…
A: Em nghe thử sáng tác mới nhé.
B: Cũng được đấy, nhưng hình như chưa ra chất lắm. Để em hát chắc hợp hơn.
A: Hehe
B: Mà anh đã bình chọn cho em chưa đấy?
A: Zồi, 10 tin nhé.
B: Ôi thế à? (Mừng tíu tít)
A (lẩm bẩm): con dở hơi, nghĩ gì, hát như đấm vào *ít.
Đây là mẩu chuyện thú vị nhất trong ngày về sự hoang tưởng. Giới thiệu nhân vật nhé.
B – Cựu thí sinh Sao Mai Điểm Hẹn, từng thừa nhận ở clip Đồng Hành khả năng hát được TẤT CẢ mọi loại nhạc, chưa biết nên chọn dòng nào.
A – Người yêu của bạn ca sĩ sau đây:
Bích hâm hôm nay… ép mình nghe 3 bài mới do con nhóc tự sáng tác và làm nhạc. Tra tấn quá em ạ! Haha. Đùa thôi, chứ thật sự là bất ngờ, khi một cô nhóc sinh năm 91 lại có chiều sâu như vậy. Thích nhất là quả Bossa Nova, còn bài Pop Ballad có thể cho vào CD của cô Hương được hehe. Cố gắng hoàn thiện nhé, háo hức chờ đợi em trên những sân chơi lớn. Trong lúc đó, mọi người có thể thưởng qua ca khúc R&B phía trên, bắt tai và thị trường hơn tí.
Paparazzi chụp trộm học trò nghe điện của thầy Đức Trí
Ối đừng chụp chứ (nhưng mà vẫn cười heheh)
Chờ tạo kiểu đã nhé, xì tin thế này này.
Thôi tôi đầu hàng rồi, ăn bánh đeeee.
Bị đơ hết cả bọn, photographer không quen tay, chộp đến lần thứ 5 mới đỡ đỡ nhòe.
Lâu rồi không gặp Khánh, ngồi vào là bàn chuyện… cân nặng. Ku này sụt 8 ký so với năm ngoái nhé, chắc san sẻ qua cho em Bích, bây giờ lớn phổng phao ra hẳn rùi. Nghe bảo Yến cũng đang tăng không phanh, sắp đóng phim rồi đấy, lên hình sẽ còn phì ra đó nha cưng kakakak.
Ôi mà, 8 một lúc cũng quay về chuyện Idol, toàn ca tụng tài năng của các ứng cử viên số 1 cho ngôi vị năm nay thôi. Nhại giọng chứ! Sau lưng là anh Dyingyoung, chị MC, mama Rain với 1 chị nữa bên YAN hồ nhé, mà mình cứ gọi là cười thiếu kìm chế í. Xí hổ thế! Thật chứ, năm ngoái Khánh hát Đôi Chân Trần hay Vũ Điệu Hoang Dã cũng đều chất hơn. Tiếc cho một chương trình hay đang… thụt lùi.
Sẵn entry ra đời nhân dịp một nhạc sĩ/ca sĩ tuổi teen vào Sài Gòn, mình giới thiệu một nhạc sĩ/ca sĩ trẻ đang tham gia Bài Hát Việt luôn nhé (liên quan phết đấy hehe). Không phải ai xa lạ, đó là 1/2 của đôi song ca Bồ Công Anh, Mr. Đại Nhân (chịp, mỗi lần nhắc tên vẫn thấy… to thế! )
Đại Nhân là gương mặt rất mới của chương trình. Đây là lần đầu tiên Nhân đứng trên sân khấu Bài hát Việt, cũng là lần đầu tiên Nhân gửi ca khúc tham gia sân chơi này. Nhân cho biết “Đêm Đom Đóm” được ra đời sau khi tác giả phải trải qua một loạt những biến cố trong gia đình. Ca khúc chính là tâm sự của tác giả – “Đêm Đom Đóm”, là hi vọng của sự dịch chuyển từ bóng tối ra ánh sáng.
Bản thân mình thích bài Mơ hơn, nghe rất sang trọng và bay bổng. Cặp tác giả kia chỉ chịu xì ra có… 1/3 thôi, hừm hừm. Exclusive @ Robbey’s musical place.
Cố gắng lên nào cả nhà, đừng để vợ chồng plasma thi cái gì là mua được cái đó chứ!
Vài ảnh của Nhân & My @ Thế Giới V-Pop. Đang lăng xê 2 cưng nên crop ảnh post trước, mấy bạn kia đợi entry sau hehe.
Mi ngày càng chú ý đến phần diễn hơn, không chỉ ỷ y vào chất giọng rất đẹp của mình.