Đã lâu mới nghe tim mình đập nhanh vài nhịp, mỗi khi thoáng nghĩ về một… kẻ xa lạ nào đó. Bình thường, Robbey-sama ta đây nói chuyện luôn suôn sẻ, đâu ra đấy. Lúng túng đến mức lưỡi vấp phải răng là biết có vấn đề rồi. E hèm.
Mỗi lúc bị thằng Cupid bắn trộm, mình lại tìm đến âm nhạc để dưỡng thương – nhầm – dưỡng cảm xúc. Lựa chọn đầu tiên sẽ là thập niên 90’s, thời điểm điện tử chưa làm tê liệt hóa mọi giọng hát. Đã tự tay chọn ra từng bài trong danh sách này, đảm bảo lời ca lãng mạn nhưng vẫn tương đối thực tế, đúng cá tính của mình.
Nhẽ ra trích vài dòng đính kèm, nhưng xét bé cưng cũng giỏi Anh ngữ nên… Bỏ chút thời gian và công sức sẽ nhớ lâu hơn nhỉ? Well, nếu người ta cũng có chút gì đó… rung rinh. Hihi.
For PDT
CD1
01. Britney Spears – My Only Wish
02. Michael Bublé – Haven’t Met You Yet
03. Monica – Angel Of Mine
04. Jessica Simpson – Irresistible
05. Vanessa Carlton – A Thousand Miles
06. Mandy Moore – I Wanna Be With You
07. Samantha Mumba – Gotta Tell U
08. Kris Allen – To Make You Feel My Love
09. Amy Adams – That’s How You Know
10. Ewan McGregor & Alessandro Safina – Your Song
11. All-4-One feat. Sammi Cheng – I Cross My Heart
12. Debelah Morgan – I Love You
Download Full CD1
Nói theo ngôn ngữ marketing, đây là outline cho kế hoạch tấn công đối tượng khách hàng tiềm năng.
CD2
01. Christina Aguilera – I Turn To You
02. LFO – I Don’t Want To Kiss You Goodnight
03. Boyz-II-Men – I’ll Make Love To You
04. Bryan Adams – Heaven
05. Garth Brooks – Lost In You
06. Mariah Carey – Honey
07. Whitney Houston – I Believe In You And Me
08. 98 Degrees – I Do (Cherish You)
09. Vanessa Williams – Save The Best For Last
10. Brian McKnight – Back At One
Bonus Tracks
11. All-4-One – I Swear
12. Natasha Bedingfield – These Words (I Love You, I Love You)
Download Full CD2
Nghe Online
Hình ảnh chỉ mang tính chất teasing.
he he he , và a ( ấy ) đã iu! :-X hạnh fúc nheng a!
cái tấm thứ 3 đẹp đó a…bao h lấy vợ thế???
Còn lâu. Nhưng lúc đó phải thật hoành tráng, chưa từng có trong lịch sử VN. =))
nghe anh nói vậy,em suy nghĩ coi đám cưới ra sao thì chưa từng có,thôi,anh mặc váy,chị mặc vest he.
Grrrrrrrrrr, nhỏ này mún j đây hehe
Bạn này nói cứ như trog film Thơ Ngây ;))..
Rung rinh rung rinh, gió mạnh rùi chăng ?? ;))
Nhac hay, lyrics co y nghia, bai viet ngan gon, hinh anh dep..chi co dieu ng mau nam dieu qua, haha.
Điệu ko đc tức hẻ? 😛 Ủa, quên nhìn người khi đặt câu hỏi. =))
đồ đẹp! chú gể đẹp! 🙂 còn cô zdâu thì hem cho thấy mặt nên hem biết đường nào mà khen 😀
khen thiệt tình + góp ý thiệt tình là em thấy kiểu cười của anh rob trong tấm thứ nhất & tấm thứ 3 đẹp hơn tấm thứ 2 & tấm cúi cùng (bé tự quan sát & tìm ra điểm khác nhau giữa 2 kiểu cười nha 😀 ) => ý kiến riêng! có gì hok vừa ý xin chủ blog lượng thứ ;-s
ko ngờ ng bản lĩnh đầy mình như robbey mà cũng có lúc tim đập chân run vì trúng chưởng của cupid =) chị nào mà ghê gớm vậy ko biết ;))
Cũng nhiều người vào bảo sao ko cười hết cỡ rồi. =))
Cuộc sống cần đa dạng – that’s all. ^^
Giờ chỉ việc ngồi chờ a cho mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người mà chú cupid nhà ta chọn cho thoai !!! 😀
co gai dằng sau pó hoa đó la ai??????so curious?
hehe, làm e tưởng sắp có đám cưới chứ ta 😛
chị nào may mắn lọt vào mắt xanh của anh Robbey thế nhỉ ? Mai mốt lấy vợ rùi , anh còn viết blog như thế này ko ạ ?
anh Robbey mặc đồ vest đẹp ^^
I like ” I swear ” – All 4 One
thank you
Viết tâm sự phòng the hả e? =]
Kì này “bão” to rồi a Rob ah! 🙂
Đợi mãi bi giờ mới thấy Robbey trình làng seri Chú Rể nà, đẹp chai quá chừng ^.^. Cái list nhạc của người đang iu lãng mạn quá hen
Thích
dạ em ko có ý đó đâu , chỉ là …em hiểu rồi ạ , anh Rob lúc đó sẽ chăm sóc cho gia đình và ko viết blog thế này nữa TT
sao anh Rob có thể nghĩ là em hỏi như thế nhỉ ? em có phải chị Như Kiều đâu TT
That’s a joke. 😀 Và blog thì chả liên quan gì đến chăm sóc gia đình để đặt lên bàn cân cả. 😀
Chỗ này toàn bài anh thích , nhiều bài nhắc hoài , từ 360 của a e mới biết ^^
Haha staying true to myself. 😛 Em thấy chuỗi titles kết nối như một câu chuyện ko? 😀
“chú rể ngây thơ” kaka
thích cả 2 cd ,thanks!
”đề nghị” a Rob khi nào lấy vợ thì bao nguyên cái… hang động, thức ăn sẽ toàn là thịt tươi nguyên sống chưa wa chế biến, lễ phục sẽ là lá cây, khách mời toàn khỉ với đười ươi, đảm bảo độc nhất vô nhị:D
Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent
Pingback: Robbey’s 3rd Collection: Pure Dewdrops « Robbey McNificent