_6789

Mặc dù còn 1 vài chỗ chênh phô, nhưng nhìn chung 2 anh chị này song ca khá ăn ý.

resized_IMG_6791

Cô Gái Tự Tin – có vẻ vừa bị bó bột xong nên chị Cải Bắp nhảy chưa thật sung? “Khán giả hình như hơi tiếc những tràng pháo tay.” Khổ thân chị, định tấn công miền Nam mà gout nhạc chưa hợp lắm.

resized_IMG_6794

I like the album though. Mình nghĩ đây là dĩa phối chuẩn nhất trong 5 dĩa.

resized_IMG_6796

Em Bảo Thy diễn mà nhìn sang đây hoài nha. Hát live, đáng được khích lệ. Giọng em này không thuộc dạng hay xuất sắc, lên cao bị đuối hơi, nhưng mà biết cách làm nhạc phối bè dày
nên phần nào che được khuyết điểm. Nếu phải so với Yến Trang Yến Nhi, Bảo Thy hát… hay hơn – không biết đây là tin vui hay tin buồn cho các bạn nữa kakak. Nhận xét khách quan đóa.

resized_IMG_6797

Còn đây là vũ đoàn trong bài sôi động “hok nhớ tựa”. Nguyên văn là album chưa có bài hit nào hix.

resized_IMG_6804

Phần trình bày của Thu Minh được dàn dựng hoành tráng nhất, đúng là ưu tiên đàn chị hehe.

resized_IMG_6805

Ngoài trời đang mưa thật, trong nhà mưa… giả cầy.

resized_IMG_6811

Đang mong anh Nathan Lee.

resized_IMG_6817

Song ca mà anh Nathan như đang hát bè cho chị Thu Minh í. Mà Thu Minh học hỏi chị Mimi quá nha, từ cách phiêu í a í ới cho đến cách giơ tay hươ hươ. Chưa nhuyễn lắm nhưng nói chung vẫn đáng khen ngợi, đúng là trong 5 cô chỉ có mỗi Thu Minh hát được vậy.

resized_IMG_6823

Anh Đức Tuấn giới thiệu dĩa Phạm Duy mới nè. Thiêng ghê, lần trước tui vừa nhắc!

resized_IMG_6824

Sau khi hát rất hay bài Phượng Yêu, chàng còn chịu khó đứng… thi hùng biện với MC nữa, đau hết cả đầu kakak.

resized_IMG_6825

5 cô gái chờ công bố giải thưởng, hình như hok ai thấy hồi hộp thì phải?

resized_IMG_6829

Cảnh trao giải hơi lộn xộn, vì lúc đầu hok đủ tặng phẩm hay sao á!

resized_IMG_6831

Dưng mà rốt cục cũng đâu vào đó. Chị Thu Minh ôm luôn 2 giải, hok nằm ngoài dự đoán.

~*~

Suýt quên giới thiệu WANBI 0901 Partyshow giùm chú Chuột. Nè, em này có phải bon chen vào mấy cuộc thi để nổi tiếng đâu? Quan trọng là bik các thế mạnh của mình, sau đó có kế hoạch PR tốt là okie.

16.11 Họp báo kết hợp minishow ra mắt album + phát hành 300 bản đặc biệt đầu tiên…

wanbia

Địa điểm bán vé:

Ya! 4Teen: 49 Trần Quang Khải Q.1

Ya! Ocean: 264 Võ Văn Tần Q.3

M Studio: 335 Võ Văn Tần Q.3

Koolicious shop: 232 Lý Chính Thắng Q.3

Kejshop: 414 Nguyễn Trãi Q.5

Bambo shop: 139 Hai Bà Trưng Q.3

Giá vé: 30K (bao gồm nước uống)

70K (bao gồm album đặc biệt và nước uống)