Entry chỉ mang tính chất nhật ký, những hình ảnh chất lượng cao hơn sẽ được post sau, tùy theo nhu cầu của người xem. ^_^
Nhân buổi chiều không mưa (sau 3 ngày liên tiếp), mình đã có kế hoạch lấp đầy lịch trình outgoing.
Part 1: Café Yên – 7 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 aka. địa điểm bạn có thể nghe em Lý hát 3 đêm/tuần. Buổi sáng thì không có nàng muse đâu, nhưng nhất định sẽ quay lại để chụp hình hehe. Cách bài trí rất ổn, lại nhiều đạo cụ sử dụng được. ^^
Part 2: Hideaway Restaurant – 41/1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3. Nhà mình nấu ngon nên cũng lười đi ăn ở ngoài, nhưng nếu có thì thường vào đây.
Part 3: Lâm Phong Concert – bé Mẫn vừa rủ đi tối kia, ngồi ở khu VIP gần sân khấu, chỉ xa hơn khu vực FC cổ động chính thức thôi nhé.
Xem thêm hình ảnh của mỗi phần tại đây.
Nguyên liệu gồm veggie (sure rùi), bread crump, cheese slices, garlic bread & bacon. Mình thick ăn bacon lắm, nhưng thường những chỗ khác thế bằng trứng gà để dễ ăn hơn với người Việt.
Ức vịt nướng với hoành thánh vịt, cà rốt hầm và sốt chua ngọt kiểu Pháp.
Vịt vẫn là món khó chế biến nhất, nếu so với heo bò gà hay hải sản. Bởi nếu làm không kỹ, nó sẽ có mùi. Ai đã thích mì vịt tiềm của Tàu, nên dùng thử món này để biết vị Pháp khác như nào. ^^
Thăn bò & tôm nướng với bánh ngô & khoai tây nghiền chiên kiểu Pháp.
Món này Kelvin order. Mình thích mấy viên nhìn như… cá viên chiên í, bột khoai tây bên trong béo béo ngon lắm.
My commercial face is totally different from my fierce one! XD
Bạn Linh xinh trong bộ trang phục trắng toàn tập của nhà tạo mẫu Ngô Nhật Huy.
Giao lưu với Bích Hữu.
Mình đánh giá cao cách chọn ca sĩ khách mời Việt Nam. Do Lâm Phong hát đa phần là ballad, nên nhờ những tiết mục sôi động của Hồ Ngọc Hà, Bảo Thy & Lương Bích Hữu – 2 thái cực được cân bằng hơn, giúp khán giả không cảm thấy chương trình “dài quá”.
Kel chụp được nhiều ảnh đẹp của Lona và Hữu ở máy nó. Khi nào em í share, mình sẽ upload sau. Chưa đến Hồ Hà thì hết pin, tiếc quá.
Gươm lạc giữa rừng bông.
Người đàn ông trong bóng đêm.
Cách thiết kế sân khấu rất hiện đại và văn minh.
Stage hơi bị xa cách với khán giả – chỉ gần với mỗi nhóm FC.
Zoom hết cỡ thì được dư lày – hình bị vỡ tè le. Máy mình hok chuyên chụp chân dung trên sân khấu hehe.
Lâm Phong sở hữu chất giọng nam tính và giàu cảm xúc, nghe thích hơn nhiều so với một ngôi sao châu Á từng về Việt Nam – Bi Rain. Cơn Gió này có thể hát liên tục 4-5 bài ballad, không cần một khoảng nghỉ ở giữa. Cũng như các nghệ sĩ C-Pop thành công khác, mình rất thích khả năng chuyển giọng của anh này. Quãng trầm xuống rất đẹp, mà lên giọng gió vẫn rất nhẹ nhàng, không bị gượng như nhiều ca sĩ Việt.
Lâm Phong không nhảy múa nhiều, nhường lại phần việc ấy cho vũ đoàn là chủ yếu.
Dù vé bán ra không hết, nhưng khán giả vẫn đến rất đông. Chỉ hơi tiếc là họ lười… cổ vũ quá. Không biết do người-Việt-mình “chảnh với sao” hay như nào, đi xem show thường thấy rất ít khi vỗ tay ủng hộ tinh thần của nghệ sĩ. Đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà, nhất là khi họ trình diễn tốt. Bởi vậy, nếu các cty tổ chức sự kiện có thuê team cổ động riêng cho các chương trình, cũng không trách họ được!
Mình thích những trang phục giản dị như này, nhìn lịch lãm mà vẫn cuốn hút.
Các fans ruột cùng hòa giọng – mình thấy có người quen!
Cụm từ “ca sĩ thời trang” đúng với nghĩa đen khi được dùng cho Hồ Ngọc Hà. Phong cách của chị này luôn đi trước so với đồng nghiệp. Sau khi đã set trend với màu hồng lumina, quần Alibaba, Hà Hồ lại tiếp tục gây ấn tượng với shoulder-pad nhìn rất chi là… Terminator haha.
Vũ đạo tốt miễn chê. Cũng giống như khoản ca hát, bạn không thể lên sân khấu nhún như… trả bài. Một số nghệ sĩ bị “đơ” là do họ không thả mình vào điệu nhảy.
“Giấu Nước Mắt” nên đeo kính đen vậy á haha. Bài này live hoàn toàn, giọng lên cao vẫn khỏe. Mình thích cách Hà xử lý hơi thở trong các bản thu âm, nhưng enjoy cái lửa chị mang đến sân khấu khi hát live hơn.
Có một bác già tầm… bà nội của mình cũng phải năn nỉ bảo vệ lên tặng bông, hix.
Mình có download album bìa ôm mèo của bạn Phong hihi.
MC Trấn Thành – tương đối zô ziên nhưng cũng gây cười được.
Ai soi thấy kiểu tóc mới của Bảo Thy không? I like it.
Lan Trinh. Nhiều nghệ sĩ khác cũng có đi xem, chắc để học hỏi kinh nghiệm?
Nối tóc xong, nhìn nữ tính hơn trước nhiều hehe.
ôi, Lâm Phong mặc đẹp thế. Cao đến m9 ý nhỉ. Ước gì mình được như anh ý. Sân khấu và snash sáng đẹp. Đáng xiền nhỉ
Nghe bảo đồ HK màu mè quá, về Việt Nam diễn thiết kế lại đấy. ;))
Sao tòn món ngon ko vầy nè ! hé hé
Nghe anh nói về LP em cũng muốn nghe thử giọng hát này . Chưa bao giờ nghe LP hát 😀 .
Uầy , Hà – Fashion icon 🙂
Lâu lâu mới có sao quốc tế về VN, đi xem cho bik heheh.
Hình như cả Q5 kéo đi xem Lâm Phong í, xung quanh anh toàn người hoa >.<
Cứ nghe tiếng Tàu xí xô xí xào í mà.
Aww, Raymond I love youuuu.
Có đi dự hội thảo về Biển Đông không?
Liên quan hem?
khiep suong the…khu do gan nha e thi mo…haizz bua do di ha noi du hi….luc nao cung toan thay choi boi an uong .hhhhhhhmmmm soa ko beo ra la soa nhi
><
Ai bảo là ko béo? >< Hum nay chắc fải tập thể dục lại. :-<
Đồng ý về phần Trấn Thành! Tiếc là em ko ở TpHCM nếu ko cũng muốn đi xem ghê. Thích cuộc sống thoải mái và tự do tận hưởng của anh Robbey wa. Nhìn mấy món ăn là thèm rùi. Ko biết chừng nào mới ra trường đi làm để được như vậy nữa!
Bạn đồng ý về phần Trấn Thành nghĩa là sao ? bạn thấy anh ấy vô duyên hay sao ? bạn ơi có những người vô duyên nhưng thực ra lại là duyên đầy mình đấy. nếu thấy như vậy là vô duyên thì mình bó tay luôn. Trấn Thành number 1 !
ÀH cái này hơi lạc chủ đề!!
mÌnh có ý kiến về Rob tí…. Rob ốm nên hình như mặc các sơ-mi kiểu ấy hok hợp lắm,trông bạn hok nam tính lắm
Lúc nào cũng nam tính thì chán lắm, nam tính hay không xuất phát từ bên trong.
các món trong ngon miệng thật nhưng giá cả chắc nóng bỏng cả túi tiền nhỉ??
Tiền nào của đó thôi. ^^
hi Rob !
cho Mỹ hỏi là bé Lý hát tối thứ mấy vậy ? lâu rồi chưa nghe Lý hát ở 1 nơi giống như là Nếp !
Thứ 6, Chủ Nhật, với hum nọ mình đi là thứ mấy ta?
như anh Rob sướng nhỉ!!
Từ sáng đến chiều toàn đc ăn uống đi xem ca nhạc
sao chị hà mặc đồ nhìn style giống beyonce quá vậy,hix,
Tại sao cứ nghĩ là ca sĩ mình phải… giống người khác? Có cái gọi là xu hướng thời trang cơ mà.
nhưng xu hướng thì fải bắt nguồn từ 1 người nào chứ?
Từ nhà tạo mẫu, nhà thiết kế. Cũng như vài bạn thiếu kiến thức bảo Hà copy vũ đạo của Pussycat Dolls, trong khi kiểu nhảy burlesque đã tồn tại hàng chục năm nay.
kelvin ten that la Nha^n pai ko ah? sao thay wen wa troi lun ah
Nhân mèo chứ còn ai!
hấp dẫn quá 😀
nghe anh noi em cung muon nghe LP hat thu, anh nay o ngoai chac nhin dep trai lam ha anh ???? em cung thich anh nay lam nhung tiec la ko di xem dc
Ở ngoài đẹp zai hơn trong ảnh. ^^
Thanks mấy cái ảnh của anh, đang khuya mà nhìn mấy dĩa đồ ăn…..
Góp ý chút nha, Phong này là Phong “đỉnh núi” chứ ko phải Phong “gió” đâu :D.
Cảm ơn em, ko rành Chinese hihi. 😛