Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night

IMG_8120


Thứ 7 rồi, đảm bảo rating Vietnam Idol tăng vọt so với các tuần trước. Đặc biệt những bạn kêu gọi anti Đăng Khoa hay chương trình, mình tin là họ mở lên xem đúng giờ hơn cả khán giả bình thường! Sau vụ lùm xùm ấy, bỗng dưng các trang mạng xã hội của mình cũng ngập tràn lời mời kết bạn, và mình đã từ chối phần đông trong số đó.

Nếu hứng thú với scandals, đừng nên chọn blog mình làm điểm dừng chân, sẽ chán lắm. Hiện nay, nhiều trang báo còn tốc váy nghệ sĩ lên soi nội y, nhà mình không có những trò sướng mắt thế đâu. Riêng vụ “đoạn băng của Đức Anh” ồn ào quá đáng – đó là sự cố mà mình hy vọng không xảy ra lần thứ 2. Nghiêm túc.

Mình trân trọng cả nhà vào đây chia sẻ về cuộc sống, về văn hóa nghệ thuật một cách văn minh và lịch sự. Cãi nhau chí chóe sẽ gây chú ý dễ dàng, nhưng đó không phải cách của mình.

yumead2


Hẳn mọi người nay đã quen với khái niệm pimp và de-pimp? Hiện tượng de-pimp một lần nữa diễn ra rõ nét vào tuần trước, nạn nhân là Lều Phương Anh. Khi một màn trình diễn chưa đến mức “thảm họa” bị 4 giám khảo dùng đủ mọi câu từ nặng nhẹ, cả thẳng thắn lẫn khéo léo để tổng tấn công, bạn nên nhận ra ngay sự… kỳ lạ ấy. Đến cả Đức Anh và Đăng Khoa còn chưa từng bị chơi hội đồng. Lều sở hữu nhan sắc, sức hút và nét đặc biệt từ ngoại hình đến chất giọng – nếu tiến xa hơn nữa, e sẽ nguy hại đến … Thế thì sao không định hướng khán giả đừng bình chọn cho Lều, để cô ấy sớm dừng cuộc chơi tại đây?

Như thể bấy nhiêu chưa đủ đô, các banner quảng cáo Vietnam Idol trên mạng xã hội Yume… bỗng dưng vắng mặt Lều, tưởng chừng nàng đã bị loại rồi í. Ừ, thế thì ta chú ý 4 bạn còn lại, quan tâm Lều làm gì nữa? Tinh vi ở chỗ đó. 1001 cách dìm hàng mà chưa cần đụng tới kết quả bình chọn.

Mình chỉ quan sát và đánh giá trên cương vị khán giả trung thành của series Idol và X-Factor, phân tích theo logic, chứ chả ham mọc vòi giống… bạch tuộc Paul đâu nhé. ^^

IMG_8130


Dù sao, dẹp hết các thủ thuật ấy sang bên, đêm diễn vừa rồi khá thành công về chất lượng. Chủ đề DIVA là một thử thách lớn, nhưng đa phần các thí sinh đều thở một làn gió mới vào ca khúc, tránh bị so sánh với bậc đàn chị.

Thành công nhất phải nhắc đến Văn Mai Hương. Rốt cục, em đã ghi được khoảnh khắc (moment) với ca khúc Một Ngày Mới. Sự vừa vặn từ phong cách, trang phục cho đến giọng hát khiến khán giả đặt thêm niềm tin vào em cho ngôi vị thần tượng mới. Chắc chắn Hương đã tăng một lượng fans đáng kể sau phần trình bày hấp dẫn vừa rồi.

Lân Nhã thể hiện đầy cảm xúc, chân thành trong từng lời ca. Lều Phương Anh mang lại sự thú vị, khi chất giọng vốn khác biệt nhẹ nhàng kể câu chuyện trên bản phối hoàn toàn mới. Đăng Khoa gắng tập trung để tròn trịa phần hát, ít lỗi hơn mọi lần, nhưng lại thiếu sự thoải mái và tự tin thường khi.


IMG_8094


Lân Nhã – Một Mình – SBD 2: Chưa từng thích nghe Nhã hát ballad ở mấy vòng đầu, nhưng lần này cậu ấy tiến bộ hẳn! Nhã có cách chọn bài khá giống Ngọc Ánh và Quốc Thiên – cả 2 đều từng làm rung động khán giả bởi Một Mình. Tuy nhiên, khi đã thể hiện bằng trái tim, thật khó để so sánh trực tiếp. Chỉ biết rằng Lân Nhã đã vận dụng thành công sự trầm ấm và nam tính trong chất giọng, nồng nàn ru nhẹ nỗi phiền muộn… Đấy, đâu nhất thiết cứ diva là gồng người khoe kỹ thuật, cứ tinh tế vậy là hay. 8/10

IMG_8099


Đăng Khoa – Ngày Không Mưa – SBD 3: Bỏ qua mấy vụ lùm xùm để nhận xét khách quan nhất – Khoa xử lý khá hơn mấy vòng trước đấy chứ. Lỗi phô chênh vẫn còn, song trong chừng mực chấp nhận được, ít nhất là so với chính Khoa. Vấn đề là cậu nhóc căng thẳng quá, từ nét mặt cho đến cách nhả chữ, khiến bài hát trở nên monotone và khó cảm. Giá như Khoa thả lỏng hơn, thêm tí vũ đạo nữa, bảo đảm hiệu quả hơn nhiều. 6/10

IMG_8114


Lều Phương Anh – Cho Em Một Ngày – SBD 4: Mình thích cách set-up trên sân khấu, có guitar, có trống, có một cô gái xinh đẹp đang thủ thỉ tâm sự. Lều rất can đảm khi chọn lối thể hiện unplugged, vì chắc chắn sẽ không giấu được hạn chế về cột hơi cũng như kỹ thuật. Nhưng nhờ sự mộc mạc ấy, mới biểu đạt được tâm hồn của người nghệ sĩ. Có thể Diễm Quỳnh chưa hài lòng với cảm xúc Lều mang lại, nhưng ít ra nó cũng là một cung bậc cảm xúc riêng, chứ không bị khô khan hay… bắt chước.

Những nốt trầm xuống rất đẹp, rõ chữ mà vẫn mềm mại, nhiều chỗ cố tình hát nhẹ – tạo cảm giác sương khói, liêu trai. Kết hợp với phần bè đầy ma mị nữa chứ, rất hiệu quả. Thiết nghĩ, nếu ai đã thích kiểu hát của Lều ngay từ đầu, chẳng có gì gọi là “bất mãn” sau phần thi này. 8/10

IMG_8149


Mai Hương – Một Ngày Mới – SBD 5: Màn này nhất đêm rồi, khỏi bàn cãi, hehe. Vấn đề ở đây không phải là kỹ thuật, là giọng khỏe nữa, mà là cá tính và tinh thần tươi trẻ mà Mai Hương mang lại. Đêm diễn khá nặng nề, và Hương đã kết lại bằng “happy ending”, làm ta thêm lạc quan yêu đời chứ không phải “chờ đợi” hay… tự kỷ nữa.

Vũ đạo mở màn rất tự nhiên, dễ thương cực! Trang phục trẻ trung, sành điệu, hợp với dáng em. Cùng giọng hát đầy nội lực, em đã chạm đến các nốt cao nhẹ như chơi, bay bổng lâng lâng… You had fun up there! Nói tóm lại, lần đầu tiên, Hương đã bộc lộ hết ưu điểm của bản thân! 9.5/10

PS: Mình thích tất cả mentors từ đầu Gala tới giờ: Phương Vy, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Cẩm Vân, Mỹ Linh. Đây là điểm đáng khen nhất của Vietnam Idol năm nay!

Tham khảo:

Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

62 responses to “Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night

  1. Dù sao VN Idol vẫn là 1 cuộc thi, quan trọng sau cuộc thi các thí sinh sẽ làm được gì, mình tin là Lều sẽ tỏa sáng dù có hay không danh hiệu.

  2. em thích bài một ngày mới, một mình, thích cả cái sự thủ thỉ tâm tình trong giọng ca khàn đặc biệt của Lều, ngay cả cô Mỹ Linh (vốn rất khó tính trong SMĐH) cũng nhận xét chất giọng thều thào ấy rất hợp để biểu cảm cho bài hát, còn bài của Đăng Khoa nói chung là : dở; thích mỗi đoạn điệp khúc cuối cùng, bố mẹ em còn bảo: hát gì như cơm nguội. Thực lòng k có ác cảm với ĐK sau vụ scandal (thậm chí còn có….thiện cảm hơn) nhưng ko thích bài hát của ĐK, nói chung là nhạt

    • Khoa căng quá, chắc do ảnh hưởng scandal. Dù sao, đêm vừa rồi chứng tỏ nếu được học hành nghiêm túc, em vẫn có thể hát tốt được.

      • chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng Khoa vốn hát ko tốt như các bạn thi rùi, lạ là em thích nhất Khoa hát mặt trời bé con hôm trc, mặc dù sai lời, lúng túng nhưng thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều, nói chung thích nhất Văn Mai Hương ngay từ đầu, UL miễn bàn, ko để ý cô ấy hát lắm, bản thân cũng ko thấy có gì đặc biệt, k hiểu sao đc PR dữ dội thế, so với Minh Chuyên thì….xa lắc

  3. thiếu idol “tương lai” à a 😀

  4. trước khi đọc phải like vì cái tinh thần của rob 😉

  5. Ko hiểu sao, mình có cảm giác nhóm nhấp nhô có tiềm năng khai thác cho showbiz hơn là gia đình nhà Cám… bất chấp gia đình nhà Cám đạt giải cao hơn…

  6. My Linh is the best mentor so far. Those contestants would have sounded much worse and less polished if it hadn’t been for her great advices.

    and hear her hit that high note during her session with Uyen Linh: put the girl to shame.

  7. Quả này dìm hàng lộ quá… Dường như ban tổ chấy VNI hơi yếu trong việc tiến hành các kế hoạch nhỉ… ngta bàn tán ầm ĩ về lộ đề, thía mà vẫn cố mà làm,… gặp mình áh, cứ nâng Lều lên đến mây xanh, để banner còn mỗi Lều, thậm chí bảo là “em hát còn hay hơn cả Uyên Linh” thì Lều bị loại chắc… ai lại chơi trò dìm hàng để thiên hạ chửi…

  8. chị Lều mà vào tay anh Trí thì hot phải biết ^^

  9. Em thật sự rất rất buồn khi đọc được tin và hình này, dù em từ trước giải tới giờ dành tình cảm cho chị Lều và pé Trung Quân nhất nhưng với những thí sinh khác em vẫn không ghét họ, vẫn ủng hộ hết mình cho họ. Cái mà em buồn là hành động của Ban Tổ Chức đã làm, tổn thương lắm ạ, dù nghị lực đến đâu, mạnh mẽ đến đâu đi nữa, đã là Thí sinh trong cuộc thi – đã bỏ rất nhiều tâm huyết và đam mê trong cuộc thi phải chứng kiến những toan tính của BTC –> chịu không nổi đâu ạ vì họ đâu phải sỏi đá, họ vẫn là con người mà, việc BTC đã cố tình hay vô tình tước đoạt sự cống hiến của họ, xem thường sự hiện diện của họ thực sự mà nói cần xem lại đạo đức của những ai làm chương trình này.

  10. Giải 1 ko phải là tất cả, quan trọng là qua cuộc thi này thí sinh học đc những gì. Nếu chị Lều vẫn tiếp tục nghiệp ca hát và ko ngừng trau dồi bản thân, chắc hẳn chị sẽ vẫn đc nhiều người yêu mến. Chỉ hơi tiếc, em chợt nghĩ nếu như Lều hát Ước gì ko chừng hay hơn.

  11. Chết cười cái cmt của Bác Dũng về em DK, khi đề nghị thu âm bài hát làm nhạc chuông, làm mặt thằng bé nghệt ra. hehe. Dù gì ở cương vị GK cũng k nên cmt thế rob nhỉ?

  12. Bắt đầu xem mấy bài viết của anh từ VNI mùa trước, thix cái kiểu viết của anh kinh khủng!!
    [Không biết có cảm nhận sai không nhưng cứ có cảm giác giữa anh và Đăng Khoa có một chút giống giống về sư ” cứng đầu” và “đanh đá”. Hay hay]
    Có cảm giác chất lượng chương trình này giảm xuống theo từng năm, thix sự gây cấn và hồi hộp của 2 mùa trước.

  13. Càng ngày càng thích Mai Hương cực! Mình có cảm giác phong độ của Lều không ổn định hay sao ấy, lúc mình thấy thích lúc thì lại không! Có mấy bài của Lều hát trên Zing hay lắm mọi người ơi!

  14. Dù thế nào vẫn vote cho Liều một vé

  15. Thú thật là trong tất cả các màn trình diễn của Lều, mình thích nhất là kỳ này.
    Mộc mạc, thao thức, sáng tạo và quyến rũ.
    Bị chê là “hời hợt”, thiệt Diễm Quỳnh giống chà đạp người ta quá! Dùng 2 từ đó thật quá nặng với 1 bài hát đc xử lý như thế.
    Ko thích Lều lắm nhưng đêm vừa rồi rất thích Lều.! Thua BTC luôn.
    Thích sự tiến bộ của Lân Nhã và Mai Huơng. Hy vọng sẽ ko phải là UL và MH vào top 2. 🙂 Còn Đăng Khoa thì căng thẳng thấy rõ, nhưng vẫn đẹp chai! 😀
    Nói chung là ko hài lòng nhận xét về Lều thôi, còn lại thì ổn!

  16. moi cac mentors rat co chon loc. ai cung hay. man trinh dien cua mai van huong thi mien ban. totally perfect 😀

  17. UL hát hay …nhưng mà tính tình hong tốt…gương mặt hong có thiện cảm ngay từ đầu…>”<

  18. nãy đi giao lưu mà k có c Lều, thấy bức xúc với ban tổ chức, sắp xếp cho 4 ng kia hát chung với nhau…dù sao vẫn ủng hộ c Lều

  19. Mai Hương làm Idol cũng đc đấy, nhỏ mà có võ, kaka

  20. Hum nay tui mới đi giao lưu, Lều vắng mặt, 4 bạn còn lại hát chung MỘT NGÀY MỚI. Tui nghĩ là BTC nên cho vai trò của Khoa tạm dừng, để chung nguyên dàn có giọng khỏe và kĩ thuật Hương-Nhã-Linh thì Khoa bị ném đá quá tội trong khi đó thực sự em í rất ăn … teen.

  21. mới thấy Phương Anh trên âm nhạc của tôi, ngta có tài rồy ngta cũng làm nên chuyện thoy, cần j phải bấu víu Idol nhỉ ^^

  22. Lều giống trường hợp a TQ, bị BGK dìm hội đồng 😦 nhưng xem ra bất công cho Lều quá, TQ hôm ấy công nhận ko đc = mọi hôm, chứ mình thấy Lều t7 rồi hát hay mà, dàn dựng ấn tượng, hát có chiều sâu mà tình cảm rất chân thực nhé 😦 VNI such a show !
    ko biết fanbase của Lều có lgi` đc ko đây

  23. bài vừa rồi lều lên thấy chát quá, chỉ cảm giác ko mượt cho lắm…

  24. doc xong e lai nho lai cai’ luk ca? a GK noi….oi dzoi oi…..ko thuong tiec ……:(( dau long :(( cha? biet ngay mai thia nao nua~…..thay keu la chon roi`:((

  25. Bài viết rất hay! Rất công tâm!

  26. Khong phu nhan UL hat hay, nhung noi ve la va hay thi Mai Huong day du tieu chuan de tro thanh Idol nam nay. Must be different to standout !

  27. Thiệt tình thì em ko biết là Lều bị dìm j hết, nhưng mà em thấy đêm đó, Lều hát tệ hơn hẳn! Vì nghe Lều hát mà thấy đuối, hụt hơi, hụt hẫng, hụt tùm lum. Một câu hát cũng không trọn vẹn mà bị ngắt toàn cuối câu chứng tỏ là Lều ko giữ hơi dài được. Khách quan mà nói, giọng Lều thủ thỉ thì nghe rất ổn, nhưng nếu Lều có đứng lên hát thì chắc sẽ dễ lấy hơi hơn… 😀 Đó là em nghĩ thế

  28. e thix entry nay 🙂 va rat thix Mot minh cua Lan Nha 🙂

  29. Yeu Mai Huong (VN Idol 2010), thich Lan Nha, Leu P.Anh.
    Hy vong Huong tiep tuc giu phong do va thoai mai trong nhung dem ke tiep.

  30. Mình thích em Lều và Mai Hương và Trung Quân.

  31. Thật tình mà nói lần này Lều mà bị loại trước hết là do tự cô ấy phạm sai lầm nữa, chứ không phải chỉ do BTC. Cho em một ngày là một bài rất khó vì từng câu hát đều có sức nặng, xử lý bằng cách hát thủ thỉ tâm sự như Lều dễ khiến người ta buồn ngủ, bên cạnh đó, phần bè thêm vào cuối mỗi câu khiến cho bài hát trở nên rời rạc thiếu liền mạch. Chưa kể chơi unplugged sẽ làm cho người nghe tập trung hơn vào giọng hát của ca sĩ, nên chỉ cần hụt hơi hoặc chênh phô một chút là “chết” ngay: thử nhìn các ca sĩ trẻ bây giờ, mấy ai dám hát unplugged? Khâu chọn bài của Lều từ đầu tới giờ rõ ràng không được ổn, chưa có vòng nào thật sự gây được ấn tượng. Tóm lại, nếu như đêm nay Lều bị loại thì đa phần khán giả sẽ nghĩ: ờ, cũng đúng thôi, hôm vừa rồi hát không tốt mà. Giá như cô ấy chọn bài khác hợp giọng hơn và biểu diễn tốt hơn thì có thể người ta đã thắc mắc: hát hay thế mà bị loại?

    • Hà Anh Tuấn có mạnh về kỹ thuật không? Bạn ấy vẫn hát unplugged đấy thôi. Mộc mạc có cái hay của mộc mạc, chỉ những ai có chiều sâu mới tin tưởng chọn cách hát ấy.

      Khi Lều vào được đến đây và có fanbase riêng – họ đã quen với cách hát của cô ấy rồi, thậm chí nghiện là khác. Những người đã ko thích chắc chắn sẽ ko bình chọn, do vậy, nhận xét mỗi người so với chính bản thân họ thì sẽ chính xác hơn.

      Đây là cuộc chơi của khán giả. Mọi sự áp đặt quá đà từ đơn vị tổ chức đều ko nên.

  32. Chưa bao giờ thích lều p anh, nhưng thực sự đêm idol6 hát khá hơn, trang phục đệp hơn, phong cách hơn, mộc hơn tình cảm hơn. mà bgk đồng loạt chê. Vậy mọi ngi ngờ bgk bắt tay nhau dìm hàng là có cơ sở. Cộng thêm việc hum qua đi giao lưu với top 5 idol (Yumi tổ chức) 5 mà chỉ còn lại có 4 lều ko đến và có gửi 1 bức thư khá bùn, các trò chơi trong buổi giao lưu cũng chỉ dc thiêt’ kế dường như là dành cho 4 người tức là có chuẩn bị từ trc. Chờ đến tối nay để koi thử idol có phải là 1 cuộc thi công bằng 1 cách . . . có sắp xếp hay ko!?

  33. thực sự mình thấy đêm vừa rồi Lều hát không hay. cảm nhận riêng của mình là bài hát thiếu hơi và rời rạc thế nào ấy dù rằng giọng hát của Lều nghe vẫn đặc biệt như thế:). những đoạn nghe như thiếu hơi khiến mình cảm giác hơi khó chịu.

  34. Lân Nhã: thấp thoáng hình ảnh của Quang Dũng trong cách thể hiện và xử lý bài hát. Nhưng vẫn rất hay.
    Lều: rất sâu lắng và dào dạt cảm xúc. Nghe rất “Lều”. Giám khảo chê nhiều đến bất ngờ. Kể cả Diễm Quỳnh, người khá kiệm lời chê. Ban giám khảo lộ bài quá.
    p/s: Vẫn biết ban tổ chức không muốn giữ Lều lại nhưng giữa Khoa và Lều mà loại Lều giữ khoa thì thật quá vô lý sao. Để Khoa lại chỉ tổ làm xấu mặt chương trình, mất uy tín về chuyên môn, và tạo tiền hứa hẹn Vietnam Idol season tới sẽ toàn mấy em teen đẹp mẽ và hát thì tạm tạm(thành “tiếng ca học đường” mất rồi).

  35. phần trình diễn của Văn Mai Hương rất cuốn hút, trẻ trung, sôi động :X, em biết cách hòa trộn những gì mình có với một bài hát Diva 😀

  36. Anh Rob co thay Leu giong Cs Nguyen Hong Nhung khong anh? Em thay giong ca ngoai hinh va giong hat dac biet.

  37. Uyên linh bị loại-> Kịch
    Đăng Khoa xin ngừng cuộc chơi-> kịch.Nếu như vậy thì đúng ra phải nói sau hậu trường.Ghét chương trình kịch Vietnam Idol

  38. Chương trình kết quả thật là hài quá, anh Rob mau bình loạn đi :X:X:X

  39. Nói đìu này ở bài này có vẻ quá sớm nhưng mình mong Robb sớm cho ra review về kết quả hôm thứ 3 này… nói sao nhỉ ? cứ như 1 bộ film giải trí rẻ tiền của Holly wood ý ^_^ khi nào có bài vít này mình sẽ post cmt của mình ở FB a Lân Nhã cho mọi ng xem mình nói thế đấy mà bị cho là đanh đá chua ngoa =] rùi bạn ý còn kêu mình bạn nói kỉu này thì wa tìm Robbey ma nói =]] lolz….bùn cừi ko chịu dc nên wa chia sẻ vs bác Rob dey….=]]

  40. Làm 1 Entry về cú rút lui của DK đi Robbey.
    Thiệt sự mình không thích UL chút nào,có lẽ từ lúc nó không đến chia tay người bị loại ở vòng BK
    Nói chung chưa tiếp xúc,nhưng mà nhìn phong cách thì biết là dạng chảnh :),còn có đóng kịch hay không thì chưa biết.
    100% UL ko là Idol,trừ khi gặp Lều ở CK,vì mình thấy Lều cũng có vẻ kịch quá

  41. Pingback: Vietnam Idol 2010 – When Reality Gets Real | Robbey McNificent

  42. Tui đã từng nói Lều sỡ hữu chất giọng dễ gây nghiện quả là ko sai, đến cả diva Mỹ Linh còn công nhận giọng khàn của Lều dễ gây được cảm xúc với người nghe. Và chị Siu cũng nói đúng, giọng hát của Lều hạn chế về trường độ thế nên hát bài này là một sự lựa chọn ko đúng đắn của Lều

  43. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 4: DUETS | Robbey McNificent

  44. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước | Robbey McNificent

  45. Pingback: Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?) | Robbey McNificent

  46. Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này