Daily Archives: Tháng Một 24, 2009

2009 & 10 Gương Mặt F7

F1: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lam Trường, Phương Thanh, Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Linh, Phương Uyên
F2: Trần Thu Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Dũng
F3: Tùng Dương, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Mai Khôi, Hồ Quỳnh Hương
F4: Ưng Hoàng Phúc, Duy Mạnh, Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh
F5: Hồ Ngọc Hà, Hoàng Hải, Lê Hiếu, Hà Anh Tuấn, Anh Khoa
F6: Bảo Thy, Thùy Chi, “Ca sĩ Online”

Mình nhóm các nghệ sĩ không phải theo thời điểm họ khởi nghiệp, mà theo giai đoạn đình đám cũng như xu hướng nghe nhìn của khán thính giả.

Sau đây là 10 gương mặt trẻ đáng mong đợi trong năm 2009 – bắt thành từng cặp nam/nữ nhé!

phuongvyposter40x60_600

Phương Vy

Sau một năm, Phương Vy đã thể hiện rõ bản lĩnh của The Very First Vietnam Idol, chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu này. Phát hành album đầu tay Lúc Mới Yêu vào tháng 2/2008, Vy đã có nhiều hits giữ thứ hạng cao tại Làn Sóng Xanh và XoneFM Vina 10: Lúc Mới Yêu, Em Biết, Những Ngày Thật Khác vv. Ngoài ra, Leave Me Alone cũng đánh dấu ca khúc đầu tiên của ca sĩ Việt Nam được phát trên FM 99.9 Top 10 Ca khúc quốc tế. Với khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, Vy đã tạo nhiều thiện cảm với bạn bè châu Á qua cuộc thi Asian Idol ’07 – cả 2 phần dự thi đều nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khắp nơi, thông qua các kênh YouTube và Imeem.

Vy là Idol đầu tiên tham gia Bài Hát Việt, Idol đầu tiên thắng giải Album Vàng từ Hội Đồng Nghệ Thuật. Vy cũng góp mặt trong danh sách đề cử LSX và Mai Vàng. Tuy chưa thể vượt qua lớp anh chị đi trước, nhưng Phương Vy có vinh dự được đứng trên cùng sân khấu với những ca sĩ lớn như Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Phương Thanh, vv. trong những chương trình và sự kiện quan trọng – Hoa Hậu Hoàn Vũ, Model Awards, ca khúc Hòa Nhịp Con Tim etc. Với uy tín nhỉnh hơn một chút so với đồng lứa, sẽ có nhiều điều đáng mong đợi trên con đường phía trước của Vy.

Sau khi phát hành single CD Chuyện Về Người Con Gái, Vy đang ráo riết chuẩn bị cho Vol. 2, cũng như hoàn thành dĩa song ca cùng Lê Hiếu. Đồng thời, vài tracks trong English album cũng đã được ghi âm.

Phương Vy – Tình Yêu Chắp Cánh

quocthien

Quốc Thiên

Sở hữu chất giọng cao và sáng, quãng âm rộng, uyển chuyển trong cách vận dụng kỹ thuật thanh nhạc – không quá ngạc nhiên khi Quốc Thiên làm hài lòng số đông khán giả Idol trong mùa 2, chiến thắng thuyết phục với 61% tổng số votes.

Bên cạnh sự mộc mạc và truyền cảm rất bản năng trong giọng hát, Thiên còn chịu khó học hỏi và thích nghi với nhiều dòng nhạc khác nhau – điều mà nhiều đàn anh đi trước chưa làm được. Với tư duy và ý chí tiến thủ thế này, lại được sự hậu thuẫn từ MusicFaces, có thể hy vọng nhiều vào CD sắp ra mắt của Thiên.

Quốc Thiên – Son

thao-trang-thomas-NEOdinho8

Thảo Trang

Được đánh giá là “lạ” tại Idol ’07, Thảo Trang chưa hoàn toàn làm hài lòng thính giả với album đầu tay, bởi những thể nghiệm tương đối “dễ nghe”. Tuy nhiên, nhờ vậy, Trang đã có cho mình một số ca khúc quen thuộc dằn túi: Yêu Lạ, Về Ăn Cơm, Nặng Gánh Lưng Còng vv.

Năm ’09 mở đầu khá thuận lợi khi Con Đường Em Mơ của Thảo Trang được chọn làm ca khúc đinh cho Giải Cứu Thần Chết. Trang cũng được giới chuyên môn mong đợi nhiều, khi họ đã bình chọn em không ít hơn Vy và My cho giải Triển Vọng LSX. Hy vọng Vol. 2 sẽ được đầu tư thật tốt!

Thảo Trang – Con Đường Em Mơ

thanhduy

Thanh Duy

Hình ảnh được xây dựng khá mới mẻ, khó có thể lẫn Thanh Duy với bất kỳ ai trong showbiz. Đó là ưu điểm nhưng cũng đồng thời là nhược điểm. Tâm lý đại chúng thường chưa quen ngay với những gì quá… khác biệt.

Không việc gì phải vội vàng cả, Duy nên cải thiện về kỹ thuật với chất giọng sẵn có, và chịu khó kiên nhẫn để tìm cho bản thân những bài hát thật phù hợp. Đối với những cá tính nổi trội, đừng chọn con đường tắt để chạy.

Thanh Duy – Tôi Thích

tra-my9

Trà My

Chỉ dừng lại ở vị trí thứ 6 tại Idol ’07, nhưng Trà My đã có những bước tiến ngoạn mục, tên tuổi cũng xuất hiện khắp mặt báo. Với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo đều có sự tiến bộ nhất định, My được Hà Dũng mạnh dạn đầu tư tổ chức nhiều liveshows riêng hoành tráng, trong năm ’09 sẽ mở rộng ra tận Hoa Kỳ.

Trà My (sn 1989) chưa thể gọi là “trong giai đoạn chín nhất”, và giải thưởng LSX còn gây nhiều tranh cãi, nhưng khó có thể phủ nhận những nỗ lực cũng như tố chất của cô gái này. Tuy nhiên, My nên đi chậm và chắc hơn, để mỗi bước đều vững chứ không bị hụt chân.

Trà My – Dù Ta Không Còn Yêu

phitruong

Phi Trường

Sở hữu gương mặt baby và ngoại hình bắt mắt, Phi Trường có nhiều cơ hội trở thành ngôi sao giải trí trong năm. Cho dù theo đuổi dòng thị trường, khi hát live, giọng của Trường cũng thuyết phục hơn những Đăng Khôi, Tim, Quang Vinh etc.

Ra mắt album đầu tay vào khoảng giữa 2009, cái Phi Trường cần là MỘT bài hit thật bắt tai – chỉ như thế cũng sẽ giúp anh trụ lại trong thị trường miền Nam.

Phi Trường – Ký Ức Tình Yêu

dongnhi

Đông Nhi

Từng bị so sánh với Bảo Thy và Khổng Tú Quỳnh, nhưng Đông Nhi ngày càng tách biệt khỏi nhóm ca sĩ bình hoa di động. Chất giọng có màu sắc riêng, khả năng tự sáng tác mọi ca khúc mình thể hiện (trong đó có hit Khóc), vũ đạo tốt và biết chơi piano – hình tượng ca sĩ đa-zi-năng của Đông Nhi ngày càng rõ nét, đặc biệt khi được giao cho vai diễn khá cá tính trong phim Giải Cứu Thần Chết.

Để đảm bảo độ hot của mình, Đông Nhi nên phát hành album đầu tay trong quý 1 – quý 2 năm nay. Đừng để trễ thời cơ như Bảo Thy, người đang dần trở nên mờ nhạt hơn. À, một ưu điểm nữa của bé này là luôn sạch scandal, hy vọng sẽ không vướng phải vụ án đạo nhạc nào.

Đông Nhi & Ngô Kiến Huy – Luôn Có Một Vòng Tay

wanbi

Wanbi Tuấn Anh

Giọng hát không thật xuất sắc, nhưng bù lại, Wanbi có ngoại hình sáng, độ hút khán giả teen rất lớn, cũng như khả năng giao lưu rất tự nhiên. Phải tận mắt đi xem, mới chứng kiến 300 vé bán sạch veo trong khoản thời gian ngắn.

Cộng tác với nhạc sĩ BHV Nguyễn Hải Phong, album 0901 đã “người lớn” hơn, chứ không chỉ là những bài nhạc teen với nội dung nhí nhảnh. Một lý do nữa để đặt em này vào danh sách – là những cái đầu quá tốt của chú Chuột và ekip.

Wanbi – Đôi Mắt

le-cat-trong-ly

Lê Cát Trọng Lý

Đây sẽ là đại diện tiêu biểu cho trường phái âm nhạc mang tính học thuật. Không quá cầu kỳ trong câu chữ và phức tạp trong cấu trúc, chính sự mộc mạc và giản dị đã đem lại thành công cho em Lý trong năm vừa qua. Bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên khi em thắng giải BHV – Bài Hát Của Năm dành cho Chênh Vênh – một ca khúc dễ dàng đi vào lòng người với lối thể hiện chân phương.

Mong chờ những sáng tác mới của em trong năm, cũng như sự trở lại của chị Tiên và quán Nếp.

Lê Cát Trọng Lý – Chênh Vênh

dainhan

Đại Nhân

Khi Nhân mới bắt đầu chiến dịch song ca cùng Hòa Mi, hiếm ai có thể dự đoán trước những bước tiến rất rõ nét của cặp đôi này, dù không được hậu thuẫn mạnh về kinh tế hay thế lực. Chậm mà chắc, Đại Nhân đã dần tiến bộ hơn trong giọng hát, và Hòa Mi cũng tạo được hình ảnh cho riêng mình.

Bước đột phá của Đại Nhân là khi nhận được giải thưởng Bài Hát Việt cho sáng tác đầu tay, một tín hiệu đáng mừng và động lực cho những kế hoạch sắp tới.

Đại Nhân – Đêm Đom Đóm
Hòa Mi – Mơ

ce9c

Không thể quên nhắc đến những gương mặt trẻ như Đinh Mạnh Ninh, Khởi My, Tùng Lâm, Triệu Lộc, Hạ Trâm, Thu Hiền, Minh Sang, Hoàng Tôn, Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Hải Yến, Hoàng Yến, Thu Hường, Hà Linh, Lan Trinh, Hương Trà, Trung Quân, Pha Lê vv. Họ đã mang đến cho năm 2008 thật nhiều màu sắc – hãy cùng mong đợi những dấu ấn đậm nét hơn trong năm 2009.

You’ve got my full support. Do your best!

Bạn mong đợi ở ai nhất trong lứa F7?
Phương Vy

88

Quốc Thiên

66

Thảo Trang

12

Thanh Duy

103

Trà My

21

Phi Trường

27

Đông Nhi

23

Wanbi Tuấn Anh

15

Lê Cát Trọng Lý

40

Đại Nhân

17


Sign in to vote