Time After Time

Nằm lặng im trên giường
Chỉ có tiếng đồng hồ tíc tóc
Nghĩ về em
Bắt gặp mình trong những vòng xoay lẩn quẩn
Không có gì mới cả.

Chớp nhoáng những đêm ấm áp
Gần như bỏ lại sau lưng
Những hành trang kỷ niệm.

Đôi khi hãy hình dung anh thế này
Anh bước đi quá vội
Khi em gọi, anh không thể nghe được
Rồi em bảo anh, đi chậm thôi
Và anh bị bỏ lại phía sau.

Khi ảnh của anh phai nhạt
Và bóng tối đã chuyển sang sắc xám
Đừng tự hỏi xem anh có ổn không.
Những bí mật đã được đánh cắp từ bên trong
Tiếng trống đã trễ nhịp thời gian.

Khi em lạc lối, hãy nhìn lại, và em sẽ tìm thấy anh
Bất kỳ khoảnh khắc nào.
Anh sẽ chờ đợi theo từng nhịp thời gian.

Cyndi Lauper – Time After Time | Link 2

Time After Time, đúng như cái tên của nó, là ca khúc trẻ mãi với thời gian. Hơn 20 năm trôi qua, ta vẫn có thể nghe nó trên radio, hay lâu lâu tự cất giọng vu vơ “If you’re lost, you can look, and you will find me“. Không dùng những từ ngữ quá to tát, ca khúc đến được với từng thính giả nhờ sự chân thành và giản dị, được hỗ trợ bởi nhịp điệu đều đặn như tiếng tíc tắc của đồng hồ.

Nếu nhắm mắt, sẽ thấy ca từ trôi vào trong bạn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi đọc lại lyric, bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh mang tính chất tượng trưng và ẩn dụ. Cyndi Lauper đã viết nó dựa trên những trải nghiệm cá nhân, nhưng có lẽ mỗi người yêu thích bài hát này đều có cách hiểu cho riêng mình.

Time After Time là một trong những singles thành công nhất trong sự nghiệp của Cyndi, bên cạnh “Girls Just Wanna Have Fun” và “True Colors“. Nó đã vươn đến vị trí quán quân Billboard vào năm 1984 và được đề cử Song of the Year tại giải Grammy năm sau. Đây cũng là một ca khúc hiếm hoi được ít nhất 120 nghệ sĩ cover lại theo nhiều phong cách – từ pop, rock, dance đến R&B và Jazz.

Here are a few versions that I would recommend you guys to take a listen. ^_^

Đối với dân ghiền nhạc Âu Mỹ tại Việt Nam thì chắc không xa lạ gì với phiên bản của INOJ, khi cô này vinh dự được chọn làm Artist of the month của MTV Asia chỉ bằng đúng một hit này hehe. Cái hay của INOJ version nằm ở điệu beat nhanh và dứt khoát, cùng chất giọng khá trong trẻo của cô, tạo nên một cảm giác mới mẻ nơi người nghe.

INOJ – Time After Time

Nhóm nhạc R&B nữ Blaque cũng từng hát lại TAT trong album đầu tay của họ. Cùng gengre nhưng nếu so với bài của INOJ thì vocals của các nàng Blaque dày hơn và bè phối đương nhiên cũng tốt hơn , nhưng instrumental thì không… dễ thương bằng.

Blaque – Time After Time

Rob Thomas đã thể hiện ca khúc này Acousticly khi đang on tour, đúng là giọng không lẫn vào đâu được.

Rob Thomas – Time After Time

Nếu ai thèm một tí folk thì nghe qua Eva Cassidy, mong manh dễ vỡ hơn. Loại nhạc này ở mấy quán Hi-end cũng hay mở nè.

Eva Cassidy – Time After Time

Còn không muốn nghe vocal nữa thì hãy thưởng thức bác Miles Davis thổi kèn… Mang đậm chất Jazz Blues, so relaxing… ^_^

Miles Davis – Time After Time | Link 2

Version tớ thích nhất thuộc về Uncle Kracker, từng nằm trong soundtrack của phim Clockstoppers. Bác béo này hát lại theo phong cách Count
ry Pop, chất giọng rất mộc mạc, và tớ nghĩ là đúng với tinh thần của bài hát nhất.

Uncle Kracker – Time After Time

Gần đây phải kể đến Paris Hilton, khi cô mượn beat của Time After Time cho ca khúc Heartbeat của mình, và đáng ngạc nhiên là bài này cũng khá hợp giọng Paris.

Paris Hilton – Heartbeat

Cuối cùng là phiên bản 2005, khi Cyndi tự cover lại Time After Time trong album The Body Acoustic, song ca với chị Sarah. Well, you know you can’t go wrong with these 2 voices.

Cyndi Lauper & Sarah McLachlan – Time After Time | Link 2 | Link 3

If you’re lost, you can look, and you will find me
Time after time
if you fall, I will catch you
I’ll be waiting
Time after time.

43 responses to “Time After Time

  1. merci nhiều, version của UK đúng là hay thật ! tiếc là chỉ mới biết blog của Mẫn gần đây…chắc là đã lỡ nhiều entry hqy rồi (mỗi lần đọc thì lại ko thể ko nghĩ đến bạn này hồi cấp 1, lúc Mẫn tròn tròn chứ ko được handsome như giờ :D)

  2. tao thích bài này lắm 😀 hie hie hie…

  3. Thích nhất là ver. của Eva Cassidy 😡

  4. ôi, sành nhạc qớ trời ơi.
    khiếp. 🙂

  5. Ca từ giản dị nhưng kết hợp với giai điệu thì thành một bài hát tuyệt vời!
    Rẩt thích bài hát này, ở đoạn:
    … you said: go slow
    i fall behind …

    😀 không hiểu sao thích chỗ này nữa, nghe thấy hơi tội nghiệp hehe
    À, bạn Robbey dịch hay!
    Great song!

  6. em chưa nghe
    nhưng thích cái lyrics lắm
    :):)
    hay
    sâu sắc

  7. Entry hay lắm em ;-). Đúng bài anh thích, nghe suốt thời gian buồn vừa rồi. Đang down hết :x.

  8. Bài này thì đỉnh rùi 😀 kết cực 😛 thích nhất ver của INOJ.
    Đang down thêm 😛 thanks

  9. Bài này .. người yêu em thích. Em thấy nó phình phường :)) (Comment rất nhạt :”>)

  10. Wow, you guys do have a variety of opinions here. Really appreciate that. 😡

  11. Đang download,thú vị cái bản của Paris ^^

  12. Cái Blast là I have nothing-Whitney,đừng nói cái Entry típ theo…^^

  13. e chua nghe ma a rob dich hay.
    thich nhat cau nay.
    A bo di wa voi.
    Khi e goi a k the nghe duoc.
    Va e bao a, di cham thoi.
    Va a bi bo lai fia sau

  14. ôi em ko ngờ là có nhiều phiên bản đến vậy, down hết nào ^^ arigatou anh dzai

  15. ôi , cái ảnh kìa
    nói j` mà huyên thuyên thế 🙂

  16. tank: biết đâu được, cũng có thể lắm chứ hehe.

    Chị Trà: vâng ạ, cái beat cứ tí tách. 😡

    Teo: em update link rùi đó anh. 😀

    Bonnie: down về nghe đi bé. ^^

    Long: hay mà. 😡

  17. đang nghe đây,hay cực kì 😀 thanks anh

  18. em chưa nghe hết nhạc nhưng có mấy bài nghe thấy thích, tiếc cái quên mang USB nên bữa sau mới down. à cái tấm hình đó nhìn anh Rob khang khác đó như hum lần đầu em gặp, hình như tóc khác hả anh?

  19. 😀 lần đầu tiên com vao blog anh ^^ chi vi…qua hay :X

  20. em cmt ko liên wan (sr anh ><) : cái pix entry của anh, tóc kì kì, đăằg sau thì đầu đinh, ở trước là mái dài fải ko vỵ T__T

  21. ko phải là 1 fav song của em, ko nghe nó nhiều hehehe
    nó thuộc dạng thỉnh thoảng vô tình nghe được lại thấy tĩnh vô cùng ^.^.^

  22. Jun: thì quan trọng là những thời điểm mà mình tiếp cận nó, cảm giác như thế nào thôi. 😡

    Nantu: đã download. :”>

    Mer: haha có nhiều bài xưa xưa a cũng ko nhớ tựa. 😛

    Starfish: thx em. ^_^

    Rabbit & Myta: tóc lâu rồi em. 😀

  23. Hube: nghe đồn có Jap version, để a tìm thử hehe.

    Bolee: j mà huyên thuyên em? 😮 =)

    Titanik: ur welcome. 😛

    powerangel: uhm cái nì hùi nửa năm trc hehe.

    Tròn: thx em. ^_^

    VH: I know. 😡

    Vi: chả nhớ nữa em ạ. 😀

  24. 2 moi’ cat toc ha? Nguyen cai list moi’ nghe moi version cua Inoj. Nghe roi moi’ biet bai nay quen, luc doc title thay la hoac 😀

  25. chị cũng thích lắm đã download hết từ đêm qua nhưng bản cuối chị ko load được, chị thích version của Eva Cassidy đmê nằm nghe relax lắm. thanks for sharing em

  26. chị cũng thích bài này lắm, đã load hết từ đêm qua nhưng bản cuối ko load được. Chị thích version của Eva Cassidy, đêm nằm nghe relax lắm, bản của Miles khúc cuối lên cao trào fê hén. Thanks for sharing em

  27. Hơhơ.Xin lỗi anh ạ.Tại vì comment vào mấy cái entry mới thì anh mới đọc được.Hum wa e…nói gì thế nhỉ?Hìhì.Ngố!
    À.Anh sành nhạc lắm!Thích thật đấy.Ước gì…!Anh nghe nhiều thứ tiếng thế làm sao mà hát theo nổi nhỉ?Hihi.Không hát theo được thì chán lắm ^-^ Robbey is a talent person 😀

  28. Anh nghe Lara Fabian bao giờ chưa ạ ? …Uhm…Je T’aime.Thử xem anh Rob nhé !

  29. Have anybody told you that the more someone looks at you, the more chance he/she can fall in love with such a beautiful man?
    Just wanna drop a compliment about your new picture. 😉

  30. Ah` anh oi, co mot so link em khong down duoc. Hic, em chi down duoc moi~ link Rob Thomas thoi ah. 😥

  31. thứ 1: 1 kiểu tóc mới cho 1 con người mới… 😛
    thứ 2: ui chao ơi… anh rành âm nhạc dữ quá… đủ các thể loại luôn
    thứ 3: bình luận thì khỏi chê vào đâu được 😀
    thứ 4: lyric là anh dịch ra? uiuiui… hay cực… mấy bài hát bên blog anh em từng nghe đều vì nhờ những lyric anh dịch hay quá mà thích đấy!
    thứ 5: cảm ơn anh về mấy bài hát anh share, rất hay…

  32. bài đầu, bài cuối và bài của Davis ko down duoc e oi :D.

  33. a rob moi cat toc.
    uhm de toc ngan wa,k dep.keke.^_^

  34. sorry em busy làm việc nên giờ mới rãnh back yr blog, yah thanks em hihihi sao bây giờ cái link 2 lại load được chắc tối qua nó có chút problem. Sorry làm fiền em quá 🙂 hugggg

  35. à em ơi em có bài I LOVE YOU, GOODBYE của Jesse Brafford-Celine Dion hát ko em? Nếu có cho chị xin với nhé 🙂 thanks em

  36. Chocolate: bản cuối em bổ sung link rùi chị down đc hok?

    DDung: em down ko đc bài nào tối onl a gửi cho. And thank you, your compliment makes my day! 😡

    Teo: ur welcome Teo huynh =)

  37. Đã down những bài còn sót, thank ku đệ :)).

  38. Bài này hay tuyệt. Mình không ngờ bài Time After Time này có nhiều phiên bản đến vậy.

  39. còn 1 phiên bản rock của Quietdrive sao a ko post :p

Bình luận về bài viết này