Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 9: POP/ROCK

Robbey-VietnamIdol0002


Lúc nãy xem chương trình trực tiếp ở trường quay Hãng phim Việt, sau đó ăn tối và đi chơi Halloween cùng vài anh chị bên phía nhà tài trợ. Khá thú vị khi được hỏi xác minh một vài thông tin bên lề. “Ôi sao biết hay thế?” là phản ứng đầu tiên của mình. Từ chuyện ai đang cặp với ai, hút thuốc trong toilet, văng tục chửi thề, mưu mẹo này nọ… Hóa ra do các em nói xấu nhau dữ quá, rốt cục ‘tin đồn’ phát tán tứ tung, đâu tới lượt mình kể?

Một em từng vô tư bảo mình, “Chúng em không thi người tốt việc tốt”. Hơi lầm nhé. Nếu thắng cuộc, đồng nghĩa với việc em đại diện cho các thương hiệu nhà người ta, tai tiếng mệt lắm ah. Kiệm lời sẽ hay hơn. Đến nay, mình vẫn hoàn toàn hài lòng với tư cách đạo đức của những Phương Vy, Quốc Thiên, Thanh Duy, … Bitches should not get far.

Robbey-VietnamIdol0037

One of the quiet and nice kids. Also super photogenic!

Sau khi theo dõi live để đánh giá chính xác hơn, mình vẫn chưa… mãn nguyện. Mọi người biết năm nay thiếu gì không? Điểm nhấn. Khỏi so với mùa đầu, quá khập khiễng! Ngay cả mùa 2 nhé, top 10 có Tôi Thích (Thanh Duy), top 9 có Tình Mãi Theo Ta (Phi Trường), top 8 có Ô Mê Ly (Thu Hà), top 7 có Son (Quốc Thiên), vv. Trí nhớ mình kém lắm. Kể vanh vách được vậy, vì họ đã gây ấn tượng mạnh! 2 năm sau, thử hỏi trong đêm Pop/Rock các cô cậu mùa 3 hát gì, chắc mình đành… giơ tay xin hàng. Hic. They’re not bad, they just keep playing the safe card.

Đến thời điểm này, mình nghĩ cả nhà cứ xem Vietnam Idol như một gameshow. Đỡ bức xúc, đỡ thắc mắc, đỡ khó chịu. Thấy Unilever Idol còn hấp dẫn hơn nè, mai mốt lẻn vào coi mới được. Hê hê hê.

Riêng việc bình chọn, tùy tâm ah. Nên nhớ, top 16 do giám khảo (và producer) truyển ra, mỗi bạn trụ lại đều giữ một vai trò nhất định. Tiền tin nhắn thì đều… gom về một chỗ thôi. Thích ai, bầu người đó. Đừng để bị chi phối bởi giám khảo, báo đài, hay kể cả hot bloggers như Robbey. Vì gout mình kỳ lắm. Ví dụ như Duyên Dáng Việt Nam đã có Mỹ Linh rồi, mình sẽ dị ứng ngay nếu bắt gặp một wannabe loại C xuất hiện trên cùng sân khấu. Copycats are whack!

Robbey-VietnamIdol0062


Toàn bộ ảnh do Robbey chụp nên đẹp hẳn. Nhớ xem đến cuối entry, sẽ xuất hiện một “cô gái” từng… tỏa sáng tại vòng thử giọng Idol.


Robbey-VietnamIdol0012


Năm nay khá nhiều thí sinh chọn Hà Anh Tuấn và Phương Vy – 2 nhân vật tương đối chiều lòng được cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Điều này khiến mình nhớ tới năm 2007, các hits của Mỹ Tâm + Hồ Ngọc Hà + Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên được mang ra thi thố. Mừng cho Vy và Tuấn.

Trung Quân – Đừng Nói và Đừng Hứa (SBD – 1): Makeup chưa phù hợp, vì mặt em thiếu góc cạnh nên không thoát ra vẻ nam tính như rockers thực thụ. Quân di chuyển liên tục, một số động tác tay khá thừa, cần tiết chế đôi chút. Đây là một ca khúc rất khó, không chỉ Rock n Roll mà còn pha trộn Pop, Soul, Funk. Do đó, mình đánh giá cao cách xử lý đa màu xuyên suốt tiết mục của Quân, càng nghe càng thấy hay. Dù vậy, chẳng phải ai cũng kiên nhẫn lên Youtube tua lại nhiều lần. Em nên chọn những bài ‘đúng’ với bản thân hơn nữa, để tin tưởng vào nó, và hoàn thành xuất sắc. 8/10

Robbey-VietnamIdol0016


Đinh Vương Linh – Khúc Mưa (SBD – 2): Mình nghĩ Vương Linh đang hình thành fanbase với những ai muốn khám phá thời trang tóc. Đẹp xấu miễn bàn, nhưng rất… lạ! Anh chàng đã chịu khó đầu tư thêm cảm xúc, song vẫn chung chung quá. Giọng Linh bị monotone, đều đều đều đều suốt. Có ý kiến cho rằng, Vương Linh giữ vai trò frau bait, đủ manly và chững chạc để hút các chị nội trợ bình chọn nên chưa out vội. 6/10

Robbey-VietnamIdol0017


Bích Phương – Với Anh (SBD – 3): Khổ thân, sao cứ vị trí 3 – 4 hoài thế này?! Làm ơn đi BTC, đừng lộ liễu thế chứ. Ôi… Mặt xinh, dáng chuẩn, chân thon thả. Em chỉ cần thay đổi dần khẩu hình, sẽ ngày càng đẹp ra. Phương đã chọn được bài phù hợp quãng giọng, nên thoải mái rõ rệt, không còn căng cứng như 3 tuần trước. Dù sao, vẫn muốn em tự thử thách bản thân với nhạc phẩm có tiết tấu nhanh, đừng để bị đóng khung. 7/10

Robbey-VietnamIdol0028


Lân Nhã – Thế Thôi (SBD – 4): Giọng bản năng rất khỏe, cột hơi chắc chắn. Dù cháy cùng bài hát, song Nhã vẫn giữ bản sắc ‘luyến láy’ rất riêng. Không khó để nhận ra đây là phần trình diễn thành công nhất của em cho đến thời điểm này. Cố gắng tinh tế hơn (không phải nắn nót nhé!), Nhã có thể là ngựa ô của mùa giải. Tóc và trang phục ổn, so glam. 8/10

Robbey-VietnamIdol0032


Lều Phương Anh – Em Không Hề Khóc (SBD – 7): Cô Lều rất thú vị. Khi hát thường vướng lỗi này nọ, chả bao giờ hoàn hảo, nhưng thật khó để xếp vào hàng… thảm họa. Gọi là bình thường cũng không đúng luôn, vì Lều luôn khiến thiên hạ râm ran bàn tán mỗi tuần! Chả biết vô tình hay cố ý, chứ ở Lều tồn tại rất nhiều tố chất của một ngôi sao giải trí: Đẹp + Lạ + Gây tranh cãi. Đến cả bộ đồ lấp lánh nữa chứ, ôi giời ôi. Nguyên văn là bắt gặp nàng vận đi Halloween ngay sau đó, hiểu nhá! Tuy nhiên – không đùa nữa – Lều nên chọn bài kỹ lưỡng hơn, giọng hiếm mà chưa biết cách phát huy hợp lý gì cả. 7/10

Robbey-VietnamIdol0039


Đăng Khoa – Có Một Chút (SBD – 8_): Khoa chọn bài hợp giọng phết! Ngoại trừ nốt lên cao bị hỏng, phần còn lại được em xử lý mộc mạc, giàu cảm xúc và cho thấy chiều sâu nhất định. Cứ tinh thần này mà tiến, em nhé. ^_^ À, cần nhắc lại việc Đăng Khoa ăn hình nhất bọn không nhỉ? 7/10

Robbey-VietnamIdol0043


Văn Mai Hương – Thu Tình Yêu (SBD – 9): Bài này nhịp khó cực. Hương mới 16-17 mà lựa toàn mấy ca khúc củ khoai, bản lĩnh phết. Phong độ rất ổn định. Ngoại trừ vài lỗi nhỏ, tiết mục nhìn chung khá trọn vẹn, và đây là lần thứ 2 Hương kết chương trình. Hmm… Xem ra không chỉ riêng mình đặt niềm tin vào em, nhỉ? Hương sở hữu gout thẩm mỹ tốt, trang phục từ đầu đến giờ đều hợp dáng. Em chỉ cần chú ý vào cách trình diễn – đã quyết định thực hiện động tác nào thì nên dứt khoát, đừng làm 1/2. Cuối cùng, em ngày càng khiến anh liên tưởng tới Kelly Clarkson. 8/10

Để bình chọn, soạn SBD gửi 6358.

Robbey-VietnamIdol0001

Robbey-VietnamIdol0004

Robbey-VietnamIdol0005

Test máy, thử ánh sáng… ^^

Robbey-VietnamIdol0003

Cười tươi và to nào!

Robbey-VietnamIdol0007

Khán đài… 200 người.

Robbey-VietnamIdol0008

2 cô gái… đẹp trai.

Robbey-VietnamIdol0053

Chiến Sỹ Két.

Robbey-VietnamIdol0009

MC Phan Anh.

Robbey-VietnamIdol0010

Tuần này đã bớt đâm. Cố lên cố lên.

Robbey-VietnamIdol0011

Mặt Quân cứ buồn buồn.

Robbey-VietnamIdol0013

Lúc diễn ngầu hơn tí.

Robbey-VietnamIdol0014

Robbey-VietnamIdol0015

Vương Linh hợp pop ballad.

Robbey-VietnamIdol0018

Robbey-VietnamIdol0019

Robbey-VietnamIdol0020

Công chúa ngủ trong rừng?

Robbey-VietnamIdol0021

Robbey-VietnamIdol0022

Hay là búp bê buồn?

Robbey-VietnamIdol0023

Robbey-VietnamIdol0024

Em sống động hơn khi… không hát.

Robbey-VietnamIdol0025

Robbey-VietnamIdol0026

Robbey-VietnamIdol0027

Robbey-VietnamIdol0029

Lân Nhã – So glam!

Robbey-VietnamIdol0030

Nam Trung đang tút tát lại Diễm Quỳnh.

Robbey-VietnamIdol0031

Cười lấy tinh thần nào.

Robbey-VietnamIdol0033

Giọng Lều có sẵn sự thổn thức.

Robbey-VietnamIdol0034

Robbey-VietnamIdol0035

Trang phục không hẳn xấu, chỉ kém… liên quan thôi.

Robbey-VietnamIdol0036

Ku Khoa nhiều ảnh đẹp nhất luôn, ăn hình khiếp!

Robbey-VietnamIdol0038

Robbey-VietnamIdol0040

Robbey-VietnamIdol0041

Robbey-VietnamIdol0042

Bước tiến đúng thời điểm.

Robbey-VietnamIdol0044

Robbey-VietnamIdol0045

Robbey-VietnamIdol0046

Mai Hương ở ngoài xinh hơn nữa.

Robbey-VietnamIdol0047

Robbey-VietnamIdol0048

Sai focus roài, nhưng mẫu tự nhiên nên giữ lại, hehe.

Robbey-VietnamIdol0049

Chỉnh xong thì cảm xúc lại random như này.

Robbey-VietnamIdol0050

Bé Hương chu mỏ hôn gió kìa.

Robbey-VietnamIdol0051

Robbey-VietnamIdol0052

That’s a wrap.

Robbey-VietnamIdol0055

Robbey-VietnamIdol0057

Cố lên Nhấp Nhô ơi, hát thay Bưởi nhá!

Robbey-VietnamIdol0058

Ăn tối tại Hoằng Long – Mì hoành thánh xá xíu.

Robbey-VietnamIdol0059

Robbey-VietnamIdol0060

Robbey-VietnamIdol0063

Há cảo – xíu mại – bánh bao.

Robbey-VietnamIdol0061

Đố biết ai vào vai MƯỜI?
Bật mí: Quản lý cũ của một Idol.

Robbey-VietnamIdol0064

Robbey-VietnamIdol0065

Chơi không đợi tuổi, nhá!

Robbey-VietnamIdol0066

Lý Mạc Sầu bên cạnh… Hồ Ngọc Hà.

Tham khảo:

Hiện nay, nhiều kênh mạng xã hội đang bị chặn, dẫn đến việc theo dõi blog khó khăn. Do đó, mình quyết định đăng tải bản full các bài viết khắp hệ thống blog Robbey. Hãy chọn đường link thuận tiện nhất cho nhu cầu duyệt web của bạn. Enjoy!

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply
| Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena

80 responses to “Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 9: POP/ROCK

  1. Í anh ơi, Lý Mạc Sầu hình như là cô gái tự tin nhất VN IDOL 2010 phải ko nè? :))

  2. ủa seo anh ko bình loạn dzề hai trường hợp kia: 2 ca sĩ khách mời và gài hàng dzạy

  3. Vòng này ghi nhận sự tiến bộ rõ nét của các thí sinh. Hic, giọng nói Bích Phương nghe quê quá!

  4. ^^ Me mẹ mãi mới coi được bài đánh giá của anh R ! Chả hiểu sao hôm qua em ấn tượng với anh Nhã, chị Lều và Anh Khoa kinh!Chưa bao giờ nghĩ chị Lều lại có phút lên đồng như zây, đồ lấp lánh thấy sợ luôn 🙂 Còn Khoa thì khỏi nói, như cảm được hồn của bài hát vậy… lúc nhìn vẻ mặt K nói hát thay cho chị Bưởi mà buồn dễ sợ,hy vọng K sẽ qua 🙂

  5. Trời ơi mắc cười quá! Hình cuối là cái em mặc áo tứ thân ờ vòng audition thì phải!

  6. tất cả đều xấu nên đăng khoa tàm tạm ăn hình là fải :-J

  7. Oai`, sao ko có phần bình luận cho ULinh zạ anh trai? Thíu rùi ha?
    Mừ hôm trước dạo vincom thấy chị ấy và cả team VNIdol, nói thật là nhìn hem friendly lém,hic hic

  8. so do you know when is the English Songs week?

  9. Tuần này e thích nhất cô Lều :”) view lại n` lần :”)

    P.S : Nhìn tấm a đứng cạnh Trung Quân, cô Lều cứ như a đc makeup như họ ấy, da đẹp thế nhở :”>

  10. Tuần này em thích Lân Nhã nhất, hôm nay tiến bộ rõ rệt. Đăng Khoa cũng tiến bộ, hy vọng ngày 1 tốt hơn. Về mặt ngựa ô em cũng cảm nhận giống anh khi nghe anh Nhã hát xong 😀

  11. ảnh cuối là “cô nàng tự tin” của VN Idol 2010 phải ko pác :))

  12. tối qua thấy có mỗi Mai Hương nổi bật. Đang Khoa có sự lột xác ^^, thix cách em nó chọn bài tối qua, cái này phải cảm ơn NPA nhỉ. Còn chị Lều thì hem đỡ nổi, hix, hok nghĩ 1 người có style rất ổn ở ngoài đời như chị ấy lên sân khấu lại kinh dị vậy ^:)^. Bài hát hok hợp 1 chút nào & chị ấy nhảy cứ lóng nga lóng ngóng & thừa thải chân tay thế nào ấy. Thix chị ấy bụi bụi & giản dị cơ, bản thân chị ấy đã toát lên vẻ nghệ sĩ rồi cần gì phải cố gắng thế nhỉ hix. thiếu em Phương Anh hôm qua thiệt là tiếc….

    Stylist đợt này kinh quá :(((((((((((. Chắc muốn mấy idol hát xong đi Haloween luôn hay sao á. Quánh mắt đen thì cho ra đen luôn, ai lại đi chơi cái màu tím than pha hoa cà nhìn Trung Quân cứ gái gái thế nào (mà bản thân em này cũng ko nam tính mấy rồi), lân nhã thì cứ như mấy năm rồi ko ngủ. Tóc tai thì ko muốn bàn tới, có ca của Vương Linh thì giống như đống….của con bò :(((((((((((. Anh Vương Linh có phần giống chị Lều, bề ngoài rất có sức hút nhưng ko biết tận dụng. Chán!

    Nói chung tối qua đc mỗi em Mai Hương

  13. Úi, Lý Mạc Sầu có phải là cô gái tự tin ko anh Rob. hình như đúng rùi =)).
    Anh ko bình cho mấy ông bà sbd 5,6 à, em thấy bà Uyên Linh đc mà, trừ L Đ A thui:((.

  14. Hehe , đồng ý vs anh , đã là idol k0 chỉ có giọng hát hay mà cả tư cách đạo đức tốt . Về điểm này thì Đức Anh là ng` k0 xứng đáng nhất :)) . Hồi trước có lần e đi ăn gặp ĐA và 1 số hot girl :)) , trời ơi , ngồi cạnh nửa tiếng mà còn hơn cả chợ , chửi toàn những từ bậy nhất có thể, cứ mở miệng là phải có đ :)) , kể toàn chuyện ngồi lê đôi mách , động tác uốn éo :-<

  15. Ôi chúc mừng U Lờ, bạn ấy lại có 1 đêm diễn “chắc chắn nhận đc n` số vote nhất” nhờ sự tâng bốc lộ liễu của Miss “Nhạt Nhẽo và Kém Liên Quan” Diễm Q

  16. mình đồng ý vs bạn Tuan Beatbox ^^..UL sở hữu giọng của 1 diva và cách chọn bài luôn khôn khéo ( ko bàn tới vấn đề đạo đức của chị ý )…mình ko ưng ý chị ý ngay từ lúc đổ lỗi cho anh pianist đánh tông thấp hơn,thật ra nếu chị ý là ng có chuyên môn lẫn bản lĩnh,UL sẽ xử lý không những tốt mà còn chinh phục cả khán giả và BGK hơn là đổ thừa như thế, bởi chẳng có gì là hoàn hảo cả và trong 1 cuộc thi thì càng ko có khái niệm đó 🙂

  17. trời, cô 10 có phải ông Chính ko a Rob?.=)).Chúa ở cùng a Chị em..

  18. a.QDũng nói UL bị giao động ko biết fai sự xuất hiện của anh ko haha :)), anw, UL hát tốt nhưng ko có màu sắc riêng, rồi cũng sẽ giống Nguyên Thảo, hát hay nhưng chỉ là cái bóng của ngta thôi. Tuần này thích Lân Nhã v Bích Phương wa’, LN ko bị nhàn nhạt như mọi khi, toả sáng nào ! BPhuong nói chuyện như súng AK, còn hát thì thỏ thẻ như kể truyện, đáng iu, em chĩ thắc mắc cô ấy nói liên tục 5ph như hát thì có đứt hơi ko? haha. anw, đã nt cho 2 bạn này, thích là nhắn liền cứ ko thôi giống P.Anh tuần trc, chỉ thích mà ko nt 😦

  19. anh hổng thèm nhận xét Đ.A luôn , hehe

  20. hwa, Đăng Khoa hát bài đó hay đó chứ thêm 1 bài vào playlist

  21. hehehe …. nhìn hi`nh cúoi mac cuoi quá hihihihihhi ….
    @ Nói chung giong UL khi em kg nhìn vo màn anh? de xem thì nghe rat hay hichic…nhung khi em nhìn UL hát ..thì caí mat toát len ve kieu ngao. ..kg thik hihihi ..
    @ Em kg thik MC Diem Quynh …..
    Nho chi Siuuu quáaa

  22. Hôm qua ko có chị Siu là cái cầu nối liên kết các bạn trong BGK, 3 bạn nhạt như nước ốc, mỗi bạn tự xử 1 kiểu, DQ thật ra ko tệ nhưng cái chính là ko hiểu mục đích cuả chị ấy ở cái vị trí đắc điạ ấy để làm cái gì ấy chứ: Khen động viên thì ko tới, thấy giống làm cho có, còn đánh giá phê bình thì nhạt. Nói chung chịu mỗi ông QT, bốp câu gì là chết câu đó, con ruồi nào bị đập thì chỉ có bẹp dí, còn bạn NQD lâu lâu thọt vô vài câu nghe cũng thâm lắm chứ ko phải ko.

    LN hôm qua ko phải là lột xác mà là làm đc cái bấy lấu nay cứ loay hoay ko dám bứt phá. Nghe xong bài đó sau 3 em hát nhạt thếch thấy có tí máu lửa cho vòng 2 này.
    Em Đức Anh làm liên tưởng tới thể loại bede hát đám
    Em UL, em í tuần sau mà vẫn vậy thì đúng là dù có hay mà 1 màu thì vẫn nhạt
    ĐK mới gọi là bứt phá, cái bài nó lãng đãng, nó lê thê, nó đù đờ quá hợp với chất giọng ko thể hát hay hơn cuả em í, thành ra là em í hát rất có hồn, hơi bất ngời khi nghe em í hát đến câu thứ 2, QT cũng nói, rất lạ khi em non vậy mà vào sâu và giờ thì cũng lờ mờ hiểu thì ra em yếu nhưng em có cái hay cuả yếu, bác này ghê gớm thật
    Nhưng đỉnh cao của đêm qua là LPA, cũng hơi lạ tại sao lại có sự kết hợp quái gở như vậy, chọn bài ko hợp 1 tí nào đã thể hiện từ vòng truớc, khi cô nàng quất bài Tìm Lại Giấc Mơ, đến hôm qua thì bó tay, nhưng chưa dừng lại ở đó, bộ đồ, em í nghĩ gì mà mặc bộ này vậy??? Hi vọng em í tuần sau biết tiết chế, kiềm chế để đừng chứng tỏ 1 điều là em í là ngọc chưa mài mà có mài lấy mài để cũng chưa chắc đuợc =)) Nhưng ko ai chơi thí sinh ghê như QT, em giống 1 con tuần lộc bị đứt dây, con tuần lộc ám chỉ cái tóc em í, bị đứt dây ám chỉ vũ đạo nấc cụt mà em í đã nhảy vòng quanh cái cây micro như muá lửa mà ko tới …

  23. Choy oi, kì này chị LPA bị bgk chê tơi tả rồi, thấy chị ấy diễn cũng nổi bật mà, nghe còn thấy thú vị hơn nhiều nguoi. Kì này mà chị ấy out là khỏi xem idol luôn T.T

  24. Mi`nh thay em Huong tuy rat chugn chac khi xu ly’ ba`i ha’t, ha’t tot hon so voi lua’ tuoi cua e nhie`u nhung khong phai la` 1 tra’i cay chi’n ep’. O dau dday trogn e van co’ su. ho`n nhien, ho`i may vo`ng truoc ko thay tu` khi va`o Gala ca`ng luc ca`ng thay e ho`n nhien da’ng yeu hon nhi?

  25. Chị Lều hát đc đấy chứ. Khoái màn của Mai Hương. Đăng Khoa cũng đc dù ko thik bạn này lắm. ^^

  26. cảm thấy lần này thiếu cô Siu là thíu nhìu lời nhật xét “chất” , DQ đánh giá nhạt và chung chung wá, toàn hỏi lại ts =.=”

  27. ĐK lần này chuyển mình rõ rệt nhưng chỉ mới có 1 chút.hehe
    Lân Nhã giọng khỏe nhưng ko chắc tiết tấu, hát nhịp phách rơi rớt tùm lum
    UL thì khỏi bàn cãi, giọng hát của UL có thể nói là tốt nhất trong đám nhưng nhân cách nàng này có vấn đề. Mới choi choi mà đã lếu láo, lỡ sau này thành Sao chắc còn khiếp đảm hơn họ Đàm bội phần. Đúng là chữ tài đi với chữ tai 1 vần

  28. Với bài viết kỳ này thì mình đã rõ một số câu hỏi mà mình nghi vấn từ bài viết trước của Robbey.

    Trước đây robbey từng nói về UL là Linh mới cắt tóc, xinh hơn, girl can sing… Trạng thái rất thích thú về UL. Nhưng từ bài viết trước, cách Robbey không đề cập đến UL + những chắt góp khác trong bài viết. Mình thấy Robbey đang rất không hài lòng về UL ở một mặt nào đó, nếu không nói là gần như không ưa. Giờ thì bài viết này đã tỏ rõ quan điểm của Robbey rồi nên cũng ko phải đoán trước đoán sau nữa. Thật sự mình không theo dõi hậu trường của VN idol nên cũng ko biết thực hư thế nào. Chỉ là khi xem mấy cái clip vòng loại, khi UL được xếp vào nhóm với PT, PA, MN. UL cũng đã tỏ ra khá là “trưởng nhóm”. Ngay từ lúc đó đã không thích cái cách Linh cư xử lắm. Tuy nhiên vẫn công nhận rằng Linh hát hay và tinh tế. Vẫn đồng ý cái câu nói của Robbey là Hitler có là thiên tài thì cũng không có phục.

    Đánh giá riêng của bản thân về nhân cách các thí sinh qua cách họ thể hiện trong clip. Mình thấy Lân Nhã và Bích Phương đều khá hiền và tử tế. Trung Quân + Đăng Khoa + Phương Anh đã thành 1 bộ dễ thương thì khỏi nói cũng biết tính cách họ thế nào, vô tư, không ganh đua.

    hôm nay Robbey chấm điểm có phần hơi rộng tay so với mấy tuần trước. Vương Linh thật sự ko có ấn tượng gì với cái tone của him cả. 6/10 vẫn còn cao. Mình nghĩ chỉ 4 or 5 thôi. Còn LPA thì Robbey hơi thiên vị nhe. Tuần này Lều chọn bài không tốt, giọng Lều trội hơn những loại bài như thế này. Điềm trừ cho việc chọn bài nên mình chỉ cho 6/10 thôi

    Vẫn giữ ý kiến cho rằng Mai Hương hoặc Lều Phương Anh có khả năng trở thành idol nhất

    • Bạn Khoa rất tinh tế. 😉

      Tuần này mình nới lỏng thang điểm một chút với tất cả, cho mọi người dễ thở. Hít, thở, hít, đừng le. XD

      Gần đây, cô gái kia đã tỏ vẻ “nhu mì” hơn. Nhưng hy vọng, điều đó rút ra từ kinh nghiệm sống, chứ không chỉ nhất thời để đánh lừa xung quanh. 🙂

  29. Em thích bạn Khoa và bạn Mai Hương. Em thấy bạn Khoa có nét gì đó giống Mario Maurer quá nhỉ, SO kul. Còn bạn MH thì trẻ trung và tài năng. Love it !

  30. chị Lều hát sai lời 2 lần, nên có lúc ánh mắt hơi bối rối, còn nhảy nhót như thế nào thì e k nhìn kĩ, mà chú QT chê vại thì chắc là lung tung xèng rồi

  31. Càng vào sâu Idol càng nhạt ,chọn những bài hát làng nhàng bài hát nghe không có gì hay cả .Nếu tiếp tục như thế này thì năm nay chả có idol nào cả .Không biết các bạn dự thi có biết chọn những bài hát hay không .Thích nhất là vòng 8 thí sinh nữ chọn bài hát nghe rất cuốn hút khán giả .Ôi những bài hát hay đâu hết rồi các thí sinh ????

  32. nhận ra người quen rồi,cô ấy “tỏa sáng” thật !kaka

  33. cực kì thích ánh mắt chị Lều hôm đấy!!!!

  34. sao ko thấy anh nói gì về Sao mai Điểm hẹn?? em thấy năm nay cũng được mà

  35. Bạn Robbey cho mình hỏi 1 chút, thấy ở trên có bạn nhắc đến English Songs week, vậy VN Idol năm nay có tuần hát tiếng Anh hả bạn, đó là tuần nào vậy bạn 😀

  36. Tuan nay DK hat tot hon, nhung phai cong nhan la DK dep trai that, an anh vo cung hehe…thay khoa cung hien lanh, de thuong nhin ko co ve ganh dua j nhung co le kho de tro thanh idol nam nay :(…ko bik nam nay co tim dc 1 idol xung dang ko a ha, vua co tai vua co duc, nhu Quoc Thien va Phuong Vy thi wa xung dang roi ko a ??? hi vong Idol nam nay ko phai la UL va Hugolina, em so 2 ng nay lam roi

  37. “Chỉ là khi xem mấy cái clip vòng loại, khi UL được xếp vào nhóm với PT, PA, MN. UL cũng đã tỏ ra khá là “trưởng nhóm”. Ngay từ lúc đó đã không thích cái cách Linh cư xử lắm. ”

    => Ý này giống mình!! 😉

    Thích Lân Nhã, thích mọi sự đột phá và cố gắng. Bạn có thể ko xuất sắc, nhưng sự tiến bộ luôn được mọi người nhìn thấy và ghi nhận! 🙂 Lần thi này thấy bắt đầu đã có sự dẫm đạp lên chính mình rồi, hát 1 màu, chán lắm!

    Đăng Khoa, Bích Phương cũng vậy, thích sự phấn đấu, nỗ lực. Khi ko được xếp hàng top, biết đâu là ít áp lực hơn! 🙂

    Nhưng mình tuần nào cũng bình chọn cho Trung Quân. Mỗi câu là 1 sự tinh tế đặc biệt. Ko hiểu đc sao có thể tuyệt như thế! 😉

    Nhìn thấy rõ thiếu Siu Black chương trình thiếu hẳn những điểm nhấn ở BGK. Thích tiếng cười và cách truyền lửa của SB.

  38. chắc là LPA nhận đc góp ý từ bạn Mèo Ác nên mặc trang phục quần ống loe giống HNH đây mà! Nhưng trang phục của Hà nhìn trendy và unique hơn, còn của cô Lều giống diễn viên múa của mấy đoàn múa TQ đó! Kim sa và cườm đã out-of-fashion rùi kưng ơi 🙂

  39. qua that, rat bat ngo vi vie UL noi doi “chi di hat sv”
    mik thik giong hat va cach hat cua UL. nhung mik cu nghi la giong “troi phu” chu? ai ze…. dung la gia gia that that.. kho chap nhan.
    co le co ay chi muon qua mat nhung ng xem truyen hinh thoi, chu nguoi chuyen nghiep thi bik ve co ay ranh ranh… ua, long tu trong dau?

  40. Trong 10 người vào Gala người xem dường như có một người không cần chấm điểm , không cần biết vị trí nguy hiểm, không cần quan tâm ban giám khảo nói gì , phát ngôn bừa bãi và sẽ còn trụ ít nhất cho tới vòng 2 người cuối cùng(hoặc có thể bị lọai sớm nếu như dư luận …kéo xuống ) , đó là UL ,không phải hát hay không phải ấn tượng ( theo ý kiến cá nhân ) nhưng vì có lẽ là gà nhà của giới truyền thông hay cái gì đi nữa thì đó là một sự ưu ái lộ liễu .Câu trả lời:” chỉ hát cho sinh viên ” thì những ca sĩ gạo cội vài chục năm trong nghề cũng có thể nói thế nếu đi thi VN Idol , nhạc sĩ Quốc Trung có lẽ đã hỏi một câu khó cho một ca sĩ có thâm niên như UL , và UL tự làm xấu mặt mình khi trả lời như thế chứ không ai khác vì có ai cấm 1 ca sĩ đi thi VN Idol đâu , tại sao phải nói …không đúng sự thật để lòi cái 2 mặt của mình ra?

  41. QT :”…cách xử lý của em như là một ca sĩ đã có thời gian hát rất là lâu…” , ẻm cười chưa kịp =)) ai cấm ẻm cười đâu , vuốt tai thêm thừa.
    “khen” ca sĩ khách mời ở đây còn được , chứ lên youtube , “cộng đồng youtube” “hiếp” cho thấy.

  42. cho mình thắc mắc, idol lần trước Phi Trường là ca sĩ nhóm Biển Xanh suốt 2, 3 năm rồi mới đi thi idol, sao bạn Robbey không nói gì về chuyện đó vậy? Uyên Linh là sinh viên, có đi hát thì cũng chỉ là do đam mê chứ chưa phải là nghề nghiệp, sao sánh được với anh Phi Trường đi hát nhà nghề?

    • Hoạt động nhóm ra sao chưa biết, nhưng với tư cách cá nhân thì Phi Trường lúc bấy giờ ko xuất hiện trên báo chí, TV hay các phương tiện truyền thông khác. Mà anh cũng chưa nghe bài nào của nhóm Biển Xanh cả, chắc chỉ hoạt động tự do nhỉ?

  43. Anh Rob ơi anh bình luận hay quá đi, bài nào bài nấy sắc sảo nhưng tại sao anh ko đề cập đến hai người Uyên Linh và ĐỨc Anh vậy anh…He he he

  44. UL la ca si ha anh Rob? Em khong thay xuat hien tren tivi lan nao het vay ?

  45. anh rob co nghi BP la ngua o cua mua giai hok , em thay cu~ng co to chat cua ngoi sao day chu : xinh xan , noi chuyen de thuong , hat cung hay (vai net giong phuong vy ^^, hihi , y kien ca nhan ). Quan trong la phuong la cach chon bai thoi . btc dim hang qua chac cung vi luong rating BP nay it qua chang?

  46. Là một người trẻ tuổi như Khoa, lại phải ống 1 mình xa xứ, phải đối mặt với nhiều thử thách, nghe bài hát của Khoa, em chỉ muốn khóc. Khoa quá trẻ để phải đối mặt với thị phi của showbiz sớm như thế. Nhưng rõ ràng Khoa có tiến bộ, hát có cảm xúc lắm. Đúng như tinh thần idol “From zero to hero

  47. Năm ny hát chán òm. Chẳng có ai ấn tượng đối với mình.

  48. em không thích Uyên Linh, từ vòng thi nhóm em thấy bạn này lấn lướt 3 bạn còn lại nhiều và không được thiện cảm cho lắm chỉ khi đứng trước ống kính mới toe toét cười, nói thật là UL trong mới thực sự giả tạo vậy mà một số bạn lại gán sự giả tạo đấy cho chị Lều, hix hix

  49. nam nay thi sinh bj loai chuyen ve so 2 rui anh robbey oi mo dau la yjan sau do la thu trang cung mang so 2 ne tiep tuc la ha minh nguyet ne va gla 1 la nguyen phuong anh na va cuoi cung tuan nay la dinh vuong linh cung la ng trinh bay lan thu 2 trong dem dien na tuan sau hoi hop ko bit aj se mang so bd la 2 day!!!!!!!!

  50. Thấy mọi người bàn tán xôn xao, giờ mới vào đọc blog Robbey phần idol. Sao hem thấy nhắc gì đến ai đó nhờ :-??

  51. Đoàn Phương Thảo thi Tiếng hát truyền hình. Hy vọng sẽ chiến thắng!

  52. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 8: Dance | R&B | Hip Hop | Robbey McNificent

  53. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 7: International Hits | Robbey McNificent

  54. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 6: Những Bài Ca Không Quên | Robbey McNificent

  55. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 5: Divas’ Night | Robbey McNificent

  56. Pingback: Vietnam Idol 2010 – When Reality Gets Real | Robbey McNificent

  57. Pingback: Vietnam Idol 2010 – GALA – Top 4: DUETS | Robbey McNificent

  58. Pingback: Vietnam Idol 2010 – Chú Ngựa Ô Dừng Bước | Robbey McNificent

  59. Pingback: Vietnam Idol – Soạn 2 nếu bạn “biết nghe nhạc” (?) | Robbey McNificent

  60. Pingback: Vietnam Idol 2010 – FINALE – Happy Ending | Robbey McNificent

Bình luận về bài viết này