Già

Robbey-HideAway-20


Tối qua vừa đi Phương Đông để dự event do Nokia tài trợ – it was A.W.F.U.L. Mặc dù bạn bè mình đang làm việc cho Nokia, AVC, Golden, RSVP, Levi’s, XoneFM, YANTV – tóm lại là những đơn vị liên quan; vẫn phải chê! Biết vậy thà đi coi Hòa Nhịp Bạn Trẻ huhuhu.

Ex của mình trước đây là… thần vũ trường, em í từng đề cập Phương Đông như nơi của “các đại gia áo vest thắt cravat đến tìm hot boy hot girl”. Có hay không chưa biết, chỉ thấy khiếp đảm trước mấy vũ công ăn vận như cave, phô dâm đến thô thiển. Một em gái chắc quên đồng phục, chơi luôn cả xu chiêng cùng quần lót đỏ choét, nhảy doggy style với một trai bóng lồ lộ. Thiệt không ra thể thống gì.

Robbey-HideAway-22

.

Robbey-HideAway-23

Không chụp em chip đỏ vì sợ… cháy máy.


Đã từng đi du học, tiếp xúc nền văn minh thế giới, tư tưởng mình rất thoáng. Vấn đề nằm ở tính thẩm mỹ. Nếu xem những màn biểu diễn ấy là trò tiêu khiển để… thích mắt, mình cảm thấy bị xúc phạm. Nó cứ rẻ tiền như nào í (dù nước uống không hề rẻ, thậm chí phí giữ xe đắt gấp đôi những nơi khác). Nếu muốn “tìm đại gia”, mình sẽ chả bao giờ vào đây, vì gout nghe nhìn quá tệ. Ngược lại, nhỡ giàu được tầm cỡ Khải Silk, cũng không hứng thú ghé vô chốn này bắt ghệ. I’m way classier than that. Sorry.

Robbey-HideAway-21


Cho đến khi cách tổ chức thay đổi, Phương Đông sẽ nằm trong blacklist của mình, đừng ai rủ. Mình ghét rượu, ghét thuốc lá, ghét những thứ gây ô nhiễm tầm nhìn. Thế chưa đủ. You know something’s wrong when most of the people don’t even dance. What are they there for?!

Robbey-HideAway-06


Già rồi. Dạo này chỉ muốn đến nơi yên tĩnh bàn công việc. Tháng qua tiêu tốn vài triệu vào… tiền café, vật giá leo thang đến ngán ngẩm. Mai mốt sẽ họp công ty cố định tại HideAway. Vừa thương lượng được giảm 50% tất cả các chi phí. Yay me! Nhất Robbey rồi còn gì? Chưa kể mỗi lần tới, mình lại tự do bật tắt đèn, đề nghị nhân viên đổi nhạc etc. Được cái… dễ thương nên chưa nghe ai than phiền.


Robbey-HideAway-01

Cho bữa sáng: Egg Florentine – Trứng chần với rau bó xôi và sốt hollandaise.

Robbey-HideAway-02

.

Robbey-HideAway-03

.

Robbey-HideAway-04

.

Robbey-HideAway-05

Egg Benedict – Trứng chần với jambon, thịt heo hun khói và sốt hollandaise.

Robbey-HideAway-07

.

Robbey-HideAway-08

Trưa dùng Gà nướng sốt kem tươi và nước ép ổi.

Robbey-HideAway-09

.

Robbey-HideAway-10

.

Robbey-HideAway-11

Tráng miệng bằng Special Cheesecake.

Robbey-HideAway-13

.

Robbey-HideAway-14

Khi nào muốn… giữ eo, ăn nhẹ thì gọi sandwich – tối lại thích dùng món này. ^^

Robbey-HideAway-12

Tráng miệng bằng ice-cream float – với cà phê.


Robbey-HideAway-15

.

Robbey-HideAway-16

Thiệp từ RSVP
.

Robbey-HideAway-17

.

Robbey-HideAway-18

.

Robbey-HideAway-19

Dù DJ được mời từ Lush, Bounce (những nơi mình thấy ok) – it’s just not the same.

Robbey-HideAway-24

Wac wac ngố.

END!

41 responses to “Già

  1. that ac doc. entry j ma cu lam nuoc mieng chay dai 😛

  2. Tối wa cũng có thiệp mời, đi zô tời cầu thang thì chúng nó bảo phải đặt bàn trước… Hixhix, đành lết thân về!!!

  3. Chua di cho do bao gio,moi lan ve VN toan di Qbar 😉

  4. anh Robbey sắp mở chuỗi cửa hàng cà phê cơm trưa văn phòng hay trà sữa ạ ?

    anh nói đúng , mấy bạn gái áo xanh kia là 1 phần mặt trái của SG , nhưng có lẽ hoàn cảnh đưa đẩy các bạn ấy thành đến con đường đó …tốt nhất là ko nên đến những chỗ như vậy .
    em có thắc mắc là sao cơm trắng chỉ có 1 nhúm nhỏ như vậy thì khi ăn xong sao mà no được ạ ?

  5. Bài ni của anh Rob bổ mắt quá:X toàn món ăn ngon, hi^^
    ctr như này mà mời thính giả Xone FM đi, toàn 16-17 tuổi thì ai dám vào:))
    PS: em là bé xin hình anh bên FB, hình anh với cTrinh í ạ:”> thks anh again!:X

  6. lolz, hôm qua đi cái event đó có gặp Tài Cao Quý hồi trước học ND kô ? thấy Tài cũng đi cái event này :))

  7. @__@. anh 2,hbua co nhan duoc tin nhan cua e k

  8. cô chụp chung với ông tấm hình đầu là ai vậy Robbey? nhìn quen quen không nhớ là gặp ở đâu 😕

  9. sao ko đi HNBT hở anh…hum qua ở nhà coi trực tiếp thoy là muốn nhảy lên hét thật to òi…làm em cứ chờ mong sẽ có 1 entry về HNBT…hixhix

  10. Chi thay hinh anh may’ mon’ Egg, Cheesecake va Sandwich la hinh anh chat luong, nhin` con` them hon ca? may^’ con gi` mac. ao’ xanh xanh tren san` kia

  11. Phương Đông ko phải gout bạn Rob rồi 🙂
    chắc cái cánh ngta have fun khác của mình đó Rob ! Mình chill out với friends and dance xả stress còn ngta có mục đích khác 😛

  12. Tottaly agree with your point about the ‘class’ thing.
    Plain cheap!

  13. hôm qa em ở hòa nhịp……nhìn hàg ghế Vip với xug quah chẳg thấy a đâu…thì ra a ko đi…hôm qa Fc Heo với nKH xôm tụ lắm……hôm qa noo Hát hay lắm…..ctrìh hay qá! iu Hằg qá

  14. Cũng may là mình đã không đi, nhìn mấy cảnh ấy em dị ứng!

  15. Yeah… Hồi chiều sau khi way 2!dol xong chị Mik có rủ em đi Phương Đông nhưng em đã từ chối và sang xem Hòa nhịp bạn trẻ … Hehe…
    Thật ra lúc mới mở Phương Đông ko xô bồ như bây giờ anh Robbey ơi. Cách đây 1,2 năm thì ở đó khá nhiều dạng đại gia trẻ trẻ vào kiếm “bò lạc” lắm. Giờ thì dàn tiếp viên cũ đi cũng nhiều rồi…. Sau vụ gì có đánh nhau ở đó thì Phương Đông hết hot như xưa rùi !

  16. thích đồ ăn 🙂

  17. Cứ ngỡ a đi xem HNBT :(..Đợi cái ent :-s..hức

  18. “Được cái ….. dễ thương nên chưa nghe ai than phiền” 😀 Ông tự tin wá đêeeeeeee hehehh

  19. Vậy là tính anh giống em. Em vô đây đúng 1 lần và từ đó đến nay hok hề lui tới nữa. Chỗ đó ồn ào, xô bồ quá mặc dù nó hok hẳn là xấu. Túm lại nó hok hợp zí em. Túm lần 2, em già giống anh 😀

  20. Tui thích đi club, thức uống có cồn và nhạc xập xình

  21. O Viet Nam ma di vu truong con bi mang tieng them, da^n trong da^y toan la da^n ” lam an lon”, dai gia nay kia nen may anh ay dau chiu nhay nhot….neu co tien, cuoc song thoai mai, thi nen di cac nuoc lan can nhu Thailand, Hongkong, Singapore ma enjoy….xa hon nua la New York va London( this place is the best ! )….Chu o Viet Nam ma di vu truong thi tha o nha nghe nhac cai luong Minh Vuong, Le Thuy con suong hon !

  22. “Già rồi. Dạo này chỉ muốn đến nơi yên tĩnh bàn công việc.”

    Hình như “anh ấy” ngày càng trẻ ra, giống Benjamin wớ

  23. Chậc chậc, mấy món ăn sáng nhìn ổn quá!

  24. từ hồi tui vào Sg đến giờ đi bar mới có vài lần nhưng cảm thấy k hợp với mềnh lắm 😀

  25. Tôi đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.
    Trông rất tốt để ăn.
    Việt Nam thực phẩm tốt.
    Tôi yêu bạn

  26. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  27. Tui cũng như ông, hông hiểu nổi sao chỗ đó được kiu là vũ trường mà éo có ai nhải??? Bữa đó đen nghẹt bà con đứng kẹt cứng 0 cục cựa được, mà bực cái tiền giữ xe mắc như chó, túm lại vô đó chả có gì hay.

  28. “You know something’s wrong when most of the people don’t even dance. What are they there for?!”

    plus one!

    the party scene in HCMC is so pathetic and sad.

  29. Pingback: March 2010 – Tháng của Bưởi! « Robbey McNificent

  30. Uả mjk dẫn ctr trên YANTV hã ?ặc…ặc

Bình luận về bài viết này