Tất cả chúng ta đều biết, một người mẫu thành công không chỉ qua những bức ảnh trên tạp chí, mà họ còn phải sống động và truyền cảm hứng ngoài đời thực nữa. Bởi khi đạt đến một đẳng cấp nào đó, họ sẽ được các thương hiệu lớn chọn làm gương mặt đại diện. Cứng đơ khi quay TVC hoặc tiếp xúc với công chúng là điều cấm kỵ.
Trong tập 4, các thí sinh America’s Next Top Model cần trải qua 2 thử thách: runway rực lửa và quay clip quảng cáo cho một nhãn cà phê.
Mặc dù tư cách có vấn đề, Alexandria vẫn dẫn đầu tuần trước, khiến mấy cô còn lại chẳng phục. Họ cho rằng Alex không xứng đáng, bởi thái độ làm việc quá thiếu chuyên nghiệp. Khán giả cũng chẳng thể nào đứng về phía Alex được, vì cô này vừa chảnh vừa… láo toét. Suốt ngày cứ khiêu khích, mỉa mai, đàn áp tinh thần những bạn kém tự tin như Sara. Với cách xây dựng hình tượng này, dám cá là Alex tài năng cỡ nào cũng khó chiến thắng.
Họ tạm gác tranh cãi sang bên để đối diện với LỬA, đúng nghĩa đen. Trên sàn catwalk bừng cháy, các cô gái đồng thời phải “cầm” lửa trên tay, thông qua một loại găng đặc biệt. “Điều tệ nhất có thể diễn ra là… phỏng cấp độ 3 thôi ah,” Hannah tự an ủi vậy đó.
Trong phòng trang điểm, Molly thở phào nhẹ nhõm khi tóc nối được gỡ ra, nhưng nhìn còn bờm xờm lắm. Tyra ơi, chữa giúp ca này nhanh với!
Dù cực kỳ lo lắng trước lúc chương trình bắt đầu, các nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi bước lên sàn, và đêm diễn đã thành công vượt mong đợi.
Nổi bật nhất, cần kể đến Alexandria, Brittani và Dalya. Alex mạnh mẽ, Brit uyển chuyển, Dalya duyên dáng – họ thực sự như hổ mọc thêm cánh, chẳng thể hiện tẹo sợ hãi nào cả.
Mặt khác, Sara lọng cọng trong từng bước đi, Hannah mắt vô thần và Kasia lại quá căng thẳng ở phần miệng. 3 cô gái này đã nhận “hình phạt” là… cuốc bộ về nhà, trong khi Dalya sung sướng với phần thưởng là 2 bộ trang phục từ NTK Geoffrey Mac.
Thay vì chụp ảnh như các tuần trước, tuần này họ được “đổi gió” bằng việc đóng clip quảng cáo. Bối cảnh ở thập niên 50, và các nàng đều trông thật quý phái cùng trang phục retro.
Nay đã tới lượt Kasia chứng tỏ thực lực, khi cô diễn xuất cực chuẩn bằng ánh mắt và giọng nói, đồng thời rất tự tin trong cơ thể đầy đặn của mình. Jaclyn tự nhiên qua chất giọng cao vút, vô tình sexy theo kiểu… Lolita. Sự phối hợp ăn ý này đã cho ra đời một TVC xuất sắc! Monique và Hannah hoàn thành tốt nhiệm vụ. Molly, Dalya và Brit hơi nhạt nhòa, nhưng ít ra chứng tỏ sự cố gắng hơn cặp Mikaela và Sara.
Alexandria lại lần nữa làm giới chuyên môn bực bội. Nàng “biết tuốt” tự ý chỉ đạo Brittani, stylist, ánh sáng và thậm chí cả… đạo diễn?! Khó đỡ nổi tính khí của Alex, ban giám khảo đã cho em vào bottom 2. Nhưng rốt cục, Sara mới phải ra về do kinh nghiệm còn quá non.
Tập 4: Francesco Carrozzini
Youtube: Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4
Brittani bước đi như 1 người mẫu chuyên nghiệp.
Alex ngông ngông, nhưng lần này lại phù hợp.
Dalya chẳng cần thiết “chứng tỏ”, rất tự nhiên.
Mikaela sở hữu nét lạ, nhưng đến nay vẫn chưa bứt phá.
Kasia chẳng thể khép mồm.
Monique.
Jaclyn.
Hannah khá đơ.
Sara lúng túng như “a fish out of water”.
Molly giữ vững phong độ.
Bộ đôi Alexandria và Brittani chả ưa gì nhau.
Alex đang “phụ” Mr. Jay “chỉnh” Brit.
Kasia tỏa sáng cùng lối diễn xuất tự tin.
Bộ đôi Mikaela + Sara tiếp tục làm BGK thất vọng.
Molly and Dalya.
Monique and Hannah.
Reference:
Hội người Việt mê America’s Next Top Model
America’s Next Top Model 16 – Tập 3: Làm Mới
America’s Next Top Model 16 – Tập 2: Cảm Xúc Thật
America’s Next Top Model 16 – Tập 1: Sự Khước Từ
Vẻ Đẹp từ Bên Trong
Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena
Alex và Sara tuần này đều ko sửa đc những gì Tyra đã chê ở tuần trước, 1 thì rơi từ FCO xuống bottom 2, 1 thì go home =] Cũng tiếc cho potential của Sara, nhưng thiếu quyết tâm và tự tin như vậy thì đi xa đến mức này cũng là quá rồi =.=
Tiếp tục thất vọng về Mikela khi bạn này chẳng có đột phá gì; đúng như Nigel comment, trong commericial của Mikela, từng hình tĩnh thì đẹp nhưng hình động thì đơ :”|
Dayla dù win challenge nhưng vẫn thấy bạn này quá boring, về nhanh về nhanh =.=
Jaclyn ngày càng dễ thương hơn qua từng tập =] đoạn shaking bootie ở panel thật là rofl
Lời cuối: thích Hannah FCO hơn :”> xinh ơi là xinh, diễn hay ơi là hay :”>
Chính xác, Mikaela và Dalya dù xinh thật nhưng diễn đơ và nhạt quá. -.- Jaclyn thì đúng nghĩa sweet girl của mùa này rồi. 😀
…
E rat thich trang ca nhan cua anh!Em truy cap vao no moi ngay!…Hoi hop toi Vietnam’s next top model cycle 2 wa”!Theo a thi VNTM con thieu nhung gi?
Anh thấy VNTM mùa đầu tiên thế là ổn rồi, ngay cả ANTM mùa thứ nhất còn nhiều sạn hơn í chứ. 😛 Tuy nhiên, a mong đợi sẽ có thêm nhiều nhiếp ảnh gia hơn nữa, chứ cứ vài 3 người chụp đi chụp lại hoài dễ bị 1 màu.
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh My God!
I just watch Ep 4…OMG, My sweet Guy came back……..
Francesco Carrozzini – my love, my idol, my life, my dreammmmmmmmmmmm
It’s amazing to get more infor from him,
Just look his eyes, I stop breathing aready!
Love love ya!
Alexandria really pissed me off, dunno why she’s still in the competition
I think she has produced some decent photos, and indeed stronger than some other girls… Plus, it’s a reality show, they need some drama anyway. 😛
Hannah xinh!!! 😡
Sara out rồi à. Mùa này mình ghét nhất cái cô mặt tàn nhang. Cứ kiêu kiêu kiểu gì ý. May mà cô đấy bị loại rồi. Nói chung là ANTM 16 mới bắt đầu nên chưa ấn tượng lắm. Xem các tập sau sẽ biết nhiều hơn
Mình thấy mùa này ít kịch tích hơn, nhưng ts ra dáng model hơn đấy chứ. 😀
anh có thể giải thích giúp e sexy kiểu lolita là gì k ạ 🙂
khi nào co tập mới review nhớ tag Nhân với nha, cả cái Idol nữa ❤ năm nay hay phết
Sure… ^_^
Hôm wa e ko vào wordpress đc nên chưa cmt :”( lạc hậu mất 1 ngày :”( dạo này khó vào wordpress ghê :(( cả idol e cũng phải cmt bên fb nữa, bên này bình luận xôm hơn màh ko thể vào :((
Tập 4 này Brittnani dễ thương quá chừng 😡 àh, e kết thêm Monique đó a :”> ưự nhiên thấy cô ấy ở phòng giám khảo tập này cái thich lun 😡 thấy xinh xinh sao ấy 😡
Việt Nam mình giờ chặn tùm lum, ko vào được trang này thì vào trang khác thui. =)) Em dùng UltraSurf cũng được đóa. 😀
Monique xinh mà, chỉ hơi thiếu cá tính khi đứng trên sàn diễn thôi. ^^
Em thấy Monique cũng rất dễ thương đấy chứ. Lúc mà nói “Any ideas?” She is so cute, nũng nịu y như con nít ấy. Thêm nữa là cách tạo hình của Monique cũng rất đáng yêu. Như anh nói, Monique có nét rất hay và rất dễ thương.
Phần thi catwalk, Sara, Hannah, Kasia phải đi bộ về. Cả 3 đều ko thành công trong phần thi đó, nhưng Hannah và Kasia đã tập trung và cố gắng hơn cho phần commercial, kết quả là họ thành công.
Còn Sara sau thất bại ở lần trước, she cứ nhìn lại những thất bại đằng sau mà tự trách mình, mặc dù chính cô cũng rất muốn cố gắng, ở đây tinh thần Sara ko vững, ko tập trung để chuẩn bị cho thử thách mới, kết quả là she phải ra về. Đây là điều tất yếu! Công nhận tập này có ý nghĩa thật!
Sara thiếu tự tin trầm trọng. 😦 Nhẽ ra nên học Holly kìa, tóc xấu cũng kèo nhèo, nhưng vào việc là luôn bỏ qua mọi phiền toái để tập trung 100%. Chuyên nghiệp phải như thế.
Lich phat song la khi nao vay a?
Em hỏi lịch ở bên Mỹ hay sao? Hình như tối thứ 5 thì phải. Anh toàn xem lại trên Youtube. ^^
tối t4 bên Mẽo cơ mà utube phải chiếu t5 mới có ;(
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 5: Teamwork! | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 6: Danh Vọng | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 7: Kiềm Chế | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 8: Giả Tạo hay Chuyên Nghiệp? | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 9: Tóm Tắt | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 10: Morocco | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 11: Văn Hóa | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 12: Gần Gũi | Robbey McNificent
Pingback: America’s Next Top Model 16 – Tập 13: Xứng Đáng | Robbey McNificent