Daily Archives: Tháng Mười Một 15, 2008

1st Elimination: Dự Báo Trước

2 hôm nay không vui, vì lại nghe được một số chuyện hậu trường, nhưng đã không bàn tới vì sợ ảnh hưởng tinh thần các thí sinh không liên quan. Qua ngày thứ 6 đen tối rồi, phải viết ra cho bõ.

Có người rất giả tạo, lên VT nói được câu “Tin rằng cuộc sống rất công bằng, sẽ nhận lại những gì mình cho đi” – cũng hy vọng điều đó sẽ thật sự đến với em ha. Sống thật đi. Không cần phải “hòa đồng với mọi người” rồi lại đi làm trò, xỉa xói như vậy đâu. Em cũng thông minh lắm, biết tính nhiều đường. Một mặt thì nhờ công ty của anh Thống bạn trai em lo về khoản truyền thông mạng, lập website riêng, tạo nick ảo đi post bài và vote cho em ở các diễn đàn (ví dụ là như này, nhớ nhìn số posts của mấy bạn reply nha) và các trang chiếu clips (ai có thấy băng rôn cổ vũ, sẽ nhận ra website kpvn của Mr. Thống, có fan thuê mặc đồng phục mới ghê chứ!). Mặt khác, cô giáo của em lại nhờ anh Hà Dũng đỡ giùm khoản phiếu bình chọn. Chưa đủ, gặp người này đâm chọt người kia. Em nghĩ em đang qua mặt ai vậy? Haha, được lắm. Chờ xem em sẽ sống được bằng bao nhiêu bộ mặt. Hãy ném mấy cái masks ra như bài Vô Tình kia đi Idol Tương Lai ạ.

Những vòng ngoài chưa có nhiều bình chọn, nên thứ tự tương đối được hình thành trong ngày thứ 5, chỉ đến thời điểm cuối cùng mới có vài thay đổi ở những vị trí cuối. Hơi sốc vì sau 1 ngày, bộ 3 Giáp – Duyên Anh – Cẩm Tú đã lần lượt đứng đầu cách biệt với số phiếu cực kỳ an toàn, những người còn lại phải đua phiếu nhau từng chút một. Phải chăng 3 gương mặt trên được khán giả yêu thích nhất? Ta hãy tham khảo thử bảng thống kê chưa đầy 24h.

eliminate1

Mình không muốn bàn đến chuyện gia đình hay đại gia giúp đỡ nữa, vì ok, nó không trái luật chơi. Vẫn rất khách quan khi đánh giá màn trình diễn của Tú ở vị trí thứ 4, theo cảm nhận riêng mình. Cũng như mình không hề nặng lời khi nhận xét Giáp, vì mình thấy sự tiến bộ. Nhưng bên cạnh sự đầu tư về tiền bạc, hy vọng sự đầu tư về giọng hát và phong cách cũng sẽ tỉ lệ thuận ở vòng sau. Quan trọng hơn cả vẫn là tư cách. Không thể chấp nhận được những ca đã mua chỗ ở lại, mà còn có cách cư xử không phù hợp – vô văn hóa. Mình buồn BGK thật đấy. Cho biểu tượng Seagame vào làm gì, bây giờ không có cách nào đá nó ra được.

Nếu không tính 3 trường hợp “hiển nhiên” nêu trên thì tuần vừa rồi Thanh Duy được yêu thích nhất. Mình nói ra như vậy không phải để các bạn chủ quan, mà là để các bạn hiểu được rằng: Những bình chọn của chúng ta không hẳn là vô dụng. An toàn tiếp theo là Phi TrườngLan Trinh. Quốc Thiên cũng ngấp nghé suýt vào bottom 3… Mình đã bảo đừng chọn bài lạ quá mà, trong 2 phút sao số đông khán giả cảm ngay được? Chúc mừng anh Hoàng Anh & chị Thu Hà. Các bạn may mắn được ở lại, hy vọng xem trọng khâu chọn bài hơn nữa!

Mình biết một số bạn có tâm lý “cứu thí sinh”, nhưng mình đề nghị trước khi cứu – bạn hãy vote cho người chính bạn cảm thấy là hay nhất hoặc yêu thích nhất trước đã. Hãy nghĩ đến chuyện chúng ta cần tìm một đại diện xứng đáng của Việt Nam đi thi, chứ không phải chỉ là một cái danh hảo.

gala1

Thanh Duy, Quốc Thiên, Phi Trường, Lan Trinh dù được khán giả yêu thích nhưng vẫn có thể trượt ở bất cứ vòng nào.

À, Minh Chuyên bị loại thì mình không bất ngờ, em này chả ra dáng “ca sĩ thần tượng” một chút nào cả. Nếu không có giọng tốt thì em í đã bị loại từ sớm hơn rồi, phong cách chán quá cơ. Vấn đề không nằm ở khả năng, mà là tiêu chí của cuộc thi thế nào. Thôi, năm hết Tết đến, tên tuổi từ cuộc thi chắc sẽ giúp em nhận được nhiều show tỉnh hơn.

(VnMedia) Những Cái Chết Được Báo Trước

Untitled-14

Trong khi mọi người cùng chia sẻ sự xúc động của Thu Hà (chị đã khóc rất nhiều), thì một bạn có thái độ “Who cares?” rất dửng dưng.

Untitled-7

Sau đó em ấy ra diễn vở “khóc Minh Chuyên”, nhưng nước mắt chưa khô thì vài khoảnh khắc cười toe toét đã được ghi nhận, là sao?

Dù không thích Cẩm Tú nhưng mình không nghĩ những giọt nước mắt tối qua là giả đâu, vì các thí sinh đều biết Tú chơi thân với Chuyên hơn những người khác. Và nét mặt mỗi người trong tấm hình trên đủ nói lên nhiều điều.

~*~

Thôi, relax bằng… scandal của em Pha Lê thời gian gần đây. Search trên mạng tự nhiên thấy tin em ấy cặp với tiền đạo số 1 Việt Nam, lại còn bị đăng ảnh với dấu mộc SLNA như thể em í là… cheerleader của đội bóng vậy. Gửi quả ảnh cho em ấy mà cười quá trời. Đọc một hồi lại biết em Trà là… fan của Phan Như Thuật nữa, như đúng rồi í, pó tay luôn.

Link này

Thực hư như nào em Pha Lê bảo các bạn nhá, anh là anh không biết gì đâu đấy.

Tiếp tục đọc