Hôm nay đi xem Gala Mừng Xuân ’09 của nhà Music Box, thiếu mất Wanbi và bé Nu, hông biết kẹt show phút chót ở đâu nữa. Nhưng bù lại, có một sự bất ngờ thú vị (thật ra biết trước từ hôm qua rồi hahaha).
Tình hình là chương trình Tết nên cái chi cũng đỏ, từ phục trang cho đến… ánh sáng. Mình toàn phải canh đến lúc giao lưu mới chộp được vài pô đẹp, chứ trong lúc đang hát toàn bị chiếu màu đỏ đỏ, trông hơi sợ. Camera của mình thích bé này nhất nè, dính tấm nào là ăn ngay tấm đó, yêu yêu.
Sở hữu chất giọng trong trẻo và dễ nhận biết, cách xử lý thông minh, tình cảm và không quá đặt nặng kỹ thuật, mình đánh giá cao tiềm năng của Khởi My, nhất là khi em ấy chỉ mới sinh năm 1990. Nếu có một kế hoạch lâu dài thật tốt, mình nghĩ em này sẽ còn tiến xa.
Nhưng hiện tại, vẫn còn trẻ con lắm, xem cách pose của nàng này haha.
Nghe thiên hạ nói (tốt) cũng nhiều rồi, hôm nay mới tiếp chuyện, rất thích sự lễ phép và vô tư của em này. Gì chứ, bé ngoan là phải khen!
Ngô Kiến Huy, ngày càng chịu khó đầu tư vào vũ đạo hơn, nhưng nên tập khoản hát sao cho bớt phô tí. Hihi, kiu đại ca Đỉnh Yên chỉ kìa.
Idol của (chúng) ta đây, lười vuốt gel nên mới phải đội mũ, mà mũ đẹp.
Áo lấp lánh hoành tráng không? Của một đồng, công một lạng đấy. Em Phương và em Sơn thức mấy đêm để tự tay đơm đá vào đấy nhé. Tiền áo bên Ron hết 400K, tiền đá hơn 500K, vị chi cái áo cũng cả triệu bạc, cây nhà lá vườn thế là quá ngon zồi. Mai mốt ai đi hát nhớ đặt cô Phương làm đồ cho kakak.
Em Thiên cũng tốt số, được nhiều người giúp đỡ. British Council vừa tài trợ 3 tháng học tiếng Anh, thích nhé, mình tin em í sẽ trình diễn tốt tại Asian Idol. Thiên là đứa có ý chí mạnh lắm, quyết tâm là làm được!
Bất ngờ của chương trình này – Song ca Điệp Khúc Mùa Xuân cùng Idol Runner-up Didi.
Thiên diễn ngày càng tự nhiên hơn, Duy hát ngày càng trau chuốt hơn – 2 thằng bé năm nay thật xứng đáng.
2 anh chị Lê Minh & Phương Uyên lên sân khấu là “tưng” lắm, xem bà Uyên đeo bông tai cho ông Minh nè.
Chị Thảo make up nhìn trẻ trung, có cảm tình với chị này nhiều hơn sau Vietnam Idol.
Cũng là một người biết khuấy động sân khấu, hy vọng chị sẽ truyền đạt lại đc cho các em, vì nhiều học trò của chị diễn còn khá… đơ.
Bonus: Ảnh của Quán Quân và Á Quân TCHĐ 2007, mới mò được trên mạng.
PS: Sorry bà Thụy Anh nha, sao không chịu đứng lại giao lưu để tui chụp hình. Hát xong là chạy tuốt vô trong à, mà lúc diễn cứ đi qua đi lại nên ảnh nhòe hết. Lần sau hen.
Sắp Tết rồi nên hạn chế chặt chém, toàn là khen không nha, haha. Thôi, dù sao mỗi người đều có ưu điểm mà. Nhìn vào mặt tích cực, cuộc đời sẽ đẹp hơn. ^^