Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Males

IMG_2874


Nhiều độc giả đưa ra nhận xét: Năm nay lắm… Ngọc Ánh quá. Không khó để nhận ra điều đó. Có thể anh Ánh chưa thành công trên thị trường showbiz, nhưng câu chuyện của anh vẫn đọng lại sâu sắc trong lòng người xem. Anh là tiêu biểu của định nghĩa ‘reality stars’ – các ngôi sao được xây dựng hình tượng thành công qua truyền hình thực tế.

IMG_2660


Lân Nhã – Ly Cà Phê Ban Mê (Nguyễn Cường): Mở đầu khá vụng, quãng trầm mờ ảo như khói bốc lên từ ly café. Đoán chừng Nhã chọn ca khúc này để khoe giọng? Hmm… Trong một tập thể thiếu thốn chất núi rừng??? Tiến bộ hơn vòng ngoài, chịu khó làm mới cách xử lý, nhưng chưa đủ để gây ấn tượng mạnh. Nét lạ, biết cách khoe body. 5/10

IMG_2687


Y Jalin – Lang Biang S’ning (Karajan): Hơi ngạc nhiên khi Jalin thể hiện bài này không cháy bỏng bằng Thảo Trang ở top 10 năm 2007. Giọng đẹp, ấm, nhưng còn khá xa cách với khán giả. Thiếu eye-contact. Thắc mắc nhỏ: Áo này mặc hoài ta?! 5/10

IMG_2708


Văn Thắng – Bông Hồng Thủy Tinh (Trần Lập): Mình sợ bạn này nhất luôn, cứ nhìn mái tóc lại muốn chạy đi gội đầu, hic hic. Rocker cũng cần ngoại hình. Anh Khoa hay nhóm Microwave chẳng hạn, nét đẹp rất nam tính. Thắng chả toát ra chút nghệ sĩ nào cả, cứ xôi thịt như nào í. Làm chủ sân khấu chưa tốt nữa. 4/10

IMG_2745


Đăng Khoa – Phố Cổ (Nguyễn Duy Hùng): Bài này cấu trúc rối rắm hệt… phố cổ í, em Khoa can đảm nhỉ? Thùy Chi hát còn banh, diva Hồng Nhung toàn lipsync. Quãng âm hạn chế và kỹ thuật yếu cũng không giúp Khoa làm tốt hơn. Ngoại hình bắt mắt nhất phía nam, Khoa di chuyển khá tự nhiên, song đôi chỗ hãy còn quá điệu đà. Ai mần tóc mà giống Đan Trường thế! 6/10



IMG_2754


Trung Quân – Lại Gần Bên Anh (Anh Quân – Huy Tuấn): Quân đã biết tiết chế, trình diễn tinh tế nhất tốp nam. Thế mạnh của Trung Quân là gout thẩm mỹ và vốn âm nhạc, lựa ca khúc khó mà xử lý vẫn bay bổng. Sáng tạo hiệu quả. Nhưng giám khảo nói đúng, chưa chắc đại chúng sẽ cảm hết được. Chờ xem sao. 8/10

IMG_2775


Đức Anh – Bất Chợt Một Tình Yêu (Nguyễn Đức Cường): Đức Anh chắc chắn giữ một vé entertainer. Đây là thí sinh duy nhất biết vận dụng vũ đạo, phong thái rất tự tin. Đôi chỗ hơi quá đà, nhưng thà vậy còn hơn nhạt nhẽo. Chọn bài thông minh, hợp giọng. 7/10

IMG_2840


Vương Linh – Em Về Tinh Khôi (Quốc Bảo): Vương Linh thiếu vitamin cá tính trầm trọng, một lần nữa lại thể hiện ở cách chọn bài, quá chung chung. Tinh tế hay khỏe khoắn? Khác biệt hay chuẩn mực? Linh không “khoe” được gì với mình qua phần thi này. 3/10

IMG_2852


Văn Viết – Đôi Chân Trần (Y Phôn K’Sor): Viết gợi nhớ nhiều nhất đến Ngọc Ánh thưở ‘đi tìm nữ thần mặt trời’. Đó là một lời khen. Viết trình diễn có lửa, truyền tải được thông điệp bài hát, xứng đáng vị trí pimp spot. Super pimping from the judges! Chắc chắn bạn này sẽ được chương trình xếp vào vai ‘early frontrunner’. 7/10

Theo tâm lý bình chọn thông thường, mình nghĩ Văn Viết – Trung Quân – Đăng Khoa – Đức Anh có triển vọng cao hơn tí. 4 bạn kia… hên xui.

Kết quả sẽ được chiếu vào 21h tối ngày mai, 28/09/2010. Cả nhà đón xem trên VTV6 và YAN TV nhé.

IMG_2600

Khách mời Thanh Hằng.

IMG_2641

MC Phan Anh.

IMG_2623

Và… Lady Gaga của Việt Nam.

—————

Tham khảo:

Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

78 responses to “Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Males

  1. ôi anh Phan Anh xài Iphone 4 :X

  2. Văn Viết lột xác quá chừng luôn

  3. Thích bài review và cho điểm này của Robbey ghê :), cho YanTv để lên facebook của YanTv để mọi người có một cái nhìn rõ nét nha 🙂

  4. Văn Thắng:Đúng là ngoại hình không ăn vào đâu đc.Nhưng mình thấy phần trình diễn này ổn.

    Đăng Khoa:Bạn nì nhí nhảnh và hơi nữ tính.Chất giọng thường thường bậc trung.

    Trung Quân:Chất giọng có chiều sâu,nhưng mình thực sự không thích bài này bằng “tóc ngắn” của Quân 2 năm trước.Giọng hay nhưng giai điệu không bắt tai.Quân đã chuyện nghiệp hơn rất nhiều so với kì idol trước,nhưng mình lại thấy quá nhiều kĩ thuật trong đó thay vì cảm xúc!

    Đức Anh:Nóng bỏng!I like it.Chỉ sợ lần này bạn đc khen thì lần sau bạn sẽ lặp lại chính mình.Biết “diễn” là tốt nhưng cũng đừng phô trương quá,thỉnh thoảng nên chọn những bài hát có chiều sâu hơn phô diễn chất giọng.Dù sao mình cũng thích phần trình diễn của bạn nhất và tin bạn là người thông minh.

    Vương Linh:ngoại hình ổn thế mà….chán!

    Văn Viết:Giờ mới phát hiện ra là lối hát của anh Viết đầy…kịch tính.Nhưng mình thích vậy,dù sao cũng mang lại nhiều cảm xúc.Còn hơn Đăng Khoa,nói thiệt cứ như hàng trang trí của idol í!

    Lân Nhã:có chất giọng,nhưng chọn bài thương quá!Không đẹp nhưng đỡ mất điểm vì từng là thành viên của…4U….kakak

    Bạn Jalin:Hok thích tí nào lun ý.Nhàm chán còn hơn bạn Linh nữa.Nhìn bộ đồ là ko mún vote cho rùi!

    • Yêu hay ghét gì, Đăng Khoa vẫn sẽ vào Top 10 cho xem, bởi rõ em này có sức hút hơn các thí sinh khác. =.= Chưa chi đã có fanpage, lên đến gần nghìn fans rồi.

      Giọng Quân chất, sang, khó đi hướng thị trường được lắm. Xét phần nghe thì rõ Quân vẫn ổn nhất, kỳ này đã hạn chế lạm dụng kỹ thuật.

      Đức Anh trc đây từng sinh hoạt nghệ thuật cùng các bé teen teen nên có antifans kha khá, chưa chi đã thấy trên mạng chê tùm lum. =)) Nhưng khách quan, sau vòng vừa rồi, mình đánh giá Đức Anh cao hơn hẳn. Không nghĩ Đức Anh nên “đọ giọng” quá sớm, cứ khai thác khả năng biểu diễn trc đã. Chương trình vẫn còn đang ‘khát’ màu này.

      Văn Viết sẽ chiếm suất Ngọc Ánh của năm nay. 😉

      • Có nên nhận xét lần nữa ko nhể? 😀
        Em thấy Đăng Khoa và Lân Nhã nên có số điểm bằng nhau. Bù qua sẻ lại anh ạ! Lân Nhã ăn về giọng hát, còn bạn Đăng Khoa ăn khoản ngoại hình ^^.
        Sự thật thì vòng này chả thấy có điểm nhấn gì để có chút chỗ dựa, nhằm đoán mò các vòng sau. lol

  5. Nhan xet ve Van Thang qua chinh xac!

  6. Anh chàng hát Rock Văn Thắng có lẽ nên đi làm tóc lại thì tốt hơn (ít nhất về mặt ngoại hình).

  7. Năm 2008 chẳng ấn tượng gì với Trung Quân, mà còn ghét nữa.
    Năm nay xem TQ hát bài đó xong thấy yêu TQ ghê :X
    Hy vọng TQ sẽ lọt vào top 3

  8. Vô CK là 5 nam, 5 nữ phải ko anh? 5 nam thì em đoán giống anh hết 4 người rùi, người còn lại em đoán là Lân Nhã, thấy hình tượng bạn này giống với anh Phi Trường nhất trong 8 nam

  9. Năm nay mình thấy BGK không “chất” bằng các năm trước.Quốc Trung hay Nguyễn Quang Dũng không đủ quái bằng Tuấn Khanh hay Hồ Hoài Anh đc.Vì vậy nên nghe phần nhận xét rất ư là chung chung và…dễ chịu.Mình khó hiểu câu nhận xét của đạo diễn NQD về phần hát trình diễn của Vương Linh:”giọng hát của em cũng…đẹp trai như ngoại hình của em vậy (?!) ),còn anh Quốc Trung dùng từ “văn minh” cho Đức Anh cũng quá khó hiểu với lớp khán giả bình dân!Mình nghĩ nếu ngồi vào ghế nóng là anh Hồ Hoài Anh thì chắc chắn Đăng Khoa đã bị gán ngay cho biệt danh “ca sĩ thời trang” rồi (mặc dù theo mình thì Phi Trường hát tốt hơn nhiều).

    Đúng là Khoa có thể tiến sâu hơn,vì lạ một điều là bây h mấy bạn teen teen rất mê những anh chàng…nữ tính.^_^

    Trung Quân:Không thị trường nhưng vẫn có những bài hát nhạc “sang” dễ nghe mà Quân có thể phô diễn.Mình đồng ý với anh Dũng là Quân cần “quái” hơn nữa!

    Đức Anh:hahah…chàng có anti à?Cũng hay!Bạn là nhân tố hoàn thiện nhất cho tới thời điểm này.Biết hát,biết diễn,ngoại hình không quá nam(nữ) tính nhưng dễ nhìn.Ý mình không phải là Đức Anh ko nên diễn nữa,mà nên thỉnh thoảng tạo điểm nhấn bằng những bài hát có chiều sâu.Bằng chứng là Thanh Duy kì trước vẫn bị phàn nàn là “diễn” nhiều quá!

    Vương Linh:lời nhận xét của Rob “chuẩn ko cần chỉnh”

    MC Phan Anh:Mình là mình thích anh này dẫn “sao online” lắm đấy!Thế mà idol thấy anh ý chán thế nào ý!

    • Mình nghĩ do script của chương trình buộc phải khen (?). Như chú Dũng khùng từng phát biểu, giám khảo giờ đã là 1 nghề, và có những đòi hỏi nhất định. Mình nghĩ nếu để thoải mái chặt chém, chú Quốc Trung sẽ sắc sảo ko kém Simon. Nhiều lúc nhìn nét mặt của chàng là… đủ hiểu rồi. =))

      Mới đêm đầu tiên thì diễn thế vẫn chưa ‘quá’ đâu hehe.

  10. Trung Quân giọng hay…nhưng mà trông anh chàng em cứ thấy hơi ‘quá quá’ thế nào ấy!!!
    Ủng hộ Đăng Khoa, nhưng anh bạn này cần Men hơn tí nữa!

  11. dự đoán 5 bạn vào top 10 :
    1. Trung Quân (8.5/10) — cần bài hát gần gũi khán giả hơn
    2. Văn Viết (8/10) — ko có comment vì có mún phát triển bề ngoài cũng ko được
    3. Đức Anh (7/10) — khả năng trình diễn tốt, chỉ cần tiết chế 1 chút ánh mắt cho men hơn
    4. Đăng Khoa ( 6/10) — còn non nhưng còn khai thác được nhiều
    5. Lân Nhã ( 6/10) — ko hoàn hảo nhưng hội tụ được nhiều yếu nhất, ngoại hình, chất giọng, tư duy, phong cách, tuy nhiên cũng vì vậy nên phải tìm ra 1 cái mạnh nhất mà phát huy chứ ko thì thường thường

  12. sao có được tấm hình của lady gaga hay vậy …:))

  13. Thấy Vương Linh chọn bài Em về tinh khôi là thấy tệ rồi. Trình bày xong thiệt thất vọng tràn trề luôn. Có ngoại hình, giọng cũng ko phải tệ mà sao chọn bài và trình diễn nó chán thiệt là chán.
    Anh nói về Đăng Khoa chắc chắn đúng, cả “mãn teen” như em mà còn công nhận em đó quá hút. Hát ko hay lắm? Ko sao. Quan trọng là ko thể quên em ấy trong 8 nam được. 😉
    Kỳ này vote cho Trung Quân. Vì cái cách mà anh ấy làm mình thấy hứng thú và chờ đợi đến anh ấy.
    Cách nhận xét của BGK kỳ này thấy ổn. Nhà em bảo BGK nhận xét cũng mệt lắm. Bao nhiu là thí sinh mà phải nhận xét khác nhau, ra cả ưu lẫn khuyết. Tuy chưa có ai đóng vai “khen” và “chê” rõ như 2 lần trước nhưng BGK có đưa ra những ý kiến hợp với cá tính của họ.
    🙂
    Anh nhận xét hay!:)

  14. Ông trời đang đền đáp cho Đức Anh cho những gì anh đã nổ lực hết mình để có được mà trước đây anh chưa làm được !

  15. Văn Viết hát nghe như cảm xúc ko tiết chế ấy. Vậy ai là người được Ban Giám Khảo chọn đây? Trung Quân hay Văn Viết? Đăng Khoa hát yếu thật và ko tự nhiên nhìn face giống như em nó sợ sợ cái gì. Đức Anh thấy còn strong hơn Khoa mà bị chê yếu đuối, hahha, vũ đạo rất vui và gợi cảm. Ha Ha. Hấp dẫn thật.

    Trong cuộc đua bên nữ: Uyên Linh hay Phương Anh giành vé Ban Giám Khảo nhỉ? Phương Anh hình như tự cho mình là đã chọn bài cho vòng top 8 ko tốt… Minh Nguyệt thì cá tính thui chứ chất giọng và kỹ thuật thì thua 2 người còn lại.

  16. đồng ý với anh… Yalin nắm chắc vé loại lấn này. 2 vé tiếp theo thì 1 vé chắc suất cho Văn Thắng, vé còn lại tuỳ theo sự thông minh và toả sáng vòng tới của Vương Linh và Lân Nhã. Chủ quan của em thì thích Lân Nhã vào hơn, vì dù sao Nhã cũng đã thổi được cai mới vào Ly cafe Ban Me (dù chưa hoàn hỉnh), còn Linh ngoài vẻ ngoài có chút nam tính, còn lại tất cả đều nhạt, từ cách chọn bài đến xử lý

  17. Giữa 2 bé nữ tính nhất idol năm nay(àh ko, nhất top 8 male thôi, chứ còn nữ tính nhất thì thuộc về chị vọng cổ teen rồi) thì mình chọn ĐA, vì khả năng làm chủ sân khấu của cu cậu khá tốt, nhìn dzui dzui^^…ĐK cứ thấy thiếu tự tin thế nào áh, giọng lại yếu quá, lúc kết bài tệ kinh khủng, đã vậy chọn chi bài khó nuốt thế. LN vẫn thế, ko tệ, nhưng vẫn chẳng thấy gì đặc biệt để có thể đi xa hơn, mặc dù đã khoe body. Anh mì gói là 1 ca khó cho stylist đây, giọng thì ko tệ, nhưng cứ như này thì anh ý khó mà đi xa được. Má nói: “Nhìn cứ thấy sợ sợ!”. Haizzz. Trung Quân thì giọng tốt rồi,điều này ai cũng công nhận từ idol năm kia, nhưng vì sao lại bị knock-out quá sớm, hy vọng năm nay TQ rút kinh nghiệm. Jalin giống ca LN, nhưng kỹ thuật khá và trau chuốt hơn, vẫn chẳng thấy gì nổi bật, đúng hơn là chưa biết cách sử dụng giọng hát. LN 5 thì anh ni 6. VL đúng là không có gì đặc biệt ngoài chuyện nhìn đàn ông nhất, nhưng hy vọng không bị loại quá sớm, trong một cuộc thi nhiều unisex như thế này, có một anh nam tính cũng có tác dụng riêng của nó. Cá nhân mình thích giọng VV nhất, chững chạc và trau chuốt, dung hòa ổn giữa kỹ thuật và cảm xúc.

  18. [video src="http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/09/01/09/28/Pho-co-HN.flv" /]
    Nghe HN live Phố Cổ mà tê tái, hay hơn lip xa, nhưng vì một số ctrinh âm thanh ko để dùng cho live nên bắt buộc phải lip thui, chứ ko phải toàn lip như Rob nói

  19. Duc Anh, Lan Nha should be in. Vuong Linh, Van Thang should be out. 1 more male candidate shouldn’t be but would be out is Trung Quan. No idea about the rest.

  20. Luv this entry, I’ve been waiiting for your new entry since you came back from Singapore. . Hope you had blast time there.
    n
    Really, honestly man, I just cannot stand Van Thang’s hair and even his stylist. It is way too much when Vietnam’s weather is always above +35C. Van Thang really has issue with Hair! Rudely, audiences may just turn off the TV even before he sings! I do not try to be mean or rude, but truth hurts. I hope he gonna, or has a chance to stop by your blog and read my comment, at least for audiences’ sakes.

    I do not pick on anyone’s appearance, but like Thao Trang, people even call her “xau la”, but the thing is she knows how to make up and dress to make herself look good and neat. Quoc Thien is not handsome either, but neat neat neat.

  21. mình thích Đức ANh và Trung Quân

  22. Em thjk anh Viết. Anh ấy hồi ở trg hay đi hát lắm. Anh ấy thi Sao Mai oy mà k đc lọt ấy

  23. Văn Thắng yếu trong kỹ năng trình diễn nhưng cái đó dễ chữa mà. Chất giọng anh Thắng rất tốt nhưng để trở thành idol anh cần nhiều hơn thế. Văn Viết cũng hát rất tốt nhưng cũng thiếu phong cách.
    Chỉ có Trung Quân là rất thông minh trong việc lưa chọn bài, và xác định đúng thế mạnh của mình, Quân làm minh nghĩ đến Đinh Mạnh Ninh^^

  24. năm nay ngoài giọng bạn Quân với anh Viết ra ko ấn tượng ai hết @@
    ngoại hình thì chấm ku Khoa, xem ko thix như hồi năm 1, thậm chí ko được như năm 2 =.=

  25. Robbey ơi có biết trang nào cho xem online không? Ở nước ngoài đâu có xem được VTV6 hay YanTV đâu. Hôm trước mình xem THVL được có 2 bài thì mất tín hiệu. Chán quá chừng luôn toàn phải xem lai trên Youtube. Nhận xét sắc sảo lắm. Keep going!

  26. Văn Viết hát “đôi chân trần” không hay bằng Duy Khánh mùa 1, nói chung anh này hát vậy chưa thể gọi là tốt được, cả thanh lẫn sắc đều không có sức hút. Quốc Thiên ngoại hình cũng không tốt lắm nhưng nghe cậu ấy hát rất có cảm xúc.
    Đăng Khoa xứng đáng một vé đi tiếp, ở cậu này có gì không diễn tả được rất gây chú ý, kiểu như Trà My ấy, mặc dù nhiều người nói ra nói vào nhưng cô ấy vẫn luôn là người thu hút ở nơi mình xuất hiện.
    Mình đoán top5 male sẽ là Trung Quân, Đăng Khoa, Đức Anh, Lân Nhã, suất cuối vẫn thích cậu Tây Nguyên hơn (vì bài Lang Biang Sning rất hay, chỉ tại nhạc to quá át hết giọng cậu) nhưng có vẻ người được vào sẽ là Văn Viết.

  27. sr anh robert vi phan hoi o trang nay , vi em so post phan hoi o trang “top 24” kia , anh khong doc.
    anh de~ y truoc khi Quoc Trung cong bo ng` dc vao vong tiep theo , Phuong Thao da~ khoc truoc 10s , chang le chi ay biet minh se la ng` bi loai , that toi nghiep cho chi ay .
    Ghe’t hanh dong quang tay cua con bitchy ThuTrang quang tay len chi Phuong Thao , nhin gia tao qua.
    Luc do , em that su khoc cho chi Phuong Thao.

  28. Kha tan dong voi nhan xet cua anh Robbey, nhung phai cong nhan anh cham diem Dang Khoa cao hon Van Thang va Y Jalin la hoi qua’ (co’ cam giac nhu anh co quen biet Dang Khoa truoc, nen ko no che hay sao i’).

    Dong y’ la Dang Khoa ngoai hinh cute, hat cung kha’ ok nhung giong con yeu qua, phong thai tren san dien cung ko co’ j qua noi bat (Duc Anh giong cung co Khoa nhung trinh dien tot hon nhieu). Jalin tuy vong nay ko noi troi, nhung kha nang am nhac sure la an dut Dang Khoa (co’ the xem lai vong hat nhom voi “Buc thu tinh dau tien”). Van Thang be ngoai ko duoc dau tu du’ng muc, nhung chat giong qua chuan, neu biet chon bai phu hop va ko pho chat “rock” qua da thi se di xa.

    Ko thich Dang Khoa=.=

    • Anh có quen biết gì Khoa trước đâu hehe.

      1 số bạn bị mất điểm ngoại hình, ko chỉ vì xấu mà còn vì nhạt + phản cảm (như trường hợp Văn Thắng). Đây là 1 cuộc thi bình chọn, kể cả cách giao lưu của em cũng khiến em được cộng/trừ điểm. Nhiều yếu tố lắm.

    • Bạn ơi, Văn Thắng “đầu đất”, từ tóc tai, trang phục, cho đến cách chọn bài, biểu diễn trên sân khấu. Bạn xem bài Những nụ hôn rực rỡ thì thấy có ca sĩ nào nhảy sai nhịp như Văn Thắng không, mà khó cái chổ là nhịp “bùm chát” này thì tai trâu cũng phải nhảy đúng, phải chi khó nghe như salsa thì nhảy sai còn bào chữa được =.= tư duy như anh này thì đúng là khó mà “Chọn bài phù hợp và không phô chất rock quá đà” vì ngoài cái đó ảnh k biết làm gì =.=

      Trang phục bài NNHRR cả 1 hội nhìn hiện đại, anh Thắng nhà ta thì sao? Thắng out là đẹp đội hình rồi.

  29. Em là em kết cá tính của bạn Khoa!

  30. @Kiệt:bạn nói giọng Đức Anh cỡ Khoa là mình phản đối hai tay hai chân luôn ấy nhé!Đêm vừa rồi mặc dù phần trình diễn có kết hợp với vũ đạo nhiều,nhưng bạn í gần như không bị hụt hơi!Nói chung theo mình thì ĐA hát rất có kĩ thuật,và trên hết là có giọng.Nếu chỉ xét về phần nghe thì mình đánh giá Đức Anh cao hơn Văn Viết và chỉ sau Trung Quân.

    Giọng Đăng Khoa mình không biết là có yếu hay không.Vì theo mình thấy là bạn ấy không chủ ý phô diễn chất giọng(dĩ nhiên cũng có trường hợp không thể phô diễn vì..không có giọng).Nhưng điều mình nhận thấy là giọng Khoa khá ngang,xuống quãng trầm không tốt,nhiều khi nghe không rõ lời.Nếu bạn ấy đi hát karaoke với bạn bè thì cũng chỉ đc xép là “ổn” thôi.

    Yalin thì mặc dù khả năng âm nhạc phải hơn Khoa rồi (vì về phần nghe thì Khoa yếu nhất kì này còn gì?),nhưng bạn ấy bị loại là hợp lý.Có giọng nhưng đã lên sân khấu thì phải là performer.Còn đằng này phần trình diễn của chàng không mùi,không vị,không điểm nhấn!Có đi sâu vào thì hậu idol tương lai cũng ko sáng sủa gì đâu.

    Riêng Thắng:Đúng là bạn phải thay đổi phần nhìn.Vừa rồi mình thấy “bông hồng thủy tinh” của bạn tương đối ổn nhưng sân khấu cần nhiều hơn thế!

  31. OMG! OMG! OMG! Poor Jalin, that position should be replaced by Vuong Linh!!!

  32. Tình hình là em dạo một vòng fb thì thấy dân tình bức xúc vì ĐK và ĐA được lọt vào vòng trong và tiếc cho Jalin. Hix, anh Jalin thấy loại cũng phải òi, toàn hát mấy bài Tây Nguyên theo kiểu cũ, không có gì mới mẻ hết (như LN đi dù hơi oải) or độc đáo riêng mình (như Viết), và tuần nào cũng gặp anh hát toàn bài TN + bộ đồ + phong cách chán không thể tả là em muốn tắt TV rồi, cho vào vòng trong là khỏi coi luôn, bù lại ảnh giọng trầm ấm có thể hát CD hay radio được. Còn Vương Linh sống sót là cũng phải thôi, anh ấy đẹp trai ngời ngời thế kia mà (thấy chị Mèo Ác kết thì phải :D) nhưng hát nghe chán quá, hát bài NNHRR ảnh là người hát chán nhứt trong các anh. Em thấy ĐA ổn cả nghe và nhìn (vũ đạo bị chê nhưng em thấy cũng chấp nhận được) thấy trên sân khấu dễ thương dù không biết ở ngoài thế nào? Anh Q hát kỳ này em không thích như năm rồi, thiếu 1 chút gì đó hồn nhiên, ảnh cẩn thận hơn, nắn nót hơn, thiếu cái hồn nhiên như của ĐK. ĐK cute không chịu nổi, lọt vào là điều không bàn cãi được. Nhưng năm này chắc nữ được quá. Tuần sau là các chị đó hát, mong chờ phần trình diễn của chị Phương Anh béo (hát giống Hải Yến cực kỳ luôn), Uyên Linh (mới cắt tóc thấy cũng xinh, ẩn số của năm nay, phải xem phần biểu diễn tuần sau mới kết luận được, có thể chị này và chị PA béo sẽ chiếm vé giám khảo), chị Lều (ứng cử viên cho vị trí khán giả bình chọn), và chị HMN (đang mất dần cái lạ ban đầu, chị í hát xích lô nghe chán). Mí chị còn lại cũng khó, vì như chị BP dáng xinh + hát khá nhưng khó là 1 Phương Vy thứ 2 được, có cái gì đó thiếu thoải mái, tự tin giống như anh VLinh í. VMH và PL (hát nghe êm tai nhưng thiếu cá tính). Cuối cùng, hy vọng sẽ có chị nào đó vừa hát vừa vũ đạo cho đỡ chán, bên nam có ĐA duyên dáng thế, mí chị mà kém mí anh về khoản này là không ổn 🙂

  33. Dang Khoa va Duc Anh la 2 giong ca thuoc dang toi tan nhat VN Idol 2010 ma duoc dat cach vao vong gala, that su tai nang am nhac VN nam o cai ve dep ben ngoai sao. Coi ngay cang chan VN Idol
    Nhat la DK hat nhu thieu hoi ay thua ca minh hat nua

  34. cho em hỏi có phải Uyên Linh là người giành giải đặc biệt trong Soul of melody bên ĐH Ngoại Thương tổ chức không ạ?

  35. Chà bữa giờ chờ đợi để comment bài này của a mãi mà mạng cứ chết lên chết xuống, giờ e mới lên được, phù phù

    Xem xong bán kết nam, đúng như e dự tính, cảm xúc đầu tiên là “hụt” và “chán”. Đúng là năm nay nam yếu hẳn, theo dõi vài ba lần thì bài toán cho chung kết được giải dễ dàng. Tuy có vài nhân tố bất ngờ như Đức Anh và Văn Viết, nhưng vẫn ko làm cho câu chuyện Idol bên nam bớt nhạt hơn…

    Về phần trình diễn của các thí sinh thì thiết nghĩ mọi người cũng đã nói nhiều rồi, e xin chỉ nói về những người đáng bàn thôi.

    Đầu tiên là Đăng Khoa: e cũng ko hoàn toàn đồng tình với anh. Đúng là Khoa rất có sức hút (có thể nói là thí sinh có gương mặt xinh trai nhất các mùa), nhưng cá tính, kĩ năng, tư duy và phong cách còn non quá, cộng thêm chương trình năm nay rập khuôn, ko được biến hóa nhiều nên cậu chàng càng ít có cơ hội lột xác và tạo bất ngờ.

    Văn Viết và Trung Quân: em cũng ko đồng tình khi anh đánh giá phần nghe của Trung Quân tốt hơn Văn Viết. Có thể khả năng sáng tạo và biến hóa cũng như phong thái tự nhiên và thoải mái của TQ dễ gây thiện cảm và có màu “hiện đại” hơn VV, nhưng thật sự đêm rồi VV là người hát tốt nhất. Về mặt kĩ thuật, hoàn chỉnh và hợp lý; về mặt cảm xúc, cao trào và đầy đặn, xứng đáng với 3 chữ “người giỏi nghề”.

    Trung Quân tuy tiềm lực rất dồi dào, nhưng rõ ràng qua những lần xuất hiện trong mùa này đều tỏ ra khá lọng cọng trong việc tiết chế và tiếp cận khán giả. Cái TQ cần làm bây giờ là bình tâm và chiêm nghiệm lại những gì mình đã trải qua, đang có được và sẽ thực hiện. Âm nhạc hướng đến đại chúng không nhất thiết phải cao cấp, phức tạp hay màu mè, chỉ cần “làm đủ”, “làm tới” và “làm toàn tâm” để lột tả hết cái đẹp về cả chuyên môn lẫn cảm xúc của ca khúc là dễ dàng đi vào lòng người thôi. TQ có các điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở chính trong cậu, và cậu phải tự thức dc trc khi quá muộn.

    Đức Anh: nhân vật làm em bất ngờ và thích thú nhất bk lần này. Đúng là cái đầu thông minh, và chính sự thông minh này đã đem đến kết quả ko ngờ. Ở vòng ngoài e ko đánh giá cao anh chàng này vì ít nội lực về phần nghe, nhưng vào đây mới thấy cái đầu và kĩ năng của ĐA quả đáng ghi nhận. Bây giờ em vẫn còn nhớ như in màn trình diễn ấy mặc dù cậu có hơi cường điệu khoản vũ đạo. Tuy nhiên có thể nói để trở thành 1 ca sĩ giải trí, ĐA có được nhiều hơn Duy Khánh hay Thanh Duy, bởi ngoài khả năng diễn xuất, phong cách và gu âm nhạc/thời trang, ĐA còn có sự tự nhiên vừa phải, vũ đạo bài bản, sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt và tiếp cận 1 cách rất hiện đại và lối trình diễn văn minh (e đồng ý với từ “văn minh” của QT, chính xác đấy chứ). Mà gương mặt và cách tạo hình của cậu này nhìn như nhân vật hoạt hình hay mấy cô cậu bên Korea ih, lol

    Với e, điều thú vị ở bán kết nam ko phải là đêm thi mà là đêm kết quả. Dù ai có nói gì thì em thấy btc sắp xếp thế này là thông minh và cũng có lí do cả.

    Suất khán giả bình chọn thì đúng là cũng khó phủ nhận, và cũng ko nghĩ btc có can thiệp gì vì suất này chỉ làm lợi cho ctrinh thôi.

    Suất bgk đúng là 1 quả bất ngờ nhưng chính xác và lợi cả đôi đường. Các thí sinh có khả năng lấp vào các vị trí còn lại đều có nhiều điểm thú vị chưa dc khai thác hết và họ đều có 1 đối tượng khán giả nhất định. Vòng sau nếu thiếu Trung Quân hay Văn Viết thì đều làm cho nhóm nam bị nhạt và kém chất lượng so với nhóm nữ, điều này ko đảm bảo được sự thú vị và tính thu hút của ct. Mặt khác, dạng entertainer như ĐA năm nay hiếm, mà nội lực và lượng fan của ĐA lại ko đảm bảo, đưa cho cậu chàng suất này vừa đảm bảo chung kết nhiều màu sắc, vừa tạo điều kiện và giữ hàng giúp cậu chàng.

    Để xem t7 tuần sau cuộc đua tin nhắn sẽ gay cấn thế nào, haha…

    Bình luận về nhóm nữ đi anh, có tin gì mới ko ah? Em đang rất hồi hộp đến t7 tuần này. Bao giờ quay vậy anh?

    • Hôm qua tốp nữ hát rồi, đa phần các bạn đều ko hài lòng với phần trình diễn, chả hiểu nữa. Xa quá, a rất ngại đi xem. -.-

      Khoa non, nhưng xét ngay cả Lloyd trong X-Factor thiếu loạt yếu tố em vừa trình bày, vẫn băng băng vào top 5. Một số khán giả chỉ chú trọng riêng phần nhìn thôi em ơi, còn lại họ ko quan tâm đâu.

      Văn Viết hát rất tốt, điều đó ko phủ nhận. Tuy nhiên, màu này quá cũ, thậm chí đã được VI khai thác triệt để qua Ngọc Ánh trước đó rồi. Trong khi đó, dù thi lại, Quân vẫn là Quân. Anh thấy phiêu như hôm nọ là vừa, và Quân ko phải đánh đổi gout của mình. Tất nhiên, mình đang tham gia 1 cuộc thi hướng đến đại chúng, lâu lâu chọn bài chiều tai khán giả cũng tốt. Tùy chiến thuật Quân như nào thôi. 🙂

      Anh cũng thấy lựa chọn của BGK (có thể là từ phía BTC nữa) hợp lý. Ngoài các yếu tố em nói, anh đề cập thêm việc gây tranh cãi, tạo thêm dư luận cho chương trình. 😉

  36. Yalin bị loại thì ko có gì để nói nhưng ĐK lấy vé vào thẳng vòng trong…haizzzz…cứ thấy có gì bức xúc….ko biết đây có phải là ý đồ từ đầu ko nữa…

  37. Công nhận mỗi lần nhìn tóc VT là mình thấy sợ vì cảm giác mỡ và lù xù, nhưng dường như anh ấy lại thấy như vậy là đẹp… Thích nhất Văn Viết và Trung Quân. Đăng Khoa thì ngay từ vòng loại khi nhìn mình đã nghĩ em này hát không hay nhưng kiểu gì cũng vào top 10 🙂
    Cảm ơn bạn Robbey viết bình luận nhé, chờ những bài bình luận tiếp theo của bạn về VNidol, mình rất thích chương trình này.

  38. Pingback: Từ điển Idol – Kỳ 1: Bảng Phân Vai | Robbey McNificent

  39. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Top 8 Females | Robbey McNificent

  40. anh viet hay

  41. Pingback: Từ điển Idol – Kỳ 2: Vị Trí | Robbey McNificent

  42. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Studio Round – Wildcard | Robbey McNificent

  43. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Diễm Quỳnh, luật SAVE và …? | Robbey McNificent

  44. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 10: Free Style | Robbey McNificent

  45. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 9: POP/ROCK | Robbey McNificent

  46. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 8: Dance | R&B | Hip Hop | Robbey McNificent

  47. Pingback: Vietnam Idol – Such a Show! | Robbey McNificent

  48. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 7: International Hits | Robbey McNificent

  49. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 6: Những Bài Ca Không Quên | Robbey McNificent

  50. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night | Robbey McNificent

  51. Pingback: Vietnam Idol 2010 – When Reality Gets Real | Robbey McNificent

  52. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 4: DUETS | Robbey McNificent

  53. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước | Robbey McNificent

  54. Pingback: Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?) | Robbey McNificent

  55. Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent

Gửi phản hồi cho robbeydeptrai Hủy trả lời