Daily Archives: Tháng Mười Một 6, 2007

Bet On Me!

Đã im hơi lặng tiếng trong 3 ngày. Cũng bận, nhưng chưa từng có cái khái niệm “too busy to write a blog entry” đối với mình. Ai đó có thể bỏ hàng giờ mình không cần biết, 30 phút là đủ để có thể hoàn thành một entry “coi được”. Thay vì đi đú bẩn, đây không phải là cách sử dụng thời gian rỗi tốt hơn sao?

Cả ngày hôm nay quây quần với chuyện… đóng học phí, đúng hẹn mỗi tháng lại lên… Chạy ở ngoài đường suốt ngày, sẵn tiện đi tỉa lại tóc tai cho gọn luôn (nguyên văn là đang dưỡng dài, mai mốt sẽ cột lên phía sau theo kiểu Samurai Nhật kaka). Đang ngồi thư thả thì nhận được call của Tiên, bảo là mụ $#*^% vừa gọi cho chị nói xấu em. Một câu thôi: “Kệ đi chị.” Khổ thân, tự nhiên bị liên lụy.

Đi gặp khách hàng, xong chạy qua Kul ăn trưa với Thăng Long, xem vài tập Desperate Housewives. Đây đã là lần thứ 3 ghé Kul, nhưng toàn không nằm trong kế hoạch nên chưa mang camera để chụp hình lăng xê cho quán của Tiên Tiên (Tiên Tuyết Trắng, không phải Tiên Angel ) và Khanh Khanh hehe. Và lại nhận được vài cuộc đt, và câu cửa miệng vẫn là “Kệ đi.” Mình đã không thèm nói tới rồi, sao có một con người sinh năm 81-82 gì mà vẫn còn bon chen một cách kinh tởm vào chuyện con nít thế nhỉ? Mà nó cũng có dạo la liếm mình xin vé idol, một ngày gọi điện chục lần “Có vé chưa?” Bây giờ thế.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, và chơi với nhau thì nguyên cả cái bầy đàn vây cánh lông lá gì đó cũng như nhau cả thôi. Ai không giống bọn nó là bị cho ra rìa mấy kiếp rồi, thiết tha chi? Nó làm phiền bạn bè mình chứ gì? OK, cứ mang ra tòa đi, mai mốt sẽ có thêm nhân chứng cho chuyện nó vu khống phỉ báng người khác. Vậy thôi.

Cũng nhận được nhiều message trên blog, bảo là cứ viết tiếp đi, sợ gì tụi nó. Rồi còn có thư an ủi, bảo mình là đừng buồn. Dưng mà buồn thì buồn cả đời à? Lúc nào mà chẳng tồn tại những thể loại như thế?

Britney Spears – Why Should I Be Sad?

Xã hội bây giờ nhiễu nhương lắm… Cái gì cũng có hết. Thể loại gọi người khác là con này con kia, tự hào mình được học hành đàng hoàng mà đi spam người khác gần 1000 cái comments nội dung như sau thì gọi là gì? Cả nhà tự đánh giá.

ring1 ring2

Còn cái bạn blogger A, có lúc khoe với mình là “em thân với trangha lắm, em hay chat với trangha và bả còn capture pageviews cho em “. Mà thật, ban đầu mình cũng hay đọc blog của chị Trang Hạ qua feed của nó. 2 tháng trước, thấy nó gỡ feed ra, thì ra là TH đã delete nick nó tự hồi nào. Và buồn cười hơn nữa là hôm rồi nhận được cái Quick Comment này:

trangha

Có cái tầm hết rồi. Sau một quãng thời gian la liếm vài nhà văn nổi tiếng để nhận quen biết thì bây giờ A đành phải quay lại với HNV, N8x hay thậm chí là… LD. Cái tầm này í mà!

Khè khè, lang thang ngoài đường đến 6h30 chiều mới về đến nhà, ăn tối xong ngủ một giấc đến 3h30 sáng. Còn sớm quá nên… ngủ tiếp. 5h thức dậy check mail và message và… thôi, trả lời luôn một lần trong entry luôn cho tiện. Bây giờ xem chỗ này như là phương tiện thông báo thôi, ai quan tâm thì vào đọc tí hi hi.

Bonus thêm một bài hát nói lên tất cả mọi suy nghĩ của mình, lần này quá chuẩn nên không cần bản dịch nhé!

Zac Efron – Bet On It

Everybody’s always talkin’ at me
Everybody’s tryin’ to get in my head
I wanna listen to my own heart talkin’
I need to count on myself instead

Did you ever
Lose yourself to get what you want?
Did you ever
Get on a ride and wanna get off?
Did you ever
Push away the ones you should’ve held close?
Did you ever let go?
Did you ever not know?

I’m not gonna stop
That’s who I am
I’ll give it all I got
That is my plan
Will I find what I lost?
You know you can
Bet on it, bet on it, bet on me

How will I know if there’s a path worth takin’?
Should I question every move I make?
With all I’ve lost, my heart is breakin’
I don’t wanna make the same mistakes

Did you ever
Doubt your dream will ever come true?
Did you ever
Blame the world but never blame you?
I will never
Try to live a lie again
I don’t wanna win this game, if I can’t play it my way

It’s no good at all
To see yourself, and not recognize your face
Out on my own
It’s such a scary place
The answers are all inside of me
All I gotta do
Is believe

I’m not gonna stop
Not gonna stop till I get my shot
That’s who I am
That is my plan
Will I end up on top again?
Bet on it, bet on it, bet on it, bet on it, you can!

I wanna make it right
That is the way
To turn my life around
Today is the day
Am I the type of guy who means what I say?

You can bet on me.

Show Lo – Bet On It (Chinese Version)