Hôm nay giao lưu 2 thí sinh Finalists tại Nhạc Viện TPHCM. Nhận xét chung: Không đông lắm nhưng vui!
Thật ngại mỗi lần so sánh, nhưng quả thực, năm ngoái ở Nhà văn hóa Thanh Niên – số lượng fans của Phương Vy và Ngọc Ánh đông kinh khủng! Hết chỗ ngồi, bao nhiêu bạn phải đứng ở lối đi, lại còn mấy nhóm chen nhau xem ở ngoài cổng. À, vào có soát vé nhé, chứ không thoải mái như năm nay.
Tuy nhiên, rất căng thẳng! Người này hát thì fans người kia nhất quyết không vỗ tay. Haha, mà con Vy không được xi-nhan trước, đi nhầm qua bên fan anh Ánh… lấy lòng. Ôi, đau đầu lắm, cứ tưởng đánh nhau thôi (nói quá, ai lại thế! )
Buổi gặp gỡ ’08 không chỉ yên ổn, mà còn đúng tinh thần fair play. Bởi vậy, mấy đứa trên mạng kích cho 2 bên fans chửi nhau thật vô duyên. Thà là mâu thuẫn thật cũng ok đi. Có gì đâu? Tào lao, tự nhiên nãy bị kiu vô đọc, tổ rước bực vào thân. Từ nay, cả nhà chỉ cần theo dõi Idol tại blog Robbey thoai, khỏi cần vào các diễn đàn làm gì. Mọi thông tin của 2 bé gà thì đương nhiên mình phải bik rõ hơn mấy bạn kia roài. Haizz…
Quyết tâm cai các forums trong ít nhất 2 tuần, để bản thân giữ được độ khách quan cần thiết. Mấy bé kia có spam lắm vào cũng vậy à, nhiều khi vote chả được… 1 tin, xong thí sinh bị loại thì cay cú… chửi sảng. Là seo?! Khó đỡ wé. Bởi ta nói, năm ngoái mình bỏ khâu PR qua forum là quyết định chính xác! Có lần vô thử th8x toàn thấy fan (?) của anh Ngọc Ánh thắng thế, phát ngôn linh tinh lang tang, vừa đọc vừa cười quá trời hehe. Vận động cũng phải có đầu óc, có nghệ thuật, chứ chỉ ầm ầm hô khẩu hiệu thì trẻ con lắm. Mình không bảo rằng ai cũng thế, nhưng rất nhiều người trong số đó bây giờ chả thiết gì anh í, có bạn còn chuyển sang thích Vy nữa cơ. Phức tạp lắm! Ngộ, giờ mình lại thấy anh Ánh cũng được. Không tệ, ít nhất mình giữ mối quan hệ tốt với 8/10 bạn Idol 2007. Looking back, they were awesome.
Trở lại nào. 4h – bị BTC chơi giờ dây thun! Mình đã tính trước nên đã cố tình đến trễ 15 phút, ai dè vẫn phải chờ tới gần cả tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu hichic. Thoy kệ, có thời gian để chụp ảnh hê hê.
It was worth the wait. 2 đứa hát thật là hăng, mà dùng đúng từ phải là… “Trâu quá!” Mình ở dưới hát theo mà còn đuối giùm tụi nó nữa. Sức bền tốt, chứ em Duyên Anh ca nhiều vậy chắc cũng mệt, cột hơi bình thường đã yếu rùi. Xem mà rất hài lòng với kết quả Top 2, sau bao nhiêu biến cố, rốt cục cũng tìm ra được 2 bạn trụ lại xứng đáng nhất – theo 2 trường phái hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đứa nào thắng giải cũng mừng cho nó, vì đã được khán giả công nhận thật sự bởi tài năng của mình.
Thiên mở màn với Son, Duy tiếp nối bằng Tôi Thích – đúng 2 bài “already hits” của tụi nó. Trước Idol, làm gì có ai thuộc 2 bài này??? Vậy mà lại được nghe bao nhiêu người hát theo, thế mới biết ai bảo mùa giải năm nay thất bát hoàn toàn, cần phải soi lại thật kỹ 2 viên ngọc thô này.
Tiết mục tiếp theo cũng thú vị, mà hình như không nằm trong kịch bản. Đó là Duy phụ Thiên minh họa trong Điệp Khúc Mùa Xuân, còn Thiên ngược lại cùng Duy hát ở Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân – cũng là 2 ca khúc “second best” của 2 đứa. Duy là chuyên gia học lõm phần vũ đạo của các thí sinh khác nhé, các bài quyền của Duyên Anh là Duy múa được hết đấy, suýt nữa là quất Vô Tình trên sân khấu luôn rùi kakakak. Fan fan cũng có máu chặt chém tí, may mà không có nhạc nền hihi.
Sau 4 màn trình diễn đinh ấy, Thiên và Duy chia làm 2 đội để chơi game hát nối, mỗi bài cần có một con vật. Công nhận, 2 ông này thuộc nhạc thiếu nhi kinh khủng, mà bắt toàn tông… trên trời – hát theo đến chết thôi! Đã bảo mà – TRÂU lắm!
Bài out chương trình là Rock Sài Gòn. Mấy bạn mà chê tơi bời đêm Rock ha, phải nghe lại mới biết. Kỳ này không gào rú, không dà hú, đúng là chỉ có chuẩn! Đoạn điệp khúc cuối lên 1 tone, vẫn máu me như thường! Chu choa, sự trưởng thành là đây.
Tui ngồi cũng hơi… lo, liệu thả ga thế này thì thứ 4 tới có đủ lực để thi không? 2 đứa ráng giữ gìn sức khỏe, đêm cuối rồi, hy vọng sẽ được chứng kiến phong độ tốt nhất của cả 2!
“Người quen” dự đoán Idol 2008 trước giờ G
Vào tay tôi là chỉ có đẹp lên thôi nhé các anh các chị, bằng chứng lày:
Cái cô này nghiện chụp ảnh còn hơn tôi nhá, thấy cái phông nào cũng lao vào là seo??? Ỷ chân dài hay giè???
Chiến thắng lào!
Đấu lưng nhá, cô kia sẵn tiện khoe giỏ thì fải?
Cô này được khoản tự tin bằng thừa.
Ngồi lăn lộn hớ hênh đây. Túi thì nông, nhét iPhone như nào để mất zồi đổ thừa lung tung beng. Khổ lắm, gặp ai cũng than suốt mấy tiếng đồng hồ!
Cô Vàng Anh cũng bon chen vào sướng này, hok bik đang cầm con gì nữa?
Vào khán phòng 888 chuyện chán chê với con voi A Phu zồi, vô tình ra ngoài mới thấy fan fan đang ầm ĩ. Té ra là bên BTC đợi đến lúc thật đông fans, ghi hình cho đẹp rùi mới bắt đầu.
Bà Pha Lê này đúng cứ thấy Didi là túm ngay!
Posters 2 bên cánh sân khấu.
Sỹ Luân – anh này hok đẹp nhưng cũng có… duyên lạ.
3 người đẹp đang ngước mặt xem chương trình bắt đầu.
Luân & Thảo
Em Thủy, cô Phương và em Sơn, dòm mặt đơ đơ muốn tát 1 phát kakak.
Luân phe Duy, Thảo phe Thiên, oẳn tù tì xem ai hót trước.
Ông Luân chơi ra trước mấy lần, rốt cục Thảo cũng… bị lừa hehe.
Mình chụp là chỉ có đẹp thôi. (Thật ra có mấy tấm xấu được giữ lại, khi nào cần thì… dìm hàng hahaha )
Thiên mở màn với Son
Duy vừa ngồi xuống ghế khán giả là cô Lê dớt ngay!
Bắt được thần tốt hơn cả mấy bạn chụp hình cho VI nha.
“Tiếp theo sẽ là Thanh Duy với Tôi Thích.”
Không có gậy thì cầm… dù!
Đây là quả… Điệp Khúc Mùa Xuân, thật là không đỡ nổi.
Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân
2 đứa thật là shấuuuuuuu
Thật nà náo nhiệt, mình là hok có chen vô được mấy nhóm này rùi đó.
…đến tận quán ăn, có thêm Kim, mặt mày toàn nhăn nhó kakak.
1 con heo…
2 con heo…
2 con heo xì tin.