Hẳn Idol fans đã lướt sơ qua những đổi mới trong mùa thi năm nay trên một số kênh tin tức rồi. Mình cũng vừa soi xong 18 trang thông cáo báo chí, lâu lâu chớp chớp mắt khi vấp những từ như Stulyst (Stylist), hoặc ca sĩ Uyên Thảo (Nguyên Thảo), vv. Haizz, ngắn gọn súc tích là tốt nhất, càng dài dòng càng dễ mắc lỗi.
Gọi là mới, nhưng mình nghĩ chỉ mới ở Việt Nam thôi, chứ vẫn rập khuôn American Idol vài mùa gần đây. Liệu những quyết định này đúng hay sai, khi ratings của phiên bản gốc cũng đang trên đà tụt dốc? Kara Dioguardi từ một nhạc sĩ ít người biết, bỗng dưng bị anti dữ dội khi ngồi vào ghế nóng. Luật SAVE càng khiến khán giả phẫn nộ hơn, vì cho rằng chương trình xem thường quyết định của họ.
BHD và VTV khá liều lĩnh khi áp dụng những thử nghiệm thất bại từ chính AI, nhưng biết đâu đón nhận từ khán giả Việt sẽ khác?
The 4th Judge – Giám khảo thứ 4
Khoan hãy đánh giá chuyên môn, từng giám khảo Idol vốn được phân vai cụ thể, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Ta đã quá quen với Randy ba phải, Paula động viên và Simon khó chịu. Kara vào cuộc – khi sướt mướt như Paula, lúc chặt chém như Simon, khiến người xem lúng túng và thiếu hẳn thiện cảm với ‘lính mới’. Kara gắng quá sức, song tung hứng kém ăn ý, rốt cục đã bị sa thải khỏi bộ máy Idol.
Ở Vietnam Idol, nhiệm vụ của Diễm Quỳnh là “đưa những nhận xét sắc sảo về ứng xử giao tiếp và khả năng thu hút của từng thí sinh”. Vậy thì chị giữ vai trò chuyên gia sẽ hợp lý hơn chứ nhỉ? Chỉ sợ rằng, phần bình luận của anh chị sẽ lấn sang giờ hát của các em, và khi nói xong thì chẳng còn ai nhớ thí sinh đã hát gì nữa.
The CD
5 mùa đầu của AI, dĩa này bán rất chạy, lọt vào hẳn top 10 Billboard. Về sau, lượng bán ra ngày càng giảm mạnh, thậm chí không đủ sức đặt chân vô top 50. BHD hẳn rất tự tin vào sức hút của dàn Idol năm nay nhỉ?
Nhưng nếu không xét tới khía cạnh lợi nhuận, đây là một ý tưởng hay giúp các em lưu giữ kỷ niệm về một cuộc chơi trong đời.
The Live Band
Hmm… Nếu ban nhạc đủ hoành tráng, nghe sống sẽ đã tai hơn thiệt. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì mình chưa biết nha, bởi chưa bao giờ hài lòng hoàn toàn với các liveband ở Bài Hát Việt, Tiếng Hát Truyền Hình, Sao Mai Điểm Hẹn, vv. Đặc biệt ở những bản R&B, thường là phối không ra.
Thôi thì cứ hy vọng.
The Mentors – Hướng dẫn từ người đi trước.
Mình nghĩ phần này sẽ thú vị đây, vì chưa lường trước mỗi nghệ sĩ chia sẻ kinh nghiệm như nào đâu. Hy vọng sẽ không bị gài kịch bản, mất vui, hehe.
The SAVE Rule
Luật mới của Vietnam Idol năm nay. Thí sinh nhận được ít tin nhắn bình chọn nhất sẽ phải ra về. Tuy nhiên, nếu trình bày xuất sắc ca khúc chia tay, Ban giám khảo có quyền giữ thí sinh đó ở lại. Trong vòng GALA sau, 2 bạn có lượt bình chọn thấp nhất sẽ phải dừng cuộc chơi. Đặc quyền SAVE chỉ sử dụng một lần duy nhất xuyên suốt 10 vòng GALA.
Cá nhân mình chả tha thiết vụ này, vì nó phản ánh đúng tinh thần “cố đấm ăn xôi”.
a. Thí sinh được cứu chưa bao giờ vươn tới nổi top 3, họ chỉ là con cờ gây kịch tính và trụ thêm tầm 2 vòng nữa. Sau khi ‘thoát chết’, họ toàn hát như cầu xin sự thương hại, mất hẳn khí phách ban đầu. Matt Giraud và Michael Lynch chẳng hạn – nếu dừng đúng lúc đã để lại ấn tượng đẹp hơn, càng vô sâu càng đuối!
b. Thử tưởng tượng, top 6 còn Lân Nhã, Vương Linh, Bích Phương, Đức Anh, Trung Quân và Mai Hương. Giả sử Vương Linh tuần đó hay xuất thần, nhưng do fanbase yếu nên vẫn bay, và giám khảo quyết định ‘cứu’ chàng. Đến vòng tới, Trung Quân và Mai Hương đồng loạt out để… gây sốc. Chậc, dư luận sẽ rần rần, ắt hẳn ban tổ chức hí hửng lắm nhỉ? Đố bạn, bấy giờ ai sẽ sở thành bia để thiên hạ ném đá?
Note: Đừng nghĩ được tâng được khen là an toàn, hạt giống hay cây trái đều rơi rụng như thường, miễn sao điều đó lợi cho rating.
Túm lại, năm nay mình sẽ quan sát đường đi nước bước của ban tổ chức, hơn là tập trung vào thí sinh.
Bởi Idol không đơn thuần là một cuộc thi hát, nó còn là trò chơi tâm lý. Bạn chỉ làm chủ ván cờ khi hiểu đối phương thực sự muốn gì. ^_^
—————
Tham khảo:
- Vietnam Idol 2010 – Diễm Quỳnh, luật SAVE và …?
- Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Wildcard
- Từ điển Idol – Kỳ 2: Vị Trí
- Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Females
- Từ điển Idol – Kỳ 1: Bảng Phân Vai
- Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Males
- Vietnam Idol 2010 – Top 16 – Lack of HYPE
- Phương Vy và Thảo Trang hội ngộ tại The Fresh Party
- Vietnam Idol 2010 – Theatre Round – Top 24
- Vietnam Idol 2010 – Theatre Round – Hát Nhóm
- Vietnam Idol 2010 – Thành phố Hồ Chí Minh
- Vietnam Idol 2010 – Đà Nẵng, Cần Thơ
- Vietnam Idol 2010 – Hanoi Audition
- Thảo Trang – Epitome of Idol
Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!
Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena
Đón xem đêm GALA đầu tiên vào 9h tối 23-10-2010 trên kênh VTV6 và YAN TV nhé mọi người. Đầu xuôi đuôi lọt, chờ xem sao.
hé hé
chương trình nào mà chả có nhiều bất cập hả Robbey
Mình lại ko xem đó là bất cập nhé. 😀 Điểm thú vị của Idol là… chuyện gì cũng có thể xảy ra: Dở nhất hoặc hay nhất hoặc nhạt nhòa ở giữa đều có thể bị loại!
Dù sao, kẻ thắng cuộc chỉ có 1, số còn lại rơi rụng lúc nào đều… hên xui. Quan trọng là thứ tự sao cho khéo, ko được dễ đoán quá mà cũng ko khiến khán giả bỏ xem. Cái hay nằm ở chỗ đó đó! 😉
Hình như ‘xúc tích’ không phải ‘súc tích’
Google please. Xúc xích thì có hehe.
chẹp . Vậy mà trước giờ …. hjhj . thanks
Idol năm nay xấu hơn mấy năm trước nhỉ
Hix…. sao anh Rob lại lấy cái hình xấu nhất trong 3 pic mới của BP làm minh hoạ T_T
Anh chọn random đó em ơi, với lại anh thấy ảnh studio năm nay nhìn chung ko đẹp.
Hic, em đếm thì chỉ có 7 idols, có phải 3 bạn còn lại thì có 2 bạn anh ko ưa và 1 bạn anh vô cảm ko ạ?
Hên xui nha. ^^ Tính anh cũng dễ lắm, ko dây vào chi cho mệt.
Em thích nhứt cú top 6 a viết, dễ hiểu ghê lun :”)
Mai Hương nhìn tấm này hơi mập nhỉ :”) [nhưg n` dễ thg chêt đc]
Lúc đầu, e thích 2 bạn ko có trên, nhưg mừh sau khi xem n~ wả hình “ấn tg” của 1 bạn thì ko bik nói sao, và coi lại clip hát nhom của bạn kia, thật tình … 😐
Tự dưng anh nhớ tới câu hát: You say it best when you say nothing at all. Hãy để họ tự lộ bản chất. ^_^
Ôi sâu xa quá
Anh Mẫn biết nhiều nội tình thì kể em nghe với.
Nghĩa là mình bình chọn cũng chỉ cho vui vậy thôi anh hả? Nhiều khi thí sinh chán quá nhưng gia đình vẫn đủ tiền nhắn tin thì BTC cũng kiếm cách cho bay để giữ rating?
Gia đình nào nhắn cho đủ? Biết cần bao nhiêu phiếu mà nhắn em ơi. Cái đó như để làm niềm tin thôi.
1 sim được vote 1 lần thui hay là 1 sim vote bao nhiu cái tùy thích vậy?
Vote chừng nào hết tiền thôi hehe.
Vay thi ko hay lam nhi….. sao ko limit 1 number / 1 vote 😀
Nói nhe, chả quan tâm, hôm rồi gặp đủ 10 em ở tiệm Cường, thấy được có em nào có duyên, em nào sáng gía để thành được ngôi sao chít liền á! dzị đi.
Trời, bác Nam. 😀
rồi vậy là biết ai vòng trước chảnh rồ
bài viết thâm thúy quá, cả cách random hình cũng thâm thúy, sẽ nhiều ng có thể đoán ra dc đây 😉
Mình là mình bái phục tài úp úp mở mở của Mr.Rob *.*
Năm nay chưa coi, tính đi live mà điệu này thì chắc khó.
dạo này ko review Sao mai điểm hẹn nữa à
Lười. Có tiền đi thì làm, hehe.
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 10: Free Style | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 9: POP/ROCK | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 8: Dance | R&B | Hip Hop | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol – Such a Show! | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 7: International Hits | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 6: Những Bài Ca Không Quên | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – When Reality Gets Real | Robbey McNificent
moi nguoi moi y kien,Uyen Linh xung dang la idol so 1 cua viet nam 2010.va se la mot ca si so 1 viet nam trong tuong lai!
Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 4: DUETS | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?) | Robbey McNificent
Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent