Xin Chúa hãy dạy cho con hay, điều gì đáng thương hơn là gần 30 tuổi vẫn cặm cụi viết bài cho báo… teen? Con biết là chuyện đó không có gì sai quấy cả; đơn giản vì đám teens đang cộng tác cho nó… không biết viết, thiếu kiến thức thực tế và cái nhìn bao quát để thấu đáo cái gì phù hợp cho từng lứa tuổi.
Chả trách, Hoa Học Trò xuất phát muộn nhưng lại nhanh chóng trở thành người chiến thắng, hút hết thị phần cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Hì, dù H2T cũng không phải hoàn hảo, nhưng so với… Oh, tại sao lại phải so sánh nhỉ? Too obvious.
Chờ chút. Hình như CTV của tờ báo này từng đạo bài vở và hình ảnh từ blog mình thì phải? Hình như nó từng “ép buộc” mình phải cung cấp thông tin nghệ sĩ thì phải (nếu không sẽ là… chảnh). Hình như chính thư ký tòa soạn từng nhờ mình viết cho vài bài đấy chứ? Ain’t that how infamous I am, losers? Now that’s the most pathetic part of all. Ha ha ha.
Chưa đọc qua lá cải đâu, nghe đồn thổi vậy thôi, không có ý định bỏ tiền ra nuôi rác rưởi. Thế nên, đừng gọi là…
NHỆN Part 2
Papa mình hum rùi lên đọc blog, xong hỏi “Quán thằng Ánh rộng dữ vậy con?” Hihi, vào đi rùi biết ha. Hơi nhỏ là khác đó, nhưng do ông chủ và ekip biết vận dụng không gian khi thiết kế nên lên ảnh hoành tá tràng vậy mà! Buổi tối hát không mic, cần cosy thì mới bật lên được cái hay của quán.
Điểm + lớn nhất vẫn nằm ở những cánh cửa sổ, khách vẫn đón nắng sớm được, đẹp dịu dàng mà không chói lóa!
![resized_IMG_9679](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3414/3421537991_bea9a64b88.jpg)
Phút trầm ngâm của ông Ánh.
Ku Nam nhìn ngây thơ vãi lúa!
Give it to me pose – Cool phết!
Uh oh – I’ve got such a big…
Mặt này đang chán đời vì ngủ chưa đã haha.
Mặt ngố, nhưng góc chụp hay hay.
Màu tóc được accentuated…
Bon chen vào… diễn kekek.
Thiền – Meditation.
Đức Nam & Hồ Ngọc Miu.
Í ẹ… Con ma kìa. Tấm này làm poster phim kinh dị đc, kakak, look at Nam’s facial expression!
Cả đám thick chụp hình. Đăng vài tấm không có người để thay đổi không khí. We need some air here!
Xe máy của Ghost Rider nè. Không bik đã gỡ mí bông mai hồi Tết xuống chưa nữa, ko hề liên quan lah.
![resized_IMG_9745](https://i0.wp.com/farm4.static.flickr.com/3634/3422347706_0d870dff76.jpg)
Flick flick flick! My camera just loves this girl!
The spirit – The background – The model with her natural smile
Well, obviously one of my favorites in this series.
Chàng Ngọc Ánh nhỏ nhắn.
Tấm ni trông cứ… e thẹn như nào í, chịp chịp.
Địa chỉ của quán: 288/5 Huỳnh Văn Bánh – P.11 – Phú Nhuận .
PS: Cái poll ở entry trước buồn cười quá, mọi người bảo tớ chảnh mà vẫn vào đây chơi thường xuyên, thế là… chảnh yêu đấy chứ hihi. Vậy thì việc gì phải giả tạo hay la liếm làm chi cho mệt? People are already interested in the way I truly am. Hẳn nhiên, cũng có vài người che giấu sự ngưỡng mộ thầm kín bằng cách khích bác này nọ để gây chú ý, it’s ok. Either way, I’m cool enough to attract them.
trời ơi, nữa hả :)) =))
tự nhiên được lăng xê à =))
Vẫn chưa xong đâu em, fans anh Ánh sẽ nhớ mặt em kakakaaaa
Người wen à? 😀 Anh này có chơi ở quán Nhện ko nhỉ? 😕
uong luc nao ma chup vang nguoi hay the rob
cái anh đang nói là Mực tím đúng k?
Báo đó trc giờ thoi thóp mãi chả sống nổi.Viết gì dở ẹt,phong cách màu sắc xấu xí,mà ai nhắc tới cũng “Mực tím đại diện cho giới trẻ miền Nam” sao mà thấy nhục ghê hự hự
k thích màu sắc,bố cục của quán lắm 😐
Sir: sáng thứ 7, vắng người, tiện chụp ảnh. ^^
Titanik: chính nó, lần này bày đặt đả kích hot blogger để câu khách, rõ rẻ tiền.
chụp hình thấy đẹp hơn ở thực tế anh nhỉ
NGUOI WEN.CLOSE FRIEND OF NGOC ANH HERE.
chơi thế, ra cả phú nhuận. nhưng mấy cái mặt ng trông khiếp quá.
Cám ơn giới thiệu cho chị biết, quán đẹp lắm, nhưng chắc chị không có dịp ghé quán vì nhà ở xa lém!
chị ít ghé blog vì đã dời qua 360 plus, chúc bạn vui vẻ nghe!Chị có biết ca sĩ NA, về nhì cuộc thi VNIdol mà! Dạo này cậu ấy còn kinh doang nữa, tài thật!
Ngựa: hehe trông như phim kinh dị nhỉ?
marsu: thế chắc do ng chụp rùi. 😛
Khi nào chị du lịch nhớ ghé chơi nhé. 😀