Lần đầu tiên mình đề cao sự học hỏi đến thế. Không quá “nổ” về sản phẩm của mình, không phức tạp hóa vấn đề, cũng không phủ nhận sự ảnh hưởng từ các sản phẩm điện ảnh teen hàng đầu tại Hollywood (High School Musical, Mean Girls, Shark Tales) – anh Dũng khùng đã làm mình thực sự enjoy Giải Cứu Thần Chết.
Thôi trước khi đi vào khen, thì chê trước đã hen. Mình thấy đoạn đầu phim hơi sượng sượng 1 tí, chưa thật tự nhiên, nhưng càng vào trong thì càng thuyết phục hơn, vì những tình tiết tưởng chừng rời rạc nhưng lại được gắn kết với nhau rất khéo.
Lời thoại ổn, có một vài câu đắt. Phim hài Việt Nam có kiểu hay chọc lét khán giả, sự tinh tế còn ko bằng mấy series truyền hình của nước ngoài. Nhưng mình thấy được sự ý nhị trong Giải Cứu, nhất là những câu thoại của Phương Thanh – Hồng Nhung – Hữu Châu. Bộ 3 này đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của họ!
Cách xây dựng nhân vật khá thú vị. Ban đầu thấy cũng tội cho vai An An của Minh Hằng, nhưng sau đó lại… ghét, nghĩ sao con này láo có thua gì ai đâu nhỉ? Còn quá lố hơn Lilo trong Mean Girls. Mỗi vai diễn không “đứng yên” tại chỗ, mà có sự “chuyển động” trong tính cách, để minh chứng cho thông điệp “Không ai hoàn hảo cả”.
Cái kết đẹp. Xem xong càng iu hơn em Đông Nhiiiii, và bớt ác cảm với Minh Hằng. Em này chỉ nên đóng phim thôi, hát dở lém. Thôi không tiết lộ nhiều nữa, để mọi người tự nhận xét hehe. Đừng expect những gì cao siêu tầm… Áo Lụa Hà Đông nhé, cứ relax tinh thần mà dắt người yêu, bạn bè hay con em mình đi xem. Phim này chiếu Tết hợp, dễ thương, family fun. ^^
Premiere Day
Vô trễ, chạy lăng quăng, hỏi người wen: “Em iu của tui đâu???” “Em iu lào?” Đêy nà!!! She’s so cute.
Đông Nhi – người làm mình cảm thấy nhạc teen nghe được. ^^
Quạ Đen – cũng chạy show sang Idol như miềng.
2 con ma mèo đeeeeeee
Anh Vol A#
Quả này khoe chân dài!
Chị bé Đen – bữa đó shinh wá trời!
Một vài cảnh trong Fim
Poster – Cảnh này lãng mạn nhất, trên nền nhạc acoustic guitar…
Thảo Trang – Con Đường Em Mơ (Acoustic)
Đông Nhi và Bánh Giò – cặp này đáng iu chế!!!
Minh Hằng và Chí Thiện – Cặp này thì cà tưng cà tang, dzui!
Chặt chém nhau để giành hot boy trong trường. ^^
Nhảy nhót điên đảo nhé!
Thần Chết còn hậu đậu hơn cả An An
An An Nobita làm mọi cách để có được sự chú ý của Quang Anh…
…nhưng phải làm sao để qua được bộ 3 quái gỡ – nhiều trò phết!
Nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ hiền lành, đáng iu.
Qua cầu đỏ quẹo phải là tới nhà mình!
Thần chết teen giúp An An thực hiện 3 điều ước.
Chị Chanh & chị Bống đáng iu – xem xong hâm mộ ghê!
Em này có mấy câu “tóc vàng hoe” điên đảo.
Bánh Giò đẹp trai thật.
Pro hok kém HSM nhé!
Đông Nhi – Đừng Ngồi Yên Trong Bóng Đêm
The Kiss.
PS: Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là hết hạn bình chọn Ca Sĩ năm 2008 rồi; vì vậy các bạn hãy dành thời gian bình chọn liên tục, nhiều lần cho Hoàng Hải tại web http://baihatviet.vtv.vn nhé! Để có thêm động lực, tặng các bạn ca khúc mới tinh của Habe này. ^^