Đợi Ánh Sao Rơi

DSC_0406


Entry này dành để tổng hợp những dòng suy nghĩ ngắn đã được mình đăng tải trên Facebook vài ngày gần đây.

Ở cuối bài, sẽ lên danh sách những bạn trúng thưởng kỳ đố vui World Cup đầu tiên. Thông cảm, cả tuần qua lu bu, nay mới có thời gian.

Nhưng trước tiên, mời cả nhà thưởng thức giọng ca mình vừa phát hiện trên Facebook. Bạn này hổng được… đẹp cho lắm, nhưng chất giọng rất truyền cảm, kỹ thuật tốt nữa chứ. Lâu lắm rồi mới nghe đi nghe lại “người lạ” nhiều đến thế. Nếu em í dự tính theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, tút tát ngoại hình xíu là okie. Cả Phương Vy còn “thích điều này” nữa mà, hehe.

DSC_0427


Phan Quang Hùng – Đợi Ánh Sao Rơi
.

Bước chân từ phố khuya về, bỗng nghe lòng thấy rã rời
Người ra đi phương xa, bỏ lại mình tôi…
Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ
Ngoài vườn khuya, lá rơi, ngỡ bước chân người.

Ngày xưa đó ta đâu nào hay, hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày
Nhìn sao rơi, thầm mong sao được yêu mãi…
Rồi giông bão đi qua đời ta, giờ đây hai nơi cách xa
Từng đêm trôi, nhìn sao rơi, nhớ nhau hoài.

Có đôi lần cũng thẩn thờ, ngóng trông ngoài phố xa mờ
Chờ sao rơi để mơ người về gần tôi
Ước mong hoài vẫn xa vời, giấc mơ hoài vẫn không tới
Nhìn sao rơi, bỗng nghe nước mắt lăn dài…


Lời bài hát…

Phương Vy – Đợi Ánh Sao Rơi (Original Version)
Phương Vy – Đợi Ánh Sao Rơi (Pop Mix)


DSC_0425

QUOTE ME

Nếu không có sự tin tưởng, mọi mối quan hệ đều có thể vỡ tan tành. 🙂

Không ai sẽ chết nếu thiếu ai. 🙂

Thương trường là chiến trường, cảnh giác là cần thiết, không lại bị đâm lén phía sau. 🙂


DSC_0418


Ngày còn teen mình không chụp hình, giờ bù lại: Triệu chứng Benjamin.

Khi iu đừng quay đầu lại, vừa vẹo cổ, vừa dễ bị bạn tình cho ăn tát. [Trộm ý tưởng từ bạn Dưa Leo]

DSC_0438


Báo chí VN ngày càng quá sa đà vào chuyện cá nhân của người nổi tiếng, không có cái để viết thì cứ dựng chuyện đặt điều lên. Xong rồi bàn về… thuần phong mỹ tục? Mỹ chả thấy, chỉ thấy Tục.

Người ta hay nói tài năng và đức tính quan trọng hơn ngoại hình, nhưng thực tế, người thông minh và cá tính thì thể nào vẻ ngoài không đẹp cũng… lạ.

DSC_0412


Nếu muốn nữ giới gìn giữ trước hôn nhân, thì đàn ông cũng phải như thế. Bằng không dẹp ngay câu “nam nữ bình đẳng”, cứ tự hào Việt Nam là một nước phong kiến, lạc hậu. Thà như thế chứ đừng giả tạo, mệt lắm!

Khiếp, ANTG lại vừa lên tiếp loạt bài tổng kết đồng tính giết người. Chắc ít nên mới liệt kê được, chứ mấy vụ dị tính giết người nhiều quá nên khỏi đếm luôn, nhỉ?

DSC_0408

Đối mặt với loại ganh ăn tức ở, chả việc gì phải căng thẳng cả. Mình buồn phiền bực bội, khác gì làm nó vừa lòng? Cứ sống tốt, sống khỏe, tận hưởng những niềm vui lớn nhỏ trên suốt quãng đường ấy. Ha!

Mình không quan trọng hóa danh hiệu hot blogger, nhưng có quyền tự hào khi được nhiều người biết đến vì điều mình viết ra, vì quan điểm cá nhân của mình. Tên tuổi của mình không cần dựa vào một tờ báo, một tá scandal, hoặc những mối quan hệ nghệ sĩ sẵn có. Nói cách khác, một tay mình dựng nên tất cả. What’s not to be proud of?

DSC_0413

Mắt nhắm hờ.

DSC_0432

.

DSC_0433

Phê phê phê.

Model: Robbey
Photographer: Lộc Niceman
Location: BUD’s Phú Mỹ Hưng

.
The winners’ list is coming up in the 1st comment. ^_^



35 responses to “Đợi Ánh Sao Rơi

  1. hình đẹp hình đẹp nha anh!

    Status của anh bên Fb em đọc hết trọi rồi… hehe, nên giờ no idea about that. 😀

    bài hát buồn quá trời à, 😥

  2. 50 bạn trúng thưởng World Cup Game tại blog Robbey

    1. Liên Hương (Mều Thị Ác)
    Địa chỉ:

    2. Võ Thục Uyên
    ĐC: 29 Thủ Khoa Huân F8 Q.Tân Bình TPHCM

    3. Kelbum
    ĐC: Tổ 8, ấp 2, thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

    4. Cát
    ĐC: Văn phòng HHT Đà Nẵng
    119 Đống Đa, Đà nẵng

    5. Mon Trần
    ĐC: 449/22, Lê Văn Việt, quận 9

    6. Nguyễn Thị Thanh Xuân
    ĐC: 38GH Ngô Tất Tố F22. Q. Bình Thạnh

    7. Minh Trang
    ĐC: tk26/50 Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Q. 1

    8. Rockie
    ĐC: 80 Nguyễn Phúc Nguyên P9 Q3

    9. Lượng
    ĐC: 190E đường 30/4 – phường Hưng Lợi – Q.Ninh Kiều, TP.cần thơ

    10. Hoàng Minh Tú
    ĐC: 206 Kp4 Phường Trung Mỹ Tây Q12 TP.HCM

    11. Đức
    ĐC: 26 đường số 5 cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm phường 13, Q6, TP. HCM

    12. Thanh Thủy
    ĐC: 289/45B Bến Vân Đồn, P2 Q4 TPHCM

    13. Khánh Trang
    ĐC: 269/11/9 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    14. Anh Ngọc
    Phòng 413, chung cư 1 kép Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Q. 1

    15. Katy
    Lô 59 , đường 15m, phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

    16. Phạm Thị Ái Vy
    361 Nguyễn Huệ, khu phố 3, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

    17. Nguyễn Ngọc Bích
    37 Lý Tự Trọng, Q1 (tiệm photocopy)

    18. Nguyễn Ngọc Kỳ
    651 Hương lộ 3, Phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TPHCM

    19. Kisslove
    125/4 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

    20. Vũ Thị Liễu
    Giảng viên Đại học Điều dưỡng Nam Định
    257 Hàn Thuyên, TP Nam Định

    21. Phạm Trần My Trúc
    173 Mạc Thanh Đạm, khu phố Long Liên , thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

    22. Nguyễn Ngọc Bảo Trân
    Số 236, tổ 4, ấp 1A, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương

    23. Duodo
    D2 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

    24. Phạm Huy
    491 Trần Phú, Quốc Lộ 1A, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

    25. Tuyết Trinh
    37/52 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM.

    26. Bảo Ngọc
    139 đường 20 Dương Quảng Hàm, F5, Gò Vấp

    27. Phát
    134/14 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TPHCM

    28. Mai Trọng Hiếu
    102 Nguyễn Trãi, Huế

    29. Phạm Diệu Linh
    Số nhà 7, ngõ 98 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng

    30. Lê Quốc Trí
    32 Bà Lài, P7, Q6

    31. Hoàng Thị Hiền
    41 bà Triệu, phường 4 thành phố Vũng Tàu ^^

    32. Tùng
    714I Kinh Dương Vương, P13, Q6

    33. cr9fan
    83/35 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoa, quận Tân Phú, TPHCM

    34. Trần Tiến Dũng
    13 Trần Quang Khải – Phường Phú Hội – Thành phố Huế

    35. Bảo Khoa
    243/29F Tôn Đản, F15, Q4, Tp.HCM

    36. Lê Việt Anh
    135A Pasteur, P6 Q3

    37. Đinh Mạnh Đạt
    Số 20 ngách 2 ngõ 163 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

    38. Trần Thanh Hà
    14, ngõ 54, phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

    39. T Phan
    521/55 Cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10

    40. Nguyễn Ngọc Anh Thư
    Đc: 304/30 Nguyễn Thượng Hiền, F5, Quận Phú Nhuận.

    41. Trần Minh Khoa
    2/21 Chấn Hưng, P6, Q Tân Bình, Tp HCM

    42. Nguyen Thuy
    168/26 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận

    43. Mạch Trần Phương Thảo
    Lớp 49tp2, khoa Chế biến, đại học Nha Trang

    44. Khanh Phuong
    262/23 Huynh Van Banh. p11. Q. Phu nhuan

    45. Hùynh Vương Quốc
    33, hẻm 24, đường Trường Chinh
    Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TXTN, Tây Ninh

    46. Bao Tran
    9/21 Pham Van Hai, P1, Q Tan Binh, TP HCM

    47. Nguyen Thanh Bao Long
    27/15 Au Duong Lan, P3, Q8 HCMC
    0908655584

    48. Trần Xuân Thy
    99 Bãi Sậy Phường 1 Quận 6 TP. HCM

    49. Tuyết Trinh
    61/22 (Phòng 13) Phú lộc
    P.6 – Q. Tân Bình – Tp.hcm

    50. Trần Thị Yến Nhi
    22, tổ 6, ấp 2, Lạc An, Tân Uyên, Bình Dương

    * 2 bạn cuối từ Yume.

    Xin chia buồn với các bạn chậm chân, mong các bạn sẽ nhanh hơn trong kỳ 2. Quà sẽ được chuyển đến địa chỉ các bạn cung cấp trong thời gian sớm nhất. 😀

  3. What’s not to be proud of? <<<< tui cũng hay bị chửi chảnh chẹ khó ưa vì nghĩ dư lày nhá ông Rob

  4. Bạn Phan Quang Hùng hát giọng khá tốt mà hát bài đợi ánh sao rơi là quá hay rồi.
    Nhưng Vy hát bài này e lại có feel khác , bạn Hùng hát thì một cái feel khác
    Bộ ãnh wa đẹp , thích cái áo sơ mi :”>

  5. Cái vòng / đồng hồ đẹp quá anh ạ 🙂
    Anh mua ở đâu thế 🙂

  6. Bạn ơi, mình hỏi ngoài lề tí xíu, bạn có bí quyết gì để có làn da đẹp vậy? Chỉ mình với. Cám ơn nhiều nha ^^

  7. gio` anh doi chu~ ky rui em .. gio la “David Liu” het “Niceman” rui kaka

  8. Mình buồn phiền bực bội, khác gì làm nó vừa lòng?
    Đúng như vậy đó Robbey mẹ em cũng nói với em như vậy khi em rơi vào tình trạng hụt hẫn trầm trọng , cuộc sống là một bộ phim còn mình là một diễn viên , mình phải diễn cho tốt mới không phải hối hận sao này .
    cái hình cuối thấy tà tà làm sao đó , mà em cám ơn nhe em mới đi mua đồ ở chổ anh chỉ đó . rất đẹp

  9. Mình ăn yoghurt mấy năm trời mà ko thấy hiệu quả gì, chỉ thấy càng ăn càng mập thôi 😦 Mình cũng uống nước nhiều, ăn nhiều rau mà sao ko đẹp được như bạn :D. Bạn nhớ kỹ lại xem còn bí quyết gì nữa ko, huhu.

    • Yogurt sao mập đc trùi uiiiiiiii. Bạn đang ở VN hay nước ngoài? Nếu ở VN thì ra đường nhớ đeo khẩu trang và về nhà rửa mặt sạch sẽ. ^^

      • Cám ơn Rob đã reply nhiệt tình :D. Yoghurt tuy là có chua nhưng mà nó cũng có béo với ngọt mà bạn. Hồi ở VN mình ăn của Vinamilk, mỗi ngày 2 hũ, sau một tháng mập ú luôn :((. Còn bịt khẩu trang á, mình bịt kín mít luôn, 2 lớp luôn, ra nắng là bịt, ko để tia nào lọt vô hết. Thế mà cũng te tua :(. Mình tưởng ở Mỹ thì khí hậu trong lành hơn ai ngờ vẫn thế :(. Mình qua tuổi teen lâu rồi mà vẫn thế 😦

  10. Hình cuối k thấy phê mà thấy ngầu quá a ơi hihi.

  11. bn Phan Quang Hùng có dự định đi thi vietnam idol 2010 hông anh ???

  12. Hỏi anh Rob cái này ngoài chủ đề cái. Cái nick twitter http://twitter.com/Chanthanhsan có phải của anh Chan Than San thật ko zị? Reply em wa twitter hoặc http://me.zing.vn/bebonggon97/profile nhá. Em có gửi tweet cho anh mà ko thấy reply jì cả. Bớt chút thời gian reply em nhá :p

  13. Em không hiểu sao nhiều người “ác” quá, lúc nào cũng tìm mọi cách “dìm” người ta xuống trong khi người ta có làm gì họ đâu, chẳng giành của họ cái gì cả, họ đâu có bị mất cái gì đâu, em thấy chán những tờ báo đăng những bài ” lá cải” về chị Hà lắm, thấy tiếc cho những người đăng bài báo đó, ăn học cho đã rồi ra “bán rau”, mà toàn rau sâu.
    Anh Rob là Benjamin rùi, chẳng thấy “zà” đi tí nào?

  14. Íh, mình trúng kìa… ráng ở nhà chờ quà của anh Rob… 😀
    Àh, em chưa kịp tks anh vụ kia. Idea giờ thì nhiều quá mà chưa có cái nào khả thi hết… hic… Anyways, tks anh… ^^

  15. Pingback: [World Cup] Quà Tặng #2 « Robbey McNificent

  16. ban ABTT uii…tuy da mat moi nguoi thoi. yoghurt cua nuoc ngoai no khac voi yoghurt cua dziet nam minh, an map la fai, nhung ban cung co the kiem loai lite, de khoi map. anywayz, ban thu rua mat voi sua tuoi coi sao.

    • Ý mình là yoghurt ở VN đó bạn, ở Mỹ cũng có loại yoghurt ghi là fat free nhưng mình ít ăn lắm vì ko ngon như VN. Mặt mình mỗi lần rửa với sửa tươi xong là khoảng 2-3 ngày sau nổi mụn :(. Mình đang nghĩ tới việc nhịn ăn 1 tuần để thanh lọc cơ thể đây, ko biết làm nổi ko nữa. Cám ơn bạn nhé. (Xin phép Rob nói chuyện chẳng liên quan gì ở entry này, định hỏi Rob vụ da dẻ lâu rồi mà giờ mới hỏi :-D)

  17. kết hình số 2 wáááááááááá

  18. Pingback: [World Cup] Quà Tặng #3 – Không Hoàn Hảo « Robbey McNificent

  19. Ơ, quái nhỉ, hồi sáng e vừa thấy tên e, sao giờ mất rồi 😐

  20. Pingback: June 2010 – The Summer Virus « Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này